Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Kiss me hard before you go [2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeSun Feb 01, 2015 5:11 pm

Author lảm nhảm: Fic ế chỏng trơ Kiss me hard before you go [2] 27

Chapter II:
 

____________________*____________________
 

 Kiss me hard before you go [2] 23h6q95

Xử Nữ đứng trước cổng trường THPT Hoàng Đạo. Có thể nói đây là một công trình đồ sồ được không biết bao nhiêu thế hệ phụ huynh học sinh rót tiền vào. Minh chứng rõ ràng nhất là dãy nhà A đối diện cổng trường đây, 10 tầng , với ba chiếc thang máy và hai thang bộ. Trên bước tường màu vàng của dãy nhà, một chiếc đồng hồ vuông viền gỗ nâu khổng lồ được đặt ở chính giữa. Kim ngắn chỉ số 7, kim dài nhích dần tới số 6. Bây giờ là 7 rưỡi. Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi thẳng tiến tới phòng hiệu trưởng, căn phòng đặc biệt nằm ở cuối dãy nhà B nằm bên tay trái cổng trường.

- Thưa thầy, em là Hứa Xử Nữ, học sinh mới.

Thầy hiệu trưởng bụng phệ nhe hàm răng xỉn màu ra cười như vớ được một cục vàng lớn. Xử Nữ đúng là một cục vàng từ trên trời rơi xuống. À không, là một kho vàng mới đúng. Lần này phát tài rồi!

- Chào em, thầy là hiệu trưởng của trường Hoàng Đạo này. Thầy nhận được hồ sơ rồi. Học phí cũng đã được cha mẹ em nộp đầy đủ. Họ nhắn em đừng lo lắng gì nữa nhé. Sau giờ chào cờ, em sẽ theo thầy Doãn Thiên Bình tới lớp 12A1 để nhận lớp. Chúc em học tốt!

 
____________________*____________________

 
Xử Nữ cun cút ôm balo chạy theo thầy Thiên Bình. Mặc dù không mấy trẻ trung, nhưng tác phong lại rất nhanh nhẹn. Làm Xử Nữ, tuy thể lực rất khỏe, nhưng chạy theo cũng mệt muốn chết. Cuối cùng thầy dừng lại trước cửa thang máy. Xử Nữ thở phào. Quả thật rất mệt nha. Sân trường sao lại to thế chứ?




Khối 12 nằm trải từ tầng 8 đến tầng 10. Và lớp 12A1 thì nằm ở tầng cao nhất. Xử Nữ chỉnh lại trang phục và tư thế, khuôn miệng tự động vẽ thành một nụ cười hết sức ngây thơ, đúng kiểu nữ sinh hiền lành, trong sáng. Gì chứ cô cũng vừa mới ra khỏi cổng trường cấp III được hai năm thôi mà. Sau khi ra trường, cô được nhận vào một khóa huấn luyện cấp tốc, rồi trở thành cảnh sát khi mới 20 tuổi, trong khi các bạn của cô vẫn còn đang mải miết học Đại Học.

Ra khỏi thang máy, Xử Nữ lại tiếp tục đi theo thầy Thiên Bình, miệng không ngừng cười tươi như hoa. Trong đầu cô đang đặt ra kế hoạch. Trước tiên cô sẽ tiếp cận tên Tống Sư Tử đó. Rồi làm hắn tin tưởng cô. Rồi cô sẽ từ từ moi thông tin từ hắn. Quá tuyệt vời. Tất cả dường như nằm gọn trong lòng bàn tay Hứa Xử Nữ vậy.

Nụ cười ngây thơ biến thành nụ cười tự mãn.

- Chào các em. – Thầy Doãn Thiên Bình đẩy gọng kính – Hôm nay lớp đón một bạn mới, từ trường Zodiac mới xin vào học.

Nghe thầy giới thiệu vậy, Xử Nữ bày ra khuôn mặt hơi ngơ ngác, cúi đầu chào. Mắt cô liếc một vòng quanh lớp. Hỗn độn, quả thật quá hỗn độn. Nhóm thì ngồi chơi bài. Nhóm thì lắc lư nhảy múa, giẫm cả chân lên bàn. Nhóm thì ngồi trang điểm, làm đẹp. Nhóm thì ngồi tán gẫu…

- Uhm… Chào mọi người. Tớ là Hứa Xử Nữ. Tớ là học sinh mới, còn nhiều thứ bỡ ngỡ, mong các bạn giúp đỡ.
Cả lớp im bặt, hướng mắt về phía ma mới. Giây phút này, trong đầu cô tự dưng tua chậm đoạn fanfiction vớ vẩn hôm qua cô vừa đọc trên mạng. Nữ chính là thành viên mới của lớp, sau này ắt sẽ là tiêu điểm của lớp, trở thành một kẻ vô cùng đặc biệt với nam chính.

- Thầy xếp bạn ngồi ở… - Thiên Bình ngập ngừng một chút – Ở chỗ kia, cạnh bạn Bảo Bình nhé?
Cô gái có tên Bảo Bình mắt sáng bừng, huơ tay lia lịa về phía Xử Nữ. Xử Nữ cũng mỉm cười lịch sự gật đầu chào, rồi rảo bước nhanh tới bàn của mình.

- Tôi điểm danh nhé? Ngô Bạch Dương?

- Có.

- Mạc Bảo Bình?

- Có thưa thầy!

- Đoàn Song Tử?

- Hôm nào chẳng có ạ.

- Tống Sư Tử?

Mắt Xử Nữ đảo liên tục. Hắn là ai trong cái lớp này?

- Tống Sư Tử? – Thầy Thiên Bình nhắc lại.

- Tôi đây ông già. – Một thằng nhóc 1m80 đi học muộn, cố tỏ ra lạnh lùng hừ một tiếng rồi khoác cái balo từ cửa lớp tới bàn cuối cùng , ngay sau lưng Xử Nữ. Tuyệt. Đối tượng đã được xác định.


____________________
 
Profile


 
Tên: Tống Sư Tử
 
Giới tính: Nam
 
Ngày sinh: 02/03
 
Tuổi: 17
 
____________________
 
Xử Nữ liếc nhìn thằng nhóc khi nó đi qua. Một mỹ nhân a. Trong lòng Xử Nữ đã gào thét, thiếu chút nữa mà đập bàn đập ghế vì phấn khích. Đẹp trai vậy mà đi làm xã hội đen. Phí, quả thật quá phí. Nếu nó lớn hơn chút chắc cô chẳng ngại gì mà nhào tới tán nó đâu. Mà khoan Xử Nữ. Mày đang làm nhiệm vụ mà. Trời ạ. Chưa chi thấy trai đẹp đã xồn xồn cả lên. Nó dù sao cũng chỉ là thằng nhóc lớp 12 vắt mũi chưa sạch, một thằng nhóc ngớ ngẩn cầm đầu cả một băng nhóm chết tiệt.

- Nè Xử Nữ. – Bảo Bình chọt chọt vào tay cô, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

- Huh?

- Tớ là Mạc Bảo Bình, có gì sau này hai chúng ta cùng giúp đỡ nhau nha.
 
____________________

Profile



Tên: Mạc Bảo Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/01

Tuổi: 17
____________________


Cô bé trông khá hiền lành, tử tế, khác với một vài thành phần trông không-được-tử-tế-lắm mà mới bước vào lớp đã đập vào giác mạc cô rồi.

- Tất nhiên là vậy rồi. – Xử Nữ cười thân thiện, mặc dù lòng cô đang nhao nhao lên với đối tượng ngồi bàn dưới.


- Vậy lát nữa tớ dẫn cậu đi thăm quan trường nha!

Xử Nữ gật gù ra hiệu đồng ý. Nhưng thực ra cô cần đi thăm quan làm cái gì chứ. Hôm qua, chính Vương Ma Kết đã đưa cho cô bản vẽ của cả ngôi trường này, cô nắm rõ tới từng chi tiết ấy chứ. Tất nhiên, dù sao đó cũng là bản vẽ, cô muốn đích thân tới tận nơi để quan sát, hơn nữa cũng là muốn mãn nhãn với công trình hốt tiền phụ huynh này.


Sau khi điểm danh xong, thầy Thiên Bình đột ngột bị gọi tới giải quyết một vụ học sinh của lớp 12A1 này đánh nhau với học sinh lớp 12A3. Nhìn thầy khá bình tĩnh, như thể đây là một điều hết sức bình thường. Thầy cho cả lớp ngồi giải lao một tiết. Xử Nữ trề môi. Khéo tiết nào cũng là tiết giải lao ấy chứ chẳng cần đến khi thầy cho phép. Lũ học sinh trong lớp nhốn nháo, la hét ầm ỹ, thậm chí còn không biết thầy thông báo được nghỉ tiết. Tới khi thầy bước ra khỏi lớp rồi, một thằng bé ngồi trên Xử Nữ mới quay xuống, hất mái tóc vàng rất tây của nó, cười nham nhở:

- Hứa Xử Nữ. Tên đẹp ghê.

- Cảm ơn. – Xử Nữ quen nếp trả lời nhanh gọn được Ma Kết đào tạo hơn hai năm.

- Tớ là Song Tử.  – Thằng nhóc đưa đôi mắt đầy quyến rũ nhìn Xử Nữ.

Khóe mắt Xử Nữ không tự chủ được mà lại giật điên đảo. Nó không phải đang quyến rũ cô chứ. Nhìn thấy ghê quá à. Tạm nén cái suy nghĩ đấy xuống, Xử Nữ cố nặn ra một nụ cười tươi:

- Ra là thế.

- Cậu có muốn tối nay đi bar với tớ không?

- Hở? – Cái quái gì đang xảy ra trong ngày đầu tiên đi học của cô thế này?

- À mà, có lẽ cậu phải gọi tớ là anh đó. Anh đã 19 tuổi rồi. Đừng nghĩ anh bị đúp nhé. Anh chỉ đi học muộn một năm thôi. – Ranh con, vẫn kém tuổi chị thôi.
 
____________________

Profile



Tên: Đoàn Song Tử

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 01/06

Tuổi: 19

____________________
 
- Song Tử à, anh làm bạn mới sợ rồi đó – Bảo Bình thấy tình hình căng thẳng bèn lên tiếng

- Song Tử vẫn hay thế đó, cậu đừng để ý nha. – Mạc Bảo Bình lại hạ giọng thì thầm vào tai Xử Nữ.


- K…không sao mà.
 
____________________*____________________

 
“Cạch cạch”

Tiết ba, tiết Sinh học vừa mới bắt đầu. Đây cũng là tiết đầu tiên Xử Nữ thực sự được học. Tiếng thước vừa rồi của cô giáo đã khiến không gian có phần yên tĩnh hơn. Đối tượng ngồi phía dưới đang ngái ngủ cũng giật mình tỉnh dậy, làu bàu mấy tiếng rồi gục mặt ngủ tiếp.

- Lấy giấy ra kiểm tra. Nhắc từ tuần trước rồi đấy, không biết có nhớ không.

Giáo viên có lẽ đã quá ngán ngẩm với cái lớp đổ đốn này, chỉ biết lắc đầu chép đề lên bảng. Lũ học sinh bên dưới kêu than, kì kèo đòi tiết sau kiểm tra. Cô giáo trên bảng bỏ ngoài tai, tay vẫn xăm xăm chép đề. Hứa Xử Nữ trừng mắt. WTF? Cô còn chưa được dạy gì mà?

Ngậm ngùi rút giấy kiểm tra ra, ngước lên bảng chép đề. Rồi rồi, cố mà nặn ra kiến thức, Hứa Xử Nữ, 2 năm trước cô đã được dạy những thứ gì?

Bảo Bình ngồi cạnh cũng cặm cụi chép đề. Chết rồi, không biết cái bạn ngơ ngơ ngác ngác ngồi cạnh có biết chữ mù nào không. Trước đây còn có Kim Ngọc ngồi đây, nhưng giờ cô ấy đã đi du học Úc rồi. Kim Ngọc học rất giỏi, môn Sinh học lại càng giỏi. Kim Ngọc luôn sẵn sàng giúp đỡ Bảo Bình. Nhưng giờ thì … Kim Ngọc a, trở về với Bảo Bình đi a.

Trong khi Bảo Bình ngồi tự kỉ thì Xử Nữ đã viết gần hết mặt giấy thứ ba. Cô không ngờ là cô có thể viết dài tới vậy. Cảm giác hồi hộp, gấp rút y hệt như khi cô còn học cấp III. Mặc dù bây giờ, điểm số không hề quan trọng, cô vào đây không đặt học làm việc chính, nhưng chẳng hiểu có một thứ gì đó cứ thôi thúc cô phải làm bài thật tốt. Có lẽ đó là cái bản tính từ đó tới giờ của cô. Đã không làm thì thôi, nhưng một khi làm phải cố hết sức.


Làm xong được một nửa, Xử Nữ ngước nhìn lên. Cô thấy hơn năm chục cặp mắt cứ dán lên người mình, miệng xì xào, thì thầm to nhỏ. Lạy chúa, cô vừa làm gì sai ư? Mặt cô dính nhọ à? Nhìn gì ghê vậy? Xử Nữ liếc nhìn Bảo Bình, Bảo Bình đang mải tự kỉ, cũng không chú ý lắm. Cái cần chú ý đó là cô sắp bị 0 điểm, và bố mẹ ở Đức sẽ cắt tiền tiêu vặt tháng này. Huhu. Bố mẹ đã bảo, sẽ chỉ gửi tiền khi điểm thi trên 5. Nếu Kim Ngọc ở đây thì mọi chuyện sẽ được giải quyết thôi.

Cô giáo trên bục giảng cũng hơi trố mắt nhìn Xử Nữ. Ngay cả con bé lớp trưởng cũng phải chịu bó tay. Ấy vậy mà cuối lớp vẫn có một kẻ hí hoáy viết lách. Thật không thể tin được là trong lớp này, còn sót một đứa chịu học môn Sinh này. Cái lớp 12A1, chính là cái lớp này đây, cả lớp đều là một lũ lười biếng, ham chơi và quậy phá vô độ. Không ngờ môn Sinh của cô vẫn còn được một cô trò nhỏ chú ý tới. Một phút nghẹn ngào vì xúc động bắt đầu. Mất một lúc sau, cô lại gõ thước, hắng giọng:

- Cả lớp tập trung làm bài đi, còn 15 phút nữa nhé





[End chapter 2]
[Next chapter 08/02/2015]
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeSat Feb 07, 2015 11:09 am

Phải là 18 tuổi chứ nhỉ :? Tuổi tác không được logic lắm :v Anyway, keep it up!
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeSun Feb 08, 2015 1:29 pm

#Lily: xúc động có người cmt cho :'(
Nàng ợ, cái này ta ém hàng lâu rồi, viết dựa vào ngày thực. Cái đó là người nào sinh nhật rồi với chưa sinh nhật ấy :v
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeMon Feb 09, 2015 9:38 pm

Kết truyện này :v Không phải vì main chính là Xử mà đó là một trong những fic khiến mình đọc chăm chú nhất :v 
Hóng chap mới nha tác giả TvT

p/s: À thực ra truyện ở đây không phải ế chỏng chơ đâu bạn :v Biết đâu có người đọc chùa cũng nên :3 Nên đừng buồn, ngay cả truyện của mình cũng đang đứng ngưỡng ế thiệt sự này :v
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeTue Feb 10, 2015 10:27 pm

*bấu áo Vierge* thank nàng nha o(`ω´ )o
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 12:09 am

Không có gì đâu bạn ạ :3 Mình thấy truyện nào xứng đáng cho mình comment thì nhào vô nhiều chuyện chút :v À còn tùy thuộc vào mình có hứng không nữa :v

P/s: *chỉ lên trên* Next chapter quá date rồi kìa :v
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 6:29 am

I know *vật vã* máy tính tự dưng hỏng rồi ( ゚д゚) ta đang onl đt để rep nàng đấy
 
Vierge Doan
Học sinh nhà Đất
Vierge Doan
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 383
Birthday : 02/09/1997
Join date : 07/02/2014
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 5:59 pm

À ko sao bởi bây  giờ  mình cũng đang rep bạn bằng điện thoại mà :: v
Thì chừng nào có chap cứ hú mình một cái :3
Ps: bạn gọi mình là Vie dc rồi :3
Ps 2 : KLQ nhưng có  gì ủng ủng hộ truyện của mình với ::v
 
Princess Lily Rose
Lớp phó nhà Đất
Princess Lily Rose
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 2025
Birthday : 11/09/1998
Join date : 18/07/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeWed Feb 11, 2015 6:18 pm

@San: Ồ :3  Thế thì hợp logic rồi :3 Cố lên nàng ơi!
 
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitimeThu Feb 12, 2015 6:05 am

#Vie: link nàng ơi ~~
#Lily: thank nàng lần nữa *cúi đầu*
 
Sponsored content
Kiss me hard before you go [2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Kiss me hard before you go [2]   Kiss me hard before you go [2] Icon_minitime

 
 

Kiss me hard before you go [2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Kiss me hard before you go
» Kiss me hard before you go [1]
» Kiss me hard before you go [3]
» Kiss me hard before you go [4]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Kiss me hard before you go-