Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lời hứa ngọt ngào chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
công chúa cá
Học sinh chưa nhận lớp
công chúa cá
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 68
Birthday : 26/02/1999
Join date : 16/07/2013
lời hứa ngọt ngào chap 21 Empty
Bài gửiTiêu đề: lời hứa ngọt ngào chap 21   lời hứa ngọt ngào chap 21 Icon_minitimeThu Jul 17, 2014 4:22 pm

Chap 21
Ma Kết và Cự Giải đang trên đường về nhà. Cự Giải đột nhiên nhớ tới cảnh Bạch Dương hôn mình thì ôm mặt mà ngượng. Ma Kết để ý tới việc đó thì phì cười:
- Em làm sao thế? Nguyên ngày hôm nay sao suốt ngày đỏ mặt thế?
- Ơ....em....không sao hết- Cự Giải đỏ bừng mặt, lắc đầu nguầy nguầy, cố gắng tránh cặp mắt cú vọ của anh trai mình. Ma Kết lại cười, nhẹ nhàng xoa đầu cô em gái bé nhỏ của mình:
- Em đang quen Bạch Dương à?
- Ơ em...em....em về trước đây- nói xong cô chạy biến đi. Anh hai thiệt là...làm cô ngại muốn chết! Ma Kết nhìn theo bóng hình kia thì chợt thở dài một cái.
--------------------------------------------------------------------------------------------
~ Chiều hôm đó~
Cự Giải cầm chiếc điện thoại, lăn đi lăn lại trên giường. Hôm nay anh ấy sẽ tới ra mắt ba mẹ cô. Nghĩ tới đó thôi cô đã ngượng muốn chết rồi! Thay chiếc đầm sọc ca rô màu xanh xong, cô bước xuống nhà, trịnh trọng nói với ba mẹ mình:
- Ba, mẹ, anh hai, hôm nay con sẽ dẫn bạn trai con ra mắt ba mẹ.
Ba mẹ Cự Giải thì mỗi người một kiểu. Ba thì chỉ bình tĩnh gật đầu một cái, mẹ thì hồ hởi kêu người làm chuẩn bị thức ăn ngon. Còn Ma Kết thì đi tới bên em gái mình, nhẹ giọng nói:
- Giải nhi, Bạch Dương cậu ấy......
...Reng....
Tiếng chuông cắt ngang lời nói của cậu, Cự Giải vội xin lỗi Ma Kết rồi nhanh chóng mở cửa cho Bạch Dương. Anh thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Bạch Dương và Cự Giải bước vào nhà. Đứng trước mặt ba mẹ mình, cô khoác tay anh rồi vui vẻ nói:
- Ba mẹ, đây là Bạch Dương, bạn trai của con
- Chào các bác ạ- Bạch Dương lịch sự nói. Để chuẩn bị cho việc này, anh đã chuẩn bị từ 3 tiếng trước rồi. Mau sẽ thuận lợi.
- Bạch Dương? Cậu là con trai của chủ tịch Sư Hải sao?- ông Cự Thiên trầm giọng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Bạch Dương.
- Vâng ạ- Bạch Dương khó hiểu trả lời. Sao tự dưng trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu như vậy nhỉ?
Ông Cự Thiên uống một tách trà, thản nhiên nói:
- Hai đứa chia tay đi.
- Ba à...- Cự Giải kinh ngạc thốt lên. Đây là lời nói của người ba đáng kính của cô hay sao? Cô thật sự không tin. Bạch Dương nhìn xuống cánh tay của cô. Cô ấy đang run sao?
- Bác hãy nói rõ cho con biết tại sao lại như vậy đi ạ?- Bạch Dương nghiêm mặt nói. Anh tuyệt đối sẽ không để Cự Giải rời xa anh đâu.
- Muốn biết thì về mà hỏi ba của cậu. Nói tóm lại, tôi không đồng ý chuyện giữa cậu và con gái tôi- ông Cự Thiên nói xong thì đi thẳng vào trong phòng. Cự Giải nhìn bóng ba mình mà lòng cảm thấy ấm ức. Cô vùng tay ra khỏi Bạch Dương, nức nở chạy lên phòng.
- Cự Giải....
- Bạch Dương- Ma Kết giữ chặt anh để tránh anh bị kích động. Kéo anh ra ngoài, Ma Kết quay lại nói với mẹ mình:
- Mẹ lên xem Giải nhi thế nào đi. Mọi chuyện cứ để con lo
- Mẹ biết rồi- bà Kết Như nhìn theo bóng Ma Kết, rồi lại nhìn phòng ông Cự Thiên và Cự Giải khẽ thở dài.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Ma Kết đang kéo một Bạch Dương đầy tức giận ra ngoài. Bạch Dương phẫn nộ dằng tay Ma Kết ra, hằn hộc nói:
- Buông tớ ra. Tớ phải làm rõ chuyện này.
- Im đi Bạch Dương, nghe đây... Ba cậu và ba tớ vốn là kẻ thù với nhau nên ba tớ không thích cậu là điều đương nhiên. Điều quan trọng là cậu phải làm cho họ hiều cậu yêu Cự Giải như thế nào. - Ma Kết đặt hai tay lên vai Bạch Dương, dùng khuôn mặt nghiêm trọng nhìn thẳng vào anh. Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi chạy đi để lại Ma Kết im lặng đứng đó, nở nụ cười.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Xử Nữ đi bộ tới siêu thị để mua vài dụng cụ học tập. Cô vốn dĩ muốn rủ Ma Kết đi nhưng anh lại nói bận nên cô đành đi một mình vậy. Lựa chọn vài món cho mình xong, cô chợt thấy một bóng hình quen thuộc. Cô mừng rỡ chạy tới vỗ mạnh vai của người đó, niềm nở hỏi chuyện:
- Jack, cậu cũng tới đây mua đồ à? Đi chung với tớ không?
Nhưng đáp lại cô chỉ là một sự im lặng nhưng cô không quan tâm, kéo mạnh tay cậu ta và đi. Vừa đi cô vừa hào hứng nói chuyện với anh. Còn Jack, vốn dĩ thấy cô rất phiền phức, lại nhiều chuyện nên anh cảm thấy rất ghét loại con gái như vậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt niềm nở của cô cùng nụ cười thường trực trên môi, anh lại im lặng để cô kéo đi mà không nói gì.
Xử Nữ rất vui vì có người đi chung với mình hôm nay. Thực ra thì đi một mình cũng rất chán nên mới rủ cậu ấy đi chung. Cô và Jack mua xong thì chào tạm biệt nhau. Cô hí hửng đi về không quên lấy điện thoai nhắn tin cho Ma Kết. Còn Jack, sau khi đi khỏi thì quay lại nhìn cô một cái rồi bước đi, luôn miệng thì thầm:
- Xử Nữ à....
End chap 21
 
 

lời hứa ngọt ngào chap 21

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lời hứa ngọt ngào chap 16
» lời hứa ngọt ngào chap 1
» lời hứa ngọt ngào chap 17
» lời hứa ngọt ngào chap 8
» lời hứa ngọt ngào chap 18
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Lời hứa ngọt ngào-