Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
San Yuri
Học sinh chưa nhận lớp
San Yuri
Giới tính : Nữ
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 30
Birthday : 14/02/1998
Join date : 30/12/2013
Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]   Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Icon_minitimeMon Mar 17, 2014 10:33 am

_Servant of princess_


Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] 1549492_486194914835957_1816222936_n


[Năm 462, Vương Quốc Carnation]

Nhân dân của vương quốc Carnation sống trong cảnh ấm no thái bình. Không chiến tranh, không nghèo đói. Người đứng đầu vương quốc là vị vua vĩ đại trong lịch sử - Taurus. Ông là một vị hoàng đế anh minh sáng suốt, đưa Carnation từ một vương quốc nghèo nàn lạc hậu, nay lại trở thành một cường quốc đứng đầu về sản lượng dầu mỏ và than đá. Hoàng đế Taurus sống hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp và tài ba – Libra cùng đứa con gái nhỏ đáng yêu – Virgo.

Cô con gái nhỏ của hoàng đế Taurus là một đứa trẻ tinh nghịch và hiếu động. Mặc dù cô đã được dạy dỗ rằng phải cư xử như một tiểu thư gia giáo, nhưng không ít lần hoàng đế Taurus bắt gặp cô trèo tường ra ngoài chơi, hay leo lên những ngọn cây cao hái quả. Điều đó thực sự là không thể chấp nhận được đối với một người mang trong mình dòng dõi quý tộc. Cô phải được dạy dỗ lại! Hoàng đế Taurus giao phó công việc đó cho những cô hầu gái đứng xếp hàng ngay ngắn đằng kia. Họ sẽ giúp cô chả tóc, chọn váy, gắn nơ lên đầu, mang giày. Họ sẽ bưng đồ ăn tới, quét dọn, lau chùi phòng, thay bình hoa đặt cạnh cửa sổ. Họ sẽ cùng cô đọc sách, dạy cô cách ăn nói sao cho nhẹ nhàng dễ nghe, cư xử chừng mực cho đúng phong thái điềm đạm, cao quý của một công chúa. Nhưng tất cả đều trở nên vô dụng. Virgo bản tính nông nổi bốc đồng, khó ngồi yên một chỗ, lại càng muốn vùng ra khỏi cái khuôn khổ ấy. 

Tới một ngày chẳng-nhân-dịp-gì, hoàng đế Taurus đích thân tới gặp con gái mình. 

_ Virgo, ta có món quà muốn tặng con! 

_ Quà ư? _ Đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp của một đứa trẻ con mười tuổi sáng chưng lên. 

_ Cha có quà tặng con ư?

_ Phải! Đây là Cancer _ Ông từ từ đưa bàn tay hướng về phía chàng trai đứng sau mình, giới thiệu bằng thứ giọng ấm áp. _ Người hầu nam mới của con! 


~~*~~ 

Trong gian phòng ngập thứ màu hồng vô cùng dễ thương, Virgo đang ngồi trên bàn, vắt chân đặt lên ghế, trông không có chút hình tượng công chúa nào hết. Cô không quan tâm. Cô đang mải săm soi con người đối diện. Đó là một chàng trai, có lẽ hơn cô năm đến sáu tuổi, mái tóc đen với đôi mắt màu xám tro khiến anh ta trở nên lạnh lẽo và huyền bí.

_ Cancer này! _ Virgo cất lời phá tan cái không gian tĩnh lặng này.

_ Công chúa cần gì sao? _ Cancer cung kính đáp, đôi mắt hơi nhếch lên nhìn công chúa. 

“Bốp” 

Virgo tiện tay cầm cuốn sách cũ đã mục nát được cô hầu tốt bụng nào đó đặt sẵn trên bàn, mạnh tay phi tới chân bàn trang điểm. Xong, cô hơi ưỡn ngực lên, nói giọng của một kẻ bề trên. 

_ Nhặt cho ta! 

Cancer, với gương mặt không chút cảm xúc, không tỏ ra quá kinh ngạc trước cô công chúa nhỏ quái chiêu. Anh ta thản nhiên sải bước tới nơi quyển sách khốn khổ bung cả bìa cứng vì không chịu nổi cú va đập mạnh với bức tường. Anh cúi người một góc vuông tuyệt đẹp, cẩn thận nhặt nó lên, rồi đem nó trở lại vị trí cũ. Virgo chăm chú theo dõi từng cử chỉ của Cancer, một lúc sau khuôn miệng xinh đẹp mới thốt lên, như là kinh ngạc lắm: 

_ Ta bảo gì ngươi cũng làm sao? 

_ Phải, tôi là người hầu của cô mà. 

_ Vậy tốt rồi! _ Gương mặt Virgo dãn ra, miệng nở một nụ cười toe toét - Hãy chơi với ta đi! 


~~*~~ 

Sáng chủ nhật, ánh nắng rực rỡ nhảy nhót khắp nơi trong khu vườn được tỉa tót, chăm chút sau lâu đài Carnation. Cancer đưa Virgo tới phòng đọc sách. Virgo vừa bước đi vừa càu nhàu khó chịu:

_ Thứ vải này thật làm ta khó chịu quá. Cancer, bảo người chuẩn bị cho ta bộ khác đi! 

_ Không được thưa công chúa. Bộ váy nào cũng vậy thôi mà. Với lại, một lát nữa, hoàng đế Taurus có việc muốn gặp cô.

_ Aiz, thật khó chịu! Cả đôi giày này nữa. _ Virgo nhăn nhó chỉ vào đôi giày màu hồng điểm xuyết bằng dải ren trắng rất đẹp. _ Nó làm ta không thể chạy nhảy một cách bình thường. 

_ Không được. Đây là những thứ mà ngài Taurus muốn người mặc. 

_ Sao cái gì cũng lôi cha ta vào vậy? Ngươi nghe ta hay nghe cha ta hơn đây? 

_ Đương nhiên là nghe ngài Taurus hơn rồi thưa công chúa Virgo thân yêu. 

_ Ngươi… Virgo phồng má giận dỗi, bỏ đi.


~~*~~ 

Sống trong cảnh tù túng chật hẹp khiến công chúa Virgo ngộp thở. Hôm đó lại là một buổi sáng đẹp trời với những đám mây bồng bềnh trôi. Cô bấu tay lấy bục cửa sổ, cố đu người hít thở cái không khí bên ngoài. Cô muốn trốn nhà! Vừa hay, Cancer tới, để mang cho công chúa một tách trà cho buổi chiều.

_ Cancer, ta muốn ra ngoài! Ngươi cùng ta trốn nhé? 

_ Không được! _ Cancer luôn không đổi sắc mặt, nghiêm nghị từ chối. 

_ Vậy ta sẽ ra ngoài một mình! _ Virgo không thèm nhìn tên hầu nhát gan kia nữa, cô cố đu người để bám lấy một cành cây tỏa tán xum xuê trước mặt. 

_ Đừng, công chúa! Nguy hiểm đấy! _ Cancer cuối cùng cũng lộ vẻ mặt lo lắng. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu gật nhẹ đầu - Tôi sẽ ra ngoài với công chúa. Nhưng với một điều kiện, đây sẽ là một bí mật. Được không?

Virgo thích thú cười toe toét, rồi nhanh chóng kéo Cancer đi. 


~~*~~ 

Không gian bao la rộng rãi bên ngoài làm Virgo thích thú chạy nhảy, cười đùa. Đây là cỏ, cỏ màu xanh mượt. Kia là sông, sông màu xanh lam. Đằng kia nữa là những rặng cây mọc không theo một thứ tự nào, rì rào trong cơn gió mát. Virgo phấn khích, cô đứng trên đồi xanh, hướng mắt về phía lâu đài nguy nga của mình mà gào to. Đây là lần thứ ba Virgo chiêm ngưỡng khung cảnh rộng lớn hùng vĩ bên ngoài. Thật tuyệt! Giá như cô có một căn nhà, nó ở đây, ngay chính trên đỉnh đồi xanh mướt thứ cỏ mềm mại này, thì thật tuyệt vời. Cô có thể ngắm mặt trời từ từ nhô lên sau cánh rừng, rồi từ từ lặn xuống. Cô có thể thỏa thích chun mũi mà hít cái hương thơm ngòn ngọt từ loài hoa nào đó mà một đứa trẻ mười tuổi sống trong lâu đài không thể hay. Cô có thể chạy nhảy nô đùa cùng đám trẻ con trong ngôi làng ở chân đồi kia nữa… Cô có thể… Ôi, thật không thể tưởng tượng được nữa.

_ Công chúa, muộn rồi, về thôi! 

_ Ta muốn ở đây luôn cơ! _ Virgo nhõng nhẽo. 

_ Đã sắp tới giờ dùng bữa tối. Ngài Taurus sẽ nghĩ sao nếu vắng mặt cô? 

_ Nhưng ta mỏi chân lắm… _ Virgo dài giọng._ Ngươi cõng ta đi!

Ánh nắng chiều tà hắt xuống, in trên sườn đồi bóng của một chàng trai cao gầy, trên lưng cõng một cô nhóc mười tuổi mặc chiếc váy xòe được làm từ loại vải cao cấp. Virgo hơi buồn ngủ, có lẽ đã thấm mệt, cô áp đôi má phúng phính của mình vào lưng Cancer, giọng thều thào như nói mơ: 

_ Cancer này. Ngươi có mùi rất dễ chịu. Ngươi lại chịu bỏ thời gian chơi với ta. Ngươi hay hỏi ta mỗi tối, khi đắp chăn cho ta, rằng hôm đó ta có vui không. Ngươi hay kể chuyện cổ tích cho ta nghe. Ngươi quan tâm ta nhiều lắm. 

_ Đó là bổn phận của tôi thưa công chúa. 

_ Ta rất thích ngươi. Liệu sau này, khi ta lớn, ta có thể làm bạn gái ngươi không? Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta như thế… 


“Vâng thưa công chúa Virgo bé nhỏ… Mãi là như thế…” 


~~*~~ 

[Năm 470, Vương Quốc Carnation] 

Ngày đó dần trôi vào dĩ vãng… Virgo lớn lên, trở thành một nàng công chúa mười tám tuổi kiều diễm với những bộ váy lộng lẫy tôn thêm vẻ đài các của nàng. Miệng nàng luôn hé một nụ cười duyên dáng, cử chỉ điệu bộ cũng thay đổi hoàn toàn. Duy chỉ có đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo tuyệt đẹp vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch, đáng yêu. Dường như nàng đã quên mất lời nói năm nào… Hoặc nàng đã cho rằng đó chỉ là một câu nói vu vơ của mình. Bên cạnh cô vẫn là Cancer, năm nay anh hai mươi ba tuổi. Anh cũng cao hơn, chững chạc hơn, nhưng gương mặt vẫn nghiêm nghị và không chút cảm xúc. Cancer thì chẳng thể quên lời nói ấy. 


~~*~~ 


“Thời gian có thể thay đổi tất cả… Tất cả…”

Vương quốc Carnation đã bị một cơn bão và dịch bệnh cướp đi tất cả sự giàu có và trù phú. Mất mùa, đói kém, nhân dân rơi vào cơ cực, lầm than. Các vương quốc láng giềng cùng thời đại lúc bấy giờ cũng hoàn toàn rơi vào khủng hoảng tương tự. Một vài đế quốc mới nổi đã bắt đầu nhăm nhe xâm lược Carnation. Hoàng đế Taurus đang còn mải lo lắng cho vận mệnh đất nước. Ông thường rất bận rộn, không còn thời gian cho Virgo và vợ nữa, mà giao phó cho những cô hầu gái xinh đẹp và trung thành. Cancer càng ở phải ở bên chăm sóc nhiều hơn cho Virgo. Bỗng một hôm, Hoàng tử từ vương quốc Camellia đến ngỏ lời cầu hôn công chúa. Leo – Hoàng tử có mái tóc vàng hơi rối như bờm sư tử, phong thái toát ra vẻ gì đó cao sang, quyền quý – nói rằng anh đã mến mộ dung nhan của công chúa Virgo từ lâu. Chàng hứa sẽ giúp vương quốc Carnation trở lại vị trí ban đầu. Taurus đồng ý ngay lập tức. Để cứu cả một vương quốc, ông nghĩ Virgo cũng sẽ bằng lòng… 

“Ta rất thích ngươi. Liệu sau này, khi ta lớn, ta có thể làm bạn gái ngươi không? Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta như thế…” 


~~*~~ 

_ Cancer, mai ta cưới! _ Nàng công chúa soi gương, thỉnh thoảng liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của Cancer, tay thoa thêm một lớp son đỏ lên cánh môi anh đào. 

_ Tôi biết thưa công chúa. 

_ Ngươi không buồn sao? _ Virgo bỏ hẳn cây son xuống, quay người nhìn Cancer _ Cancer,… ừm… ý ta là ngươi sẽ mất việc. Ngươi không lo lắng sao? 

_ Điều đó không quan trọng thưa công chúa. Miễn Người được vui! 

“Miễn công chúa được vui…” 


~~*~~ 

Lễ cưới diễn ra linh đình. Những chùm bóng bay sặc sỡ buộc vào những cây cột nhỏ phết sơn trắng muốt. Những chiếc khăn trải bàn đẹp đẽ ôm trọn mặt bàn tròn. Chiếc bánh kem sáu tầng trắng muốt thật ngon mắt. Từ cánh cửa lâu đài, Leo cùng Virgo bước ra. Anh âu yếm ôm eo công chúa, cùng nàng bước xuống những bậc thềm rải thảm đỏ, trong sự tung hô vang dội của thần dân hai vương quốc. Virgo mỉm cười nhìn xung quanh. Thế là công chúa ngỗ nghịch đã tìm được một tấm chồng để nương tựa cả đời… 


~~*~~ 

Hai năm sau, Virgo sinh hạ được một cậu con trai vô cùng kháu khỉnh. Đứa bé lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của đức vua trẻ Leo và người mẹ hiền từ, xinh đẹp Virgo. Vương quốc Carnation hùng mạnh trở lại, liên kết với Camellia trở thành hai cường quốc trên thế giới. Nhân dân quay về cuộc sống thái bình ấm no… 

“Ta rất thích ngươi. Liệu sau này, khi ta lớn, ta có thể làm bạn gái ngươi không? Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta như thế…” 


“Nhưng không thể nữa rồi.” 











“Ngày…tháng…năm…

Hôm nay, nhìn bảo bối nhỏ đáng yêu Aries chạy ra níu váy mẹ, ngước đôi mắt tro xám long lanh lên, lòng tự nhiên lại nhớ đến Cancer. Cancer của ta, Cancer mà ta yêu suốt tám năm dài đằng đẵng người khiến ta cảm thấy ấm áp và được quan tâm, khiến ta dám vứt bỏ cái mác công chúa để sống với con người thực. Lần đầu tiên ta gặp chàng là khi ta còn 10 tuổi. Đó là một buổi chiều có nắng nhẹ nhàng. Lòng ta cũng nhẹ nhàng như thế. Đôi mắt ta nhìn chàng chăm chú. Chàng có gương mặt thật đẹp, có đôi mắt tro xám cũng thật đẹp… Cancer, ta nhớ chàng, ta thực sự rất nhớ chàng. Ta chỉ muốn ôm chàng như khi ta còn là một đứa trẻ. Hồi đó ta thật ngây ngốc, nhưng cũng thật hạnh phúc vì có chàng ở bên. Ta nói ta thích chàng, ta nói ta nói ta muốn làm bạn gái chàng. Vậy mà giờ ta lại đi lấy người khác… Ta đã cố căng đôi mắt này ra mà kiếm tìm chàng trong lễ cưới. Chàng đã không đến… Ta… Ta thật không biết tại sao trái tim ta lại hụt hẫng đến vậy. Ai nói ta hạnh phúc khi phải cưới một người ta không hề thích? Mỗi năm, ta đã cố gắng thu xếp về thăm vua cha vào mùa xuân, cốt để gặp chàng, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của chàng, nhưng chẳng thấy chàng nữa. Ta dạo quanh con phố cũ, lên cả quả đồi xanh, cũng chẳng trông được bóng hình của chàng đâu. Ta lạc mất chàng giữa Carnation phồn hoa rồi. Cancer, chàng đã ở đâu sau khi rời khỏi lâu đài? Chàng có nhớ ta không? Chàng có nhớ công chúa bẻ nhỏ chàng đã chăm sóc suốt tám năm qua không? Chàng có đang hạnh phúc không? Ta mong chàng đang ở một nơi nào đó, bình yên và vui vẻ cùng một người vợ xinh đẹp và những đứa con thơ..."

Trên thực tế, có người nói, Cancer đã chết ở một con hẻm vô danh nào đó rồi…


[End] 



P/s: Truyện đã đăng một lần trên fb, thấy tâm đắc nên đăng thêm vào đây góp vui :">
Các bợn cứ gạch đá thoải mái ợ :">
 
virgo_891991
Học sinh nhà Đất
virgo_891991
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 231
Birthday : 08/09/1991
Join date : 12/05/2013
Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]   Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Icon_minitimeMon Mar 17, 2014 11:48 am

:( thật tội nghiệp cho cancer
virgo khổ thân quá 
:(( hu huhu
 
cunconmomo12
Học sinh nhà Đất
cunconmomo12
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 41
Birthday : 07/09/2001
Join date : 02/03/2014
Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]   Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Icon_minitimeTue Mar 18, 2014 9:30 am

oa ! tội Cancer quá ~  15  muốn khóc quá ~
 
Sponsored content
Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]   Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ] Icon_minitime

 
 

Servant of princess [Thân tặng các bạn Xử Nữ]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Mội tòa nhà có 12 tầng, các sao sẽ chọn tầng nào
» tặng các bác cái gọi là trí óc dân văn...
» Tặng cho Park Sung Min
» Ảnh dành tặng các mems
» Tặng mọi người mấy tấm ảnh động này
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Truyện ngắn-