Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 33 END

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 33 END Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 33 END   lớp học cá biệt - chap 33 END Icon_minitimeSun Jul 21, 2013 4:22 pm

Tác Giả : nhozkiss1408




 "chở tui cẩn thận đó!!" Song Ngư nhéo tai Bạch Dương
"nhéo nửa là anh đâm xe vào tường đó!!"
"coi chừng phía trước" Song Ngư la lên
két!! Bạch Dương thắng gấp lại và trước mặt là 1 chú nhóc tầm 4 tuổi đang cầm 1 quả bóng."nhóc có sao không??"Bạch Dương nhảy xuống xe.
Chú nhóc bổng mếu máo nhìn Cừu nhà ta rồi khóc ào lên. " đồ ăn hiếpp con nít" Song Ngư kéo Bạch Dương đang ngơ ngẩn ra.
" các người làm gì em tui đó" 1 cô bé chạy tới
" tính bắt cóc nó hả? Các người ác lắm. Mau bảo bọn đệ tử của các người đừng đánh mẹ tui nửa!! Tui xin 2 người đó" cô bé ôm chân Bạch Dương khóc nức nở
" anh đâu có làm gì mẹ của em. Anh tình cờ đi ngang qua đây mà"
" anh tới đòi nợ thì củng phải từ từ... Anh cho bọn nó đánh mẹ em... Mẹ em chết mất...hu..huhu...Em xin anh đó..."
Song Ngư: mẹ em ở đâu?? Dẫn anh chị tới đó đi!!
Cô bé nước mắt chảy dài bế em mình lên rồi chạy vào con hẻm lớn theo sau là Song Ngư và Bạch Dương.
"bà thiếu nhiều quá rồi!! Bà không trả thì tụi này bắt con gái bà đó" vài tên du côn và 1 tên to con xăm mình đang nắm đầu 1 người phụ nử đã lớn tuổi ở giữa con hẻm.
"huhu...mấy...ông...cho ..tui...thêm...vài...ngày...thôi.." người phụ nử nói trong nước mắt.
"cho hả!! Tao cho mày 1 trận nhớ đời rồi xử lun đứa con của mày"
Bốp!! Tên xăm mình ăn 1 đá té lăn quay.
" tụi mày làm thế mà không biết nhục hả??" Bạch Dương nhảy vào tay cầm chai nước ngọt
mẹ...mẹ ơi...cô bé chạy tới đở người phụ nử
" tụi mày chơi nó cho tao" tên xăm mình ra hiệu cho 3 tên đàn em
" dừng lại!!! Tui trả tiền cho là được chứ gì" Song Ngư kéo Dương lại.
" 5 triệu. Cả vốn lẫn lời. Trả nổi không cưng"
B.Dương: tụi mày đi ăn cướp luôn đi!!
"không nói nhiều mày.Có tiền đưa đây tao tha.Không có thì đừng hòng"
Song Ngư: đợi chút!! Bạn tui đem tiền lại. Làm gì gê vậy!!
"Song Ngư!! Có sao không??" Kim Ngưu chạy vào.
Két!! Ma Kết dựng xe vào tường, phía sau là T.Yết với Xử Nử.
Xử Nử: đánh nhau ư?
T.Yết: tụi tao có tiền đây. Nhưng tao lại không thích đưa. Lại mà lấy mày!!!
" tụi mày ngon lắm. Suy nghĩ trước khi nói nha con"
"nói nhiều với bọn này làm gì!! Chơi nó" Ma Kết quăng cục gạch vào tên xăm mình rồi nhảy vào. Hai bên đánh đấm tá lả trong con hẻm.
" stop!!stop đi!! Tiền nè!! Lấy đi rồi đừng làm phiền mẹ con họ nửa" Xử Nử đứng sau T.Yết la lên rồi quăng bóp tiền ra đất.
"rút thôi tụi bây!! Đừng tới đây nửa" tên xăm mình chụp bóp tiền rồi gào lên.
B.Dương: tụi mày đứng lại. Dám hội đồng anh hả? Anh gọi Sư Tử chơi tụi mày!! Tụi mày đứng lại!!
" xung quá ha!! Làm như mình giỏi lắm áh" Song Ngư nhéo tai Bạch Dương
"...cám...ơn...cám ơn..các..con" người phụ nử vừa ho vừa nói.
" không sao hết ạ!! Là người khác thì củng sẽ làm thế thôi bác ạ" Kim Ngưu đở người phụ nử
" em cám ơn anh chị!! Em sẽ đi làm...đi làm để trả tiền cho anh chị" cô bé gái mừng rở rơi nước mắt.
"em đừng lo. Tụi chị hiện giờ không cần gì cả nên củng không cần tiền đâu, số tiền đó không quan trọng, em đừng lo" Xử Nử đưa tay gạt nước mắt cô bé.
"bây giờ thì anh có nhiệm vụ cho em nè" B.Dương đứng trước cửa nhà cô bé nói to
"tiền thì bây giờ em không có,em sẽ trả sau mà"
"ngốc!! Em dẫn anh đi mua vài thứ để sửa sang lại mái nhà nhỏ này đi. Hôm nay là giáng sinh mà"
Bạch Dương,T.Yết nắm tay cô bé dắt đi không cho cô bé kịp từ chối. Kim Ngưu, Song Ngư,Xử Nử vào dọn dẹp nhà giúp , còn Ma Kết phải làm giử trẻ.
"chúng ta nâng ly nào" tiếng hô vang lên vui vẻ. 6 người ngồi cùng với chủ nhà quanh chiếc bàn gổ sáng bóng, 1 căn bếp đẹp đẽ thay cho 1 căn bếp tồi tàn, 2 cây quạt máy treo tường thay cho 2 cây quạt giấy.... Người phụ nử phát khóc vì nhửng gì họ đã làm.
"Tụi con không giúp được gì nhiều! Chỉ có mấy món này thôi! Mong dì nhận cho!!"
" tụi con chúc dì và 2 bé có 1 giáng sinh an lành và hạnh phúc" cả 6 hô lên rồi Xử Nử bưng 1 cái bánh kem ra
" chụp hình thôi" Ma Kết hô lên.
Cả nhóm tụ lại quanh người phụ nử đang ngồi trên ghế nở nụ cười hạnh phúc." happy chrismas nào!! Thiên Yết bế chú nhóc kia lên
8h20pm:" cám ơn...cám ơn các con nhiều lắm" người phụ nử nắm chặt tay 6 đứa.
" tụi con sẽ quay lại thăm dì!! Dì giử sức khoẻ nha!!" Xử Nử ôm chầm lấy người phụ nử
" em phải chăm sóc, giúp đỡ mẹ nghe không" Ma Kết xoa đầu cô bé.
" các con củng phải có 1 giáng sinh vui vẻ nghe chưa!! Tạm biệt các con" ôm lấy người phụ nử lần cuối 6 người bắt đầu rải bước ra khỏi con hẻm." đúng là 1 nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ" Bạch Dương mỉm cười nhìn tấm hình đã chụp lúc nảy.
"em mong họ được vui vẻ mãi mãi luôn" Song Ngư mỉm cười.
" giáng sinh này sao anh thấy cô đơn quá" Bạch Dương buồn bã nhìn xa xăm
Song Ngư đặt 1 kái hôn nhẹ vào má Dương" cái này em thay cho lời xin lỗi!! Đừng giận em nha"
" đi tiếp thôi. Còn ở đó tình tứ nửa hả?" Kim Ngưu cười hí hửng.
6 người họ đã thắp sáng niềm vui cho 1 gia đình bé nhỏ, giúp họ cười..nụ cười của hạnh phúc cứ ngỡ đã tắt mà không ngày hiện diện. 



 
 

lớp học cá biệt - chap 33 END

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 6
» lớp học cá biệt - chap 19
» lớp học cá biệt - chap 27
» lớp học cá biệt - chap 20
» lớp học cá biệt - chap 28
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-