Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 ZS (chap 14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
ZS (chap 14) Empty
Bài gửiTiêu đề: ZS (chap 14)   ZS (chap 14) Icon_minitimeSat Jul 06, 2013 4:48 pm

Tác giả: Hoàng Kim

Chap này hơi bệnh, các bạn thông cảm ^^"


- Các cậu làm gì ở đây??

Xử Nữ dừng lại trước mặt bốn kẻ tội đồ. Song Ngư nhìn Bạch Dương, Bạch Dương nhìn Sư Tử, Sư Tử nhìn Nhân Mã và ngay khi Mã bắt được ánh mắt của Sư Tử thì cô cười hơ hớ rồi thốt lên:

- À, bọn mình đi thăm wc…

- CÁI GÌ???

Sư Tử gầm lên còn Bạch Dương thì vội bịt miệng Sư Tử rồi cười xuề xoà:

- Ờ ờ đúng rồi…

Song Ngư nhăn răng ra cười. Bây giờ mà Xử Nữ làm ầm lên thì Bảo Bình, Kim Ngưu, Song Tử và Cự Giải sẽ biết rằng bốn kẻ tội đồ này theo dõi họ từ tối đến giờ và khi đó thì kết cục bi thương sẽ đổ lên đầu cả bọn. Xử Nữ nheo mắt vẻ không tin:

- Vậy sao không đi đi còn ngồi đây làm gì??

- À à, bọn mình vừa bị ngã hê hê hê…

Song Ngư nói rồi đứng dậy kéo cả đám đi.

~~o0o~~

- Xui quá đê!!

Sư Tử cảm thán, mặt nhăn như khỉ. Cả đám ngồi bên wc đến sáng, ngậm ngùi vì đã để Nhân Mã trả lời Xử Nữ.

~~o0o~~

Những ngày tiếp theo, khu E vẫn bình lặng như thường. Nói là bình lặng chứ thật ra cả tuần nay các giáo viên đã đến thử việc và kết cục luôn luôn là được khiêng ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh nhân sự. Học sinh khu E thì cứ nhàn nhã nằm ngồi la liệt trong lớp, đến hết giờ thì đi ăn hoặc về ký túc xá. Các sao bây giờ đã thân nhau hơn ngày đầu gặp mặt, dù sao thì các trận cãi vã vẫn nhan nhản nhưng ít nhất Sư Tử và Nhân Mã đã ít ác cảm hơn trước một tí tẹo tì teo. Các vụ chơi xấu giữa hai con người này vẫn xảy ra như cơm bữa. Điển hình một ngày Sư Tử thức dậy và thấy mình đang bị treo lơ lửng trên cửa sổ, hay một ngày Nhân Mã đang ngủ bỗng có kẻ gào ầm ỹ: “CHÁY!!! CHÁY!!!” Và thế là cô nàng bật dậy như cái lò xo rồi chạy quanh nhà gào ầm ỹ: “CHÁY!!! CHÁY RỒI!!!” để rồi khi bình tĩnh lại thì chẳng thấy đám cháy nào, đến một cọng khói cũng không có…

Bảo Bình vẫn trốn tránh Kim Ngưu dù Kim Ngưu giờ đã lâm vào tình trạng tự kỷ cấp độ nặng. Song Tử vẫn thường xuyên ra ngoài vào ban đêm để Cự Giải ở nhà làm hòn vọng Song. Thiên Yết đã biến cái tường phòng sinh hoạt chung thành bảng phi dao, ngày nào người trong khu E cũng nghe tiếng dao đâm phầm phập vào vách tường. Thiên Bình sau vài ngày khốn khổ cũng đã tìm được đôi cao gót ưng ý dù Ma Kết cứ phàn nàn mãi. Xử Nữ vẫn chẳng có gì đặc biệt, chỉ là đôi lúc đứng một góc khuất mà ngắm cái kẻ phi dao ầm ầm thôi…

Và cặp đôi chúng ta cần chú ý đến chính là Bạch Dương và Song Ngư…

Câu chuyện của họ xảy ra vào một buổi sáng đẹp trời khi mà Song Ngư đang đứng đọc sách trong thư viện. Lúc ấy, Bạch Dương đang rất là buồn ngủ, đành bò vào thư viện ngủ cho yên tĩnh. Ai ngờ lúc đi ngang qua Song Ngư, cái đồng hồ hàng hiệu của Bạch Dương móc phải váy của Ngư…mà hôm ấy Ngư nhà ta lại mặc váy len…

Hậu quả là Bạch Dương cứ tiếp tục đi tìm chỗ ngủ, kéo theo sợi len ở váy Song Ngư đi tuốt tuột đến cuối phòng. Khi bạn Bạch phát hiện ra có vật thể lạ ở đồng hồ thì thấy sao mà sợi len dài thế…bạn cầm sợi len đi dò, và cái đập vào mắt bạn chính là Song Ngư vẫn đang mải mê đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm dồ man tịc mà không để ý đến cái váy…à mà cái váy…bạn Bạch hốt hoảng chạy đến che ngay đằng sau bạn Ngư lại. May mắn cho bạn Ngư là mới chỉ có cái vạt đằng sau biến mất. Ngư khi thấy Bạch thì đỏ mặt:

- Anh làm cái gì thế??

- Cô…về khu E…

Bạch Dương vừa nói vừa đi đằng sau che chắn còn Ngư thì mặt đỏ tưng bừng không hiểu chuyện. Và khi vừa đặt chân về khu E, tiếng hét thất thanh của Ngư vang lên:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đồ bệnh hoạn!!!!!

Ngư vừa nói vừa đấm đá túi bụi (đương nhiên là đã thay đồ) làm Bạch Dương tức ói máu. Rõ ràng anh có ý tốt vậy mà bây giờ vừa bị chửi lại vừa bị đánh. Sau một hồi khổ sở thanh minh, bạn Bạch cũng giành lại được sự trong trắng cho mình. Thiên Yết cầm đám dao đi từ trong phòng sinh hoạt chung ra nhìn thấy cảnh tượng ấy thì lập tức mua popcorn về xem phim…

Lại một ngày tẻ nhạt trôi qua…

Hiện tại các sao đang ngồi trong phòng ăn của trường, ngoài những ánh mắt dòm ngó khó chịu ra thì không khí giữa Bạch Dương và Song Ngư vô cùng ngượng ngập. Thiên Bình buông dao nĩa, khó chịu nhìn Bạch và Ngư:

- Sao đó?

- Kh…không có gì…

Ngư ngượng ngập trả lời còn Yết thì ngả người ra sau phè phỡn:

- Muốn nghe thì mình kể cho!

Các sao còn lại nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt hóng chuyện, ngay khi Thiên Yết vừa cất lời thì điện thoại Thiên Bình reo.

- Từ từ đã.

Thiên Bình cười trừ rồi nhấc máy, một giọng nói oanh vàng gầm rú ầm cả căn phòng ăn:

- BÌNH NHI!!!! CON LẠI CẦM SÚNG BẮN NGƯỜI ĐẤY À??? HIỆU TRƯỞNG VỪA GỌI CHO BỐ XONG!!!

- Có gì đâu mà bố ầm ỹ thế??
Thiên Bình nhăn mặt, giơ cái điện thoại ra xa, vậy mà giọng nói của bố cô vẫn ầm ỹ:

- CƯ XỬ CHO GIỐNG HỌC SINH VÀO!! KHÔNG THÌ BỐ SẼ TỊCH THU KHẨU SÚNG CỦA CON ĐẤY!! CẢ XỬ NỮ NỮA!!!

Xử Nữ khi nghe thấy tên mình bị gào lên thì hơi khó chịu, cô rít lên khe khẽ:

- Be bé cái mồm thôi chú, ở đây đang có nhiều người lắm đấy, chú muốn bọn chúng thấy cháu và Thiên Bình ẻo lả dễ bị bắt nạt sao??
Người đàn ông bên kia đầu dây im bặt, một lúc sau, ông cười giả lả: 

- À ừ nhỉ, cảm ơn Xử Nữ, nhưng hai đứa đừng có bắn người như bắn vịt thế!! Thôi nhé, bái bai~~

Rồi cúp máy cái rụp. Thiên Bình nhìn cái điện thoại bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lúc ấy, điện thoại của Kim Ngưu réo ầm ỹ, Ngưu nhấc máy lên và…

- KIM NGƯU!!!!!!!!!!!

Giọng một phụ nữ trung niên vang lên the thé. Kim Ngưu nhăn mặt:

- Cô…

- CHÁU MÀ CÒN TIẾP TỤC KHÔNG NGHE GIẢNG, BẬT THẦY CÔ, ĂN UỐNG TRONG GIỜ HỌC THÌ CỨ XÁC ĐỊNH LÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC ĂN NỮA NHÉ!!! BẢO CẢ SƯ TỬ NỮA, NẾU NÓ CÒN LÔNG BÔNG THẾ THÌ TIỀN TIÊU VẶT BỊ CẮT HẾT, ĐÁM QUẦN ÁO VÒNG VÈO XE CỘ CỦA NÓ CŨNG SẼ BỊ VỨT HẾT!!!

Bà rít lên còn Ngưu thì nhăn nhó khổ sở nhìn mấy thằng bạn thân. Mẹ Sư Tử còn rú rít ầm ỹ thêm lâu lâu nữa, Sư Tử thì tái mét mặt mày…đơn giản mẹ Sư Tử gọi cho Kim Ngưu vì rằng thì là mà cả đám bốn thằng chỉ có hai bà mẹ cai quản. Mà hai bà mẹ ấy là mẹ của Sư Tử và Song Tử, mà các bà lại rất yêu thương các bé. Vì thế nên cả bốn mặc định coi hai người mẹ "hiền lành" ấy là mẹ chung...(<~đoạn này hơi vớ vẩn)

Nhân Mã và Bảo Bình thì “được” bố đe doạ nếu không học hành tử tế thì sẽ về nhà và mãi mãi không được ra khỏi nhà nữa…

Thiên Yết và Ma Kết thì cần một chỗ trú ẩn nên im lặng là vàng…

- Ông hiệu trưởng đâu rồi nhỉ?

Bảo Bình rút trong túi áo một lọ hoá chất có màu xanh trong veo ra nhìn ngắm...

Ngoài cửa phòng ăn, hiệu trưởng toát mồ hôi đầm đìa...

Và thế là các sao sẽ phải ngồi học…
 
 

ZS (chap 14)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và những kỉ niệm khó quên ( chap 6 ) ( chap này chỉ để dẫn đường cho chap sau vì quá ngắn )
» [Thiên Yết - Xử Nữ - Ma Kết] "Bố ơi... Anh ơi..." (chap 3 - chap cuối)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» Em luôn ở gần anh - chap 1.3 (end chap 1)
» ZS (chap 19)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: ZS-