Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Z.S.I Chap 5 : Điều tra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Empty
Bài gửiTiêu đề: Z.S.I Chap 5 : Điều tra    Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Icon_minitimeTue May 21, 2013 7:25 pm

Sau khi nhân lệnh từ đội trưởng Thiên Yết, Ma kết và Sư tử đang trên đường đi đến công ty thủy tinh R một trong những công ty thủy tinh cao cấp nhất Thành phố Zodiac. Đỗ trước cửa công ty, chiếc xe màu trắng chút khủng bố này vẫn làm không ít người ghé mắt vào xem.Ma kết người mặc áo khoác màu xám hiệu Armani, mắt đeo kính mát hiệu Gucci bước từ trong xe ra, nếu để người ngoài đoán chắc chắn sẽ đoán đây là ngôi sao hoặc người mẫu… chứ chẳng bao giờ nghĩ đây lại là cảnh sát.Sư tử mặc áo sơ mi trắng, áo khoác màu đỏ đậm, quần jean ngắn cùng màu bước vào trong công ty. Thư ký của Giám đốc chờ sẵn 2 người, cô ấy mỉm cười
- Xin chào 2 vị cảnh sát mới đến.Mời theo tôi, giám đốc Minh đang chờ

Cả 2 đi theo cô thư ký lên lầu.Nhân viên trong công ty nhìn thấy 2 người mang vẻ đẹp lạnh lùng và đáng yêu nên bắt đầu bàn tán xôn xao....Đing... tiếng thang máy mở cửa, cả 3 người bước vào văn phòng. Một người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi, gương mặt in hằn những dấu vết của thời gian. Đứng dậy mỉm cười với cả 2, ông mời 2 người ngồi vào bàn nói chuyện:
-Hân hạnh cho tôi được gặp đội trưởng đội hình sự Ma kết và cộng sự
-Vâng, chúng tôi rất hân hạnh.Chúng tôi tới đây để xin sự hợp tác của công ty các vị-Ma kết ngồi xuống bắt đầu vào công việc của mình.
-Nếu là chuyện chúng tôi có thể làm được thì chúng tôi sẽ cố hết sức.
-Vậy có thể cho cảnh sát chúng tôi xem danh sách khách hàng đã mua cái ly thủy tinh này không?- Sư tử tiếp lời, lấy tấm hình ly thủy tinh ở hiện trường ra cho ông giám đốc xem.
-Cái này hơi khó....Vì công ty chúng tôi có tôn chỉ bảo vệ danh tính khách hàng nên việc này hơi khó- Giám đốc Minh cầm tấm ảnh lên xem thì nheo mắt.
-Giám đốc,chúng tôi nghĩ chiếc ly này là đầu mối cho vụ án. Chúng tôi hy vọng ông sẽ hợp tác với chúng tôi, không thì ngoài kia sẽ có thêm nạn nhân nữa.-KMa kết nói
-.... thôi được chúng tôi sẽ hợp tác với các vị.

Nghe Giám đốc Minh nói xong, Ma kết cùng Sư tử nhìn nhau:

- vậy xin nhờ ông.-Sư tử cất tấm ảnh vào áo khoác

Giám đốc Minh gật đầu rồi xoay mặt lấy điện thoại gọi cô thư ký của mình vào. sau khi kết thúc cuộc gọi thì thư ký bước vào. Sư tử và Ma kết đứng dậy chào ra về.
-chúng tôi xin phép.
- hai vị đi thong thả

Ma kết cùng Sư tử cầm lấy danh sách khách hàng trong tay xong rồi đi ra vào xe lái về cảnh cục. Trong xe cả hai không nói gì cả, Ma kết nhìn thấy Sư tử không nói lời nào, ánh mắt chỉ ra ngoài xe, anh thở dài nói:
- em đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế. Tiểu sư?
- ......
- Hajz, em chưa tha thứ cho cậu ta sao? Cũng 2 năm rồi.
.... Đoàng..... Tiếng súng phát ra từ đằng trước. Phá vỡ đi không khí yên ắng xung quanh xe Ma kết
-Anh Ma kết, dừng xe
Cả hai dừng xe lại, Sư tử chạy lại nơi phá ra tiếng súng, nó ở một siêu thị nhỏ. Bên trong một tên mặt áo khoác và quần màu đen,tay trái ôm một người phụ nữ gương mặt gần như ngất xỉu ,tay phải cầm súng lục bạc chĩa thẳng vào mặt cô ta. Hắn la lớn:
- đưa hết tiền đây cho ta. Không tao bắn nát sọ con nhỏ này!!!!
Trước cửa hàng có xe cảnh sát tuần tra đứng trước đó, 3 viên cảnh sát không dám vào vì sợ làm thương con tin. Ma kết tính chạy vô nhưng Sư tử đã nhanh chân hơn anh chạy thẳng vào đó. 3 viên cảnh sát và người đứng ngoài hết hồn vì hành động của cô. Ma kết thở dài, tay xoa xoa thái dương lòng thầm nghĩ:" Tiểu sư à! Sao em nông nỗi thế." Một viên cản sát tính chạy vào thì bị 2 người kia cản lại.
- đừng có vào.
- tại sao, để cô ta chạy vào nguy hiểm lắm.
- không cần, lát nữa cậu biết.
Lức này, bên trong Sư tử đang bước về phía tên đó, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm nhìn thẳng vào tên đó. Tên cướp đó như bị nột áp lực nào đó làm cho run sợ, hắn chĩa súng bắn vào cô. Nhưng Sư tử đã nhanh chân né được
- đừng tới đây, ta bắn....
... Pằng.....pằng....... Tiếng đạn bắn ra làm cho nạn nhân bên trong sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, bên ngoài xe thấy tiếng súng thì lo lắng. Khi súng hết đạn, Sư tử đã vòng ra sau lưng hắn lúc nào không biết, tên đó quay lại, giơ tay tính đánh nào ngờ cô quật hắn một vòng trên không rồi quăng xuống đất. Thấy mọi chuyện đã ổn, cô phủi bụi trên tay, lấy còng số 8 để bên hông ra khóa tay hắn lại nhìn mà nói:
- muốn cướp thì lựa lúc ta không đi qua đây mà cướp.
Tất cả diễn ra chưa tới 10 phút, những nạn nhân bên trong chạy ra, theo sau là Sư tử đang kéo tên cướp .Cô giao nó cho 3 cảnh viên đang đứng nhìn cô ngạc nhiên. Xong việc, Sư tử ngồi vào trong chiếc xe màu trắng của Ma kết, anh theo sau cô rồi phóng xe về cảnh cục. Viên cảnh sát lúc nãy tính chạy vào với Sư tử thấy 2 người chạy đi rồi quay lại hỏi đồng nghiệp mình:
- này, sao nãy 2 người lại cản không cho tôi vào? Mà hai người kia là ai vậy?
- ... Pộc... Pộc.... tại cậu mới vào nên chưa biết, 2 người lúc nãy là Sư tử và đội phó Z.S.I Ma kết, trước đây là đội trưởng đội hình sự. - cảnh sát A vỗ vai anh nói
-a.....
- đội trưởng Ma kết vốn là một trong 12 thiên tài của cục cảnh sát đó. Là con trai độc nhất của nhà họ Ma , cha anh đã từng là đội trưởng đội hình sự.Năm 18 đã tốt nghiệp trường cảnh sát với kết quả loại ưu nhất, 19 tuổi đã được đạt được cấp thượng úy rồi về đây làm việc. 20 tuổi làm đội trưởng đội hình sự một trong 2 đội trưởng trẻ tuổi nhất trong cục bấy giờ. Sau khi xuất ngũ, gia nhập đội cảnh sát thành phố Zodiac cho tới bây giờ, phá vô số án. tính tình lạnh lùng nên có biệt danh là tảng băng. Và hiện nay mới nhận chức đội phó Z.S.I.
- Ực.... Vậy còn.... cô gái lúc..... nãy đi cùng....là ai....?- nghe xong lý lịch nhỏ của Ma kết thì thấy khủng.
- người đó là Sư tử tia chớp, nữ cảnh sát xinh đẹp của đội hình sự,với thành tích vang dội chẳng kém gì đội phó Ma kết cả. 18 tuổi tốt nghiệp đại học cảnh sát, quán quân judo cả nước, đai đen Karate. Hạng nhất điền kinh cả nước, sau đó tham gia vào cục cảnh sát, phá và bắt giữ vô số tội phạm. Năm 20 tuổi tham gia vào đội hình sự, có thân thủ cực nhanh như tia chớp vậy, lá gan cực bạo, hành động cực kỳ liều lĩnh, táo bạo, là 1 trong 2 thành viên nữ duy nhất của đội hình sự. Con gái của cựu cảnh sát Sagittarius và nữ luật sư Gemini, em gái của cảnh sát Song tử đó.
- trời ơi.... khủng quá vậy.
- nên mới nói, lúc nãy cậu không vào là tốt đó.
Nghe xong thành tích của 2 người viên cảnh sát đó thấy mà ngưỡng mộ, đứng như trời trồng, 2 người còn lại nhìn thấy mà thở dài" lại thế nữa rồi!" kéo lê tên đó và tên cướp đi về đồn. Trên xe màu trắng của Ma kết, Sư tử vẫn quay mặt nhìn ra ngoài Ma kết vừa lái xe vừa hỏi cô:
- em hành động nãy liều lĩnh lắm đó. Lần sau đừng làm như thế nữa.
-....
- Em vẫn chưa tha thứ cho Bạch dương sao....?
-....
-Tiểu Sư., có nghe anh nói không. Tiểu ......!
-....
Đúng lúc đèn đỏ, Ma kết dừng xe lại nhìn sang thấy Sư tử đang nghiêng đầu tựa vào ghế ngủ gật. Ma kết thấy vậy liền lái xe về ký túc xá. Dừng xe tại cổng ký túc xá,anh cẩn thận tháo dây an toàn ra khỏi người cô. Hai tay nhẹ nhàng nâng đầu dựa vào vai mình, cố hết sức bế Sư tử vào phòng cô, vừa đi vừa mắng trong lòng: " nhìn mảnh mai thế mà nặng như tạ!...." Lòng thì rủa nhưng chân vẫn vững vàng bước. Tới phòng cô, anh cố mở của đừng ra tiếng động sợ cô dậy, bước vào phòng đặt Sư tử lên giường, mở máy điều hòa, đắp chăn cho cô. Lần đầu tiên Ma kết nhìn cô ngủ như thế, bình thường luôn tỏ ra mạnh mẽ, vui cười, bây giờ nhìn cô ngủ, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp, cả người hiện ra sự an tĩnh dị thường. Ma kết khẽ thở dài,
- Sao em cứ phải chịu đựng mọi thứ một mình thế Sư tử!
Ma kết đặt 1 nụ hôn nhẹ lên trán cô, bước ra tắt đèn. Đóng cửa lại thì thấy Bạch dương đang đứng dựa lựa vào tường, đôi mắt nhìn anh với vẻ khó chịu. Ma kết thấy vậy thì bước qua anh.Bạch dương thấy Ma kết như thế anh liền nói:
-Anh đừng có đến gần cô ấy.
-Tại sao lại không, cậu là gì của cô ấy mà ngăn tôi. -Ma Kết mỉm cười
-tôi....
- chính cậu đã bỏ rơi cô ấy thì không có tư cách nói tôi hết.-Ma kết quay đầu lại, nụ cười chế giễu Bạch dương
-Anh......
- nếu cậu muốn chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng xem ai xứng đáng với Sư tử.
- được...
Cả 2 bước về phòng mình trong ký túc xá , không ai nói một lời nào trong suốt chặng đường.

Trong khi đó, Thiên Yết từ các đội trước về chẳng thu được thông tin gì mới cả. Điện thoại rung lên là tin nhắn:
-T-T~~~~~chẳng thu được thông tin gì cả.Song tử
... Ring....
-Chưa có gì cả.Thiên Bình!
...Ring... tin nhắn tiếp theo
-không có gì mới.Cự giải
Anh thấy vậy liền nhắn tin lại cho 3 người họ
-Không có gì thì về nghỉ, mai vô báo cáo
Thấy vậy đành xoa xoa thái dương vừa đi vừa nghĩ, ....Rầm... Do mãi suy nghĩ mà anh cẩn thận đụng trúng người, cúi đầu xin lỗi thì thấy người mặc bộ vect màu đen, tay cầm hồ sợ, điếu thuốc trên miệng gương mặt lạnh lùng nhìn anh đó là cục tưởng Xà phu. Thấy anh xin lỗi thì miệng mỉm cười, hỏi anh:
-Vụ án sao rồi?
-Ạ, mọi thứ vẫn đang điều tra cục trưởng, chỉ lạ là tin nhắn hung thủ để lại thôi.
-Ừh, tin nhắn là gì?
-T-H-I-E-N
-......
Khi Thiên Yết nói ra 5 chữ cái đó thì sắc mặt cục trưởng Xà phu bỗng giật mình, có phần hoang mang, nhưng bỗng trỡ lại bình thường. Ông nhìn anh khoảng 5 giây rồi nói:
-Cố mà phá án trong vòng 1 tháng đi, không tôi cả đội đi lao động khổ sai đó ( ở đây ám chỉ việc dọn dẹp vệ sinh toàn cảnh cục đó )
-Vâng...
Rồi ông bước tới văn phòng, Thiên yết cũng về nghỉ lấy sức, hôm nay anh và cả đội cũng đã hao sức quá rồi
Trong văn phòng cục trưởng, Xà Phu ngồi day trán, bất đắc dĩ lắc đầu, với tay mở ngăn kéo bàn làm việc.
Ngăn kéo trống trơn, trong đó chỉ có 2 khung ảnh đã cũ.Xà phu châm một điếu thuốc lá, dựng khung hình kia lên nhìn.Khói thuốc lượn lờ trong không khí, 12 người thanh niên cùng cô gái trong ảnh chụp đang cười rất tươi… Bên cạnh là khung ảnh của cô gái đó cầm súng mỉm cười.


Được sửa bởi Yukishiro ngày Wed May 22, 2013 12:42 pm; sửa lần 1.
 
Sói Mèo
Học sinh nhà Lửa
Sói Mèo
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 396
Birthday : 09/12/2000
Join date : 17/04/2013
Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I Chap 5 : Điều tra    Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Icon_minitimeTue May 21, 2013 8:09 pm

Ss sai khá là nhiều lỗi về viết hoa, trình bày và chính tả. Ex:
"trời chồng"
"chế diễu"
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I Chap 5 : Điều tra    Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Icon_minitimeTue May 21, 2013 9:46 pm

hay quá à, k biết Sư w kết or Sư w Bạch đây
1995 vậy là chị sắp thi tốt nghiệp, vậy mà cũng đăng truyện đc
hâm mộ ^^
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I Chap 5 : Điều tra    Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Icon_minitimeWed May 22, 2013 11:28 pm

@Sói Mèo : Sax, xin lỗi dạo này học quá nên mắt bị quánh gà .

@boiboi : Hi cảm ơn e dù là thi nhưng chị vẫn dành ít thời gian cho việc viết chuyện mà
 
Sponsored content
Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Z.S.I Chap 5 : Điều tra    Z.S.I Chap 5 : Điều tra  Icon_minitime

 
 

Z.S.I Chap 5 : Điều tra

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Điệu nhảy tình yêu chap 1
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 4
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 5
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 3
» Pursuer! Đội điều tra những điều kì bí (Chương I phần II)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện trinh thám :: Z.S.I-