Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You're the light in my heart -- Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
You're the light in my heart -- Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: You're the light in my heart -- Chap 3   You're the light in my heart -- Chap 3 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 10:36 am


Cự giải ăn với vận tốc ánh sáng và lên lớp 1 cánh nhanh+gọn+lẹ.Nhưng khi đang đi,cô đụng phải 1 chàng trai có mái tóc màu tím.Cự giải nhìn lên anh ta,anh ta cũng liếc nhìn Cự giải.Thế là bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời nào.Bỗng Cự giải nói:
-Này anh kia!đi đứng kiểu gì mà đụng người ta thế hả,muốn chết à!!-Cự giải nói,hùng hổ khí phách.Nhưng chỉ được anh ta đáp lại có vài 3 chữ:
-Cô nói sao,tôi mà đụng cô à,cô đụng tôi trước đấy nhé!!!-Thiên yết nói,càng làm Cự giải thêm tức.Nhưng cô đã kìm lại được cô bảo"
-Thôi,bây giờ tôi không lôi thôi với anh nữa.Anh hãy nhớ đó,tôi sẽ trả thù...!!!-Cự giải nói rồi bay đi như 1 cơn gió.Làm cho yết nhà ta cứ tưởng là mình gặp ma.Anh đứng yên 1 hồi rồi cũng chạy như bay vào lớp.
                                     ~~~Trong lớp~~~
















Cự giải ngồi trên chiếc bàn mới tinh của lớp 12a1,lòng thầm nghĩ:"Thiên bình và Bạch dương đi đâu mà lâu thế không biết,chắc lại rong chơi dưới sân trường rồi,mình phảbi đi kiếm mới được."Nghĩ là làm,Cự giải vừa đặt chân ra khỏi lớp thì thấy Cân và Cừu vừa chạy vừa cười.Và...Bịch...rầm...uida...-Hừ,ai dám làm cho ta té thế!!!-Bạch dương vừa nói vừa quay tứ phía để xem xét thì thấy 1 cô gái tóc hồng mà mắt cũng hồng đang ngồi bịch xuống đất với vết thương ở đầu gối.Cừu nhà ta từ giọng hung dữ đến giọng ngọt ngào bảo:
-Ôi,tớ đã đụng phải cậu ư,cho tớ xin lỗi nhé.Này,mà cậu tên gì thế?-Bạng dương hỏi cô gái đó.
-À,tớ tên là Song ngư và tớ cũng không sao đâu,ba tụi mình làm quen nhé!-Song ngư nói với Bạch và bình
-Ừ,tớ là Thiên bình còn bạn kia là Bạch dương,à cậu hãy làm bạn của chị tớ nhé!-Thiên bình nói với Song ngư rồi dắt cô vào lớp.Vừa vào lớp thì ba người bạn của chúng ta thấy Cự giải đang vẫy lại và nói:
-Chào Song ngư,Thiên bình,Bạch dương!!Cự giải nói và kèm theo nụ cười xinh đẹp khiến bao chàng trai phải chết ngất.Ba sao của chúng ta rất bất ngờ nhưng rồi cũng lại chỗ Cự giải trò chuyện.Và lúc đó,có hai cô gái xinh 
đẹp bước vào lớp.Ai cũng xinh đẹp như nhau.Người thì tinh nghịch,trẻ con.người thì kiêu sa,quý phái.Bỗng,bốn sao nữ cất lời chào:
-Chào Xử nữ và Nhân mã!!Khi xử và Mã quay lại thì thấy cả bốn người nên cất lời chào tiếp theo:
-Ừ,chào các bạn!!-Xử nữ và Nhân mã đáp gỏn lọn nhưng không che được khuôn vui cười bên trong.Nhưng lúc đó,cánh cửa lại bật mở.Sáu sao nam bước vào,người nào người nấy mồ hôi nhễ nhại.Các sao nam nhìn sáu sao nữ với ánh mắt hình viên đạn.Và.....cuộc chiến tranh cãi bắt đầu.Người người nọ cãi từa lưa hột dưa.Thế là chiến tranh vẫn chưa kết thúc khi cô giáo Nguyệt hà bước vào,cô lên giọng;
-Các em trật tự cho tôi.....!!-Tiếng hét thất thanh của cô giáo làm cho nguyện cái trường phải rung chuyển.Vậy là xong xuôi,mười hai chòm sao của chúng ta im phăng phắc.Rồi bà cô giáo nói tiếp:
-May cho các em vì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm,vì thế tôi sẽ cho các em nên sẽ không có lần sau nữa nghe chưa!!Cô giáo lại la với một chất giọng khủng bố.Nhưng chỉ năm phút sau là trở lại bình thường.Ồn ào,náo nhiệt.Thế là bà cô giáo nói tiếp:
-Đây là tấm thẻ tôi tự chế,các em hãy lên nhận và vào mỗi tối chủ nhật,tôi sẽ kiểm các em bằng tấm hình này.Và bây giờ,tới phần giới thiệu về mình,các em hãy lên đây và nói về bản thân!-Cô giáo nói nhỏ nhẹ nhất có thể.Số một:
-Chào các bạn mình tên là Bạch dương,mong các bạn giúp đỡ-Bạch dương nói và không quên liếc Song tử một cái làm cho anh tức điên máu.Rồi cứ lần lượt hai,ba,bốn,...đến hết số mười hai.
-Và phấn cuối cùng ngày hôm nay,các em sẽ được tham gia bữa tiệc để làm quen các bạn trong lớp.Thời hạn co các em lựa chọn quần áo là hai ngày.Bây giờ là thứ sáu và thứ hai sẽ có tiệc.Các em nhớ đi nhé.Bây giờ,chúng ta sẽ chọn cặp!-Cô giáo vừa nói vừa cười.....

 


 


 


 


Được sửa bởi Tiểu cân ngày Fri Jul 19, 2013 10:41 am; sửa lần 2.
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
You're the light in my heart -- Chap 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 3   You're the light in my heart -- Chap 3 Icon_minitimeFri Jul 19, 2013 10:38 am

Nàng ơi tăng font chữ lên dùm ta đc hôngg hơn đau mắt OvO
 
 

You're the light in my heart -- Chap 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You're the light in my heart -- Chap 1
» You're the light in my heart -- Chap 2
» You're the light in my heart -- chap 4
» You're the light in my heart -- chap 5
» You're the light in my heart -- GTNV Nam
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You're the light in my heart-