Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Dream2012
Học sinh chưa nhận lớp
Dream2012
Giới tính : Nam
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 65
Birthday : 20/12/1995
Join date : 21/04/2013
Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]    Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 3:59 pm


Giới thiệu nhân vật:Gilgamesh & Enkidu.

Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  947866001_973278616_574_574
[Hình chỉ mang tính chất minh họa "cho có", SA Fan Warning ...]

Trước khi post chap tiếp theo, Dream sẽ giới thiệu một cách tóm tắt về cốt truyện của 2 nhân vật này cho những đọc giả chưa biết. Nhưng, tiểu sử này "CHỈ DÙNG ĐỂ THAM KHẢO", bởi nó sẽ không đúng lắm ở 1 số tình tiết trong truyện [Do Dream thay đổi một số thứ về thần thoại, ví dụ giới tính, tính cách, ... Hay nói đúng hơn, Gilgamesh và Enkidu trong truyện Lost Soul là "dị bản" được tác giả chế ra từ bản gốc]. 

*Sưu tầm*: 

Gilgamesh được mệnh danh là vua của Anh Hùng trong thần thoại của người Sumer. Anh là con trai vị vua đời thứ 3 của vương triều Uruk - bán thần Luganbalda với nữ thần Nisun. Sinh ra trong giàu có tột bậc cùng với danh phận thần thánh cao hơn bất cứ bán thần nào khác, Gilgamesh trở nên một bạo chúa tự phụ. Thần dân của Gil, không chịu nổi sự khắc nghiệt, khẩn cầu Anu -vua của các vị thần Sumer- cứu giúp. Anu đoán được sự bạo tàn của Gil là do buồn chán (không có gì làm giết người chơi [url=http://eemoticons.net/D/Neko/neko 000]Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Neko%20000[/url]), nên tạo ra một người hoang dã là Endiku - một sự đảo ngược của Gilgamesh để làm kẻ đối địch với anh.

Endiku trở thành chúa tể các dã thú, tấn công một cách hoang dại những kẻ đi săn những con vật anh bảo trợ. Một người chuyên đặt bẫy thú, nhận mách nước của Gil, tìm giúp đỡ từ nữ pháp sư Shamhat. Endiku bị "thuần hóa" bởi sự quyến rũ của Shamhat, và lảnh tránh khỏi những dã thú anh từng bảo vệ, sau đó sống lặng lẽ cùng những thợ săn và người chăn cừu. Trong một lần ngao du đến kinh đô Uruk, Endiku nghe được Gil đang khoe khoang ở một đám cưới rằng anh có quyền ngủ với cô dâu trước cả chú rể. Khi Gil tiến vào phòng ngủ thì bị Endiku chặn lại và cả hai nhanh chóng bị kéo vào một cuộc đấu vật.

Hai người gần như ngang tài, nhưng Gil lấy được vị trí thuận lợi và hạ gục Endiku. Bị ấn tượng bởi năng lực của đối thủ, Endiku khen ngợi Gil, và hai người cắt máu ăn thề. Gilgamesh đề xuất một cuộc phiêu lưu vào rừng Cedar để giết bán thần Humbaba -lính canh của các vị thần. Trong trận chiến dữ dội đó, Humbaba bị Gilgamesh dụ để hở phòng thủ và cuối cùng bị anh khuất phục. Mặc dầu thoạt đầu không muốn giết tên khổng lồ này, nhưng sau đó Endiku nghĩ Gil sẽ trở nên nổi tiếng với cái chết của Humbaba. Mặc cho lời cầu xin của ông, Gil chặt đầu Humbaba và cả hai chặt những cái cây cao nhất trong rừng làm thành một chiếc bè để quay trở lại Uruk.

Ấn tượng trước kỳ công của Gil, nữ thần Ishtar tiếp cận anh và ngỏ ý muốn anh làm người chồng dưới hạ thế của bà. Gil khước từ lời mời, viện dẫn rằng nhiều người đàn ông từng có quan hệ với Ishtar đều có kết cuộc thê thảm. Tức tối khi bị từ chối, Ishtar xin thần Anu cha mình đem Bò Thần (Bull of Heaven) xuống giết Gilgamesh và huỷ diệt Uruk. Con bò giày xéo Sumeria trong vài năm, nhưng cuối cùng bị Gil (với sự giúp sức của Endiku) bắt và giết chết.

Tức giận trước cái chết của con vật, Ishtar yêu cầu trừng phạt cả Gilgamesh và Endiku tội chết. Thần Shamash cầu xin cho mạng sống của họ; Gil được tha nhưng Endiku phải gánh tội báng bổ thần linh. Sau khi bị phán xử, Endiku bị mắc một căn bệnh kinh khủng và chịu hành hạ trong 12 ngày. Thêm vào đó, trong thời khắc cuối cùng của mình, anh nhìn thấy trước cuộc sống kiếp sau cực kỳ thảm khốc và nguyền rủa những kẻ đã tạo ra anh. Gilgamesh than khóc trước thân xác vô hồn của Endiku nhiều ngày sau đó, sợ hãi nếu phải gánh chịu thảm kịch tương tự, bèn giương buồm đi tìm sự sống vĩnh hằng.

Gil tìm kiếm Utnapishtim, một vị vua từng sống sót trận Đại Hồng Thủy nhờ làm theo lời khuyên của thần Ea đóng chiếc thuyền Ark (hình tượng cứu sinh linh trần thế trong Kinh Thánh [url=http://eemoticons.net/D/Neko/neko 013]Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Neko%20013[/url]) . Ân hận vì gần như tận diệt loài người, các vị thần ban cho Utnapishtim sự bất tử và đưa ông đến Dilmun -nơi tận cùng thế giới. Sau hành trình qua Núi Mashu và Khu vườn Ngọc, Gilgamesh vượt qua dòng sông của Người Chết và gặp Utnapishtim.

Utnapishtim giải thích rằng Gilgamesh có thể đạt được sự bất tử nếu vẫn tỉnh táo sau 6 ngày 7 đêm ở đây. Gil chấp nhận thử thách, nhưng sau đó chống chọi không nổi với cơn mệt mỏi. Trong lúc đang điên lên vì thất bại của mình, Gil được Utnapishtim mách rằng vẫn còn một cơ hội nữa; đó là nhai loại cỏ thần chỉ mọc ở dưới tầng đại dương xung quanh Dilmun, qua đó sẽ có được tuổi trẻ vĩnh hằng. Gil lấy được chúng, nhưng nghi ngờ dược tính của loại cỏ này và quyết định thử nó trên những vị bô lão ở Uruk. 

Trên hành trình quay về, một con rắn ăn mất túi thảo dược trong lúc Gil đang tắm (Theo truyền thuyết thì từ đây mà có hiện tượng rắn lột da). Anh than khóc trong cơn khủng hoảng vì thất bại của mình. Trở lại Uruk, Gil nhìn chằm chằm vào bức tường thành hùng vĩ mình dựng nên, bất chợt nhận ra người phàm không thể đạt được sự trường sinh bất tử, có chăng đó là huyền thoại anh ta tạo ra mà thôi. 
 
capricornus bang
Học sinh nhà Đất
capricornus bang
Giới tính : Nam
Zodiac : Capricorn
Tổng số bài gửi : 295
Birthday : 04/01/2000
Join date : 31/08/2013
Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]    Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]  Icon_minitimeTue Nov 05, 2013 7:26 pm

cái ảnh đầu gây kích thích mạnh quá =))
 
 

Tham khảo tiểu sử nhân vật: Enkidu & Gilgamesh [Sưu Tầm]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tham Khảo
» 12 Chòm Sao Và Tình Yêu Tuổi Học Trò.tham khảo
» List truyện hay cho mọi người tham khảo (renew)
» .........Hỏi thăm cố nhân.........
» Tham khảo tiểu sử nhân vật: Athena, Leviathan, Satan, Lucifer.
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: Lost Soul - The Begin of Heroes Zodiac-