Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 8:45 am

Tác giả: Khanh Nhật

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 10)

****************

Ở 1 góc khuất trog căn biệt thự, có 1 kẻ đag theo dõi nhóm bạn,cười 1 nụ cười nửa miệg ngạo nghễ :
- Hừ, để xem các ngươi làm được những gì!.......


****************
-    Vậy tất cả những người tôi vừa đọc tên trong nhóm 1 đi theo tôi còn lại hãy ở lại đây và bảo trọng nhé!
-    KHOAN!....Các cậu nên chuẩn vị 1 ít đồ nghề mag đi theo – Aquarius lấy trong ba lô của mình ra rất nhiều đồ nghề “độc đáo”
-    Ôi trời có cần thiết fải mag những thứ kig dị đó đi không?? – Tarus nhìn đống đồ Aqua cầm trên tay mà chóag váng cực độ. Choáng cũg là điều dễ hiểu vì k ai có thể tưởg tượg được trong chiếc cặp hồng “cute chẻ khe” như thế lại chứa những dụng cụ “chẳng liên quan” như : mã tấu, kìm điện, phi tiêu, giao găm,…@@

[img]
-    Mấy cái bịch nước màu trắng là gì vậy Aqua, sữa àk?
-    Không fải đâu, đây là mấy bịch axít mình mang đi để đề phòng ấy mà– Kèm theo là 1 nụ cười tươi rói mà làm tất cả nhữg người còn lại fải rùng mình khiếp sợ…
-    Các cậu cầm lấy thứ này đi, vào trong hầm nguy hiểm lắm, nhỡ có kẻ xấu thì còn có dụng cụ mà đối phó……
-    Ok, cậu cũng giữ lại 1 ít mà dùng vì không ai dám đảm bảo rằng ở bên ngoài cũng an toàn…..tốt nhất các cậu hãy ở cạnh nhau – Capricorn dặn dò mọi người
-    mang theo mấy chiếc đèn pin này đi, trog hầm có vẻ tối lắm – Cancer đưa cho nhóm Caprricorn
-    Cảm ơn Cancer cậu là nhười chu đáo nhất đấy! – ai cũng phải công nhận 1 điều, trong nhóm Cancer là người hiền lành và được yêu quý nhất…
-    Ai mà có phúc làm vợ Cancer thì chắc sẽ hạnh phúc lắm đấy – Aries nhìn Cancer mỉm cười (  Có thể được thầm yêu cậu là niềm hạnh phúc rất lớn đối với mình…)
-    Chuẩn bị xong rồi, mọi người đi nào!
Vậy là Gemini cùng 6 người gồm Capricorn, Scorpio, Virgo, Sagit, Leo và Pisces lên đường tiến vào đường hầm, còn lại là Cancer, Libra, Tarus, Aries và Aqua ở lại. Đúng như lời Capricorn:
-    Không ai có thể dám chắc là trong hang ngầm nguy hiểm hơn hay ở bên ngoài sẽ nguy hiểm hơn!......

****************
NHÓM 1 : SCORPIO, VIRGO, LEO, CAPRICORN, SAGITTARIUS, GEMINI, PISCES
Nhóm 1 cùng nhau tiến vào trong đường hầm bí mật :
-    Ôi trời, cái đường hầm trông vậy mà cũng khá rộng đấy! – Virgo soi đèn và quan sát tỉ mỉ đường hầm bí mật
-    Vâng, rộng đó nhưng mà tối om tối xì – Sagit bỗng cảm thấy hơi ớn lạnh
-    Nhìn các bức vách tường với màu sắc của nó có thể cảm nhận rằng cái hầm này đã từ lâu không có ai đi vào…
-    Chưa chắc đâu Gemini! Các cậu………nhìn này – Scorpio soi đèn suống nền đất như đã phát hiện ra 1 thứ gì:
-    Ốiiiiiiiii…………. Đây là………………..chiếc nhẫn của bác Mary mà!
-    HẢ???? – tất cả đồng thanh
-    Cậu có chắc không vậy Gemini?
-    Tớ chắc chắn, đây chính là chiếc nhẫn ngọc mà ông nội đã tặng cho bác, bác còn kể với tớ mà……
-    Vậy……… chiếc nhẫn rơi ra ở đây là có ý gì? – Leo thắc mắc
-    Có thể là bác Mary đánh rơi nó nhằm đánh dấu đường cho tụi mình hoặc có khả năng khác là……….. chính tên hung thủ bắt cóc bác Mary đã cố tình đặt chiếc nhẫn ở đây nhằm đánh lạc hướng chúng ta……..
-    Ôi, vậy thì nguy hiểm quá, giờ chúng ta phải làm sao ?– Pisces sợ hãi
-    Bây giờ hãy tiếp tục đi thôi, hiện tai chưa có phương án nào cả, chúng ta chỉ khẳng định được 1 điều : bác Mary đã vào con đường này và có mặt tại đây!

****************
NHÓM 2 : CANCER, ARIES, AQUARIUS, TARUS, LIBRA
Sau khi nhóm 1 lên đường, nhóm 2 ngồi lại phòng khách và bàn chuyện :
-    Thế là họ đã đi rồi, để lại 5 người chúng ta trông coi căn biệt thự quỷ quái này – Tarus chán nản ngồi trên ghế nhâm nhi tách trà
-    Vào trong đó chắc nguy hiểm lắm nhỉ, không biết họ sẽ ra sao? – Libra lo lằn cho 7 người bạn
Aries thấy gương mặt nghiêm trọng của Libra liền an ủi:
-    Chắc là không có vấn đề gì đâu, những 7 con người mà, thêm nữa còn mang theo đồ nghề nên chắc là sẽ an toàn thôi…
-    Bọn mình ở ngoài này cũng chẳng có việc gì làm, hay đi quanh căn biệt thự xem đi!
-    Không được đâu Aqua, Ricorn đã nói là phải ở cạnh nhau mà….
-    Cancer cứ lo quá rồi, ngoài này thì chắc không có gì nguy hiểm đâu!
-    Chưa chắc! nhỡ kẻ xấu không chỉ có 1 mà 3,4 tên thì sao? Chúng sẽ đặt bẫy ở ngoài này và giết tụi mình nếu đi lẻ…
-    Aries có lý đấy, tốt nhất là tụi mình nên ở cạnh nhau, có gì nguy hiểm thì còn cùng nhau đối phó chứ……
-    Nhưng ngồi mãi 1 chỗ cũng thấy chán……hay cả 5 đứa mình cùng đi xem đê !!! – Aqua lại dở chiêu dụ dỗ
-    Cũng được, đi quanh biệt thự nhỡ phát hiện ra được điều gì mới thì sao?
-    Ok, vậy thì đi….
5 con người cùng nhau đi khảo sát căn biệt thự, mặt ai nấy đều lỗ rõ vẻ nguy hiểm và chứa đầy sát khí =) :
-    nhà rộng thật, đi mãi mà chưa hết! – Tarus sau 1 hồi đi quanh căn biệt thự cũng bắt đầu có dấu hiệu chán nản…..
-    Chúng ta còn tầng 4 nữa, hình như là tầng cuối rồi thì phải! cũng phải công nhận là căn nhà trang trí lộng lẫy và hoành tráng thật…
5 con người cùng bước lên gác 4 – tầng cao nhất trong căn biệt thự. Khi lên tầng 4 tất cả bắt gặp 1 căn phòng kì lạ nằm ở cuối dãy:
-    Eo! Phòng gì mà sơn toàn màu loang lổ thế này???? chỗ thì trắng chỗ thì vàng, chỗ thì……..
-    Cái gì thế này??? – tiếng hét của Libra làm 4 người còn lại giật nảy người – Sao….đây…..đây……lại…..có màu đỏ thế này???
Tarus tiến đến cần bức tường cậu chăm chú nhìn những vệt màu đỏ loang lổ trên đó :
-    Cái này…………là…………MÁU…!
-    AAAAAaaaa……. Sao lại có máu ở đây! – tất cả nhìn những vệt máu đỏ rồi mặt ai nấy đều tái mét lại
Đột ngột Cancer phát hiện ra 1 điều kì lạ trong căn phòng:
-    Các cậu nhìn cái đèn treo tường này đi……..! – cậu chỉ về phía chiếc đèn hình bông sen gắn trên tường
-    Ơ…….sao nó lại quay ngược thế kia………..
-    Không lẽ………..đây là…………..

<to be continue……..>


=)) các bô lão hãy thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo nhóe :troll: ths all


Được sửa bởi King Player ngày Tue Jul 16, 2013 1:32 pm; sửa lần 1.
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:41 am

@@~ hay quá
 
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 10:44 am

@King Player: Không được dùng màu đỏ trong topic
http://typianwonderland.wordpress.com/  
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 1:32 pm

Annie Typian đã viết:
@King Player: Không được dùng màu đỏ trong topic

 Um. Tại tác giả viết có mực đỏ lúc mình move không để ý
 
Sponsored content
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10] Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 9]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 12]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 14]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 11]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 16]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-