|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Fri Nov 15, 2013 8:25 pm | |
| |
|
| | Charlotte Scarlett Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 12:05 am | |
| |
|
| | AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 8:39 am | |
| - Phim hoạt hình dài Đôrêmon được chiếu trước khi truyện dài được xuất bản, thường là khoảng 3 tháng trở lên. - Truyện ngắn Đôrêmon có một tập đặc biệt, đó là tập 44.5 - Tập 17 là tập truyện dài cuối cùng tác giả 3F vẽ, sau đó là tác giả khác, trong đó chủ yếu là hoạ sĩ Okada Yasunori. - Tên gốc của Đôrêmon (Doraemon) được ghép bởi "Dora" và "emon". Trong đó, "Emon" là chữ thường được hay đặt ở cuối tên người Nhật trước kia, còn "Dora" được lấy từ "Doraneko" tức "con mèo bị lạc". Nói chung bạn có thể hiểu "Doraemon" là "con mèo bị lạc - ở đây là lạc từ tương lai về", hay như dịch thoát..... nghĩa ra là "Chú mèo máy đến từ tương lai" - Nôbita tên đầy đủ là Nobi Nobita - dịch ra có nghĩa cơ bản là "quá quá thông minh" vì thế nên khi Nobita lười học, học kém, bố mẹ của Nobita lại thất vọng nặng nề như vậy. - Về mức độ học giỏi của Đêkhi (Dekisugi), trong một tập phim hoạt hình, người ta đã cho biết là Đêkhi học giỏi tới mức... đến lớp không cần chép bài và không hề có vở ghi bài ở lớp! - Tập phim dài "Tây Du Ký" không được vẽ thành truyện là do thời điểm đó tác giả có vấn đề về sức khoẻ, nên việc này bị ngưng lại. Truyện mà các bạn xem là bản làm ra từ phim hoạt hình. Các bạn có biết máy chơi game cầm tay Nintendo 3DS không? Nó ra đời ngày 26/2/2011. Vậy mà tác giả Fujiko đã vẽ nó trong truyện tranh Doraemon từ năm 1969!vnsharing.net
|
|
| | YoshinoRyu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 12:55 pm | |
| Ifact :95% cơ thể của chuối là nước ...Ngửi(không ăn) táo hoặc chuối khi đói làm bạn không muốn ăn ... (Ăn kiêng nên áp dụng)Theo các nhà khoa học , chửi thề có thể làm giảm hiệu ứng stress cực nặng ....Một con ong thợ làm ra khoảng 1/2 muỗng mật ong suốt cuộc đời của nó (Mình ăn một ngụm là chết hai con ong ) ...Khi gặp trạng thái căng thẳng , bạn thường có xu hướng đổ lỗi ...Vỏ tôm không hề có canxi , nó chỉ làm trẻ con đau miệng và có thể bị mắc kẹt trong cuống họng đấy ...Người lạc quan luôn nhìn thấy cơ hội trong từng khó khăn , người bi quan luôn thấy khó khăn trong từng cơ hội ...Cá heo khi ngủ chỉ nhắm một mắt ...Bàn tay trước của mèo có 10 ngón nhưng bàn tay sau chỉ có 4 ngón ...Tim nằm ở giữa nhưng mao mạch và đầu tim nằm lệch qua trái một chút nên khi bạn áp tay vào ngực , nhịp tim lại đập ở bên trái ...Theo khảo sát , 93% người Mĩ cho rằng tim nằm bên trái , 7% còn lại đa số là người thuộc lĩnh vực y học hay có nghiên cứu về y học ...Có khoảng 73% người khó chịu khi bật âm lượng TV không chia hết cho 2,5 và 0 ... Theo khỏa sát , 91% người cố gắng đóng tủ lạnh nhè nhẹ để thấy được đèn dần dần tắt ... 9% còn lại là không có tủ lạnh hoặc không để ý ...Khi yêu , cơ thể bạn tiết ra một chất làm bạn bớt stress ,tăng sức đề kháng , sống lâu hơn và đó là lý do tại sao bạn lại "yêu đời" khi bạn bắt đầu yêu hay yêu thầm ...Số lượng người biết đọc viết nghe tiếng Việt ở VN lên tới 95% dân số ... trong khi ở Nhật là 99% đạt mức tối đa ... VN là nước xuất khẩu đào lớn nhất thể giới ... Theo khảo sát quốc tề , Tiếng Việt là ngôn ngữ có nhiều từ tục tĩu nhất ... =='Giá ở Campuchia đắt gấp 3 lần Việt Nam , tại đấy một lon coke (cocacola) có giá 3$ Mỹ tương đương 60 nghìn đồng ở VN ...VN đứng thứ sáu thế giới về du học sinh khắp thế giới ... đa số tập trung lại Mỹ và Úc ...Khả năng bạn bị dừa rơi trúng đầu cao gấp nhiều lần bị cá mập ăn thịt ...Mèo tạo cho con người cảm xúc tích cực , giảm hormon cortisol gây stress cơ thể ...Google thuê hơn 200 con dê và người chăn dê để dọn cỏ ... Họ nói nhìn mấy con dê ngặm cỏ "cute" hơn nhìn máy cắt cỏ ...Người hay giúp đỡ , làm từ thiện thường ít stress hơn người thường ...Khoảng cách mới làm ta nhận ra tầm quan trọng của người ta yêu ... F.A mà ...Suy nghĩ , cách sống và nhận thức đều thay đổi theo âm nhạc ... for example : Bạn thích nghe nhiều bài hát vui vẻ yêu đời thì bạn lại có suy nghĩ lạc quan và ngược lại ...... Đang cập nhật ... |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | YoshinoRyu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 2:29 pm | |
| Min : Sưu tầm từ sách , TV , Facebook nên không có hình ... - Thầy giáo tên đầy đủ là Eiichiro Senjou - Tên đầy đủ của mẹ Nobita là Kataoka Tamako, ngày sinh của bà là ngày 16/2, bố Nobita là 12/3 - Bố Shizuka tên là Yoshio Minamoto - 2 anh em Doraemon là anh em ruột vì họ được tạo ra từ chung một can dầu - Mẹ Jaian là chủ một cửa hàng tạp hóa nhỏ mang tên Goda - Tên của 2 cậu bé hay xuất hiện với đám Jaian là Yasuo (hay đội mũ) và Haruo (cậu béo) - Ở nhà máy, Doraemon còn có 1 cái tên nữa là MS-903 - Nobita lớn lên làm việc tại sở tài nguyên và môi trường, làm về gì không biết, có lẽ là kế toán giống bố - Đội bóng chày luôn gây cho đội Jaian nhiều khó khăn có tên là Tyranos - Dorami có tai, đôi tai đó có hình dạng giống như một chếc nơ đỏ . |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 2:52 pm | |
| Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên - Lewis Carroll (Trang bìa ấn bản đầu tiên năm 1865) (Ấn bản 1865, tiếng Anh ) Charles Lutwidge Dodgson (27 tháng 1 năm 1832 – 14 tháng 1 năm 1898), nổi tiếng với bút danh Lewis Carroll, là một nhà văn, nhà toán học, nhà thần học, nhà logic học kiêm nhà nhiếp ảnh người Anh.
Những tác phẩm nổi tiếng nhất của Carroll là Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên và phần tiếp Nhìn qua gương soi cũng như tập thơ Săn tìm quái vật và Jabberworky, tất cả đều là tác phẩm tưởng tượng.
Có ý kiến cho rằng nhà văn Lewis Carroll (tên thật là Charles Dodgson) có lẽ đã mắc phải chứng bệnh ảo giác do đau nửa đầu khi ông viết “Những cuộc phiêu lưu của Alice trong xứ sở thần tiên” với nhân vật chính là cô bé 10 tuổi Alice Liddell.
Bác sĩ Dotick cho biết “có cuộc tranh luận” về giả thuyết cho rằng cuốn sách là sản phẩm của ảo giác do đau nửa đầu của Lewis Carrol nhưng có lẽ phải mất nhiều năm nữa khoa học mới có thể khám phá bí ẩn của những ảo giác này.
Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên (1865) là cuốn tiểu thuyết dành cho thiếu nhi của tác giả người Anh Charles Lutwidge Dodgson dưới bút danh Lewis Carroll. Câu chuyện kể về cô bé Alice chui qua một hang thỏ rồi lạc vào thế giới thần tiên có những sinh vật kì lạ.
Cuốn sách thường được biết đến dưới nhan đề Alice ở Xứ Sở Thần Tiên, nhan đề phổ biến trên các sân khấu, phim ảnh và truyền hình nhiều năm qua. Một số bản in cả nhan đề Cuộc phiêu lưu của Alice vào Xứ Sở Thần Tiên và tập tiếp theo Nhìn qua gương soi.
(Alice ở Xứ Sở Thần Tiên) Nội dung của câu chuyện Cuộc phiêu lưu của Alice vào xứ sở thần tiên có đôi chút khác biệt với bộ phim Alice in wonderland của đạo diễn Tim Burton.
Trong phim, Alice đã mười chín tuổi. Cô được gọi trở về Xứ sở thần tiên "Underland" - nơi mà cô đã từng ghé thăm lúc cô mới ba tuổi, để giải cứu "Underland" thoát khỏi sự thống trị độc ác của Nữ hoàng Đỏ. Cô được tiên tri rằng chỉ mình cô là người có thể giết chết Jabberwocky (Quái vật hình rồng của Nữ hoàng Đỏ). Đạo diễn Burton cho biết bộ phim như là phần sáng tạo tiếp theo của cốt truyện chứ không dựa trên tác phẩm gốc.
Học được điều gì qua Lewis? - Đừng tự nhốt trí tưởng tượng của mình vào một cái hòm rỗng. Nó là con người của bạn, nó sáng hơn bất cứ điều gì kể cả khi đang ở trong bóng tối.
Học được điều gì qua Alice? - Đừng ghìm nén bản thân vào những khuôn mẫu của xã hội. Hãy giải phóng tâm hồn của ban.
Người thợ làm mũ điên loạn nhưng rất tỉnh táo.
Nữ Hoảng Đỏ tàn nhẫn từ những nỗi thống khổ.
Một Nữ Hoàng Trắng kiêu sa, yêu hoà bình cùng với lời thề không giết hại bất cứ một sinh vật nào lại muốn theo phe hắc ám.
Có một sự thất thú vị ở bộ phim mà ít ai biết đến đó là: Nữ hoàng Trắng là một người muốn về phe hắc ám nhưng bà sợ đi quá xa và sa lầy vào tội ác như Nữ hoàng Đỏ. Điều đó khiến bà luôn tạo mọi thứ xung quanh mình thật sáng sủa và tràn ngập hạnh phúc. Nhưng bà sống trong một thế giới mà bà sợ rằng mình không thể tự chủ được bản thân.
Mọi người còn nhận thấy được điều gì nữa không? Riêng ta đã được đọc câu truyện này từ bé, cho đến tận bây giờ vẫn không thể quên hết nổi Và quả thực đọc truyện xong rồi xem phim mới thấy phim chán hơn nhiều. Nhưng đấy là bản hoạt hình thôi, chứ bản mới cũng rất thú vị. Nó lọt vào trong top những bộ phim hấp dẫn ta nhất đấy Và ta cũng ước mình mắc phải hội chứng như nhà văn Lewis, để có được một lần trong đời chuyến phiêu lưu ảo >''<
|
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Nov 16, 2013 7:23 pm | |
| @Min Tẹt: đọc xong cái "Alice trong xứ sở thần tiên" cx lm bà mún mắc cái hội chứng như nhà văn Lewis quá |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | YoshinoRyu Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Nov 17, 2013 1:38 pm | |
| Đọc xong SnK thì trí tưởng tượng của mình nó gắn tên lửa vào bay tuốt lên mặt trời ... |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Nov 17, 2013 10:24 pm | |
| Tiếp theo post quyển nào đây??? @@~ Nhiều quyển muốn post quá ) |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Nov 17, 2013 10:24 pm | |
| Tiếp theo post quyển nào đây??? @@~ Nhiều quyển muốn post quá ) |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Mon Nov 25, 2013 9:07 pm | |
| @min: post hết đê |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 28 điều luật giao thông lạ nhất quả đất Sat Jan 04, 2014 10:29 am | |
| Dù làm gì hay đi đâu thì tất cả những ô tô chở hàng ở Anh lúc nào cũng phải mang theo một bó cỏ khô và túi yến mạch trên xe ngay cả khi không dùng để làm gì. Nếu mỗi lần lái xe mà bạn không chui xuống gầm xe kiểm tra xem có ai đang ẩn lấp dưới đó không thì tức là bạn đã vi phạm luật giao thông ở Đan Mạch. Nếu muốn ăn uống bất cứ thứ gì khi đang lái xe thậm chí là uống nước thì bạn sẽ bị phạm pháp khi ở đảo Cyprus. Tại Luxembourg thì tất cả những ô tô bắt buộc phải có cần gạt nước.
Để chó ngồi trên mái xe sẽ bị phạt [color][font] Nếu bạn lái một chiếc xe bị bẩn ở Nga thì chắc chắn bạn sẽ bị phạt. Đang chạy trên xa lộ ở Đức mà xe hết nhiên liệu thì đó là phạm luật. Ở Tây Ban Nha, trên xe lúc nào cũng phải mang theo cặp kính đeo ngay cả khi lái xe đang đeo một cặp kính. Bạn sẽ vi phạm luật lái xe nếu xe của bạn không có đèn pha thậm chí vào ban ngày ở Scandinavia Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi trên chiếc ô tô nào ở Estonia đều phải mang theo hai miếng gỗ lót bánh xe khi cần vì như thế mới không bị phạt. Lúc nào bạn cũng phải mang theo bình chữa cháy và đồ sơ cứu trên xe nếu không sẽ bị phạt ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu bạn lái xe trên các đường phố ở Pháp thì lúc nào cũng phải mang theo dụng cụ kiểm tra lượng rượu trong hơi thở vì nếu bất chợt cảnh sát hỏi thăm mà bạn không chỉ ra được lượng rượu trong hơi thở của mình thì bạn sẽ phải nộp phạt 300 nghìn cho họ. Tất cả những ô tô ở Serbia đều phải có một thanh sắt đằng sau ô tô và một dây thừng dài 3m khi chạy trên đường. [/font][/color] Cỏ khô và Yến mạch là thứ không thể thiếu trên xe chở hàng ở Anh [color][font] Nếu bạn có đến Malina ở Philipin thì phải để ý đuôi biển số xe vì bạn sẽ không được phép lái xe vào thứ 2 nếu đuôi biển số là số 1 hoặc 2. Những lái xe ở Nhật sẽ bị phạt 65 đô nếu đi xe làm bắn nước hay bùn vào người khác. Khi đỗ xe ở Singapore, lái xe sẽ phạm luật khi đỗ xe cách người đi đường dưới 50m Bang Alaska Mỹ, chắc chắn phạm luật khi để một chú chó trên mái xe Tại Arkansas, Mỹ, nếu bạn bóp còi gần nơi bảo quản đồ lạnh hay bánh sandwich sau 9h tối tức là bạn đã vi phạm luật giao thông. Tại Carlifornia, bạn sẽ không được nhảy ra khỏi một chiếc ô tô chạy với vận tốc 100km/h và một chiếc xe không người lái không được phép đạt tốc độ 100km/h. [/font][/color] Đừng cau có mỗi khi đứng trước cảnh sát nếu không muốn bị phạt tiền. [color][font] Bạn dùng quần lót để đánh bóng hay lau xe hơi của mình? Điều đó sẽ vi phạm luật tại San Francisco. Nếu là phụ nữ khi lái xe trên đường Californian bạn sẽ bị cấm mặc váy dài. Ở Marietta, Georgia bạn sẽ là phạm luật khi khạc nhổ từ một chiếc ô tô hay xe bus đang chạy nhưng lại không vấn đề gì nếu ngồi trên chiếc xe tải. Bạn sẽ bị phạt khi trên xe chở khỉ đột ở Massachusett Nếu xe bị hỏng trên phố mà trong thời gian chờ được sửa, đọc báo trên xe là bị cấm ở Michigan Bạn sẽ bị phạt nếu lái xe quanh quảng trường thành phố liên tiếp hơn 100 lần ở Ohio Nếu vừa đi xe vừa đọc truyện cười thì chắc chắn sẽ bị cảnh sát tuýt còi ở Oklahoma. Nếu dạo chơi ở Denver Colorado, bạn nên nhớ là không được phép đi xe màu đen vào chủ nhật, điều đó là luật quy định rồi. Thật ngạc nhiên khi bóp còi xe người khác bạn đã vi phạm luật giao thông ở Missouri. Ở New Jersey, hãy cẩn thận khi bị cảnh sát hỏi thăm vì nếu bạn cau có, khó chịu trước mặt cảnh sát là bạn đã vi phạm luật giao thông. [/font][/color] Ngô Tây (Khampha.vn) |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Jan 04, 2014 12:30 pm | |
| bó cỏ khô và yến mạch dùng để lm j` nhỉ |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Jan 04, 2014 3:59 pm | |
| Cháu không biết Chắc để cho bò ăn |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sat Jan 04, 2014 8:02 pm | |
| bò ăn bó tay.com |
|
| | cuulonton Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Mar 19, 2014 7:22 pm | |
| 1. Có một người đã giẫm phải hai quả lựu đạn mà không chết 2. Vào năm 1977 các nhà thiên văn học đã nhận được một tín hiệu lạ từ chòm sao Nhân Mã trong 72 giây. Không ai biết nó do cái gì mà ra. 3.Cứ 1 giây J.K.Rowling lại có thêm 5 bảng Anh 4. Nếu bạn ăn nhiều gà tây, bạn sẽ nhớ được một nhiều hơn những giấc mơ của mình. 5.Nếu bạn không ngủ đủ giấc bạn sẽ béo 6.20% những chú ong rất thích uống nước mắt của bạn (đừng khóc ở gần tổ ong nhé) 7. Emma Watson là người nối dõi một "phù thuỷ" rất nổi tiếng vào thế kỷ 16. 8. Những người hay bị chóng mặt khi đứng dậy thường có tim yếu hơn những người không hay bị 9. Nếu người vợ được ngủ say, gia đình sẽ hạnh phúc hơn 10. Có một loại dâu tây màu trắng,có hột đỏ, vị dứa 11. Một người nông dân ở Trung Quốc tên là Wang có một chiếc sừng dài 13 inch trên đầu ông 12. Nếu bạn nghĩ bằng một ngôn ngữ không phải ngôn ngữ mẹ đẻ, những quyết định của bạn sẽ tốt hơn 13. Có một nhà tù ở San Marino có mỗi một tù nhân. Đó cũng là nhà tù duy nhất ở đấy. (Anh này cô đơn...) 14. Những người nói chuyện với chính mình thông minh hơn. Những người không để ý trong lớp học thường có chỉ số IQ cao hơn, nhưng không thể hiện. 15. Những người sinh từ đầu tháng 12 đến cuối tháng 1 thường sống lâu nhất. Những người sinh từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 5 thì ngược lại. 16.Ngôi sao to nhất trong chòm sao Thiên yết là Antares, to hơn hẳn các ngôi sao kia 17. Có một máy Coca-Cola ở Singapore có ghi là "Hug me". Nếu bạn ôm nó bạn sẽ nhận được Coca-Cola miễn phí. 18. Nếu bạn cầm một chiếc súng, bạn sẽ có cảm giác là ai cũng đang có một chiếc súng 19. Tổ chức FBI đã gửi một bức thư đến Martin Luther King Jr. Họ bảo ông nên tự tử. 20. Vào năm 2010, đã có một đoạn đường ở Trung Quốc bị tắc nghẽn trong 12 ngày liên tiếp
Nguồn: MN12CS |
|
| | hanako-chan Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Mar 19, 2014 8:42 pm | |
| Những người hay bị chóng mặt khi đứng dậy thường có tim yếu hơn những người không hay bị~> ta hay bị vậy ko lẽ ta bị yếu tim =.= |
|
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Mar 19, 2014 8:43 pm | |
| |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Tue Jul 01, 2014 4:11 pm | |
| Phỉ Ngã Tư Tồn Cái tên quen thuộc của nhiều cuốn tiểu thuyết nổi tiếng tại Trung Quốc cũng như ở Việt Nam. Sinh ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Phỉ Ngã Tư Tồn nổi lên từ một tác giả internet. Các tác phẩm của cô được yêu thích và luôn giữ kỉ lục bán ra trong giới đồng nghiệp. Cô khá khép kín và ít khi trả lời các cuộc phỏng vấn. Cô có hơn 20 quyển sách đã được xuất bản và nhiều tác phẩm trong số đó đã được chuyển thể thành phim truyền hình.Phong cách tiểu thuyết đặc trưng của cô là bi kịch tình yêu. Tác phẩm của cô từng đăng tại nhiều tạp chí nổi tiếng ở Trung Quốc.[th]Tên sách[/th][th]Tên gốc[/th][th]Thể loại[/th][th]Năm xuất bản[/th][th]Phim[/th] Gấm rách
| 裂锦
| Tiểu thuyết
|
|
| Sân không vắng vẻ tàn xuân (Tịch mịch không đình xuân dục vãn)
| 寂寞空庭春欲晚
| Tiểu thuyết
|
|
| Không kịp nói yêu em
| 来不及说我爱你
| Tiểu thuyết
|
|
| Nếu phút giây này anh không gặp em
| 如果这一秒,我没有遇见你
| Tiểu thuyết
|
|
| Hẹn đẹp như mơ (Giai kỳ như mộng)
| 佳期如梦
| Tiểu thuyết
|
|
| Trăng lạnh như sương
| 冷月如霜
| Tiểu thuyết
|
|
| Đương thời minh nguyệt tại
| 当时明月在
| Tập đoản văn
|
|
| Hương hàn
| 香寒
| Tiểu thuyết
|
|
| Giai kỳ như mộng–Đời này kiếp này
| 佳期如梦之今生今世
| Tiểu thuyết
|
|
| Giai kỳ như mộng–Hải thượng phồn hoa
| 佳期如梦之海上繁花
| Tiểu thuyết
|
|
| Hoa đào năm ngoái còn cười gió xuân (Đào hoa y cựu tiếu xuân phong)
| 桃花依旧笑春风
| Tập đoản văn
|
|
| Cảnh năm biết bao lâu
| 景年知几时
| Tiểu thuyết
|
|
| Thiên sơn mộ tuyết
| 千山暮雪
| Tiểu thuyết
|
|
| Đông cung
| 东宫
| Tiểu thuyết
|
|
| Hoa nhan
| 花颜
| Tập đoản văn
|
|
| Minh mị
| 明媚
| Tập đoản văn
|
|
| Tinh quang thôi xán
| 星光璀璨
| Tiểu thuyết
|
|
| Mê vụ vi thành
| 迷雾围城
| Tiểu thuyết
|
|
| Thời gian đẹp nhất là khi yêu em
| 爱你是最好的时光
| Tiểu thuyết
|
|
| Công tắc tình yêu
| 爱情的开关
| Tiểu thuyết
|
|
| Cửa hàng đồ cổ
| 古董杂货店
| Tiểu thuyết
|
|
| Nợ em một đời hạnh phúc
| 今生你欠我幸福
| Tiểu thuyết
|
|
| Xét về văn phong, ngang ngửa Cố Mạn. Nội dung truyện cô không nhiều bi kịch, nhưng luôn nhuốm một màu bi thương, trái ngược, day dứt lòng người. Trong bộ truyện của tác giả, theo quan điểm của ta ấn tượng nhất là Đông Cung (nàng nào nghiền phim chắc chắn biết ) "Đây cũng là tác phẩm duy nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn mà mình chịu khó ngồi đọc lại lần thứ hai. Mặc dù vụ án “sông quên” trong truyện này hơi buồn cười một tẹo nhưng bi kịch của truyện này đúng thật là đạt đến đỉnh điểm. Càng đọc thì càng phải công nhận là Tiểu Phong không thể nào có kết cục khác hơn. Bế tắc đó nhưng đành chịu thôi. Và cách Tiểu Phong trả thù Lý Thừa Ngân cũng quá xứng đáng đi. Thật ra cũng không thể trách Lý Thừa Ngân được. Quốc gia và tình yêu, sơn hà và mỹ nhân, người ta luôn chỉ có thể chọn 1 mà thôi." - Trích một bình luận khá hài hước trên một trang blog mà ta vô tình đọc được Một số tác phẩm tiêu biểu khác như: Giai kỳ như mộng - cùng là đề tài chênh lệch giai cấp như nhiều tác phẩm khác. Nhưng trong Giai kỳ như mộng lại có điểm sáng tạo hơn, không hẳn là sự chênh lệch đó tạo cản trở cho tình yêu đôi lứa nữa mà chính là tạo bi kịch ngay trong gia đình. Theo ta thấy thì, tác giả đã dìm thân nhân của nhân vật chính để làm nổi bật vẻ đẹp trong tâm hồn của nhân vật chính (nhân hậu đó...mà tàn ác ghê =='' )Truyện Gấm Rách, tác giả đã xây dựng nhân vật rất tốt, chân thực và cũng khá thực =) đôi lúc không thấy giống đây là tiểu thuyết. Mãn bàn giai thâu là phần sau của Gấm Rách, được tác giả....sửa lại cái kết.Thiên sơn mộ tuyết có cái kết happy ending. Nhưng cũng happy không tưởng giới hạn lun đọc xong mà vẫn bứt rứt đôi lúc mân mê nhấm ngáp xé từ từ quyển sách. Thực không hiểu hai nhân vật chính trong truyện này yêu nhau như thế nào nữa.Ngoài ra tác giả còn có một số truyện ngắn như: Cửu Giang, Bé dưa hấu và tháp Tokyo, Dạ Hành, em yêu....hi vọng sau này chúng ta chia tay em vẫn ổn,....(Ta bị lười rồi) Fact hay:- Fan thường gọi tác giả là "mẹ kế" vì cô rất hay ngược đãi nhân vật chính của mình, thậm chí là giết chết. Tưởng như giết rất sảng khoái, ai không quen dễ bị đau tim =)- Cô khá tinh tế, ngay cả trong việc đặt bút danh: Phỉ Ngã Tư Tồn là một câu thơ cổ trong Kinh Thi (Xuất kỳ đông môn – Trịnh Phong). "Phỉ" là không phải, "Ngã" là ta, "Tư" là nhớ nhung hoặc là suy nghĩ, được dịch nghĩa là “Tôi vẫn ở đây mà anh đã ở bên kia chân trời.” |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? | |
| |
|
| | |