Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You're the light in my heart -- chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 2:15 pm

Mỗi người với các tâm trạng khác nhau xách cặp ra về. Riêng bạn Bạch Bạch thì phải ngồi lại tại lớp chép phạt... Cô nàng hậm hực cầm bút đè mạnh xuống tờ giấy đáng thương, vừa viết vừa rủa:


 - Chết tiệt!! Bà cô già dám bắt mình chép phạt 100 lần!! Muốn giết người sao???


Thiên Bình, Cự Giải cùng Song Ngư, Nhân Mã và Xử Nữ đứng xung quanh nàng Cừu mà đổ mồ hôi hột... Hắc khí quá dày đặc... Thiên Bình kéo nhẹ góc áo Cự Giải, nhỏ giọng bảo:


 - Giờ sao? Nhìn nó vậy không chừng chút nữa chúng ta bị nó làm thịt đó!


 - Haizz... Thì đương nhiên phải... Chạy rồi! Hỏi cũng ngu nữa!


Nói rồi, bạn Cua cùng bạn Bình rất hãnh diện mà kéo bạn Cá, bạn Mã cùng bạn Xử Nữ mà chào tạm biệt Bạch Dương... Đám Song Tử cùng Sư Tử thì đã cao chạy xa bay lâu rồi, còn lại Bạch Dương một mình trong phòng học...Hắc khí lúc đầu bây giờ tiến hóa thành oán khí. Bạch Dương rủa thầm trong đầu ---- Mấy người đợi đó...


----------------------------


Sau một [vài] tiếng đồng hồ, cuối cùng nàng Cừu cũng hoàn thành xong mấy tờ giấy đôi chép phạt với chữ viết rất ư là "đẹp". Nhăn nhó đưa cho cô chủ nhiệm, Bạch Dương còn rủa thầm trong bụng ---- Đợi đó, thề sẽ phá banh lớp học của cô cho coi...


Ra tới cổng trường, Bạch Dương chợt thấy ở trước cổng có một chiếc Spyker C8 màu đỏ đang đậu, nhìn rất quen mắt... Chẳng lẽ...


Đang nghĩ, bỗng nhiên từ chiếc xe bước ra một thanh niên khoảng 20 tuổi, một đầu tóc đỏ y chang cái xe, ngoại hình tuấn tú thu hút không ít cô gái đi đường. Khóe miệng Bạch Dương giật giật... Đây chẳng phải anh trai của cô sao? Tự dưng xuất hiện ở đây?


Người thanh niên nhìn chằm chằm về phía Bạch Dương như đang xem xét rồi tặc lưỡi vài cái, bước tới gần:


 - Gặp anh không vui sao, Bạch Nhi của anh? 


 - Bạch Phong... Sao anh ở đây hả? - Bạch Dương thở hắt một hơi, bất đắc dĩ nhìn anh trai của mình.


Tên này trước tới giờ luôn coi cô là đứa em gái nhỏ suốt ngày làm nũng đây mà... Ra nước ngoài mấy năm cũng chẳng có thay đổi...


 - Anh nhớ em nên mới về đây này!! - Đoạn Bạch Phong tiến tới ôm chầm bạn Cừu.


 - Có chuyện gì xảy ra sao? Lại liên quan đến ông cha chúng ta? - Bạch Dương vỗ vỗ vai Bạch Phong vài cái rồi hỏi.


 - Ừ, có nhiệm vụ. Chúng ta phải cùng làm! Anh cần em giúp! - Bạch Phong hôn lên trán Bạch Dương, cười nói.


Bạch Dương cùng cười tươi gật đầu đáp lại. Lâu lắm rồi anh cô mới trở về, phải cẩn thận thúc ăn mới được. --- Gầy quá. Nghĩ là làm, Bạch Dương kéo kéo Bạch Phong vào xe đòi đi ăn. Bạch Phong cười híp mắt --- Em gái anh vẫn dễ thương không thay đổi a~~~


Xe vừa lăn bánh đi, ở một ngõ hẻm gần đó có hai người bước ra, một tóc nâu một tóc vàng đang còn ngẩn người nhìn theo.. Hai người này không ai xa lạ ngoài hai bạn Song Tử và Sư Tử đang định quay lại trường lấy sách bỏ quên..


 - Thấy gì chưa? - Song Tử hỏi.


 - Thấy sao không! Được diện kiến Spyker C8 số lượng có hạn trên toàn thế giới luôn mà!! Thiệt chói a~ - Sư Tử mắt sáng lên trả lời.


Song Tử lắc đầu, bất đắc dĩ nhìn Sư Tử kế bên --- Trọng điểm chả giống người thường nha....


----------------------


Lại nói về nhóm nữ còn lại, trừ Bạch Dương ra thì mọi người đều tụ tập ở khu mua sắm để chọn váy cho buổi tiệc thứ hai. Song Ngư và Nhân Mã hai người hoàn toàn mù tịt về khoản này nên nhờ Thiên Bình chọn giúp. Thiên Bình khí thế hừng hực nhào vào gian hàng mà lựa ra cho Song Ngư một bộ váy xẻ màu xanh dương và cho Nhân Mã một bộ váy ngắn màu nâu thanh lịch. Hai cô nàng rất hợp ý trang phục Thiên Bình chọn nên cảm ơn rối rít làm cô nàng vui cả người.


Xử Nữ cùng Cự Giải đang thử mấy cái váy gần đó cùng nhìn sang bên này, không hẹn mà cùng nghĩ --- Bên đó thật nháo nha...


Xong xuôi, Nhân Mã dẫn cả đám vào quán coffee gần đó mà ngồi tám. Song Ngư lo lắng hỏi:


 - Nè! Bỏ Bạch Dương như vậy không sao chứ?


Cả đám nghe xong thì cười văng. --- Có người lo cho cái con Cừu thù dai đó a~~ Nhân Mã lên tiếng đáp:


 - Không cần lo đâu! Con Cừu đó tự biết lo cho mình a~ Chắc giờ đang chui vào góc kiếm cách báo thù ấy mà!


-------------


Một nơi nào đó Bạch Dương đang chuẩn bị ăn cái bánh Gato thì hắt xì một cái rõ to. Bạch Phong đối diễn lo lắng hỏi:


 - Em bệnh hửm? Không sao chứ?


Bạch Dương khịt khịt mũi, cười với Bạch Phong:


 - Không sao! Không biết tên nào nói xấu bổn tiểu thư!!!


--------------


Năm cô nàng ngồi trong quán coffee một lúc thì trở về nhà. Riêng Cự Giải với Thiên Bình thì không muốn về vì sợ Bạch Dương ở nhà làm thịt. Vì thế nên cục diện trở thành... Bạn Cua và bạn Bình tiếp tục vào khu mua sắm chọn một món đồ cho Bạch Dương phòng trường hợp trên thành sự thật. Tất nhiên ba cô nàng kia cũng đi theo.


 - Ê ê!! Đằng kia có phải bọn con trai lớp mình không? - Xử Nữ kêu lên chỉ về phía trước.


Cả đám nhìn theo hướng Xử Nữ chỉ. Đúng là bọn con trai và đương nhiên bọn họ cũng thấy đám Thiên Bình.


 - Yo!!! Gặp nhau a~ - Song Tử vẫy vẫy tay.


 - Chào! Cũng đi sắm đồ à? - Thiên Bình hỏi Sư Tử.


 - Ừ! Vậy nên mới đến đây.


Song Ngư nhìn chằm chằm Kim Ngưu đứng đổi diện đang ăn snack ngon lành. Kim Ngưu cũng chú ý đến Song Ngư đang nhìn mình, cậu đưa tay vào trong balo moi moi móc móc ra một cây kem, cười cười đưa cho Song Ngư:


 - Này! Cho cậu.


 - Cảm ơn.. - Song Ngư cũng cười đáp.


Mọi người xung quanh nhướng mày nhìn hai người --- Tình cảnh này... có chút kì lạ nha~~


Song Tử nhìn xung quanh một chút liền hỏi Thiên Bình gần đó:


 - Con Cừu điên kia đâu rồi?


Thiên Bình chưa kịp trả lời thì có một giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng nộ khí không ít vang lên sau lưng Song Tử:


 - "Con Cừu điên" nó ở đây này. - Nói rồi, Bạch Dương đưa chân đạp một cước vào lưng Song Tử làm cậu ta té đập mặt xuống sàn.


Thật ra lúc nãy đi ăn với Bạch Phong làm tâm trạng Cừu tốt lên không ít. Mặc dù vẫn còn vướng mắc cái nhiệm vụ nhưng kể ra vẫn tốt hơn khi trong trường. Bạch Dương sau khi ăn xong liền nói với Bạch Phong là cần mua vài thứ cho dạ tiệc nên cả hai đến trung tâm mua sắm. Vừa đến thì đúng lúc nghe thấy cái câu không thể lọt tai nổi của tên này làm tâm trạng xấu đi vài phần. 


Bạch Dương mặc lệ Song Tử, lôi kéo Bạch Phong đến chỗ Thiên Bình, Cự Giải và mấy cô gái khác. Bạn Bình, Cua và Mã thì đã chơi với Bạch Dương từ nhỏ nên biết được người thanh niên này là ai, liền chạy đến cười thật tươi mà gọi:


 - Phong Phong~~~


 - Ngoan~~ - Bạch Phong cười xoa đầu từng đứa rồi lại tự nghĩ --- Sao Bạch Nhi không thể ngoan ngoãn gọi như vậy chứ!?


 - Anh về lúc nào vậy? - Nhân Mã tiến lên ôm cánh tay Bạch Phong hỏi.


 - 5h chiều nay thôi.


Bạch Dương kế bên giới thiệu với mọi người, lúc nhìn sang tụi con trai không quên liếc Song Tử một cái rồi nói:


 - Đây là Bạch Phong. Anh của tôi...


Bạch Dương còn chưa dứt lời, Sư Tử hai mắt sáng ngời chỉ vào Bạch Phong nói:


 - A!!! Anh là người lại chiếc Spyker C8 ban nãy này!!


 - Anh lại mua xe nữa sao? Chiếc Lamborgini lúc trước đâu rồi? - Thiên Bình bất đắc dĩ nhìn Bạch Phong.


Sau câu nói này, mọi người còn laị phần nào suy đoán được gia cảnh nhà Bạch Dương như thế nào rồi.


 - Anh chất trong bãi xe ở biệt thự thứ 3 ấy. Hai cái kia chất nhiều rồi, không thể nhét thêm a~


Mọi người tập thể im lặng ---- Này là đốt tiền trắng trợn a
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 7:05 pm

*ngó  nghiêng* 
.... only me :)) 

Bạch Dương giàu zữ =.=

ta hóng chap :v
 
Tiểu cân
Học sinh nhà Khí
Tiểu cân
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 564
Birthday : 21/10/2000
Join date : 26/05/2013
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 8:07 pm

*nhào vô ôm* Ta êu nàng :v Có mình nàng cmt cho ta :v
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 8:27 pm

@Tiểu Cân @@~ ầu~~~ 
ta cx êu nag :)) 
cơ mà kiểu j cx có ng vào comt thôi :3
 
cuulonton
Học sinh nhà Lửa
cuulonton
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aries
Tổng số bài gửi : 1417
Birthday : 10/04/2002
Join date : 24/09/2013
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitimeSun Jun 15, 2014 9:55 pm

Ta rất giàu :3 *tự sướng - ing* =))
 
Sponsored content
You're the light in my heart -- chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You're the light in my heart -- chap 5   You're the light in my heart -- chap 5 Icon_minitime

 
 

You're the light in my heart -- chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You're the light in my heart -- Chap 1
» You're the light in my heart -- Chap 2
» You're the light in my heart -- Chap 3
» You're the light in my heart -- chap 4
» You're the light in my heart -- GTNV Nam
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You're the light in my heart-