Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 lớp học cá biệt - chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cực Cì Ciu
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cực Cì Ciu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 134
Birthday : 22/06/1998
Join date : 02/07/2013
lớp học cá biệt - chap 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: lớp học cá biệt - chap 14   lớp học cá biệt - chap 14 Icon_minitimeSat Jul 20, 2013 11:08 pm

Tác giả: nhozkiss1408


7h pm: nhà Sư Tử.
Sư Tử: bác làm dùm con vài món ăn với, lát bạn con ghé chơi đó.
Quản gia: cậu chủ cứ nghĩ ngơi, tôi sẽ đảm nhận từ đây!!
Tiếng chuông cửa reo lên. Mới 7h mà cả đám đã tới ư? Sư Tử thầm nghĩ.
Sư Tử:Sao đến sớm thế?!
Cự Giải xoã tóc dài diện váy xanh saphjre lệch vai.Cự giải nhìn Sư Tử với cái áo sơ mi đỏ và Quần short ngắn : lát mặc đồ này đi á hả?
Sư Tử: ừa. Vậy là 0k.
Cự Giải: lát lên kiếm cái áo màu xanh saphjre luôn nka!! Cho hợp với tui nà.hihi
Sư Tử chưa kịp nói gì thì bên ngoài có tiếng chuông. Cự Giải mở cửa và Xử Nử tung tăng vào với áo thun trắng ,quần ngắn màu đỏ với mái tóc cột cao và cái nơ màu đỏ. Bạch Dương củng lon ton vào theo với áo thun trắng,quần dài trắng. Kim Ngưu với mái tóc uốn lọn nhẹ bước vào với áo trắng,váy xanh. Thiên Yết sơ mi đen, quần đen nhìn như mafia. Ma Kết áo sơ mi trắng quần kaki dài đen. Thiên Bình với mái tóc bới cao và 1 cái kẹp hình vương miện nhỏ trong bộ váy bó màu đen.
Sư Tử: kéo quân qua đây sớm thế??
Thiên Yết: bạn bè qua nhà mà không lấy bánh, nước ra đi.
Nhân Mã: hôm nay chúng ta có nhiều người đẹp quá ta.
Thiên Bình: Ủa? Bảo Bình, Song Tử,Bạch Dương, Song Ngư đâu.
Sư Tử: Song Tử không đi được, Bảo Bình thì có hẹn với Mẹ đi đâu rồi.
Xử Nử: Bạch Dương với Song ngư tới sau, nhà Song Ngư củng khó lắm nên phải năn nỉ á
Thiên Bình kéo Nhân Mã lại: nhẫn cặp nèk, đẹp không mấy bạn.- Nhân Mã đeo nhẫn khắc chử TB, Thiên Bình đeo chiếc có chử NM.
Cả đám trầm trồ vỗ tay rồi huýt sáo inh ỏi
Kim Ngưu cầm 1 cuốn sách dạy làm bánh: tớ sẽ làm bánh dâu cho mọi người ăn nha.
Ma Kết hoài nghi: biết làm thật không đó?
Thiên Bình: để tớ gjúp nha!!
Nhân Mã: tớ không thích bánh dâu. Tớ thích bánh mật ong.
Thiên Bình lè lưỡi: tui làm cho mọi người ăn mà! Đúng không Ngưu
Thiên yết: Ngưu đã làm chắc là số 1 đó.
Kim Ngưu thích thú: có Yết là hiểu Ngưu nhất.
Sư Tử: làm lẹ đi mấy cô nương, đừng có phá tan nhà bếp tui là được.
Cự Giải: tất cả vào bếp nha để mấy tên con trai ở ngoài đây đi.
Nói xong các sao nử vào bếp và các sao nam ở ngoài lo lắng vô cùng.
8h15 phút:Nhân Mã đánh cờ tướng với Thiên Yết,Sư Tử đag gồng tay với Ma Kết. Các sao nử đã bước ra, ai củng cầm trên tay 1 dĩa bánh.
Nhân Mã: oa... Nhìn ngon quá.
Ma Kết: có nguy hiểm không?
Thiên Bình cầm bánh: Nhân Mã ơi ăn đi nà.
Xử nử nháy mắt Thiên Yết: làm tặng cậu đó.
Thiên Yết mừng rở cười nhẹ với Xử Nử rồi ăn bánh.T.Yết ăn vào rồi đứng hình tại chỗ tròn mắt nhìn các nam.
Sư Tử,Nhân Mã,Ma Kết: ôi trời!!!!
Cự Giải cười nói: Kết không ăn hả?Của Ngưu làm cho Kết mà.
Ma Kết ậm ừ cắn 1 miếng rồi nuốt luôn không cần nhai: ngon...ngon quá.
Thiên Bình: thấy Ma Kết không kìa....
Nhân Mã củng cắn 1 miếng nhưng không nuốt được. " bánh gì mà chua với cay thế này... Huhu tiêu rồi" Nhân Mã khóc thầm.
Cự Giải ngồi xuống kế Sư Tử tay cầm bánh: mum nà, ngoan nha!.
Sư Tử cắn ngay rồi ngồi nhìn Cự Giải im lặng.
Cự Giải thích thú hỏi Sư Tử: cái này cả nhóm cùng làm đó, không được chê à nha! Có ngon không
Sư Tử nửa mếu nửa cười: ngon...ngon mà... anh em mau ăn đi.
Ma Kết: Ừa. Củng 0k lắm mà. Ăn đi Nhân Mã.
Nhân Mã: thôi rồi... "mình ăn hết dĩa bánh này chắc tiêu!''
tiếng chuông reo lên cùng tiếng nói của Bạch Dương: Sư Tử ơi!!!
Ma Kết: để tui ra mở cửa!!
Thiên Yết: để cho ta!!
Nhân Mã: lôi thằng Cừu...vào...đây....
Bạch Dương bước vào với sơmi trắng quần đen và theo sau là Song Ngư vô cùng dễ thương trong mái tóc xoả với váy màu hồng nhạt.
Sư Tử:Cừu em ăn bánh không?
Ma Kết: ăn bánh của ta nè.
Bạch Dương đang lựa chọn thì thấy Nhân Mã mặt gian manh đang nhìn mình.Bạch Dương run người chưa kịp làm gì thì Nhân Mã cầm cái bánh của T.Bình đưa chọi vào đầu Bạch Dưông té ngay tại chỗ.
Sư Tử, Ma Kết, Thiên Yết: bánh gì mà cứng thế???
Nhân Mã cầm cái bánh khác nhìn Sư Tử.
Sư Tử chạy ra sau Cự Giải: nó nhìn tui kìa Giải ơi.
Và rồi loạn cả lên Nhân Mã cầm dĩa bánh cứng như nước đá dí Ma Kết,Sư Tử. Thiên Yết bị T.Bình,Kim Ngưu nhét bánh đầy miệng(ác),Xử Nử ngồi cười tủm tiểm vẽ mặt hề cho Bạch Dương đang nằm bẹp,Sư Tử gào lên vì cái nhà thành cái chợ. Cự Giải ngồi nói chuyện với Song Ngư mặc cho xung quanh đang ồn ào, loạn lạc.
 
 

lớp học cá biệt - chap 14

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» lớp học cá biệt - chap 11
» lớp học cá biệt - chap 29
» lớp học cá biệt - chap 12
» lớp học cá biệt - chap 30
» lớp học cá biệt - chap 13
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: Lớp học cá biệt-