Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 [Twoshot] My Prince (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Annie Typian
Giáo viên chủ nhiệm
Annie Typian
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 602
Birthday : 23/06/1999
Join date : 17/04/2013
[Twoshot] My Prince (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: [Twoshot] My Prince (1)   [Twoshot] My Prince (1) Icon_minitimeSun May 05, 2013 10:42 pm

Title: My Prince



Author: Aiko



Status: Finish



Rating: K ~ Có thể là B =))



Pairings: Oài... Không rõ tính cách của các chòm sao lắm nên chỉ gọi là anh với nó thôi.



Category: Fluff, Sap,... Nói chung là Waff; Funny;...



Note:
  • Cực kì xàm... Hãy chắc chắn rằng bạn muốn đọc nó... Và sau khi đọc xong thì gạch, đá, dép,... vui lòng đừng ném bạn au. Hãy dung vào những việc có ích hơn :3 ~ ví dụ: tạt lon,... =))
  • Dự tính là oneshot nhưng càng viết thấy càng dài TT^TT
  • Đã cố gắng funny hết mức có thể nhưng mức độ funny vẫn thấp lè tè TT^TT
  • Đã được edit lại chút ít so với bản gốc + bổ sung thêm ngoại truyện :3 Mà thực ra nó cũng tệ như bản đầu =))






♥ Chap 1 ♥




Nó có một ước mơ khá là giản dị.

 Đa phần các cô nhóc tì đáng yêu cũng có ước mơ này.
 Đó là được cưới một chàng bạch mã hoàng tử cực kì đẹp trai...

Ước mơ bình thường đúng không nhỉ... Bình thường đối với mấy đứa nhỏ 5 - 6 tuổi trở xuống...



Nhưng...

 Nó đã 17 tuổi rồi. >o<






~ My Prince ~





"Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..."

 Đó là một cái kết thường có trong cổ tích.



Nó đã là một công chúa rồi. Thực chất là không phải. Nhưng một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng của Thiệu gia aka một gia đình danh gia vong tộc, có từ thời triều Minh, rất được triều đình thời đó coi trọng, hiện nay là tập đoàn đứng đầu thế giới và có 2 tập đoàn con là Trần và Chu đứng thứ hai, bai, vậy nên nó được nâng như trứng, hứng như hoa, không giống công chúa à?



Dù đã lớn nhưng tính tình nó cũng rất trẻ con. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong thì rất là yếu đuối. 

Rất thích ăn vặt nhưng mama không cho... Lí do: nó có khả năng ăn vặt không ngừng nghỉ... Mama sợ nó mập nên đồ ăn vặt trong nhà đem cho từ thiện hết.






~ My Prince ~





Anh là người bạn thân nhất và là người bạn duy nhất của nó.



Papa và mama cấm cửa không cho nó ra ngoài nửa bước. Là con nhà giàu mà, phải chịu vậy thôi.

Một ngày đẹp trời nọ lúc nó còn 5 tuổi, papa dẫn anh về nhà, anh lớn hơn nó 2 tuổi.

Thế là từ đó nó có bạn, các kế hoạch được lập ra để trốn đi chơi ít hơn hẳn lúc chưa có anh.

Nghe các người hầu trong nhà đồn là anh là con riêng của papa nó. Nhưng papa lại nói đó là con của một người bạn rất thân thiết của papa, người đó đã qua đời nên anh được giao cho papa chăm sóc.



Có một bí mật của anh mà không ai biết, đó chính là anh yêu nó. Bí mật này được anh chôn vùi xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim. (Nhưng bây giờ được bạn au bới móc lên để cho mọi người cùng biết =)) )






~ My Prince ~





Hai đứa rất thân với nhau. Đi đâu cũng đi chung. Anh thường giúp nó bày các trò nghịch ngợm trong biệt thự để trêu chọc bà quản gia khó tính và bày kế hoạch trốn ra ngoài chơi.



Tính ra thì trong nửa năm nay nó với anh đã thực hiện được 159 lần chọc bà quản gia tức sôi máu lên. Trong đó có một lần vũ khí hoá học của nó vô tình làm nổ khu vực phía Tây của biệt thự. Thế là nó bị pama mắng cho một trận. Và từ đó, vệ sĩ đi kè kè theo nó 24/24 làm nó rất khó chịu. Các trò nghịch ngợm bị giảm xuống đáng kể. Theo thống kê thì chỉ còn nhấp nháy trên số 0 một hai vạch.



Pama nó còn cho thêm một luật nữa là mỗi lần nó bày trò sẽ cắt đi 1000$ trong phần tiền tiêu vặt hàng tuần của nó. Mà không có tiền thì khi trốn đi chơi nó sẽ không mua được đồ ăn vặt... Không mua được đồ ăn vặt thì nó trốn đi làm gì... Thế là đành ngoan ngoãn nghe lời.






~ My Prince ~





- Oa... Chán quá đi... - Nó nằm trên bãi cỏ bên cạnh là anh đang ngồi ngắm trời.



- Cậu làm như tớ không chán vậy... Mà đám vệ sĩ của cậu đâu hết rồi?



- Mấy ổng đang xếp hàng trong nhà vệ sinh đó... Chị Susan giúp tớ cho thuốc xổ vào trong đống thức ăn của mấy ổng thuốc xổ cực tốt, uống một ngụm là xổ liền dành cho mấy người bị táo bón nặng... Khoảng từ giờ đến mai chắc không lết đi nổi nữa đâu... - Nó cười một cách thoả mãn.



Anh lắc đầu. Khả năng nó sẽ rủ anh trốn đi chơi rất cao. Nó sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này đâu.



- Hôm nay ra ngoài chơi với tớ không? - Nhỏ ngồi dậy năn nỉ.



(A/N: Bingo. Anh đã đoán chỉ có chuẩn trở lên =)) )

- Bài tập thầy Peter giao cho hôm qua còn chưa làm đấy. - Anh nhìn nó - Không làm nghe nói là sẽ bị trừ tiền vặt. - Khẽ huýt sáo, anh cười cười nói với nó.



Mặt nó xịu xuống.



- Vậy nói chung là cậu có đi không?



- Đi thì đi. - Anh cười rạng rỡ. Lâu rồi cũng không được ra ngoài, anh cũng không muốn bỏ lỡ.

Mặt nó nóng lên. Anh rất ít khi cười. Nụ cười của anh thực sự rất đẹp. Nó rất thích nhìn anh cười.



- Vậy 3h chiều đợi tớ ở khu Tây đi. Bên đó đang sửa chữa chắc chắn sẽ không có camera.



- Ừm... - Anh trả lời qua loa rồi nằm xuống nắm nhắm lại từ từ.



Nó cũng nằm xuống, nhìn lên trời. Khẽ nhẩm bài hát mà nó yêu thích. Rồi suy nghĩ về ước mơ của mình...






~ My Prince ~





Bonus:


*Flashback*

Ngày đầu tiên của anh ở biệt thự Thiệu gia...



- Con phải là anh đó biết chưa! - Papa nó dặn dò rồi bỏ đi.



Nó nhìn sơ qua anh từ trên xuống dưới. Cũng khá là dễ thương. Chiều cao cũng ngang ngang nó. Nhìn kĩ thì anh lùn hơn nó 0,5 cm. Mà nó không thích gọi mấy đứa lùn hơn mình là anh.



- *chống nạnh* Ta không thích gọi bằng anh. Nếu dám mở miệng gọi ta là em thì ta sẽ đá đít mi ra khỏi cái biệt thự này đấy.

 - Nó đe doạ.

Mama nó vừa lúc đó đi tới, nghe được như vậy, bà mắng nó một trận.

*End flashback*

Đó là lí do vì sao cả hai xưng hô với nhau là cậu tớ. Mà không phải là anh em.

Còn nữa, bây giờ anh cao hơn nó một cái đầu.






~ My Prince ~





- Tớ ở đây nè... - Nó reo lên khi thấy anh xuất hiện.



- Hôm nay sẽ đi đâu? - Anh hỏi. Một cửa hàng ăn vặt nào đó thoáng xuất hiện trong đầu.



- Đi công viên chơi. - Nó reo lên một cách thích thú. Nó tình cờ thấy được chỗ này khi xem tivi.



- Ừm.



- Cậu mở khoá đi. - Nó chỉ vào cái cửa nhỏ. Đây là cửa bí mật của biệt thự. Thường dẫn về một khách sạn, hoặc một nhà hàng nào đó của Thiệu gia xung quanh đó. Mỗi khu thường có 1 cửa. - Tớ thử hoài không được. Chìa khoá vạn năng chắc bị hư rồi

.

- Chán cậu quá đi... - Ngồi xuống cạnh đó. Anh lấy đồ nghề của mình ra và bắt đầu mở khoá. Có thể gọi anh là thiên tài phá khoá rồi. Mỗi lần trốn ra ngoài với nó là anh đều phải mò cách mở khoá. Không biết cái chìa khoá 'vạn năng' của nó những lúc đó mắc chứng gì mà không bao giờ mở được.




*tách*




- Oa... Mở được rồi nè! Cậu giỏi quá đi! - Nó reo lên. Rồi chạy biến vào bên trong.






~ My Prince ~





Đường bí mật dẫn nó đến khách sạn Wonder của Thiệu gia.



Thân phận của nó rất ít người có thể biết được. Nhưng khi các nhân viên trong khách sạn thấy một nhóc tì cùng một thằng con trai bước ra từ trong phòng của chủ tịch thì đều thầm nghĩ rằng thân phận của 2 đứa này chắc chắn không bình thường.



Nhìn thấy vẻ mặt khác thường của nhân viên, nó đoán chắc bọn họ có lẽ đã biết được 2 đứa nó là ai nên nắm tay anh và chạy một mạch ra cửa.




*rầm*




Nó ngã xuống. Thứ gì đó mà nó vô tình đụng vào cũng ngã xuống nốt.



- Đau quá đi à... - Nó lấy tay xoa xoa đầu. Anh thấy vậy thì vội giúp nó ngồi dậy.



- Này cô bé... - Nó vừa ngồi dậy đã nghe thấy có một giọng nói chứa đựng đầy sự nguy hiểm xung quanh mình. Theo phản xạ nó hướng mắt về nơi phát ra tiếng nói ấy. Một khuôn mặt cực kì điển trai. Tim nó bỗng nhiên đập mạnh dữ dội.




(Não: Mọi người không phải không biết đến sự tồn tại của mi đâu Tim à... Không cần phải làm việc hết công suất vậy đâu.



Tim: Oa... Bạch mã hoàng tử của lòng tôi... Đẹp trai quá đi à *nhảy tưng tưng*



Não: Đồ hám giai... ="=)
http://typianwonderland.wordpress.com/  
♥Smile♥
Lớp phó nhà Khí
♥Smile♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 2422
Birthday : 04/02/2000
Join date : 18/04/2013
[Twoshot] My Prince (1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Twoshot] My Prince (1)   [Twoshot] My Prince (1) Icon_minitimeMon May 06, 2013 8:58 am

cứ lấy TEM đã
 
 

[Twoshot] My Prince (1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Twoshot] My Prince (2)
» TWOSHOT-(Kim Ngưu-Bạch Dương)(Thiên Bình-Sư Tử)Please always next to me (GTNV)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: My Prince-