|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 3:09 pm | |
| Mở đầu topic: Những điều bạn chưa biết về Trái Đất:
Nguồn: haivl.com |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 3:17 pm | |
| Một tỷ năm trước đây, mặt trăng nằm trong một quỹ đạo nhỏ hơn, chỉ mất khoảng 20 ngày để quay quanh trái đất. Một ngày trên trái đất hồi đó dài 18 tiếng. Hiện mặt trăng vẫn tiến ra xa, khoảng 4 cm/năm. Trong khi đó vòng quay của trái đất lại chậm lại, khiến cho ngày kéo dài ra.
Trong tương lai xa, một ngày trên trái đất sẽ dài khoảng 960 tiếng
Nguồn: Có thể bạn chưa biết? |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | yuri hanakawa Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 3:34 pm | |
| Thks nàg Yuri |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 3:47 pm | |
| Tờ Newscientist cho biết: Khi bạn uống đồ uống có vị đắng thì bạn sẽ trở nên nghiêm khắc, khắt khe và cẩn trọng hơn với các tình huống xảy ra trong cuộc sống.Nguồn: Những điều bạn chưa biết |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 3:50 pm | |
| |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 4:09 pm | |
| Các chuyên gia về da liễu của ĐH Oslo, Na Uy, cho biết: Thiếu niên có nhiều mụn trứng cá nghĩ tới việc kết liễu cuộc đời thường xuyên hơn so với những người khác.Nguồn: những điều bạn chưa biết
Được sửa bởi MinTeddy ngày Sun Aug 18, 2013 4:11 pm; sửa lần 1. |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 4:11 pm | |
| Con người sẽ luôn có cảm giác ngứa ngáy và bẩn thỉu sau khi nói dối hoặc thực hiện những hành vi trái với đạo lý (Theo Telegraph).Nguồn: Những điều bạn chưa biết |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 4:17 pm | |
| Trung bình mỗi ngày, có khoảng 4 triệu lượt truy cập vào web đen trên toàn thế giới là trẻ em. (Báo cáo của Kaspersky)Nguồn: Những điều bạn chưa biết - Truyện 12 chòm sao:
|
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 4:20 pm | |
| Nhóm nghiên cứu của đại học Ohio, Mỹ cho biết: Những người để đèn sáng khi ngủ dễ có nguy cơ bị tăng cân hơn khi tắt đèn đi ngủ, phát biểu này dựa trên quan sát về những cuộc thử nghiệm trên chuột bạch.Nguồn: Những điều bạn chưa biết |
|
| | Sói Mèo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Aug 18, 2013 8:11 pm | |
| Báo trước.
Bài viết post không đúng box sẽ được ta move qua box Cuộc sống quanh ta. |
|
| | AquaGirl Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Sun Sep 29, 2013 5:07 am | |
| 1. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về nước Pháp : Ở nước Pháp, sẽ là phạm pháp nếu bạn chụp ảnh cảnh sát hoặc phương tiện của họ.zini 26/07/2013 Du lịch và những điều thú vị có thể bạn chưa biết 1. Những điều thú vị có thể bạn chưa biết về nước #Pháp: Ở nước Pháp, sẽ là phạm pháp nếu bạn chụp ảnh cảnh sát hoặc phương tiện của họ. 2. Quốc kỳ của một số nước như Hà Lan, Phần Lan, Thái Lan, Pháp, Ba Lan, Indonesia… có thể tìm thấy trong lá cờ của Na Uy. 3. #Đan-Mạch là 1 quốc gia rất thân thiện và bất cứ du khách nào đến đây nếu không đủ khả năng chi trả các khoản phí của khách sạn, họ sẽ được miễn phí tất cả! Đây là 1 trong những điều luật kỳ quặc thu hút khách du lịch của đất nước này. 4. Tạp chí du lịch Mỹ Travel and Leisure đã bình chọn Việt Nam là một trong những đất nước nên đi du lịch một mình. Nguồn: blog.zini.vn |
|
| | capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Oct 30, 2013 3:41 pm | |
| - Cá mập là loài duy nhất không thể chớp hai mắt. - Tiếng kêu của con Vịt không bao giờ dội lại, không ai hiểu tại sao? - Người ta có thể dắt con bò lên cầu thang, nhưng không thể dắt nó xuống được. - Con kiến có thể nâng một vật nặng gấp 50 lần trọng lượng của nó và nó luôn ngã về phía phải khi bị ngộ độc. Kiến không biết ngủ. - Gấu Bắc Cực luôn thuận” tay” trái. - Cơ thể sứa có đến 95 % là nước. - MERRY CHRISTMAS:
|
|
| | capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Oct 30, 2013 3:42 pm | |
| - Sao Biển là loài động vật duy nhất có thể lộn trái dạ dày của nó ra ngoài. - Hươu Cao Cổ có thể liếm tới tận tai với cái lưỡi dài hơn 50 cm của nó. - Khi bay ra khỏi hang, dơi bao giờ cũng rẽ trái! - Bọ Ngựa là loài côn trùng duy nhất có thể… quai đầu ! - Cá Vàng là loài động vật duy nhất có thể nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại và tử ngoại. - Muốn luộc trứng Đà Điểu phải mất… 4 giờ. - Cứ 2 tỷ người, mới có 1 người sống thọ đến 116 tuổi. - Con người là loài linh trưởng duy nhất không có sắt tố ở lòng bàn tay. - Tất cả các loài động vật có ** đều vẫy đuôi, trừ voi. |
|
| | capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Oct 30, 2013 3:43 pm | |
| - Cá Sấu không thể thè lưỡi ra ngoài. - Mỗi tai con mèo có 32 cơ ! - Trung bình con người cười 15 lần... một ngày. - Bàn tay trái thường phụ trách đến 56 % công việc đánh máy. - Trung bình có đến 100 người chết mỗi năm vì… ngậm bút bi. - Nếu gộp chung lại, tổng số da của mỗi người cân nặng… 2 kg. - Khi bực mình, con người cần đến 42 cơ mặt để biểu lộ sự tức giận. |
|
| | capricornus bang Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Wed Oct 30, 2013 3:44 pm | |
| Guinness vui của Việt Nam - Người đầu tiên bay vào vũ trụ: Phù Đổng Thiên Vương. - Người đầu tiên trên thế giới lên tới mặt trăng và hiện còn ở trển: … Chú Cuội. - Vị nữ tổng tư lệnh kiêm chủ tịch nước đầu tiên trên thế giới: Hai Bà Trưng. - Chiếc máy bay đầu tiên: Con ngựa sắt của Thánh Gióng. - Người làm công tác Marketing đầu tiên: Mai An Tiêm. - Kẻ đầu tiên đưa hàng giả nhập lậu vào Việt Nam: Trọng Thuỷ. - Người nghèo nhất ở Việt Nam: Chử Đồng Tử. |
|
| | trucly_baby02 Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Tue Nov 05, 2013 8:53 pm | |
| Cảm ơn các nàng/chàng đã chia sẻ những thông tin bổ ích |
|
| | MinTeddy Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? Fri Nov 15, 2013 4:20 pm | |
| Nghĩ lại thì bh post những gì có ích cho 4rum chút ==''
Hoa tư dẫn – Đường Thất Công Tử (Bìa truyện khi xuất bản ở Việt Nam – 2 tập) (Bìa truyện khi xuất bản ở Trung Quốc)
Nội Dung: Đây là một câu chuyện xảy ra vào thời loạn thế.
Những ngày thành tan nước mất, công chúa Vệ Quốc là Diệp Trăn đã hi sinh thân mình vì nước, và nhờ viên giao châu nên chết đi sống lại.
Khi nàng gảy lên điệu Hoa Tư, có thể khiến người sống người chết đều trắng xương và bước vào mộng cảnh và hồi ức.
Trong những khúc nhạc được tạo thành từ ma thuật chính là xót xa và đau khổ của người đời.
Mà nàng và thế tử Trần quốc – hết lần này tới lần khác gặp nhau trong mộng cảnh, thân phận nặng nề, duyên cũng nặng nề.
Điệu Hoa Tư thanh bình, liệu có thể khiến mỗi người nhớ nhung về những ngày đã qua, không còn đau thương nữa?
Ta không thể lớn lên như một nàng công chúa, nhưng ta có thể chết đi như một nàng công chúa (Diệp Trăn)
Ta mong nàng còn sống, có thể cười với ta, khóc với ta, giận dữ với ta, ta chỉ có một nguyện vọng như thế này mà thôi (Tô Dự)
Lời của MinTeddy:
Có thể nói với những ai mê thể loại ngôn tình thì không thể bỏ qua bút danh của Đường Thất Công Tử. Với tôi, bút pháp của cô thuộc thể loại "Giương Đông kích Tây". Tâm trí của cô hoàn toàn khác xa so với những gì chúng ta nghĩ. Không đọc thì tiếc mà đọc rồi thì lại không dứt ra được
Trước là Tam sinh Tam thế - Thập lý đào hoa cũng đã bị ám ảnh lắm rồi. Nhưng Hoa Tư Dẫn còn có một sức hút lạ thường cuốn bay tâm trí ta thật xa vời.
Truyện như dẫn ta vào một thế giới mới vừa như thực vừa mơ hồ. Khá mệt não, nhưng đó không phải vấn đề chính
Khúc truyện bị thương đến nát lòng người. Khiến cho một kẻ như ta đã quen ứng phó với những thể loại truyện như này cũng phải rơi nước mắt đến tận 3 ngày mỗi khi cầm cuốn đó lên. Lòng lại nặng nề những vướng mắc với tác giả, với nhân vật trong truyện, tự mình cảm thấy day dứt không nguôi. Và bị ám ảnh đến tận 3 tháng liền.
Ta nhớ như in hình ảnh mà công chúa Diệp Trăn tuẫn tiết từ trên bức tường thành cao. Một mở đầu chưa thoả mãn thắc mắc đã bao trùm lên màu đỏ của máu. Từ đó mở đầu cho khúc Hoa Tư len lỏi trong từng cốt lõi truyện. Và tiếp theo đó là những câu truyện tình đau thương, dan dở... Trong truyện là lồng ghép với những câu truyện tình khác nhau, được tạo nên từ những kẻ ao ước sống trong mộng dệt của khúc Hoa Tư như: Tống Nhưng và Thẩm Ngạn, truyện tình của Oanh Ca, Khanh Tửu Tửu và Công Nghi Phỉ, Mộ Dung An và Tô Hoành,...nhưng xoay quanh chính vẫn là truyện của Quân Phất và Mộ Ngôn, của Diệp Trăn và Tô Dự.
Tuy nhiên, đối với bản thân ta sau khi đọc xong thì truyện của Oanh Ca là để lại ấn tượng sâu sắc nhất.
Thật khó để nói hết những cảm xúc của mình về Hoa Tư Dẫn. Nhưng ta muốn nói chung như sau: Đối với tất cả những ai đang viết truyện và muốn viết hay hơn thì nên học cách đưa cảm xúc của mình vào truyện cũng như cái cách mà Đường Thất Công Tử đã đưa cả tâm trí và tâm hồn của mình vào đó. Tạo dựng cho mình được cách viết sao cho nó giống như cơn bão xoáy tan lòng người vậy....
Được sửa bởi MinTeddy ngày Fri Nov 15, 2013 8:22 pm; sửa lần 1. |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Có thể bạn chưa biết??? | |
| |
|
| | |