tiara_nd_1999 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: 12 chòm sao và pháp sư của bầu trời chap 2 Fri May 09, 2014 4:36 pm | |
| Vài ngày sau, 12 chòm sao rủ nhau ra hồ băng chơi tiện thể sẽ giúp cho Bảo Bình nâng cao pháp thuật hơn nữa. Hồ băng này là được tạo ra từ băng ngàn năm nên cho dù nóng đến đâu cung không thể tan được. -"Ya! Vui quá. Mọi người lại đây trượt băng đi."-Nhân Mã vui sướng reo lên Từ đằng sau Nhân Mã bỗng nhiên truyền đến một luồng sát khí nhẹ khiến Mã ta không khỏi giật mình quay lại thì hóa ra là Xử Nữ. Và Mã Mã đã bị Xử giảng cho một bài: -Nhân Mã, cậu chỉ biết chơi thôi không biết luyện tập phapf thuật thì làm sao khá lên được đây. Còn nữa cậu đừng quên chúng ta đến đây làm gì, chúng ta đến đây là để giúp Bảo Bảo luyện tập pháp thuật đó...bla...bla Càng nói Xử Nữ càng hăng khiến cho mọi người xung quanh phải ra can mới thôi. Song Tử thấy xung quanh có gì lạ liền lên tiếng nói: -Mọi người không thấy có gì lạ là sao. Mọi ngày hồ băng rất đông người đến sao bây giờ lai không có một bóng người ngoài tụi mình ra đúng không? Hay là lại xảy ra chuyện gì rồi. -"Mình có nghe mọi người đồn rằng là dạo này hồ thương xuất hiện quái vật nên không ai dám đến đây trượt băng nữa."-Song Ngư nói Khi Song Ngư vừa nói xong thì giữa hồ xuất hiện một con quái vật. Mình quái vật phủ đầy băng giá, miêng thì phun ra băng. Thiên Bình hỏi: -Ngưu Nhi nè, đây là quái vật gì và điểm yếu của nó ở đâu vậy ? -"Đây là quái vật băng giá."- Ngưu nói- "Và điêm yếu của nó là ở cái đuôi." Quaí vật băng giá: -"Tụi mình hiểu rồi. Mũi tên băng"-Bảo Bình bắt đầu tấn công. Mọi người theo Bảo bình mà lần lượt tấn công vào con quái vật. Con quái vật theo đó mà phản công lại các chiêu của mọi người nhưng một lúc lâu sau, con quái vật đã ngã lăn xuống đất và tan biến thành nước. Trên vũng nước là một cây quyền trượng và một tinh linh đang đứng: -Tôi rất biết ơn mọi người đã cứu tôi thoát khỏi con quái vật băng đó. Tôi được sinh ra để đi theo và giúp đỡ người mang phép thuật băng điều khiển và khống chế được quyền trượng vói nâng cao được sức mạnh. Tôi có thể biết ai là người có sức mạnh băng không? -"Là tôi, tôi sử dụng sức mạnh băng nè."-Bảo Bình nói Tinh linh thoáng một chút ngạc nhiên rồi nói: -Ồ, quả là một cô bé dễ thương. Khi nào cần thì gọi ta, ta sẽ hiện ra. Nói rồi tinh linh biến thành đôi hoa tai hình bông hoa tuyết. Hoa tai bông tuyết: |
|
Princess Lily Rose Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: 12 chòm sao và pháp sư của bầu trời chap 2 Fri May 09, 2014 7:26 pm | |
| Vẫn còn lỗi type, lặp từ nói. |
|