Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
piscesone
Học sinh nhà Nước
piscesone
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 61
Birthday : 19/03/2001
Join date : 11/01/2014
A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year Empty
Bài gửiTiêu đề: A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year   A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year Icon_minitimeSat May 17, 2014 7:24 pm

Sói Hoàn Hảo đã trở lại và lợi hại gấp -99 lần.
24/01/2014(24/12/2013) 
 Năm nay tháng 12 âm lịch và tháng một dương lịch trùng với nhau nên A3ers mới có dịp ăn Tất niên và Giáng sinh cùng lúc. 
 Chả là năm nay là năm thứ 2 tụi nó học cùng nhau rồi mà, gần 2 năm trời quen nhau, giờ chúng nó bám nhau như ruồi bảm mật (eo, kinh quá), tụ tập chơi bời tất nhiên là không thể thiếu nhau rồi. Và với tinh thần đón Tết mừng Xuân đang lên vô cùng cao, chúng nó quyết định tổ chức ăn Tất niên chia tay năm cũ, bắt chước truyền thống của các gia đình Việt Nam. Đua đòi gì đâu, chúng nó vốn dĩ đã nhận nhau là bố, mẹ, ông, bà, cô, dì, chú, anh, chị, em, chó, mèo, gà, chuột, thỏ, gián... các thể loại từ hồi Napoleon còn cởi tuồng rồi cơ mà, “gia đình” với nhau thì tất nhiên phải “sum họp”(nói chính xác hơn là tụ tập) ăn tất niên cho nó “ ấm cúng” chứ nhỉ. 
 Nói là làm, trong khi các cô vẫn đang khản cổ kêu gào bọn học sinh, nhất là “các em trong đội tuyển” phải tích cực học tập, ôn luyện, chuẩn bị cho kì thi cấp thành phố, các A3ers vẫn vô cùng hào hứng lập kế hoạch cho một buổi Tất niên hoành tráng (theo như tưởng tượng của tụi nhỏ). Tuy nhiên, việc tổ chức ăn Tất niên với quy mô toàn lớp là điều không thể, bởi các vị phụ huynh vô vàn yêu quý của chúng ta vốn dĩ đã rất bận rộn với đủ thứ việc phải lo ngày Tết cho gia đình mình rồi, vả lại với cái suy nghĩ: “Tiệc cuối năm là đủ rồi, Tất niên với chả tất len, rách việc.”  Thì việc xin xỏ vốn từ các “mạnh thường quân” để làm to hẳn là điều không thể, vậy nên các A3ers đã quyết định chơi trò “đèn nhà ai, nhà ấy tự mua dầu”, tức là đành ngậm ngùi tự túc nhưng trong lòng (không) bức xúc và cố gắng sống thật hạnh phúc J, mỗi tổ chịu khó hùn tí vốn đi đập phá với nhau gọi là xả xui cuối năm. Theo thông tấn xã con rùa gãy chân, kế hoạch tạm thời được tổng kết như sau. 
 Tổ 1 đúng chuẩn mô-típ “cả nhà thương nhau” luôn, nguyên cả tổ đã tự lôi nhau vào mối quan hệ “anh em mình chung dòng máu” không biết từ cái đời nào, dịp này, cả lũ đã tranh thủ cò kéo nguyên cả tổ đi đập phá với nhau, từ những đứa thuộc hàng ăn chơi (hơi) có tiếng đến những sếp sòng chuẩn moden “thanh niên ngiêm túc (cuối) 2013”. Kế hoạch nghe cũng rất “gia đình”. Chung chung thì cả lũ đang có ý định mua thức ăn về tự chế biến và tự thưởng thức, mặc kệ nguy cơ an toàn vệ sinh thực phẩm ở mức báo động đỏ. Sao đâu, cùng lắm là cả 10 đứa kéo nhau vào bệnh viện ăn Tết, càng đông càng vui mà. 
 Cũng giống như tổ 1, tổ 2 đang lên kế hoạch cho một bữa Tất niên kiểu cây nhà lá vườn, khác cái là không phải cả tổ cùng đi được và public hơn một tẹo, mời A1 vài đứa, A...n vài đứa, đặc biệt hơn nữa là sự góp mặt của bạn Dương (tổ 4). Thôi nào, đừng thắc mắc lí do, tẹo nữa gõ đến là biết thôi mà. 
 Ya, (lại) giống với tổ 1, tổ 3 cũng kéo nguyên đàn nguyên lũ đi, nhưng (chữ cái thần thánh đã xuất hiện) nó (lại) khác một tíJ. Các bạn tổ 3 để tiết kiệm thời gian và cũng để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh tẩu hỏa nhập ma, quyết định lôi nhau đi ăn tiệm và sau đó kéo nhau đi chơi giết thời gian. 
 Vậy đó, chiều 24 này được nghỉ, bọn nó kéo nhau đi làm giặc cỏ với nhau. Đây mới là lúc cuộc vui thưc sự bắt đầu. 
  
***

 

 Tổ 1: 
 Tết năm nay trời nắng, thể hiện rõ ngay từ những ngày giáp Tết, mây không biết... phắn chỗ nào, nhường chỗ cho nền trời xanh...lét, nhìn nhức hết cả mắt. Ông mặt trời... 
. 
. 
. 
 Hết 5’ PR thời tiết giờ ta quay lại chủ đề chính.  
 Các bạn tổ 1 giờ đã có mặt đầy đủ tại địa điểm tác chiến là...bếp nhà bạn Đặng Anh. Cả lũ xông pha đứa cầm chảo, đứa bê chậu, đứa múa xẻng, có thằng ...ngồi chơi với khẩu hiệu “quyết tử cho dạ dày quyết sinh”. Đúng là có cái khó nó mới ló cái...ngu. Ban đầu các bạn ý làm rất bình thường vui vẻ, mọi chuyện diễn biến vô cùng tốt đẹp. 
-         Choang.  
-         Đứa nào làm vỡ cốc đấy. 
-         Xèo,xẹt xẹt, óe óe.  
-         Chảo còn nước mà thằng óc lợn nào cho dầu vô đấy. 
-         Ê, giẻ lau nhà đứa nào vừa dùng lau...bát vậy. L 
 (Xin lỗi các bác, em phải thêm mắm dặm muối vào cho nó có hương vị.) 
Và hàng tỉ thứ âm thanh vô cùng tao nhã khác, vang ầm ĩ khắp phòng bếp. Tiếng nồi chảo, dầu mỡ, tiếng hò hét inh ỏi và tiếng nhạc phim Siêu nhân Gao (chém tí) hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc vô cùng ...hổ lốn chào mừng một buổi chiều...dữ dội. 
 Sau một (vài) tiếng đồng hồ vật lộn với nhà bếp, lũ giặc cỏ bắt đầu ăn mừng thắng lợi. Hôm ấy có món đặc sản gà rán do bạn Thái thể hiện, úi chà con trai vào bếp cơ mà, món gà rán (sẽ) vô cùng ngon nếu không bị bạn Thái rán quá tay, không bị đảo tí nát,... hay nói cách khác là không vào tay bạn Thái. 
 Quỳnh vô cùng khôn lỏi. 
 Trong lúc cả lũ con gái hì hụi dưới bếp, nó ở trên nhà xem Siêu nhân Gao với bọn con trai, xong đến công đoạn rửa bát, lũ con trai, do không có đóng góp gì nhiều trong việc nấu nướng nên phải nhận trách nhiệm dọn dẹp cuối bữa, con gái ngồi xem và bạn Quỳnh, với giới tính nữ (chưa được kiểm định chính thức) đã nghiễm nhiên ngồi chơi part 2 trong hàng ghế danh dự. 
 Quay trở lại với bồn rửa bát, nơi lũ con trai đang cãi nhau xem nên dùng Sunlight hay Mỹ Hảo để rửa. Nguyên, với một sự trưởng thành vô cùng bất ngờ đã tự tay lấy trước một cái cốc để rửa và vô tình làm vỡ nó. Tỉnh bơ dọn dẹp, bạn ý lấy thêm cái cốc nữa để rửa và lại vô ý làm rớt cái thứ 2. Kết cục ngày hôm đấy, nhà bạn Đặng Anh đã thiệt hại 2,3 cái cốc, 1 (vài) cái đĩa với thêm cái bát nữa. Ít ý mà. 
  
***

  Người ta vẫn hay có câu “hậu đậu+nhiệt tình=phá hoại”. Tổ 2 tuy không đến nỗi như thế, nhưng ai đã từng tham gia bữa Tất niên của chúng nó đều phải công nhận Nga là “Nữ hoàng nem rán” (P/s: đừng hiểu lầm, nó có nghĩa là người phụ nữ làm bạn kinh hoàng với món nem rán – phỏng theo một truyện ngắn trên Hoa học trò).  
 Tổ 2 thì không nhiều người đảm đang được như tổ 1, Tất niên của bọn nó gồm có mỗi đĩa nem rán với vài lon nước ngọt,còn lại là mua đồ làm sẵn về chén. Cả lũ ngồi vừa nhắm...coca với...nem rán vừa đàm đạo sự đời, đến lúc no say thì quay ra bày trò... 
 Nhưng (ôi chữ “nhưng”) sự đời đâu đơn giản như vậy, cũng giống như tổ 1, tổ 2 lúc đầu làm nhân, cuốn nem thấy không có gì khó khăn. Cuốn xong, tí tởn đem đi rán cũng chưa thấy gì đặc biệt, vẫn còn đủ thời gian để chụp ảnh up face được. Cả lũ đứa ngồi cuốn nem đứa cầm đũa canh chảo, mặt mũi phởn phơ, làm người ngoài nhìn vô cứ tưởng hạnh phúc lắm, ai ngờ đâu, sự thật luôn phũ phàng, nem rán được lúc thì khói bếp mù mịt, cả lũ lại được phen chụp ảnh up face, tranh thủ khung cảnh mờ ảo huyền bí bên cái chảo mỡ để ra lò những shot hình lung linh. Chụp choẹt xong, chúng nó tiến tới một quyết định vô cùng quan trọng đó là ...lật nem. Ô này, đừng coi thường bước này nhé, lật nem đòi hỏi một sự công phu và tinh tế cực kì cao của người đầu bếp, phải canh đúng thời điểm, chọn đúng cuốn nem để lật sao cho nem không bị nát (nói thẳng ra là đừng để lòi nhân) mới có được chiếc nem hoàn hảo đủ tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, phải thực tế một chút, các A3ers đang đứng bếp hoàn toàn không phải những đầu bếp đạt tiêu chuẩn quốc tế và vì vậy, một tí (chỉ một tí thôi nhé) nhân đã bị phòi ra ngoài ý muốn. Sau một hồi lâu toát mồ hôi bên bếp lửa, cả lũ dã quyết định bắc nem ra ăn. Những cuốn nem vàng mỡ gà, không bị xem xém như của người lớn hay làm khiến cả lũ tí tởn chắc mẩm được mẻ nem ngon. Cơ mà người tính không bằng trời tính. Chúng nó ăn nem ngon lành, vui vẻ chén hết số thực phẩm mua sẵn với vẻ hào hứng không giấu giếm, sau đó còn hùa nhau bày trò chơi rồi chụp ảnh up facebook. Rồi sau đó, cả lũ chuyển về Washington Company làm bạn với lũ nem rán sống đang mở tiệc Tất niên trong bụng nguyên đêm. 
  
***

 Tổ 3 có lẽ là ăn uống lành mạnh nhất. 
 Chiều mát, cả lũ kéo nhau đi ăn quán. Lúc đi, bạn An do không quen lang thang nhiều ngoài đường dẫn đến việc đi lạc, khiến cả bọn tìm đến bở hơi tai mới thấy. Ăn xong, mấy đứa thanh niên nghiêm túc bay về trước, còn lại mấy đứa qua River Book chơi gắp gấu. Kết thúc buổi đi chơi Tất niên hoàng tráng, các bạn tổ 3 thu về được 2 con gấu bông và một lũ người mắc bệnh viêm màng túi nhè nhẹ. 
 25/01/2014 –tức ngày 25 Tết hay sáng Giáng sinh âm lịch. 
 Sáng sớm, nó dậy muộn J. Quơ quào đủ thứ nào sách vở, giẻ lau, kẹo dẻo và đủ thứ hầm bà lằng khác để còn đến trường  sớm, mong không bị muộn học. 
 Ra đến cửa, lại hốt hoảng chạy lên nhà mở cửa sau hái quả dâu bé bằng móng ...chân út (so sánh thấy ghê), kết quả là trượt nước tí ngã dập mặt. Ôi chao, ngày đại hạn. 
 

***

 Nó vẫn đến lớp kịp giờ. May. 
 Ngồi bò dài ra bàn ngó Hà đang chửi mấy thằng con trai tội ngồi chơi magic ở chỗ của nó, Lan Phương gõ bốp phát vô đầu nó. 
-         Hế-lô. 
-         ... 
-         Ơ con này mất dạy, không chào tao à. 
-         NÀY THÌ CHÀO.-Nó ấn đầu con bé không thương tiếc, hai đứa cười như hai con khỉ được mùa chuối.  
Bỗng, Phương tia thấy gói kẹo Marshmallow dưới ngăn bàn nó, nó giật lấy, gào thét: 
-         Cho tao mày. 
-         Phần của tổ tao cưng, mày nhịn. 
-         Uầy, đi mà Thu xinh đẹp, Thu yêu quý, Thu...(buồn nôn quá) 
-         Rồi tí nữa tổ tao ăn xong còn thừa cái gì (tức là gì cũng được, kể cả vỏ) thì tao cho mày. 
-         Hế, nhớ nhá. 
-         Uk. 
Lan Phương đi rồi, nó đem quả dâu bé tí lúc nãy vặt ra tí tởn khoe Hà với Dương, kết cục là em nó bị cả lũ tranh nhau sờ nắn, cầm bóp tí nát toét. 
  
***

Giờ làm lao công hằng tuần. 
Lớp nó tản ra lau cửa kính trong khu vực tổ mình, nhưng thực tế thì chỉ có tổ nó là chịu khó lau cửa kính còn lại đứa mang danh xuống sân nhổ cỏ, tưới nước bồn cây, đứa ra lau mặt ngoài nhưng thực tế là toàn tụ tập chém gió, cô ra nhắc thì quay ra lấy tay kì kì cửa, cô đi rồi là chém như chưa có gì xảy ra. 
 Nó lau kính xong, hô hào cả tổ lau xong rồi thì ngồi xuống đi, cả lũ vứt hết giấy má, khăn khiếc ngồi...làm bù bài tập thiếu rất vô tư và hoàn toàn không bị cô nhắc như những đứa (tổ) khác. Chuyện, làm xong rồi mà lị. 
 Lan Phương đang quanh quẩn cạnh nó, gào thét, ôm ấp (@_@), tìm mọi cách bắt nó cho con bé một viên kẹo dẻo. Nó phải ba bốn lượt dùng đủ những biện pháp tàn nhẫn nhất để xua nó đi, kèm theo một lời hứa ngọt ngào bằng chất giọng vô cùng “mẹ mìn”: 
-         Thừa cái gì tao sẽ cho mà. 
  
***

 

 Tiết học đầu tiên trôi qua trong một sự chán ngán không hề nhẹ. Sắp Tết mà, đầu óc học sinh toàn máy tính với lì xì, vài đứa toàn bánh chưng, cá biệt có đứa bánh sinh nhật, nhưng tóm lại là nãy nó vừa phải giở vở ra để xem mới biết được hôm đó học bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta mà còn lấy cớ viết tiếp. Cuối tiết học, sau khi cô giao cho chúng nó 6 đoạn văn bài về nhà Tết (mà nó đã biến tấu thêm tí tim phổi với cả hoa hoét vào trước cho nó sinh động), ở tổ 4 xuất hiện vài tiếng động lạ. Một bịch Marshmallow to tổ chảng được lôi ra, một bao đầy kẹo cao su lòe loẹt được chia đều, nó cầm bịch kẹo chia đều cho mỗi đứa một, hai viên, còn nó vô tư nhón 3 viên vô miệng. Khủng khiếp hơn cả nó, Thanh bốc 6 viên, Tiến Đạt thó 5 viên, bàn dưới mỗi đứa cũng chôm chỉa được 2,3 viên. 
-         ...U...ơi...ẹo...ày...ứ...ó...ớp...ì...ột...ột...ở...oài...ý. – Dương nói với cái miệng đầy kẹo dẻo thơm lừng, vừa nói vừa bốc thêm một (vài) viên nữa. 
-         Bột ngô đấy, cho nó đỡ dính tay. 
-         Thu ơi mua đâu đấy, chỉ chỗ cho tớ với. – Hà nói sau khi nuốt kẹo. 
-         Ở chỗ bán.(không biết địa chỉ cửa hàng) 
-         @_@ 
Và mặc dù bọn nó lúc đầu kêu la này nọ nhưng cuối cùng đến khi hỏi vẫn: “Ừ, xin thêm viên nữa.” 
Sau tiết mục kẹo dẻo hoành tráng, đống kẹo cao su được ném đều khắp cả tổ. Chưa kịp ăn xong thì cô Lan đã vào, báo hại cả lũ cúi gằm mặt, đứa nào đứa này cười khùng khục như mấy thằng khủng bố. 
Trong giờ Toán và Anh, cuộc vui vẫn tiếp tục. Đến giờ ra chơi, khi mấy đứa tổ khác bu vào xin, cả tổ đã nhất loạt tuyên bố dứt khoát là láo toét là hết sạch rồi, trong khi ngăn bàn đứa nào cũng thơm nức.Riêng nó đã kịp bốc phét với Lan Phương bằng cách đổ hết kẹo dẻo sang tờ giấy rồi đưa cái vỏ không cho Lan Phương. Còn cái gì mà lị. 
Sang đến tiết cuối là tiết Thể dục, Dương bị mất hết kẹo, cơ mà hỏi một lũ xung quanh đứa nào cũng kêu hết rồi (láo part 2) nên bạn ấy đành nhịn đói phi ra cào cấu đứa tổ khác đòi ăn. Cùng lúc đó, nó phát hiện ra quả dâu bị mất, lăn lộn gào thét tìm một hồi thì phát hiện ra nó ở trong...túi áo. (P.s: Lập tức bị hai bàn cuối cho ăn đập) 
Tiết Thể dục bọn nó ngồi trên lớp, đang làm loạn dở thì thầy vào, yêu cầu cả lớp đứng hát bài Happy...Birthday cho nó có không khí vui tươi của ngày Tết (Tết quá, Tết thật đấy). Trùng lặp thay, hôm đấy sinh nhật thằng Dụ, cả lũ cứ tưởng thầy biết nên có ý định chúc mừng, thế là cũng gân cổ lên hát. Còn bạn Dụ sinh đệp, mặc dù quá phởn nhưng do phải giữ gìn hình tượng cục đá bám thành tủ lạnh nên chỉ e lệ hồng mặt ( nghe bảo chỉ hơi đỏ thôi nên chắc là hồng), cười mím chi (buồn nôn). Nó, do bị ảnh hưởng bởi cục kẹo cao su to ụ trong miệng nên đã quyết định phụ họa dàn hợp xướng bằng tiếng nhai chóp chép. 
 Xong việc, cả lớp ngồi xuống, ồn ào, xôn xao cười nói vụ thằng Dụ. Thấy nghe ra mới hỏi: 
-         Hôm nay còn là sinh nhật bạn nào trong lớp à? 
-         Sinh nhật bạn Dụ ạ. – Cả lớp đồng thanh. 
-         Eo, nổi  tiếng thế, cả lớp biết sinh nhật. – Nó nghĩ thầm. 
Thầy mới cười cười kiểu mẹ mìn. 
-         Hôm nay không chỉ là sinh nhật bạn Dụ thôi đâu, mà còn là sinh nhật một người nữa, ngay ở trong lớp này thôi, đố các em biết là ai. 
-         Sinh nhật thầy ạ. – A3ers rất thông minh. 
-         Ừ, đúng rồi. 
Cả lớp cười  
Thôi, xong phim, thầy Hải hôm nay gặp vận xui rồi. Nãy cả lũ tưởng bở gào thét hát chủ yếu chúc mừng sinh nhật thằng Dụ. Giờ lòi thêm sinh nhật thầy vào đây nữa, ều, khổ thân thầy quá, nãy giờ ảo tưởng sức mạnh chán mới biết mình vừa ké hơi một thằng bé vừa tròn 13 tuổi. Buồn, quá buồn. J  
Vụ việc chìm lắng rất nhanh khi thầy ổn định trật tự lớp rồi ra ngoài. Cả lũ lại bày đủ trò, cả biệt có vài đứa chăm chỉ học hành. Nó ngồi tia thấy Hà với Thanh đang làm bài tập Tết cũng hưởng ứng phong trào  làm theo, nhảy xuống bàn Hà ngồi làm bài tập. Làm được một hồi thì soát thấy bài thằng Thanh làm được nhiều hơn nên liền bày đủ trò không cho nó làm nữa, kết cục là mỗi nó bị thằng Thanh trả thù, cái tội để cặp gần chỗ địch ngồi cơ. 
Phá chán, nó quay sang trêu Hà với Hưng, Hà trong  lúc quởn đùa vô tư tát bốp vào mặt nó phát nó ôm mặt khóc tu tu. 
Hà túm áo nó, lôi như lôi chó cơ mà giọng thì não nề. 
-         Ối Thu ơi đừng giận tớ, cho tớ xin lỗi nhé. 
Nghe y hệt cải lương. 
Hai đứa đang mùi mẫn J bỗng thấy thằng Dụ (ngồi cùng bàn lúc nào không hay) đang chơi magic khí thế với Vinh, Duy và Thành Đạt quát: 
-         Thằng chó Quang kia mày để đấy cho tao. 
 Kèm theo đó là cú lướt xé gió về phía Quang, đấm bốp phát sau lưng thằng bé, làm nó ôm lưng khóc thét (cường điệu), xong việc lại về ngồi chơi bài vô tư. 
 Nó vừa kêu Hà là dã man chỉ vì nhỡ tay tát yêu nó phát, Hà nhân dịp thấy cảnh tượng vô cùng đặc sắc liền nói: 
-         Xời, nó dã man hơn tớ, thấy chưa. 
-         Chẹp, thật quá nhẫn tâm, mất hết cả hình tượng thanh nhã hiền lành. Đào Linh mà nhìn thấy quả đấy thì mày R.I.P luôn cưng ạ.- Câu thứ 2 nó nói nhỏ dần để khỏi lâm vào cảnh bi thảm như  thằng Quang. 
Lại nữa, nó với Hà đang ngồi làm bài chăm chỉ thì bỗng nghe mấy thằng con trai văng tục. Chuyện này cực kì là bình thường khi bọn nó chơi magic nên cũng chẳng bức xúc gì, thỉnh thoảng còn vểnh tai lên nghe cách dùng từ để thỉnh thoảng apply với đứa khác. Nhưng hôm nay, tự dưng thằng Dụ đào đâu ra câu mới toe: 
-         Cái c** mày. 
-         C** là gì thế? – Nó ngơ ngác hỏi Hà 
-         Tớ không biết. – Hà trả lời nó. 
-         C** là cái c**.- Thằng Dụ nói 
 Có ai hỏi nó đâu nhỉ. 
 Và hết tiết Thể dục ngày hôm ấy, nó và Hà cuối cùng cũng làm gần xong bài tập toán. J

 
 

A3ers {Chapter 7}Happy Christmas and Lunar New Year

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» A3ers {Chap 5} ONE YEAR
» A3ers {Chap 3} NEW SCHOOL YEAR
» A3ers {Chapter 1}TPers - A3ers
» A3ers {Chapter 2} 4 Teams
» A3ers {Chapter 6}Summer and Winter
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: A3ers-