Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You Will Be Always In My Heart - CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cutiee*
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cutiee*
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/06/2000
Join date : 03/06/2013
You Will Be Always In My Heart - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: You Will Be Always In My Heart - CHAP 1   You Will Be Always In My Heart - CHAP 1 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 1:53 pm

Năm học mới bắt đầu :
5h00… tại KTX “ Twenty stars ”

-DẬY MAU MẤY TÊN CON TRAI KIA , MẤY CÔ NƯƠNG NỬA DẬY HẾT COI , HÔM NÀY LÀ NGẦY ĐẦU TIÊN BẮT ĐẦU NĂM HỌC MỚI CÒN NƯỚNG À, MAU ĐÁNH RĂNG, SÚC MIỆNG RA ĂN SÁNG – đó là tiếng của lớp trưởng Xử Nữ đang ngồi ở phòng phát thanh của KTX la hét kêu mọi người dậy.

BÊN PHÒNG CÁC NÀNG :

Ma Kết dậy cùng lúc với Xữ Nử và đang đi đánh thức mấy cô khác dậy :
_ Ngư nhi ơi dậy chuẩn bị bữa sáng cho tụi tớ và đám còn trai đi .
_ Giải nhi dậy nhé không Xử nhi lại giận lên đấy !
_Uhm...

Cả hai đồng loạt trả lời , Cự Giải chậm rãi ngồi dậy , dụi dụi con mắt của mình rồi cũng tiếp gót theo Song Ngư .
_ Bình nhi , Thủy nhi dậy mau cho tớ ! Ma Kết chống tay ngay hông đứng ở đầu giường hai tên này.
_ Chút xíu thui Kết Kết ơi , 5 phút thui .
_ Vậy là hai cậu muốn được nghe Xử nhi hát mới chịu dậy phải không ?
Nghe đến bài ca con cá của Xử Nữ cả hai ngồi bật dậy chạy tức tốc đi thay đồ , qua mặt cả Cự Giải đang lê cái thân đi vào nha tắm .

BÊN PHÒNG CÁC CHÀNG:
_ Muốn tự dậy hay để ta giúp cho dậy đây ?
Với cái giọng đầy sự “ ngọt ngào ” Thiên Yết đã kêu được lũ con trai dậy bằng cái lượng sát khí đầy sự “may mắn” của mình.
“ Cạch” tiếng cửa mở và Xử Nữ bước vào , cô nhìn quanh và thấy Thiên Yết đang ngồi trên giường hướng tay về phía nhà tắm , Xử Nữ nhìn theo gật đầu một cái rồi nhanh chóng bỏ đi .
_ Yết ca tớ yêu cậu , cậu cứu sống bọn này rồi . – Nhân Mã vui vẻ nói.
_ Nhưng mà sáng sớm lại bị sát khí làm tỉnh giất thì hơi buồn đấy . – Bạch Dương nhăn mặt nói.
_ Cậu nói gì tớ nghe không rõ tiểu Bạch . * giọng nói ngọt ngào *.
_ À …à không có gì tớ đi đây . – Bạch Dương nhanh chóng trốn vào nhà tắm.

Lê lết cái thân đầy sự mệt mỏi để thay đồ cả bọn cả nam lẫn nữ đều đi xuống phòng ăn KTX . Song Ngư và Kim Ngưu đang săn tay áo bắt tay vào làm bữa sáng , trong khi đó Xử Nữ phân chia nhiệm vụ cho cả bọn :
_Bạch Dương , Sư Tử hai người dọn dẹp phòng cho sạch sẽ tí tớ qua kiểm tra chỉ cần có một hột bụi hay vết dơ thì biết tay tớ . – Cả hai liền tức tốc chạy về phòng dọn dẹp mà chẳng dám phàn nàn hay quậy phá gì.
_ Song Tử , Giải nhi hai người dọn bàn ăn đi , dọn cho cẩn thận hư cái nào ta băm cả hai ra .
_ Nhân Mã , Thủy nhi đi lau sạch nhà cho tớ không xong thì cả hai đừng hòng ăn sáng nhé .
_Bình nhi cùng tớ đi dọn phòng của chúng ta.
_ Thiên Yết , Kết Nhi cả hai đi gom mớ quần áo đi giặt dùm nhé !- Xử Nữ nhỏ nhẹ bảo .
_ TẠI SAO TỚ PHẢI LÀM VỚI HẮN TA / NHỎ NÀY ? – Hai người đồng loạt lên tiếng phản ánh.
_ Thôi mà hai cậu nhịn nhau tí đi , tớ đã phân chia hết rồi còn ai nữa đâu , nha nha giúp tớ làm nhé .

Với ánh long lanh và giọng nói đầy sự cầu khẩn cả hai cuối cùng cũng đầu ý và cùng nhau đi giặt đồ với lượng sát khí tăng vọt làm ai cũng ớn lạnh.

Sau một hồi làm việc cực lực mọi người quay lại với cái bụng đói meo đang lên tiếng . Đồ ăn đã được Song Ngư và Kim Ngưu bày biện ra nhìn rất đẹp mắt đã làm cho cả bọn đã đói giờ càng đói hơn , liền ba chân bốn cẳng chạy vọt về chỗ mình ngồi xuống và thưởng thức .

Trong bữa ăn mọi người chẳng ai dám nói chuyện với nhau vì họ biết nếu làm thế sẽ nhận lãnh một hậu quả ghê rợn từ Xử Nữ .

Nhắc lại chuyện cũ , học viện có quy định sau khi các học sinh vào cấp 2 sẽ bắt đầu sống trong học viện. Ai trong 12 người bạn chúng ta lúc ấy cũng biết không bao giờ được nói chuyện trong bửa ăn nếu còn muốn sống , vậy mà vào bữa ăn đầu tại KTX Sư Tử đã có lá gan lớn dám làm ồn khi ăn và hậu quả là cả đám phải chịu nghe thuyết giảng của Xử Nữ cả ngày trời , riêng Sư Tử còn được ăn một chiếc dép đi trong nhà vào mặt .

Bữa ăn kết thúc mọi người gom chén , dĩa … đi rửa rồi về phòng thay đồ của học viện .
 
nhok_lu_pu
Học sinh chưa nhận lớp
nhok_lu_pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/08/2001
Join date : 09/05/2013
You Will Be Always In My Heart - CHAP 1 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You Will Be Always In My Heart - CHAP 1   You Will Be Always In My Heart - CHAP 1 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 4:13 pm

yêu Xử Nữ nhất ^^
mau mau ra chap típ đi, ta hóng nhen
 
 

You Will Be Always In My Heart - CHAP 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 4
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 5
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 2
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 3
» You Will Be Always In My Heart ( gtnv )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You Will Be Always In My Heart-