piscesone Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: A3ers {Chap 3} NEW SCHOOL YEAR Thu Jan 30, 2014 3:58 pm | |
| Chiều ngày thứ 3. Hôm nay thì không thể gọi là bình thường được nữa rồi. Tuy vẫn trời vẫn chưa sang thu nhưng thời tiết đã rất mát mẻ. Nhờ có trận mưa rào hôm trước mà hôm nay, bầu trời mang một màu xanh trong suốt, tinh khiết, không một chút bụi. Không khí ẩm ướt, pha chút se se lạnh của những ngày mưa cuối hè. Một thời tiết hoàn hảo cho việc tập luyện hùng hục, tội mỗi lá rụng nhiều, đọng đầy nước, ai đi đứng không cẩn thận rất dễ phải … về nhà thay quần. Các A3ers giờ đang tập trung ở dưới sân sau cùng các lớp khác. Ai nấy đều tí tởn, hớn hở, cười nói vô … duyên mặc dù hôm trước 40 như một cùng than vãn : “Sắp khổ rồi đây.”, “Ôi địa ngục cuộc đời.”, “Cái @#/!)*&”, vân vân và mây mây. Mặc kệ thời tiết mát mẻ xanh trong, cây cối tươi tốt, gió hiu hiu mát lành, các em học sinh thân yêu, đặc biệt là các A3ers vẫn vô tư thản nhiên “thủ thỉ, tâm tình” với chất giọng “thỏ thẻ” và những từ ngữ “thanh thoát, trong sáng.” Đó sẽ là một buổi sáng yên bình, trong trẻo nếu như không có âm thanh “thánh thót” của học sinh và những lời “nhắc nhở” “dịu dàng, ấm áp” của các cô giáo chủ nhiệm. Chuỗi ngày gian khổ mới chỉ bắt đầu. *** - Lớp trưởng lớp này đâu, sao lại để hàng lối lộn xộn, méo mó thế này, chỉnh lại mau.- Ê, khăn đỏ này nhìn có giống cái xích chó không hả, ngày mai thay ngay.- Dậm mạnh chân lên, tay vung nhìn như đi chợ thế hả. *** Cứ mỗi buổi chiều như vậy lại vắt kiệt “sức lao động” của các A3ers, hậu quả chung là sau mỗi buổi tập, cả lũ về nhà cứ như bay bay trên mây, để sáng hôm sau lết xác đến lớp nằm ngắm nhau, cũng may là đầu năm học, chưa phải lao động trí óc gì nhiều, chứ tình hình này chưa đến nửa học kì chết hết cả lũ. _________1 tuần sau_________ Sau những ngày tập luyện vất vả, căng thẳng, các A3ers của chúng ta tới trường trong tâm trạng không được vui vẻ, tốt đẹp lắm. Còn phải nói, mấy ngày tập “mốt hài mốt” tuy vất vả chút nhưng còn được xõa, được chơi, giờ thì mùa hè kết thúc cmnr, không oải sao được. Nói vậy thôi, chứ lúc này, các A3ers đang tụ tập trong lớp để … tập viết chữ đẹp. Nói một cách đơn giản là giựt bút xóa của nhau để viết tên lên ghế, “đánh dấu chủ quyền”. Sau màn luyện viết, khung cảnh chuyển xuống dưới sân trường, nơi các A3ers đang xếp ghế để tí nữa ngồi. Ở đây chẳng có vụ gì hay, ngoài việc cả lũ xúm vào đọ chiều cao để xem đứa nào phải ngồi phía trước, mặc dù thứ tự đứng đã được cô giáo xếp ngay từ đầu. Lễ khai giảng bắt đầu. Trong khi các anh chị khối 7, 8, 9 diễu hành ầm ầm như thật thì các A3ers của chúng ta đứng tuki ở sân sau, tự nhủ lòng: “Trình VIP nên không cần diễu hành.” Để rồi đến tiết mục đón các em học sinh lớp 6, cả lũ phải đi ra, tay ngoáy như ngoáy … cám lợn, hát điệp khúc củ chuối: “Hờ oan hoan, hờ ô hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô các em lớp … 6” :D.Cực chẳng đã, cả lũ phải đi ra dưới con mắt nhìn “âu yếm” của các anh chị khối trên. Cả lũ cảm giác như kiểu mình là cái đứa học sinh Lớp Một ngây thơ mới đi học lần đầu á, bất mãn, bất mãn. Nhưng thôi, cuộc … tra tấn nào cũng đến hồi kết thúc. Sau bài diễn văn du dương của cô Hiệu trưởng, lễ khai giảng được kết thúc bằng tí văn nghệ cho đỡ buồn ngủ. Úi dà, các cô dạo này xì tin lắm nhá, lễ khai giảng đầu tiên ở ngôi trường mới với các A3ers mà nói rất chi là … tạm được. Nếu không thì cả lũ đâu có hò hét cười nói kinh như rao cá ngoài chợ. Chẹp, bắt đầu năm học mới thế này, chắc vào năm sẽ không đến nỗi tệ đâu, nhỉ?(End Chap 3) |
|