Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
King Player
Lớp phó nhà Nước
King Player
Giới tính : Nam
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 266
Birthday : 20/11/1998
Join date : 03/06/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 8:33 am

Tác giả: Khanh Nhật

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn (vol 8)


Chap này mìg thấy nó cũng bình thường như cân đường hộp sữa =))

****************
   Quay ngược thời gian chút =)
    Virgo từ ngoài cửa bước vào :
-    Theo t thì vấn đề nằm ở chỗ khác
-    Ý cậu là gì? K lẽ cậu đã giải mã được câu đố?
-    T k chắc lắm nhưng cũng có khả năng là đúng, các cậu theo t lên phòng sách thì sẽ biết.
-    Tại sao tôi phải nghe theo lời cậu? – tiếng nói trầm lạnh, kèm theo là cái lườm chứa đựng sự nguy hiểm như muốn ăn tươi nuốt sống.
-    Tin hay k tùy c. – nói rồi Virgo bình thản bước lên gác như đang thách thức lại kẻ vừa tặg cho cậu cái lườm suýt rách mắt.
-    Đợi bọn t với – Sagit lông bông cùng  9 người còn lại theo chân cậu lên phòng sách
-    Chết tiệt………!!! – tay nắm chặt lại như muốn nghiến nát mọi thứ, ánh mắt bùng lên ngọn lửa căm giận như muốn đốt trụi tất cả… trong Leo lúc này : ghen, hận, căm, thù,……… đủ cả.

****************
Trở về hiện tại :
-    LEO…….LEO………..CẬU ĐÂU RỒI? – hàng loạt tiếg gọi lớn, mọi người đang chạy nháo nhác khắp nhà tìm Sư Leo
Thấy tình hình không được khả quan cho lắm, 11 con người tập chung lại:
-    Thấy cậu ta không? –Ricorn hỏi mọi người
-    Chịu, không biết mất tích đâu rồi – Cancer nhún vai lắc đầu
-    Người to như con tịnh thế vậy thì trốn thế nào được, chia nhau ra tìm tiếp đi – Aries sốt ruột ( vì …. trong nhóm cô là người bạn thân nhất của Leo, và là người thấu hiểu được tâm trạng của cậu – đừg hiểu nhầm =)) chỉ là bạn thôi người mà Aries thầm thươg trộm nhớ lại là 1 người khác đấy! các bô lão đoán xem là ai nhóe =)
-    Theo t thì chúng ta không lên tìm nữa !!! – Scopio bỗng lên tiếg
-    Cậu nói cái j vậy? lạnh lùng nó vừa thôi chứ, bạn bè k biết mất tích đâu mà còn nói như thế??? – Sagit nổi cáu
-    Vậy sagit thích cậu ta hay sao mà lo lắng thế ? – lời nói của Scorpio như sét đánh ngang tai Sagit
-    Làm gì có >’’<……!
-    Á à, mặt đỏ lên rồi nhé =))! – Aqua cười nham hiểm
-    T sẽ sử lí cậu, đứng lại Auqa kia…
-    Thôi, thôi nào các cậu, theo tớ thì cứđể kệ cậu ta, cậu ta muốn trốn thì chúng ta tìm sao được.
-    Đúng, đường đường là nam tử hán đại trượng fu mà mỗi cái việc cỏn con thế này cũng fải trốn tránh thì Tarus này thật thất vọng tràn trề…….- Tarus giả vờ lắc đầu thất vọng ( cố tình nói to, c biết Leo là người luôn dặt sĩ diện lên hàng đầu chỉ có cách này ms làm Leo suất đầu lộ diện)
-    CÁI GÌ???? – đúng như như ‘’GIA CÁT DỰ’’ trâu đoán =)) cuối cùng Sư Leo cũng thò mặt ra
Đột ngột Leo chay như bay về fía Tarus túm cổ áo cậu lên , gầm gừ. thấy tình hình lại vượt tầm kiểm soát , Libra lên tiếng :
-    Thôi nào, Leo về là tốt rồi, chúng ta tiếp tục nhiệm vụ chính được chưa?
Capricorn vỗ tay nhằm tạo sự chú ý của mọi người về fía mình:
-    Leo cậu hãy nghe này, bậy giờ chúng ta đang đứng giữa 2 sự lựa chọn : 1 là tiếp 2 là dừng…….theo ý kiến của cậu thì thế nào???
Leo bỗng đứng hình vài giây rồi cậu quay mặt về fía Sagit hỏi:
-    Sagittarius ,c dừng hay tiếp tục?
-    T tiếp tục
-    Ok, vậy tôi cũng thế
Lời nó của Leo làm tất cả thất vọng, Ricorn chua chát:
-    Biết thế đã k hỏi, khỏi phải mất công đi tìm!
-    Vậy là cả nhóm sẽ tiếp tục, chúng ta hãy vào nhà để tìm cách giải quyết câu đố nhanh! – Virgo vừa mới lên tiếng đã lại fải nuốt cái lườm khả ố của Leo( =) khổ thân).

****************
3 . 15 . 7 . 14 . 1 . 20 . 9 . 15
-    Mấy dòng này có làm m.n nhớ đến cái gì k???? – lần này là Cancer mở màn
-    Có thể là sinh nhật ai đấy?
-    Cũng có thể là ám chỉ các ngày này trong năm : ngày mùng 3, ngày 15, …
-    Có fải là ngày 15 tháng 3, ngày 14 tháng 7, ngày 20 tháng 1, tương tự là ngày 15 tháng 9 không? – Scorpio ngay lập tức quay sang hỏi Gemini :
-    Gemini, trong nhà cậu có ai sinh nhật vào những ngày này k???
Gemini nhìn mảnh giấy 1 lúc rồi lục lọi trí nhớ trong vài phút :
-    K có đâu, nhà tớ có dì Gami 14 tháng 3, có ba tớ là  20 tháng 12 chứ k fải là tháng 1… nói chung là không có ai sinh trong những ngày đó đâu
-    Cậu chắc chứ?
-    T chắc chắn mà, mà kể cả những ngày này có là sinh nhật ai đấy thì nó cũng chẳg liên quan gì đến việc bác Mary mất tích. Làm gì có kẻ nào rỗi hơi nhớ sinh nhật của từng người rồi đem đi làm mã số đâu.
-    Thế thì giả thuyết sinh nhật k fải rồi.
-    Các cậu…..để ý này! – Lời nói của Aries thu hút sự chú ý của mọi người
-    Sao vậy?
-    Ở đây số lớn nhất là 20 số nhỏ nhất là 3
-    Thế thì sao? T đâu có thấy nó có ý nghĩa gì – Pisces lắc đầu
-    Mà những con số này có liên quan gì đến các chữ cái không nhỉ - Cancer làm nảy ra gợi ý cho tất cả những người còn lại
-    …
-    Các cậu….. thử gắn những con số này với bảng chữ cái xem – Capricorn như fát hiện ra điều gì đó
-    Gắn kiểu gì? T chưa hiểu – Aqua thắc mắc
-    Thì gắn những con số này theo đúng thứ tự của nó trong bảng chữ cái tiếng Anh, ví dụ như : 1 là a, 2 là b,….thì sẽ ra……….
[img]
****************
3 –C, 15 – O, 7 – G, 14 –N, 1 –A, 20 –T, 9- I, 15 –O
12 con người nhìn thấy dòng chữ thì mắt chữ A mồm chữ O, khẩu hình miệng ai nấy đều mở to hết cỡ :
-    …
-    COGNATIO……..????
-    Cognatio là cái gì?? Trong tiếng Anh nó chẳng có nghĩa là cái quái gì cả? – Tarus nhìn thấy dòng chữ thì há hốc mồm
-    Có ai bảo nó là tiếng Anh đâu – Aquarius đang cầm trên tay chiếc kim từ điển từ lúc nào cô đang bấm vào phần Translate để tra từ, thấy vậy Aries thán phục:
-    lúc nào cũng đầy đủ qá nhểy Aqua!
-    Đừng đùa, ai chứ tớ hơi bị chu đáo đấy. Xem này Cognatio trong tiếng Italy có nghĩa là……..
-    Là gì – 22 con mắt đổ dồn vào Aqua mong chờ kết quả
-    Là……………
-    Nói nhanh nhanh,……..
-    COGNATIO đồng nghĩa với FAMILY (gia đình)! – Aqua dõng dạc nói
-    FAMILY???………gia đình nào nhỉ??- Pisces thắc mắc
-    Có thể là cái kia……… - Ngay lập tức Virgo chỉ tay về fía bức ảnh chính giữa nhà…

< to be continue…….>


~~~> Khanh Nhật<~~~
 :troll: các bô lão thử đoán xem bộ 3 còn lại gồm những ai nhóe =)))))
 
Lisan
Lớp phó nhà Khí
Lisan
Giới tính : Nam
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 781
Birthday : 16/10/2000
Join date : 31/05/2013
12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]   12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8] Icon_minitimeTue Jul 16, 2013 11:22 am

@@~ hú
  hú @@~ hay quá @@~ 1 
 
 

12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 8]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 15]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 13]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 9]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 12]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 10]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn-