Giới thiệu nhân vật
Aries
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm rất ư là thông minh những nhiều lúc bị tình cảm lấn mất ý chí, báo hại cả nhóm suýt chết vì cái tội ngây thơ nai tơ của mình.
Cha/ mẹ thần thánh: Bellares
Là người tham mưu của nhóm ( khi ẻm nghĩ thấu đáo hơn )
Điều khiển ý nghĩ là sức mạnh của ẻm
Vũ khí: Là cái đồng hồ dùng để thôi miên và lưỡi giáo trí tuệ.
Kỹ năng chiến đấu: 7/10 ( Do bị tình cảm lấn át )
Nhược điểm: Đã nói bên trên ( VD: Ẻm sắp giết được con quái vật, thấy nó nức nở, ẻm buông lưỡi giáo ngồi dỗ dành nó )
Taurus
( Nam, 17 tuổi )
Ảnh rất ư là tham ăn, dù vậy nhờ người mẹ xinh đẹp của mình ảnh vẫn đẹp trai như thường.
Cha/ mẹ thần thánh: Taurusditer
Là người trang điểm của nhóm
Vũ khí: Bộ trang điểm mẹ ảnh tặng và con dao sắc đẹp.
Kỹ năng chiến đấu: 7/10 ( Bị dụ bởi đồ ăn )
Nhược điểm: Đã nói bên trên ( VD: Ẻm sắp giết được con quái vật, thấy nó đưa đồ ăn vật ra, ảnh buông lưỡi dao ngồi ăn cạnh nó )
Gemini
( Nam, 17 tuổi )
Ảnh là ảnh chém gió mọi lúc mọi nơi, ảnh đa tình tới nỗi có lần cưa thử một yêu tinh da trắng, mắt đỏ
Cha/ mẹ thần thánh: Gempollo
Là bóng đèn của nhóm
Vũ khí: Cái bóng đèn và cây đuốc lửa Mặt trời
Kỹ năng chiến đấu: 8/10 ( Bị dụ bởi sắc nhưng nhiều lúc thoát được )
Ngược điểm: Đã nói bên trên
Cancer
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm là cáo già đội lốt cừu non, ẻm ngây thơ nhưng lại hiếu chiến, lúc ẻm là con sói lúc gặp mồi ngon, lúc lại là nàng tiên hiền dịu
Cha/ mẹ thần thánh: Cancerhermes
Là kênh thông tin của nhóm
Vũ khí: Vòng tròn thông tin và cuốn sổ ghi chép
Kỹ năng chiến đấu: 9/10 ( Được việc hơn so với nhiều người
Nhược điểm: Cố quá thành quá cố ( Do ẻm quá hiếu chiến )
Leo
( Nam, 17 tuổi )
Ảnh rất kiêu ngạo và thích coi mình là nhất, ảnh quá báo đạo khiến ảnh ba lần bảy lượt suýt chết
Cha/ mẹ thần thánh: Leous
Là kẻ chỉ đường trên không
Vũ khí: Bộ đồ cánh và kiếm chớp
Kỹ năng chiến đấu: 10/10 ( Leo: *tự đắc*) - 2/10 ( Do ảnh bá quá )
Nhược điểm: Đã nêu trên ( VD: Một con quái vật khen ảnh, ảnh ngồi tự sướng vài giờ rồi chiến với nó tiếp )
Virgo
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm rất cầu toàn và yêu sạch sẽ. Ba lần bảy lượt suýt hại quân mình chết và may mắn giết quân thù
Cha/ mẹ thần thánh: Virmeter
Là nữ hoàng cẩn thận của nhóm
Vũ khí: Quyền trượng cây cối và cây sáo điều khiển các tinh linh cây
Kỹ năng chiến đấu: 9,5/10 ( Do ẻm may mắn quá )
Nhược điểm: Đã nêu trên ( VD: Một kẻ cầm kiếm sai cách, ẻm chỉ cách đúng cho nó, nếu không may thì người đó chỉ chém lên không, nếu may, người đó chém trúng kẻ thù )
Libra
( Nam, 17 tuổi )
Ảnh rất yêu sự công bằng và hòa bình, ngoài ra ảnh còn yêu cả cái đẹp, và chính vì điều đó, ảnh tự hại chết mình nhiều lần
Cha/ mẹ thần thánh: Libphaetus
Vũ khí: Cái búa thủ công và cái túi thần kì của Doraemon
Là thợ rèn của nhóm
Kỹ năng chiến đấu: 6/10 ( ảnh là thợ rèn nên ít khi ra chiến trường )
Nhược điểm: yêu cái đẹp ( VD: Lúc nào ra trận ẻm đều dán mắt vào cái hộp trang điểm của Tau )
Scorpio
( Nam, 17 tuổi )
Lại thêm một kẻ hai mặt nữa, ảnh luôn giả là một người trầm tính, ai biết được ảnh bá đạo vô cùng, ảnh thường là một cái đứa tụ kỉ nên ít quái vật để ý
Cha/ mẹ thần thánh: Arespio
Vũ khí: Sáo triệu hồi linh hồn người chết do chiến tranh và thanh kiếm đen nhuốm máu
Là thành phần đại nguy hiểm của nhóm
Kỹ năng chiến đấu: 10/10
Ngược điểm: Ảnh kiềm chế được hầu hết cảm xúc của mình nên tương đối hoàn hảo.
Sagittarius
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm thích vui chơi, một thành phần ngây thơ nai tơ nữa của hội, ẻm hay cười khiến đôi lúc quái vật cũng phải cười theo
Cha/ mẹ thần thánh: Sagtermis
Là thánh cười của nhóm
Kỹ năng chiến đấu: 9,5/10 ( Do ẻm là quái vật cười nhiều quá khiến chúng đau tim mà chết )
Nhược điểm: Nếu ẻm bớt cười để đối phó với mấy kẻ thù nguy hiểm như Ophi được thì ẻm quá hoàn hảo.
Capricorn
( Nam, 17 tuổi )
Ảnh là một cụ ông mang lốt thanh niên, ảnh mọt sách, nghiêm khắc và dôi lúc điên điên khùng khùng
Cha/ mẹ thần thánh: Hespricorn
Là ông nội của nhóm
Kỹ năng chiến đấu: 9,5/10
Nhược điểm: Ảnh quá mọt sách ( VD: Đi chiến mà ảnh vẫn đọc )
Aquarius
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm rất là ý chí, ẻm kiên trì làm ra 100000 con người máy các loại, trong đó 90000 con bị bỏ không, 9000 con theo cá tính người bị bỏ đói và 1000 con hoàn hảo.
Cha/ mẹ thần thánh: Aquahera
Là thành phần nghịch ngầm của nhóm
Kĩ năng chiến đấu: 10/10
Nhược điểm: Ẻm toàn lấy người máy ra chiến đấu thì làm gì có điểm yếu
Pisces
( Nữ, 17 tuổi )
Ẻm rất thương người, mơ mộng, cáo già, đen tối, dạ vâng, ẻm là người hai mặt thứ ba, ẻm rất trong sáng cũng như đen tối.
Cha/ mẹ thần thánh: Piseidon
Là thành phần hai mặt nhất nhóm
Kỹ năng chiến đấu: 9,25/10
Nhược điểm: Ẻm đa phần quá mơ mộng (VD: Thấy kẻ thù quá đẹp trai, ẻm ngồi nghĩ xem có nên bắt cóc rồi kết hôn hay không )
P/s: Giới thiệu của em đã xong phần anh hùng, mong mọi người đón đọc.
Không đọc mấy ẻm buồn * chỉ lên trên *
Hình ta không đăng được nên m.n chịu khó vào đây nhé
Virginia và Ophiuchus ta sẽ giới thiệu sau nhé !