===Bạch-Sư-Mã===(3 tên này xin ở chung 1 nhà nhưng ba mẹ sẽ đến thăm 1 lần 1 tuần)
_Kaka ta lại thắng rồi Dương ơi-anh chàng có mái tóc vàng chanh và đôi mắt bồ câu tên Nhân Mã lên tiếng
_Sao ta lại thua tên này chứ?-anh chàng có mái tóc màu đen tên Bạch Dương hét lên
_Haha nó là vua game của nhà ta mà, sao có thể đánh lại được nó hahaha-anh chàng Sư Tử từ bên ngoài bước vào
_Này! Lại đi đâu vậy hả?- Nhân Mã hỏi
_Chắc lại đi tán gái với Song Tử chứ gì? Sao về sớm thế hả, thường ngày đi về muộn hơn thế này mà- Bạch Dương nói
_Nó bị “bà chị” lôi về nhà rồi (t/g: dám nói Xử Nữ là “bà chị” nè méc Xử đó Bạch-Sư-Mã:*lườm* t/g:*chuồn*).
Bỗng nhiên điện thoại của Cừu reo lên: “Cừu con ơi, cừu con à, mẹ yêu quí của con gọi nè” khiến 2 anh chàng Sư và Mã cười sặc sụa còn anh Bàch Bạch nhà ta đỏ cả mặt trả lời điện thoại:
_Mẹ à, mẹ đừng có nói con cừu con hay cừu bông nữa con lớn rồi
_Oh sorry, mẹ tưởng con thích lắm chứ-mẹ của Bạch Dương bên kia trả lời
_Mà mẹ gọi con có việc gì không?-Bạch Dương hỏi
_À, mẹ gọi con để nói cho con biết mai con sẽ chuyển vào trường Zodiac nổi tiếng, mẹ đã nói với mẹ của Mã và Sư rồi nên các con hãy chuần bị đi. Mẹ nghe nói trường này có nhiều GÁI ĐẸP lắm đấy-mẹ Bạch trả lời và cố tình nhắc 2 chữ GÁI ĐẸP khiến anh Dương nhà ta sáng mắt (t/g:mất hình tượng quá Dương ơi =.=’)
_Vậy để con nói với Sư-Mã nhé-anh chàng hí hửng trả lời rồi cúp máy
_Anh em ơi! Mai chuyển vào trường Zodiac nhé-anh chàng vui vẻ trả lời
===Bảo Bình===
BÙM-một tiếng nổ vang trời phát ra từ nhà kho của biệt thự nhà Bảo Bình
_Thưa tiểu thư đây là lần thứ 9 trong ngày rồi ạ xin hãy dừng lại đi ạ-1 người hầu nói với 1 cô bé có mái tóc màu tím
_Im nào ta chỉ thử thứ thuốc này thôi mà-cô bé trả lời
_Thưa tiểu thư Bảo Bình phu nhân nói ngày mai tiểu thư sẽ chuyển vào trường Zodiac ạ-ông quản gia già bước vào nói
_Ta ra đây, ta đi mua sắm để chuẩn bị đồ mai đi học đây -nói rồi Bảo Bình chạy ra ngoài để lại cái nhà kho tan bành(tội cho mấy người phải dọn cái đống này)
===Song Ngư===
_Ôi tội cho Romeo và Juliet quá huhuhu-một cô bé có mái tóc vàng cam khóc huhu và cầm cuốn truyện trên tay tên Song Ngư. Bỗng:
_Thưa tiểu thư, phu nhân cho gọi người ạ-1 người hầu nói
_Ta sẽ xuống ngay-cô nói
_Phu nhân ở trong thư phòng ạ-1 người hầu nói
Tại thư phòng, 1 cô bé ngồi đối diện với 1 phụ nữ có vẻ đẹp quí phái, đó là mẹ của Song Ngư. Bà nói:
_Con sẽ chuyển vào trường Zodiac nhé con
_Tại sao vậy ạ, trường cũ không tốt hay sao vậy ạ?-cô bé giương đôi mắt ngây thơ vô (số) tội nhìn mẹ
_Không phải, là vì trường này là trường chuẩn, thành tích của con học ở đây sẽ khá hơn-mẹ của Ngư trả lời
_Vậy à mà thôi cũng được con sẽ học trường đó-bé Ngư trả lời và mơ đến 1 anh chàng đẹp trai, sẽ học cùng với mình và sẽ thích mình rồi blah…blah…blah…(mơ mộng quá Ngư ơi)
Ma Kết là con trai của hiệu trưởng trường đó nên không cần nói gì rồi cũng đồng ý luôn