Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 27 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 27   lời hứa ngọt ngào chap 27 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:26 pm

Chap 27
Song Ngư sau khi hoàn thành công việc thì về chỗ mình ngồi và nằm gục mặt xuống bàn. Thiên Yết thở dài, nhìn cô đang nằm trên bàn. Cô đúng là giỏi chịu đựng thiệt. Tại sao lại không khóc cơ chứ, thiệt là.....
- Song Ngư..- không có động tĩnh gì
- Ngư nhi...- cũng không có động tĩnh gì..
- Ngư Ngư- cuối cùng thì cô cũng chịu ngọ nguậy. Anh dùng ánh mắt trìu mến nhìn cô, ôm chặt lấy cơ thể đang nằm yên của cô, thủ thỉ:
- Anh xin lỗi, anh biết là anh đã sai rồi. Anh không nên giấu em về vụ dây chuyền. Nhưng anh thật lòng muốn em tìm ra mà....- Thiên Yết ngưng một lát, vòng tay siết chặt vòng eo cô- Sarah chỉ là người mà anh đã cứu về. Anh không có quan hệ gì với cô ta hết. Anh đã đuổi cô ta đi rồi. Người duy nhất anh yêu đó chính là cô bé được anh cứu 11 năm trước. Cô bé Ngư Ngư hay tên thật là Song Ngư. Anh yêu cô ấy
Nói xong, anh nới lỏng vòng tay rồi thả cô ra và bước ra ngoài. Song Ngư vẫn nằm úp mặt xuống bàn. Cô khóc. Những lời anh nói lúc nãy cô đều nghe hết, và cũng hiểu hết. Cô trách anh tại sao không nói ra sự thật mà để cô tự tìm cơ chứ. Cô đúng là quá ngốc mà. Cô ngồi thẳng dậy, chạy theo anh. Cô nhất định phải đuổi theo anh. Cô nhất định phải làm sáng tỏ trái tim mình.
- Yết..
Thiên Yết đi tới cổng trường thì chợt dừng bước. Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy cổ anh. Anh ngạc nhiên nhìn những giọt nước mắt lã chả rơi trên khuôn mặt cô. Cô mỉm cười rạng rỡ thì thầm vào tai anh nhưng....
.... Rè... Rè.... Brừm..
Tiếng động cơ ing ỏi che lấp đi giọng nói của cô khiến anh không nghe thấy gì. Anh vội nhìn quanh thì thấy một chiếc xe hơi đang lao về đây với tốc độ cực nhanh. Nếu như đứng như vậy, cô sẽ gặp nguy hiểm mất...
.... Rầm.....
Song Ngư mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Anh đột nhiên đẩy cô ra và một chấn động vang lên. Cô bò tới bên vũng máu, nơi có anh ở đó. Anh làm sao thế kia? Sao anh lại như thế? Cô vừa mới tỏ tình với anh xong mà, anh làm sao lại như vậy?
- Ngư Ngư....anh cuối....cùng vẫn sẽ....bảo vệ em....như anh đã từng....làm....mãi mãi...- Thiên Yết khó nhọc nói, ánh mắt trìu mến vuốt ve khuôn mặt cô. Cô khóc nấc lên, ôm chầm lấy anh. Anh lại bảo vệ cô nữa. Tại sao anh lại không để cô thực hiện lời hứa của mình chứ? Anh tại sao lúc nào cũng đứng ra cứu cô hết vậy. Sao anh lại ngốc đến như vậy chứ. Như hiểu được cô đang nghĩ gì, anh gượng cười, bàn tay vuốt ve má cô:
- Là bởi vì....anh...yêu em...
.... Bịch....
Cô trợn mắt nhìn bàn tay anh rớt xuống đùi cô. Tại sao anh lại mỉm cười cơ chứ? Cô ôm chặt lấy anh, khóc... - ÁAAAAA....
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xử Nữ đang đuổi theo cái đám nhí nhố kia thì chợt phát hiện ra Jack đang đứng ở vườn trường. Cô chạy lại, nhìn quanh một hồi rồi hỏi:
- Jack, cậu có thấy đám lớp mình chạy ngang qua đây không?
- Không- Jack lắc đầu một cái, ánh mắt dịu dàng nhìn Xử Nữ. Còn cô thì rất là tức giận a. Bọn này phá banh cái lớp xong rồi chuồn mất tiêu, để lại bãi chiến trường cho cô dọn dẹp ư, mơ đi.
- Vậy hả, tớ....- Xử Nữ toan đi thì chợt bị Jack kéo lại. Cô ngây ngô nhìn Jack đang nghiêm túc. Cậu ta ho một cái, ánh mắt trầm ấm nhìn cô:
- Xử Nữ, tớ thích cậu. Từ lúc gặp cậu ở siêu thị tớ đã thích cậu. Tớ yêu ánh mắt dịu dàng cậu nhìn Ma Kết, yêu nụ cười lém lỉnh của cậu khi cười với Ma Kết. Tớ yêu tất cả.
- Nhưng tớ.....
- Tớ biết tớ là người đến sau. Nhưng Ma Kết vốn không yêu cậu. Cậu ta không quan tâm tới cậu- Jach nhìn Xử Nữ đang cuối gằm mặt xuống, nói tiếp- vì vậy hãy cho tớ một cơ hội có được hay không?
Gió thổi qua những tán cây xào xạc. Dưới cây bàng cao lớn, Jack đứng yên đó và nhìn Xử Nữ với ánh mắt chờ đợi, chờ đợi câu trả lời của cô và thứ cậu nhận được là:
- Xin lỗi- Xử Nữ ngước mặt lên, dùng ánh mắt kiên định nhìn Jack- cho dù Ma Kết không yêu tớ, cho dù anh ấy không quan tâm tớ. Nhưng đối với tớ, anh ấy mãi mãi là người mà tớ yêu thương nhất.
.... Bộp....bộp.....
Xử Nữ ngạc nhiên nhìn ra đằng sau cây. Là Ma Kết, sao anh ấy lại ở đây? Nhưng mà anh ấy....nghe hết những lời cô nói lúc nãy rồi. Trời ơi! Ma Kết tiến tới gần Xử Nữ, nâng nhẹ một lọn tóc của cô và hôn lên đó, nhẹ nhàng và lãng mạn:
- Anh xin lỗi, anh thực sự không biết biểu hiện yêu đương nên đã làm tổn thương em. Nhưng anh chắc một điều, trong tim anh chỉ có mình em- nói xong anh đặt môi mình lên môi cô. Cô tròn mắt nhìn anh đang bá đạo chiếm lấy môi cô rồi cũng nhắm mắt lại và hưởng thụ nó. Jack khẽ cười đau khổ rồi nhẹ nhàng rời khỏi đó.
... ÁAAAAA....
Xử Nữ giật mình đẩy Ma Kết ra, nhíu mày lo lắng:
- Đó là tiếng hét của Song Ngư
- Chúng ta tới đó xem thử- Ma Kết nói xong rồi kéo tay Xử Nữ chạy theo nơi phát ra tiếng hét.
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 27

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 1
» lời hứa ngọt ngào chap 17
» lời hứa ngọt ngào chap 8
» lời hứa ngọt ngào chap 18
» lời hứa ngọt ngào chap 19
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-