Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 My Prince (Ngoại truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
My Prince (Ngoại truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: My Prince (Ngoại truyện)   My Prince (Ngoại truyện) Icon_minitimeSun May 05, 2013 11:20 pm

Vài lời của tác giả với những người đang, đã, và sẽ đọc cái này: Thực sự khá nhảm và dờ. Tin ta đi...



~ 2 năm sau ~



Tại phòng khách ở biệt thự của Thiệu gia, có một người con gái rất đáng yêu, cơ mặt nó lộ rõ vẻ căng thẳng, tay thì nắm chặt tay chàng trai ngồi cạnh. Anh cũng rất là đẹp trai nha. Đôi mắt xanh của anh lộ nhìn nó, rõ vẻ quan tâm. Ngồi trước mặt cả hai là hai vị trưởng bối của nó.

- Ba... Mẹ... con có chuyện muốn nói... - Nó lên tiếng.

- Con cứ nói đi con yêu... - Mẹ nó mỉm cười nhẹ nhàng nói.

Nụ cười đó càng làm nó sợ hơn. Nó rùng mình, liếc nhìn anh đang ngồi cạnh nó.

"Không sao đâu, mi làm được mà, cố lên!" Nó tự trấn an mình.

*phù* Khẽ thở dài, nó hắng giọng.

- Con yêu anh ấy... - Nó lí nhí

- Con nói gì thế, ba không nghe được. - Giọng nói trầm ấm của ba nó vang lên, nghe cứ như đang trêu nó (mà thực sự là như vậy =)) ).

- Con yêu anh ấy... - Nó nói lớn hơn một tí, ngón tay nhẹ nhàng chỉ về người con trai ngồi bên cạnh.

- Ồh... Hai đứa đổi cách xưng hô rồi à? - Mẹ nó lấy tay che miệng cười khúc khích.

"What dafug???" Nó thầm hét toán lên trong đầu.

- Mẹ... Mẹ không... Không ngạc nhiên... hay bất ngờ... sao??? - Nó lắp bắp hỏi. Đây có phải ba mẹ nó không thế? Họ bình thường rõ ràng là những người rất nghiêm khắc, khó gần.

- Hai đứa đừng tưởng chúng ta không biết chuyện gì. - Ba nó lên tiếng - Camera loại bé nhất được lắp đặt khắp nhà. Mắt thường không thấy được. - Ông quăng lên bàn một xấp hình dày.

Nó run run cầm lấy...

Tất cả đều là hình anh và nó.

Từ đi những cuộc hành trình "bỏ nhà ra đi" đến những cái ôm nhẹ nhàng ở trong nhà.

Từ ngày đầu tiên anh và nó quen nhau đến ngày hôm qua.

Đều có trong xấp hình ấy.

Nó khẽ thở dài. Thì ra mọi người đều biết rồi. Nó thật ngốc khi mới hôm qua nó còn nơm nớm sợ. Chuẩn bị sẵn tinh thần, rồi còn tưởng tượng ra đủ thứ tình huống. Nó cứ ngỡ mình sẽ được đóng phim Ro... Roméo gì đó và Ju... Julé gì gì đó thời hiện đại cơ.

- Vậy rốt cuộc ba mẹ có... - Nó đan hai tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào nhị vị phụ huynh.

- Thực ra hôm qua anh đã xin ba mẹ trước rồi. - Anh vỗ vai nó, khẽ thì thầm bên tai.

Nó ngẩn ngơ. Cái quái gì thế này? Mọi người đang 'tờ-rôn' nó à?

- Cho con xin ít phút nhé! - Nó nở nụ cười giả tạo rồi quay qua lườm người bên cạnh.

- Tất nhiên là được rồi con yêu! - Mẹ nó thản nhiên cầm tách trà uống một ngụm rồi nói.

Mama tổng quản vừa dứt lời, tiếng kêu oai oái như tiếng heo bị cắt tiết vang lên khắp phòng.

Nó xách tai anh ra ngoài hành lang, bực dọc hỏi:

- Anh còn giấu em làm gì nữa không??? *liếc*

- Không... - Anh ngoan ngoãn như mèo con, cúi đầu đứng bên cạnh nó.

- Thật không? - Nó lườm anh, mắt toát lên vẻ không tin tưởng.

- Thật mà! Anh có bao giờ nói dối em điều gì đâu... - Khẽ hạ giọng, anh lí nhí. - ... chỉ không nói thôi...

- Cái đó còn đáng tội chết hơn nữa. - Nó bực mình. - Rõ ràng đã thoả thuận là để em nói cho mà sao anh cứ thích tranh việc của em thế?

Anh khẽ kéo nó vào lòng, đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ rồi anh nói.

- Anh là hiệp sĩ của em mà, tất nhiên là nhưng chuyện 'nguy hiểm' như thế này không thể để công chúa nhúng tay vào trước được.

Nó bị anh ôm, còn bị hôn nữa chứ. Má nó đỏ thoáng xuất hiện vài vệt hồng hồng, nhìn rất là đáng yêu. Nó cố đẩy anh ra nhưng vòng tay anh lại siết chặt eo nó hơn. Cuối cùng nó thoả hiệp, nằm trong lòng anh, để mặc cho anh ôm rồi khẽ thì thầm vào tai anh:

- Sai rồi! Anh không phải là hiệp sĩ của em.

- Vậy chứ anh là gì? - Anh bật cười hỏi. - Ôsin à?

- Tất nhiên là không rồi! - Nó trả lại cho anh nụ hôn lúc nãy. - Anh là hoàng tử của em.

- Tại sao? Không phải trước giờ em đều gọi anh là hiệp sĩ à?

- Không phải sau khi cưới công chúa thì hiệp sĩ sẽ trở thành hoàng tử à?!? - Nó ngây thơ hỏi.

- Ngốc! Anh chưa cưới em mà! Với lại em chưa biết ba mẹ có đồng ý không mà! Sao chắc chắn thế?

- Nhìn bộ dạng của hai ông bà già đó là em biết rồi!

- ... -

Hai người đứng đó 'tâm tình' với nhau cả buổi, bỏ quên nhị vị phụ huynh trong phòng khách. Thực ra thì không bỏ quên gì đâu, hai ông bà già ngồi trong phòng cũng theo dõi được hết mọi cử động của hai đứa (nhờ vào camera).

- Bà xã, tôi thấy bọn trẻ rất đáng yêu, nhìn chúng tự nhiên tôi muốn hồi xuân... - Giọng nam trầm vang lên trong phòng khách.

- Ông này, đã già rồi mà còn ham hố. - Mẹ nó cốc đầu ba nó.

- Thật mà! Với lại tôi với bà lâu rồi cũng không đi du lịch chung, hôm nay đi luôn nha. - Giọng ông mang theo vẻ nũng nịu, trẻ con.

- Đi thì đi. - Bà cười e lệ, khoác tay ông cùng bước ra khỏi biệt thự.



~ My Prince ~



Còn hai nhân vật chính của chúng ta thì sao???

Sau khi cãi lộn, đánh nhau bao gồm cả việc cắn, nhép, đá, đấm,... (Lên người nam chính), 'xàm xỡ' nhau, tám chuyện với nhau, vân vân và mây mây khác nữa... thì cả hai quyết định đi ngủ chung. Chỏ nằm ngủ thôi nhé, chứ không làm gì đâu *cười*.



~♥ THE END ♥~

P/s: Gõ xong cái này thì trời cũng tối rồi. Chúc các bạn ngủ ngon. (。-ω-)zzz
http://typianwonderland.wordpress.com/  
Winds of Laughter
Học sinh chưa nhận lớp
Winds of Laughter
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 15
Birthday : 11/06/2000
Join date : 31/05/2013
My Prince (Ngoại truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: My Prince (Ngoại truyện)   My Prince (Ngoại truyện) Icon_minitimeFri Jun 07, 2013 10:43 pm

Hay quá đi~ ^^
 
Angle Crystal
Học sinh chưa nhận lớp
avatar
Giới tính : Nữ
Zodiac : Taurus
Tổng số bài gửi : 542
Birthday : 03/05/2000
Join date : 04/07/2013
My Prince (Ngoại truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: My Prince (Ngoại truyện)   My Prince (Ngoại truyện) Icon_minitimeTue Jul 30, 2013 10:58 am

hay
 
Sponsored content
My Prince (Ngoại truyện) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: My Prince (Ngoại truyện)   My Prince (Ngoại truyện) Icon_minitime

 
 

My Prince (Ngoại truyện)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ngoại truyện
» Cơn gió của vết thương (ngoại truyện)
» Bé ngốc! Em là của anh Ngoại truyện: Đêm trăng hái nho!
» The Last Day Of Highschool - Chương Ngoại Truyện
» Even kills the memories {Ngoại truyện}
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: My Prince-