Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 1:00 pm

Tác giả: Khanh Nhật

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn 13


****************
- Gemini, đây không phải lỗi của cậu, chúng ta hãy mau kết thúc chuyện này cành sớm càng tốt………..
- …
****************
Sau câu nói của Scorpio, mọi người đều không tranh luận gì thêm, tất cả lúc này chỉ nghĩ tới việc tìm ra kẻ đứng đằng sau chuyện này…
Nhưng không phải làm việc gì cũng suôn sẻ dễ dàng, nhóm bạn cùng nhau tiến tiếp vào đường hầm, đi được 1 đoạn, tất cả bỗng dừng lại. Trước mắt họ có 2 lối đi, không thể quyết định đi lối nào ngay được nên 6 người bạn ngồi lại với nhau 1 lúc để bàn bạc :
- Scorpio, theo cậu, ta lên làm gì tiếp theo?
- Như các cậu đã thấy, lối đi phía trước đã chia thành 2 hướng, chúng ta không thể chọn 1 trong 2 vì trước mắt không thể biết trong đó có những gì. Vậy nên theo tôi, hãy chia ra thành 2 nhóm, đồng ý không?
- Ý kiến ổn đấy Scorpio, chúng ta có 6 người, chia 2 nhóm mỗi nhóm 3 người…
Capricorn vừa nói dứt câu, tất cả 12 con mắt nhìn nhau:
- Cho các cậu tự chọn, tôi thì đi với ai cũng vậy! – Capricorn nhường quyền quyết định cho những người bạn của mình, vì người mà cậu yêu quý nhất đã không còn ở đây…
- Sagit? Cậu thế nào? – Leo bỗng nhìn sang phía sagit như muốn tìm kiếm 1 câu trả lời
Đáp lại ánh mắt nghi hoặc của Leo, Sagittarius trả lời 1 cách ấp úng:
- tớ…..thế nào cũng được….các cậu chọn đi……..! – nói xong cô liền cắm mặt suống đất…
- Lại thế rồi,….
Vẫn là không khí im lặng, Gemini tự cảm thấy không ổn khi dành quyền lựa chọn cho những con người không có khả năng , nên cô tự mình thay tất cả quyết định:
- Thế này cho nhanh, Tớ, Scorpio và Capricorn là 1 nhóm , 3 người còn lại 1 nhóm, được chưa?
- Ơ nhưng mà….
- Cậu lại thế nữa Sagit, lúc cho cậu quyền quyết định thì bảo sao cũng được, giờ bảo nghe theo ý tớ lại muốn cãi gì nữaaaa? – kèm theo là 1 cái lườm không hài lòng
- Vậy là ổn rồi đấy, chúng ta hãy đi thôi, nhóm tớ lối bên phải còn nhóm Virgo lối bên trái! – Scorpio ra hiệu cho cả nhóm, những ai có thắc mắc hay không vừa ý cũng đành chịu thua…

****************
Virgo, Sagittarius và Leo mặc dù trong lòng còn rất lưỡng lự và đầy bất mãn nhưng cũng không thể làm gì được, tất cả đều nhận thức được độ nguy hiểm của bọ cạp nên không dám cãi lời cậu, thế là 3 mạng cùng nhau tiến vào lối đi bên trái. 3 con người với 3 tính cách trái ngược : một người sôi nổi làm việc tùy hứng, một người bá đạo luôn muốn làm theo ý mình, người còn lại sống lãnh đạm và luôn làm mọi việc có cân nhắc tính toán kĩ lưỡng… Khi đi chung với nhau rất dễ nảy sinh ra xích mích cãi lộn. Và đúng như phán đoán, vừa mới đi được một đoạn cả 3 đã đè nhau ra cãi lộn chỉ vì một lí do rất đơn giản : ai là người dẫn đầu ! Theo lẽ thông thường, ai học giỏi sành sỏi và có kinh nghiệm hơn thì sẽ là người chỉ huy nhưng trong trường hợp này có những người đã k biết còn tỏ ra nguy hiểm :
- Để tôi dẫn đường, 2 người chỉ cần đi theo thôi! – tính bá đạo thích tỏ vẻ của Sư Leo lại cồn cào trỗi dậy
- KHÔNG ĐƯỢC! để Virgo đi, cậu ấy hiểu biết hơn cậu lên sẽ chỉ huy tốt hơn!
- CÁI…….GÌ…..? – chỉ là do vô tình nhưng Sagit đã chạm đúng và cái tôi, tự ái của Sư Leo thế là cậu tức giận bỏ đi thật nhanh để lại 2 con người và 4 con mắt ngơ ngác nhìn theo..
- LEO..! – sagit gọi cậu lại mà như vô vọng, Leo cứ chạy điên cuồng
- Kệ thôi, cậu không cản được cái đầu đang bốc khói đâu!…
- Nhưng…. – Bỗng một tiếng hét lớn vang lên:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAA………………….
- Đó là tiếng của Leo! – Virgo và Sagit chạy thật nhanh đến nơi có tiếng hét… Nhưng chạy tới đó, không thấy có bóng dáng của cậu, chỉ là một mảng không khí u tối lạnh lẽo và vài tiếng ù ù của dòng nước chảy hắt lại qua vách đá….
- Cậu ấy đâu rồi….???

****************
Trở lại với nhóm Tarus, sau sự mất tích khó hiểu của Libra, cả nhóm bạn như mất hản sự hưng phấn, ai cũng trở nên lo sợ. Aquarius mang chiếc túi hồng của mình theo sát ở người, cô đưa dùi và một vài thứ vũ khí cho những người bạn còn lại. Cầm chắc vũ khí trên tay, 4 con người như đã cầm chắc an toàn cho bản thân mình :
- Từ bây giờ tất cả hãy đề phòng cảnh giác, đi đâu cũng phải theo sát nhau…
- Nhưng thật khó hiểu, Libra mất tích trong khi Tarus đứng ngay gần đó, phải chăng tên hung thủ đã nắm chắc phần thắng lên mới ra tay một cách ngang nhiên như vậy? – Aries đột nhiên nhắc lại sự việc, có rất nhiều điều nghi vấn và kì lạ xung quanh sự mất tích của Libra
- Tên khốn khiếp, nhưng tôi đã lục tung căn phòng này lên mà không thấy có 1 đường hầm khác hay dấu hiệu gì…. – Tarus kể lại sự việc cho cả nhóm nghe
Khi nghe xong câu chuyện Cancer như phát hiện ra 1 điều gì đó:
- Theo mình, Libra mất tích sau khi Tarus nghe thấy tiếng rầm rầm chứng tỏ cô ấy đã bị rơi suống đâu đó, ….có thể là dưới sàn nhà này có 1 đường đi khác…
Aqua hỏi lại Tarus, cô muốn kiểm tra nơi đã phát ra tiếng động:
- Cậu đã nghe thấy tiếng Libra ở hướng nào?
- Hình như là phía kia – Tarus chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ màu nâu cũ kĩ đặt cạch chiếc hòm sắt màu đỏ….
4 người tiến lại về phía chiếc bàn gỗ kiểm tra. Sau khi soi sét kĩ lưỡng, và tự tay mình kiểm tra, Aquarius đưa ra khẳng định:
- Đây là cái bàn gỗ bình thường, không có bất cứ dấu hiệu gì kì lạ!
- Vậy thì điều kì lạ bất ổn nằm ở đâu?
Ngay khi nhận lấy câu hỏi của Aries, Tarus lập tức lấy tay lật tung nắp chiếc hòm phía bên cạnh, cậu nhìn vào trong hòm rồi cười nhếch mép:
- Mọi người nhìn xem chúng ta có gì này…!


<to be continue…>
 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 14]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 11]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 16]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-