Khi 12 chòm sao gặp đèn đỏ
Đèn đỏ tại ngã tư, nhưng các
sao lại sắp muộn mất rồi…
.Bạch Dương:
Nhất định phải
vượt, không thì mình mà tới
muộn thể nào cũng bị cười chết.
Vượt thôi!!! (nhân vật manh
động số 1).
.Kim Ngưu:
Đèn đỏ, mình đợi một
chút vậy, dù sao cũng chưa
muộn lắm. (khi nào mới gọi là
muộn hả Ngưu Ngưu)
.Song Tử:
Đồ đèn đỏ đáng ghét,
sao lại đúng lúc này kia chứ, sao
cứ lúc ta đi qua thì mi lại màu đỏ
hả? Ta đã cố gắng phi thật
nhanh lúc đèn vàng để tránh mi
rồi, sao mà đỏ nhanh thế?? Thế
này thì tới bao giờ mới đèn xanh
đây? (người đi đường: Nè, đèn
xanh rồi, còn không mau đi đi, ở
đấy nói cái gì thế?)
.Cự Giải:
A, đèn đỏ, quên đi, dù
sao cũng đã muộn rồi, đi về nhà
vậy. Tới cũng có giải quyết được
gì đâu. (về xong thể nào cũng
ngồi dằn vặt)
.Sư Tử:
Đây chính là thời khắc để
ta thi triển kĩ năng, để họ nhìn
một màn xiếc xe đạp ngoạn mục
(viu một tiếng vượt qua đèn đỏ
~~~) đây gọi là “dám làm người
tiên phong”, đúng là phong độ
của người lãnh đạo mà. (nhưng
mà… nhầm đường mất rồi)
.Xử Nữ:
Sai rồi, mình nhớ lần
trước đèn đỏ có 60 giây, vậy mà
giờ thành 20 giây, ít quá (Do dự
rồi… dứt khoát vượt qua)
.Thiên Bình:
Ồ, đèn đỏ mình sẽ
chờ. Đúng lúc đó nhìn thấy vài
người bạn. Nè, ấy cũng muộn rồi
hả? đừng lo, có tớ đây đi cùng
cậu… hahaha.
.Thiên Yết:
… (không nói 1 câu
nào, dáng đứng sừng sững cực
kì “hoành tráng”, tóc mái còn
che khuất một mắt, trẻ con đi
bên đường nhìn xong… hét lên
rồi chạy =.= Thiên Yết là sát thủ
xa lộ à @@)
.Nhân Mã:
Mình muốn tự do, mình
muốn hướng tới ánh mặt trời,
một cái đèn đỏ nho nhỏ sao có
thể dừng lại bánh xe của mình.
Huống chi tôi đã bị muộn rồi
(bánh xe của nhân mã vượt lên
nhanh như cối xay gió, và họ
cũng bay như gió lên phía trước)
.Ma Kết:
Thời gian là tiền bạc, thời
gian là tính mạng, đèn đỏ này,
ngươi là đang mưu sát tính
mạng ta đấy. Làm sao ta có thể
để mi phạm tội ác lớn đến vậy?
để ta cứu ngươi, ta quyết định…
vượt đèn đỏ.
.Thuỷ Bình:
Ặc đèn sao mà đổi
màu nhanh thế. Ngươi hại ta bị
muộn rồi đấy. Ngày mai mình sẽ
phát minh ra một loại đèn có 6
màu (nhưng cơ hội sẽ tăng các
vụ tai nạn—> nên phát minh của
Thuỷ Bình là… bất khả thi)
.Song Ngư:
A~~~ sao mình xui
xẻo thế này. Hừ, đến muộn sẽ bị
thầy mắng, thầy mắng thì sẽ ghét
mình, còn có cha mẹ, họ sẽ nghĩ
mình là đứa con hư, oa oa oa,
mình không muốn thành đứa
con hư. Đèn đỏ ơi đèn đỏ, van
xin mi mau mau thành màu xanh
đi (lát sau đèn đỏ thành đèn
xanh) a, thực đã đổi rồi, thượng
đế ơi con xin cảm tạ người ạ!