Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Substitute [1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 1:47 pm

Chap 1



Ngày hôm nay, ngày mà hôn lễ được cử hành.


Cô dâu hạnh phúc ôm bó hoa tiến vào lễ đường. Đầu lối đi bên kia, chú rể đang đứng chờ sẵn, nhưng đôi mắt lại không chứa một chút cảm xúc. Đây là một đám cưới, nhưng không phải vì họ yêu nhau. Nó được sắp đặt sẵn bởi người đứng đầu của 2 gia đình.


Cô dâu tiến đến bên chú rể, chờ đợi lời tuyên phán của cha xứ.


- Daniel Patric, con có đồng ý cưới cô dâu Milccj làm vợ và cùng cô ấy sống bên nhau suốt đời, dù có khó khăn bênh tật cũng không rời bỏ nhau không?


- Sao cũng được 


Chú rể Daniel không suy nghĩ mà đáp đại. Cha xứ lại nói


- Milccj Lance, con có đồng ý cưới chú rể Daniel làm chồng và cùng anh ấy sống bên nhau suốt đời, dù có khó khăn bênh tật cũng không rời bỏ nhau không?



- Con...


- Khoan đã!


Cô dâu chưa kịp thốt lên 3 chữ "Con đồng ý" thì tiếng nói từ đâu vang lên. Từ cánh cửa, một người đàn ông bước vào, chưa để mọi người phản ứng đã chĩa súng bắn về phía Milccj. Viên đạn bay thẳng ghiêm vào ngực Milccj liền sau đó.  Chiếc áo cưới trắng loan lổ toàn máu. 


- Bắt tên đó lại, không được để hắn trốn! 


Mọi người bất ngờ trước sự việc. Kẻ hét ầm lên, kẻ ngất xỉu, người lại chạy nhốn nháo. Tên sát thủ mau chóng bị người ta khống chế giao nộp cho cảnh sát.


- Chúng tôi sẽ điều tra và làm rõ sự việc. Chia buồn cùng gia đình về tai nạn đáng tiếc này.


Viên cảnh sát nói rồi giải tên tội phạm vào xe. Mọi người bàng hoàng quay vào trong. Milccj đang nằm đó, trên một vũng máu đỏ loe loét. Người cô lạnh ngắt, sự hồng hào tươi tắn lúc nãy phai dần rồi chỉ còn lại một cái xác không linh hồn. Bà Lance- mẹ cô dâu ngất xỉu tại chỗ. Đám cưới hạnh phúc giờ đã thành một đám tang đau thương. Nhưng kì lạ là từ khi đám đông náo loạn thì không ai nhìn thấy chú rể đâu. Hắn bỏ trốn chăng?


------------------------------


Ngôi mộ của Milccj được xây ở giữa một cánh đồng hoa rực rỡ để cô ngày nào cũng được ngắm hoa. Mọi người tới viếng rất đông, ai cũng không cầm được nước mắt thương cảm cho cô dâu xấu số.


- Chúng tôi rất tiếc về chuyện này thưa anh chị. Chúng tôi hứa sẽ đi tìm Daniel về và sẽ dạy dỗ lại nó.


Ông bà Patric an ủi ông bà Lance.


- Không cần đâu anh à, người chết đâu thể sống lại được. Milccj nhà tôi không có phúc để có thể lập gia đình rồi. Mong anh sẽ tìm một cô gái tốt hơn cho con trai anh. 


Ông Lance ngậm ngùi, tay ôm bà Lance đang suýt ngất đi lần nữa trước ngôi mộ con gái mình. 


Chiều về, ngôi mộ chỉ còn ở đó một mình. Chợt, tấm ảnh trên mộ của Milccj phát sáng.


"Tôi sẽ sống lại lần nữa!"



P/s: Mở đầu hơi nhảm chút
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 3:00 pm

chap ngắn :v 
diễn biến nhanh làm ta chóng mặt @@~
thấy tội Milccj mà ko biết nói sao .....
tên Daniel ..... ta ko biết nên thích hay ghét hắn nữa a~~~
ta hóng chap sau =))
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:15 pm

=)) Tiếc quá nhờ, Daniel vai chính đấy =)) nàng ghét chàng ta coi như nữ chính ế =)) cơ mà tạo hình lạnh lùng mà
 
libra1999
Học sinh nhà Khí
libra1999
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1888
Birthday : 03/10/1999
Join date : 03/01/2014
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 4:21 pm

@Lọ =)) ồh~~~ nam chính à ? =)) vậy ta thích hắn vậy :)) hắc hắc
 
~JamBông~
Học sinh nhà Nước
~JamBông~
Giới tính : Nữ
Zodiac : Scorpio
Tổng số bài gửi : 1178
Birthday : 24/10/1999
Join date : 24/11/2013
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitimeSun Jun 01, 2014 5:31 pm

=)) :/ hơi ngắn...tụt hết cả cảm xúc mong chờ...
 
Sponsored content
Substitute [1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Substitute [1]   Substitute [1] Icon_minitime

 
 

Substitute [1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Substitute
» Substitute [2]
» Substitute [GTNV]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Substitute-