Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Điệu nhảy tình yêu- Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
Điệu nhảy tình yêu- Chap 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Điệu nhảy tình yêu- Chap 5   Điệu nhảy tình yêu- Chap 5 Icon_minitimeThu Aug 21, 2014 12:50 pm

Chap 5



Cả đám bên Red trừng mắt ngạc nhiên nhìn lời phát ngôn của Thiên Yết. Song Ngư? Cô ta chẳng phải là thành viên mới sao? Sao lại là boss được chứ?



- Boss, anh đang nói gì thế? Cô ta quá hiền lành, không thể nào là boss được- Kim Ngưu cất tiếng. Tuy cô mới về tới đây, nhưng cô đã từng nhìn thấy Song Ngư. Cô ta đúng là quá hiền lành, không thể nào là boss của một thế lực mạnh như Green được.



- Mọi người bị cô ta lừa hết rồi. Đó chỉ là vỏ bọc của cô ta thôi. Song Ngư, đừng hèn nhát trốn sau lưng người khác như vậy, ra đây mau- Thiên Yết khinh bỉ nhìn lên tầng nhà, nơi Green đang đứng. Anh không tin cô ta lại không ra mặt



- Thiên Yết, câm ngay, nếu không tôi.....



- Nhân Mã, lùi lại- Song Ngư lên tiến, cánh tay chặn Nhân Mã đang tức điên lên và tiến về phía trước. Dưới ánh sáng mờ ảo, hình ảnh cô như thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh không thể xác định được cảm xúc trên mặt cô hiện giờ.



- Tại sao anh lại nghĩ tôi là Boss chứ?- giọng nói lành lạnh chứa đựng hơi lạnh của buổi tối khiến anh cảm nhận rằng cô ta có vẻ đang rất kiềm chế để nói chuyện với anh.



- Nụ cười của cô quá giả tạo- anh thản nhiên nói, không để ý đến sắc mặt tệ hại của Song Ngư



- Tôi sẽ cho anh biết thế nào là giả tạo- Song Ngư nhếch mép, lập tức những người bên Green liền nhảy xuống, kiềm hãm Red lại. Thiên Yết nhíu mày, lập tức chạy lên khiêu chiến. Cự Giải thấy động cũng lập tức chạy theo. Còn ở dưới, hiện tại Xử Nữ đang kiềm chặt Bạch Dương. Đeo chiếc vòng quen thuộc, cô nhìn Bạch Dương cười khinh bỉ:



- Boss anh thật ngu ngốc khi đụng vào boss của chúng tôi



- Ngu ngốc? Hahaha... Boss của các người chẳng qua là một người hèn nhát, không đáng để chúng tôi bận tâm- Bạch Dương cười lớn, ánh mắt khinh thường nhìn Xử Nữ. Tuy lúc đầu thấy Song Ngư là boss khiến anh hơi ngạc nhiên, nhưng chẳng qua cô ta chỉ giỏi núp sau bóng người khác nên anh cũng chẳng bận tâm. Xử Nữ nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt thành nấm đấm. Hắn dám xúc phạm boss, hắn không thể.... Vừa nghĩ cô vừa xông vào Bạch Dương, sử dụng hai cây súng phóng lựu của mình như hai thanh kiếm đâm liên tiếp vào anh. Anh nhanh nhẹn né được, thầm cảm thán vũ khí của cô. Một sát thủ như anh lại đi đấu với một nhà khoa học như Bảo Bình khiến anh hơi khó chịu. Nhưng khi thấy cách chiến đấu của cô, anh lại thấy thú vị.



.... Phập....



Anh giật mình nhìn cánh tay bị một thứ gì đó nho nhỏ xuyên qua, nhưng anh không quan tâm. Trong lúc Xử Nữ vẫn đang hăng say tấn công anh, anh lợi dụng sơ hở, giáng mạnh vào sau gáy của cô khiến cô khựng lại và ngất đi. Bạch Dương bế Xử Nữ vào gốc cây và đặt cô xuống, khẽ mỉm cười.



-----------------------------------------------------------------------------------------------------



Trong khi đó Kim Ngưu thì lại đang rất vất vả để tránh đòn tấn công của Sư Tử. Cô đặt hai tay ở túi quần, liên tục ném ra những con dao nhỏ về phía Sư Tử, nhưng anh thì cứ liên tục né và đùa giỡn với cô. Đó chính là một sự súc phạm đối với cô. Một sát thủ đã trải qua cuộc huấn luyện hà khắc nhất lại thua một tên nóng tính như hắn khiến cô rất tức giận



- Cô đang rật tức giận chứ gì? thiệt quá tệ- Giọng nói đùa giỡn của Sư Tử vang lên xung quanh cô khiến tâm trí cô càng ngày càng tệ. Nắm chặt một con dao, cô ném về phía giọng nói nhưng nó lại không trúng. Thở dộc nhìn tên con trai trước mặt. Chết thiệt, hắn cố tình làm cô mất sức đây mà, thế mà cô lại sập bẫy của hắn. Sao cô lại mắc phải sai lầm cơ bản như thế này chứ?



- Rốt cuộc anh muốn gì?- Thanh âm không cao không trầm của Kim Ngưu vang lên khiến Sư Tử cảm thấy rất thú vị vì cô gái này



- Chẳng qua tôi muốn thử cô một tí thôi. Ai ngờ....cô quá tệ



Nhíu mày nghe những lời nói của Sư Tử, hắn dám nói những lời nói với cô. Hắn muốn chết sao?



- Tôi sẽ cho anh xem tôi tệ như thế nào.
 
 

Điệu nhảy tình yêu- Chap 5

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 3
» Điệu nhảy tình yêu- Chap 4
» Điệu nhảy tình yêu chap 1
» Điệu nhảy tình yêu
» 12 chòm sao và điều nhớ nhất về mối tình đã qua
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện hành động :: Điệu nhảy tình yêu-