Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 1:10 pm

Tác giả: Khanh Nhật


12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 17)



****************
-    Tớ không sao? Nhưng mà Tarus đâu?
-    Không lẽ tiếng cốp vừa rồi? HẮN ĐÃ ĐÁNH NGẤT CẬU ẤY? TARUS……!!!!??

****************
Cancer cầm chiếc đèn pin soi quanh vách tường, cậu đã phát hiện ra những vệt máu đó đang lăn trên đó , vết máu chưa khô đó chính là của Tarus. Aries tiến đến bên cạnh cậu, cô chạm vào vệt máu tay run run :
-    Vậy là……chỉ còn chúng ta……….- Aries thẫn thờ, cô ngồi phịch suống đất, gương mặt lạnh tanh và ánh mắt dường như vô hồn đang nhìn về một nơi xa xăm vô định…..
Cancer nắm chặt tay và đập liên tiếp vào tường, sự đau đớn đang bao trùm hết lên cảm xúc của cậu, không thể làm gì, vô dụng nhìn những yêu quý của mình dần bị bắt đi….
-    KHÔNG! ………….CHÚNG TA KHÔNG THỂ DỪNG LẠI, PHẢI ĐI TIẾP CANCER À……CHÚNG TA PHẢI TIẾP TỤCCCC………- 2 con mắt của Aries như xoáy sâu vào Cancer – đó là 1 sự quyết tâm , “dù cho mọi việc có thế nào đi nữa tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cậu, rồi một lúc nào đó cậu sẽ hiểu nó !”
Và sau đó là có 2 con người nắm tay nhau bước tiếp lên con đường…

****************
Sagit lấy từ trong chiếc cặp của mình ra 1 cái máy ảnh màu tím rồi cô đưa cho Virgo, cậu nhanh chóng cầm lấy và chụp lại hình bộ xương rồi kéo Sagit thoát qua ra khỏi đoạn đường, nhưng:
-    AAAAAAAAAAAAAA……………
-    SAGIT…! – Virgo hốt hoảng kéo lấy tay Sagittarius
–    Sagit đã không may mắn khi dẵm đúng vào cái bẫy được ngụy trang -  nhìn đường bằng là vậy nhưng có một cái hố sâu đã bị tấm bạt nâu che lấp, rất khó có thể phân biệt và lường trước được…..và thế là ngựa đã rơi tự do suống cái hố đó trong tinh thần hoảng hốt cực độ, Virgo nhanh như cắt đã nắm lấy được …cái túi của Sagit đang cầm ….:
–    Không được đâu Virgo, cậu hãy buông tay ra đi…….. chiếc quai cặp sắp đứt rồi…..huhu………
–    Không, không thể được, Sagit- đừng buông tay ra, tớ sẽ kéo cậu lên…..- Virgo nói mà tim đập mạnh, cậu rất sơ, sợ điều đó sẽ xảy ra,…..
–    Virgo ….xin…. lỗi …….cậu…hức …hức….- Sagit vừa khóc vừa nói trong tiếng nấc, vì cô biết rằng các tốt nhất lúc này chỉ có thể là buông tay, cô  muốn cứu Virgo chứ không thể để cả 2 cùng chết được…..thà hi sinh bản thân để cứu người  mình yêu thương….
Trong khi đó Virgo vẫn nắm chặt tay Sagit:
-    tớ sẽ không thả tay ra đâu, vì vậy….Sagit cậu đừng bỏ cuộc….
Sagit biết là Virgo thà chết cả 2 chứ nhất quyết sẽ không buông tay lên cô đã lấy trong túi quần của mình 1 con giao nhỏ đã được chuẩn bị từ trước, và…..
…….
-    K………….H………..Ô……………..N………….G!
Virgo đau đớn , ghào thét điên cuồng, gục suống đất, 2 dòng nước mắt mặt chát lăn dài, cậu nghiến răng căm giận : “ thề có chúa con nhất định sẽ bắt tên gây ra việc này phải trả giá đắt”…..

****************
- CAPRICORN….?
- Capricorn cậu đâu rồi ……….? – đó là tiếng của Scorpio và Gemini hớt hải tìm Capricorn
- Không xong rồi, không thấy cậu ấy đâu cả - Gemini vừa nói vừa nhăn mặt lo lắng, cô sợ đã có chuyện không hay xảy ra với Ricorn
Scorpio trầm tư suy nghĩ một lúc rồi hạ giọng đưa ra phán đoán:
- Capricorn tuyệt đối không phải người hay để người khác lo lắng, cậu ấy đi đâu thì sẽ bảo với chúng ta nhưng đằng này thì…
- Vậy có nghĩa là……
- Tớ có thể khẳng định rằng chắc chắn Ricorn đang nằm trong tay kẻ đó!
Gemini nghe thấy lời nói của Scorpio mà như hồn bay phách tán, cô run sợ, sợ mình cũng sẽ là người tiếp theo bị bắt hoặc cũng có thể là người cô yêu nhất– Scorpio. Cố gắng kìm nén cảm xúc lại, Gemini tập chung nhìn Scorpio, cậu như là chỗ dựa tinh thần duy nhất cho cô lúc này:
- Vậy thì, từ bây giờ, em sẽ luôn ở bên anh - Scorpio, anh đi tới đâu em sẽ theo đấy, em sẽ nắm chặt tay anh , như vậy nè – Gemini đột ngột nắm tay và ôm lấy Scorpio, đó là cái nắm tay của sự yêu thương và gắn kết
Scorpio cũng cảm thấy hơi bối rối vì cái ôm đột ngột của Gemini, cậu nở nụ cười tươi rạng rỡ một nụ cười mà như đã giới thiệu từ trước là ít khi thấy nở trên gương mặt của Thiên Yết lạnh lùng, 1 khi đã nở thì phải trong 1 trường hợp rất đặc biệt như thế này đây   :
- A, ừm, vậy em sẽ tiếp tục đi cùng anh chứ, chúng ta phải đi tới đích, và giết chết kẻ đó…….- giọng nói vừa ngượng ngùng nhưg cũng nồng nặc mùi sát khí
- Tất nhiên rồi anh, nhưng mà Scorpio này, em đi từ nãy tới giờ thấy mỏi chân lắm……(   lưu manh kinh)
Scorpio nhìn Gemini rồi cười :
- Vậy thì leo lên đây đi, cậu vừa nói vừa chỉ vào cái lưng của mình, anh sẽ cõng em……..
Và 2 người tiếp tục đi thẳng trên đường theo như những gì tờ giấy viết. Đi được một đoạn dài, Gemini phát hiện ra một căn nhà ở gần đó, cô liền đập vai và thông báo với Scorpio :
- Lạ thật, tại sao ở đây lại có nhà?- Hàng loạt những thắc mắc hiện ra trong đầu của Scorpio, cậu rất nghi ngờ về căn nhà, nó có thể là một cái bẫy mà kẻ xấu sắp đặt để lôi cậu và Gem vào đó…
- Căn nhà đó bằng gỗ, rất nhỏ thôi, chắc không có vấn đề gì đâu anh – Gemini cười và bỏ qua những lo lắng của Scorpio
 
Còn cậu thì vẫn cảm thấy nghi ngờ về căn nhà đó :
- Dù thế nào đi nữa thì em vẫn phải cẩn thận, hiểu chưa?
- Ok mà anh, hihi, cho em suống đi – Gemini nũng nịu, suống và chạy thật nhanh vào căn nhà
- Xem này anh – Gemini vẫy tay gọi Scorpio và cô đã phát hiện ra thứ gì đó
Bỗng Scorpio phát hiện ra………..một cái bóng……………….không………..đó là người…..MỘT NGƯỜI MẶC ÁO CHOÀNG ĐEN ĐANG ĐỨNG SAU GEMINI.:
- GEMINI……….. CẨN THẬN…………- Scorpio vừ achạy vừa hét nhưng điều đó là không đủ để ngăn cản sự việc đang diễn ra ngay trước mắt cậu. một sự việc đâu lòng
CÁNH CỬA ĐÓNG SẬP LẠI và sau đó tai cậu như ù đi, tiếng hét kêu cứu của Gemini…….”em đã hưa là sẽ lắm chặt tay anh mà”……
< to be continue...>

 


Được sửa bởi King Player ngày Sun Jul 21, 2013 7:53 pm; sửa lần 1.
 
♥ Bé Bin ♥
Học sinh nhà Đất
♥ Bé Bin ♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 382
Birthday : 07/09/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 1:25 pm

temmmmmmmmmm...cháu xin cái tem thôi ạ. tại vì xử nữ là nam nên cháu CHỈ XIN CÁI TEM THÔI chứ k đọc, cảm ơn bác =)) 
 
haianh
Học sinh chưa nhận lớp
haianh
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 170
Birthday : 13/12/2001
Join date : 17/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 5:10 pm

thế là n~ ng bị bắt đã chết chưa hả bạn? Mong kaf chưa :(((( Bé Mã nhất định p? sống ;))))
 
Ploy♥
Lớp trưởng nhà Lửa
Ploy♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 3026
Birthday : 10/12/2000
Join date : 19/04/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeWed Jul 17, 2013 5:31 pm

Chỉnh lại cái font chữ đi anh :3 
 
saobunlongthe
Học sinh nhà Đất
saobunlongthe
Giới tính : Nam
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 300
Birthday : 01/09/2000
Join date : 01/08/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeThu Aug 01, 2013 2:49 pm

phong bi! tuj xin phong bj! nho cho tuj phong bj
http://truyentonghop.forumvi.com  
Bactereum
Lớp phó nhà Lửa
Bactereum
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 202
Birthday : 21/12/1913
Join date : 24/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitimeMon Nov 04, 2013 1:07 am

@King: Truyện drop rầu sao? =w=

Nội dung hay, thật khiến người ta tò mò a~
Drop như vậy có phải hơi uổng không tác giả?

Tác giả này, đừng viết tắt nữa nház, những từ như "rồi, cậu, tớ, không,..." ấy. Mà bạn còn hay nhầm lẫn giữa "g" và "h" thì phải. Đôi chỗ còn lập từ và nếu được thì hạn chế sử dụng ngoặc và icon biểu tượng trong truyện luôn nhé. Mấy cái icon dễ khiến câu truyện của bạn biến thành 1 đoạn chat vậy.
Đối thoại còn hơi nhiều, bạn nên tả cảnh nhiều hơn thì sẽ hay hơn.

(Mà King hình như đâu phải tác giả đâu, phải không nhể? Mìk thấy bạn cmt nói vậy ở chap 10 =w=)


@Lisan + Bin + Saobunlongthe : Theo ta nhớ thì BQT có ra luật không cmt giành giựt tem, phong bì từ hồi tháng 7 thì phải =w=
Mọi người chú ý đừng cmt vậy nữa nhaz =w=
 
Sponsored content
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17] Icon_minitime

 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 17]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 4]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 5]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 6]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 7]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-