Forum đã được 2 tuổi
, sau khi trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố
Tôi tham gia forum được 1 năm (lẻ vài ngày
), gặp gỡ bao nhiêu người rồi nói chuyện, chat chit. Đây là cuộc sống ảo nhưng tình cảm của tôi với forum là chân thật, xuất phát từ nơi sâu nhất trong lòng (sến súa mode
).
Được gặp và làm quen với tất cả mọi người trong forum là điều may mắn nhất trong đời tôi. Nếu không thì có lẽ bây giờ tôi đang trôi dạt trên mạng, không biết nơi nào để về....
Tôi vốn không giỏi văn (viết thì dở tệ
) nên tôi xin dừng tại đây (mặc dù hơi ngắn
).
Chúc mừng sinh nhật forum!!!
P/s: Ta là ta không điểm tên (đã điểm là phải điểm toàn bộ người trong forum chứ điểm lặt vặt vài người rồi lại quên người này bỏ người nọ thì thôi rồi
). Have a nice Birthday.