Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ngoại truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
Ngoại truyện Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngoại truyện   Ngoại truyện Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:28 pm

Ngoại truyện: Tình yêu trẻ con
Đây là câu chuyện về 12 chòm sao sau khi họ kết hôn. Song Ngư và Thiên Yết sinh được một đứa con trai tên Song Thiên, đứa nhỏ năm nay được 10 tuổi, lạnh lùng y chang ba mẹ nó. Một hôm có một buổi gặp mặt bạn cũ dành cho 12 chòm sao. Song Ngư và Thiên Yết thì dắt Song Thiên theo. Trên đường đi, bắt gặp Song Tử và Thiên Bình cùng con gái của họ, Song Bình.
- Anh hai, chị dâu, hai người cũng tới buổi họp mặt à?- Song Ngư niềm nở nói, ánh mắt nhìn về phía Thiên Yết. Khẽ huýnh tay nhắc nhở anh, Thiên Yết cứng ngắc mở miệng:
- Chào anh chị.
- Yết à, em lúc nào cũng lạnh hết ha- Song Tử cười lớn. Thiên Bình cũng hưởng ứng theo chồng mình. Trong lúc cả 4 người đang nói chuyện vui vẻ thì Song Thiên im lặng đứng nhìn cha mẹ nó.
- Thiên ca, chào anh- Song Bình cười lộ hết hàm răng. Cô bé năm nay tám tuổi, mặt mũi thanh tú. Cô bé rất mến Song Thiên nên lúc nào cũng quấn quít lấy anh không rời:
- Chào em, Bình nhi- Song Thiên mỉm cười gật đầu một cái rồi quay đi. Để mặt Song Bình đứng nói huyên thuyên một mình.
.... Bim... Bim.....
Cả bốn người đồng loạt nhìn ra chiếc limo sang trọng. Thiên Bình nhíu mày nhìn kĩ rồi đột ngột thốt lên:
- Là xe của nhà Bạch Dương đó.
Quả đúng như vậy, Cự Giải ló đầu ra, ngoắc ngoắc họ vào chung, thế là cả đám cùng nhau chui vào, tiện tay kéo luôn hai đứa nhỏ. Lên xe xong, bốn người kia ngạc nhiên khi phát hiện ra 3 cặp còn lại. Thiên Yết là người tỉnh táo nhất, anh lạnh giọng hỏi:
- Sao các cậu lại ở đây?
- Thật ra chúng tớ định qua đón các cậu nhưng không thấy. May mà trên đường, Cự Giải mắt tinh nên đã thấy 4 người- Bạch Dương từ tốn giải thích, phồng mũi khi nhắc tới Cự Giải. Đứa bé gái bên cạnh Cự Giải đột nhiên mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Song Thiên như muốn ăn tươi nuốt sống. Không ai là không biết cô bé tên Cự Dương ấy. Cô bé năm nay 8 tuổi, rất ư là hiếu động. Cự Giải nhìn con mình có thái độ kì quặc, rồi lại nhìn Song Thiên đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ cười thầm. Xem ra con mình đang lớn rồi.
Nhân Mã và Sư Tử thì đang bận túi bụi với đứa con ham chơi của mình. Cậu bé tên Mã Sư, năm nay tròn 10 tuổi. Cậu bé cứ chạy lung tung trong xe, làm cho hai người cuống cả lên. Cũng phải thôi, ai biểu nó giống cha mẹ nó quá làm gì. Mã Sư bất cẩn đụng trúng một cô nhóc khi đang chạy lung tung, vội đỡ cô bé ấy lên, Mã Sư nhe răng tạ lỗi:
- Xin lỗi em nha, anh sơ ý quá.
- Không sao đâu ạ- cô bé đó không ai khác chính là Song Bình. Cô bé mỉm cười, thầm nghĩ" anh ấy đẹp trai cũng ngang ngửa anh Thiên đấy chứ" . Đúng lúc Nhân Mã và Sư Tử bắt gặp cảnh tượng đó, họ nhìn nhau rồi cười gian.
Kim Ngưu và Bảo Bình thì không bận tâm mấy, con trai của họ đã và đang nói chuyện với Cự Dương rất vui vẻ. Cậu bé mê gái bỏ ba mẹ đó tên là Kim Bảo, vô cùng lém lỉnh và thông minh, cũng tròn 10 tuổi. Vừa mới bước vào xe, cậu bé đã nhanh chân chạy tới chỗ Cự Dương ngồi và lịch sự ngồi cạnh cô. Kim Ngưu và Bảo Bình đúng khổ với đứa con này, nhưng thôi kệ, nó dù sao cũng là con mình mà, lo tám trước đã.
Song Thiên chán nản nhìn ra ngoài. Nơi này không có gì hay ho, toàn là những đứa bé hám thứ đẹp. Nó nhìn quanh, chợt đập vào mắt nó là một cô bé đang ngồi đọc sách. Cô bé đó là con của Ma Kết và Xử Nữ, tên là Kết Xử, tròn 8 tuổi. Có lẽ từ nãy tới giờ, cô bé này là ít nói nhất. Vốn có ba mẹ học quá chăm nên cô cũng được thừa hưởng, và lại còn hưởng luôn cái tính nghiêm nghị và lạnh lùng của Ma Kết. Xử Nữ thì bận nhiều chuyện, trong khi đó Ma Kết thì đang ngồi kể lể sự đời với hội con trai. Chỉ có mình Kết Xử ngồi đọc sách. Song Ngư nhìn con mình, khẽ cười thầm. Thế là 12 chòm sao tụ lại một chỗ, lặp kế hoạch:
- Hay là chúng ta lập hôn ước cho con mình đi- Song Ngư đề nghị rồi nhìn quanh một lược. Nhân Mã hưởng ứng chen vào:
- Đúng đó, tớ xí Song Bình cho Mã Sư
- Song Bình tớ chắc không đồng ý đâu, nó toàn bám theo Song Thiên thôi- Song Tử xoa cằm nói. Thiên Bình gật đầu tán thành.
- Nhưng Song Thiên lại thích Kết Xử mất rồi- Thiên Yết lạnh giọng nói, nhìn về phía Song Thiên.
- Gì, Kết Xử á. Nó chỉ quan tâm tới sách thôi- Xử Nữ nhăn mặt nói. Ma Kết khẽ cười nhìn Kết Xử.
- Nhưng Cự Dương lại thích Song Thiên- Bạch Dương xen vào. Anh muốn con gái mình hạnh phúc.
- Nhưng Kim Bảo của tớ lại thích Cự Dương- Bảo Bình nói, ánh mắt quyết tâm tranh giành.
Và cuối cùng buổi họp mặt đã trở thành chiến trường của buổi xem mắt. Cuộc sống của mấy đứa nhỏ cùng mấy ba mẹ trẻ con sẽ như thế nào. Các bạn đoán xem.
 
 

Ngoại truyện

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» My Prince (Ngoại truyện)
» Cơn gió của vết thương (ngoại truyện)
» The Last Day Of Highschool - Chương Ngoại Truyện
» Even kills the memories {Ngoại truyện}
» Bé ngốc! Em là của anh Ngoại truyện: Đêm trăng hái nho!
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-