Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You're the light in my heart -- Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 10:09 pm

Chap 2




5 phút sau khi Bạch Dương đâm đầu vào nhà tắm. Hiện tại, cô nàng với khuôn mặt rất ư là phởn và đang cắm đầu vào bồn rửa mặt:


 - Ui! Thật là thoải mái quá đi! - Bạch Dương nói.


Bên ngoài phòng tắm, hai cô gái có cùng một tâm trạng giận dữ và sốt ruột. Thiên Bình ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ màu đỏ trên tường mà cáu gắt:


 - Trời ơi! Bạch Nhi à! Xong chưa vậy? Sắp trễ giờ rồi kìa!


 - Này! Tụi mình đi trước nha Bạch Dương! Bọn tớ không muốn bị trễ ngay ngày đầu tiên trong năm học mới đâu! - Cự Giải lên tiếng.


Nghe thấy tiếng hai người bạn hối thúc, Bạch Dương nói với ra:


 - Ế! Đợi tớ thêm năm phút nữa thôi! Tớ xuống liền đây! 


Đúng năm phút sau, Bạch Dương hối hả từ trên lầu chạy xuống với quần áo xộc xệch, mái tóc vàng óng rối bù. Tất nhiên là điều đó không khỏi làm chướng mắt Thiên Bình. Vội lục lọi trong cặp, Thiên Bình lấy ra một cái lược chải tóc, một cái kẹp tóc và bắt Bạch Dương ngồi xuống để chỉnh sửa lại cho bằng được.


 - Nè Bình Nhi! Chúng ta đã trễ rồi cậu còn bắt tớ ngồi đây chải chuốc nữa hả? - Bạch Dương la oái.


 - Yên nào! Tơ không thể đi chung với một người luộm thuộm được! - Thiên Bình phản bác.


Sau một hồi ngồi tân trang nhan sắc, Bạch Dương và Thiên Bình cũng hoàn thành xong. Bạch Dương vội kéo Cự Giải cùng Thiên Bình chạy một mạch thẳng tới trường.


---------- 15 phút sau ---------


 - Chết tiệt! Trường gì mà xa ghê dữ vậy không biết! May là vừa kịp... - Bạch Dương thở hổn hển.


 - Tại ai mà chúng ta thảm hại như thế này hả? - Thiên Bình cùng Cự Giải đồng thanh.


Cảm nhận được sát khí trong lời nói của hai người bạn, Bạch Dương chỉ biết gãi đầu cười trừ. Ba nàng tiểu thư đang say sưa trò chuyện rôm rả, không để ý thấy những cặp mắt đang đổ dồn về họ mà xì xầm bàn tán. 


Họ luôn là tâm điểm chú ý, Bạch Dương với mái tóc vàng óng ánh dưới ánh nắng, cùng với nụ cười tươi tắn, hồn nhiên, Thiên Bình có mái tóc xanh ngọc được uốn xoăn từng lọn nhỏ làm tôn lên làn da trắng ngần và vẻ đẹp kiêu sa của mình, Cự Giải với mái tóc đen tuyền được cắt ngắn cùng với tính cách dịu dàng, e thẹn làm mọi chàng trai xung quanh đổ rạp.


Ba cô nàng đang vui vẻ tiến vào sân trường thì bỗng nhiên...


   "Bốp!!" "Rầm!!!"


 - Ui da! Có chuyện gì thế hả trời! - Bạch Dương xoa cái đầu u một cục.


 - Bạch Nhi có sao không? - Thiên Bình chạy lại hỏi han.


 - Đã nói đi đứng phải cẩn thận mà không nghe! - Cự Giải nói.


Chuyện là Bạch Dương đang chạy nhảy lon ton, không may vấp cục đá và đụng phải một người nào đó... Phía bên đối diện, một chàng trai tóc vàng óng đang ngồi bệt dưới đất cùng với gương mặt rất ư là khó chịu.


 - Song Tử! Có sao không? Bộ mới về nước bủn rủn tay chân hả? - Chàng trai tóc đỏ hung đứng kế bên giễu cợt.


 - Im dùm đi Sư Tử! Thật là xấu mặt! Tên nào cả gan đụng ngã ông thế hở? - Song Tử lên giọng.


 - Lỗi tại mình mà nói người khác. - Anh chàng tóc đen đứng gần đó nói rồi quay đầu bước đi.


Quay lại về phía bên các cô gái, Thiên Bình đang bận đứng thuyết giảo Bạch Dương, còn Cự Giải thì đứng an ủi Bạch Dương:


 - Haizz! Thiệt bó tay với cậu. Có việc đi đứng thôi cũng không xong. - Thiên Bình nói


 - Bạch Nhi ơi! Có bị sao không? Có đau chỗ nào không?


 - Tớ không sao! Đi vào lớp thôi. - Bạch Dương kéo tay hai cô bạn bước đi.

Ba người vừa bước ngang qua chỗ ba chàng trai, thì bỗng nhiên có giọng nói lớn:


 - Này! Đụng người ta không xin lỗi hả? - Song Tử nói


Nghe vậy, Bạch Dương quay đầu lại trả lời:


 - Ừ thì xin lỗi! Được chưa? 


 - Xin lỗi chả có thành ý! Không chấp nhận. - Song Tử nói


 - Chứ anh muốn tôi làm gì hả? - Bạch Dương bắt đầu cáu gắt.


Song Tử đứng im lặng một chút rồi nở một nụ cười rất chi là gian. 


 - Đi theo tôi! - Song Tử vừa nói vừa kéo tay Bạch Dương chạy đi.


Bị kéo đi bất ngờ, Bạch Dương chỉ biết la lớn:


 - Bình Nhi! Giải Nhi! Cứu tớ!!!!!!!!!


Về phía hia cô gái còn lại, chỉ biết lắc đầu thở dài. Chợt Sư Tử tiến lại gần Thiên Bình nói:


 - Chào buổi sáng! Lâu không gặp nhỉ? 


 - Chào buổi sáng. Đồ mèo con! - Thiên Bình cười tỏa nắng.


 - Cái gì? Sao cô dám hả? - Sư Tử cáu gắt.


 - Sao không? - Thiên Bình nói rồi đi vào lớp.


Với tính cách của mình, Sư Tử không chịu thua mà chạy theo Thiên Bình, hia người vừa đi vừa cãi.

Riêng phần Cự Giải thì đang yên vị tại căn tin với khay thức ăn sáng ngon lành. 


  " Đợi Bạch Dương và Thiên Bình làm mình đói rụng rời tay chân. Chắc hai người họ không sao đâu" - Cự Giải nghĩ rồi bắt đầu tập trung vào bữa ăn của mình.









p/s: Ngày mai mình sễ post GTNV Nam. Xin lỗi mn nhé *cúi cúi*


Được sửa bởi Tiểu cân ngày Wed Jun 19, 2013 8:44 am; sửa lần 1.
 
Cua Cutiee*
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cutiee*
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/06/2000
Join date : 03/06/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 10:37 pm

Mìk tem nhá
Mà bạn ơi choa hỏi CG cpl với ai vậy , hóng cháp sau ha
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 11:30 pm

Phong bì. Cùng là TB vs nhau mà nàng cho TB mê zaj à
 
[Ênn]Cân
Học sinh chưa nhận lớp
[Ênn]Cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 661
Birthday : 16/10/2000
Join date : 06/05/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeTue Jun 18, 2013 11:38 pm

Ơ kìa dìm TB đấy àh ?
TB vs nhau mà s dìm nhau thế hả giời ???
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeWed Jun 19, 2013 8:16 am

[Ênn]Cân đã viết:
Ơ kìa dìm TB đấy àh ?
TB vs nhau mà s dìm nhau thế hả giời ???

Đã edit lại. Hôm qua mắt nhắm mắt mở type nên không để ý*nháy mắt*
 
snow bear
Học sinh chưa nhận lớp
snow bear
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 28
Birthday : 28/02/2000
Join date : 01/07/2013
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitimeMon Jul 01, 2013 2:20 pm

nhanh nàng nhá ! hóng cháp
 
Sponsored content
You're the light in my heart -- Chap 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- Chap 2   You're the light in my heart -- Chap 2 Icon_minitime

 
 

You're the light in my heart -- Chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You're the light in my heart -- Chap 1
» You're the light in my heart -- Chap 3
» You're the light in my heart -- chap 4
» You're the light in my heart -- chap 5
» You're the light in my heart -- GTNV Nam
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You're the light in my heart-