| Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 | |
|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:00 pm | |
| Cảm xúc của ta về 4rum Hề hề, thấy mọi người cảm xúc quá nên ta cũng đi theo phong trào, viết ra vài dòng cảm nhận của ta về 4rum của mình nhé Chậc, thật ra thì ta cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Chỉ viết linh tinh thôi, mong mọi người hiểu. Ta thì khác mọi người, trước giờ ít khi tham gia 4rum mà toàn chường mặt cày game. Ta quen biết Kim và Yubj một cách khá tình cờ trên 1 4rum to đùng. Có lẽ là do định mệnh nó đẩy đưa=)) trong cái 4rum to đùng không đếm nổi là bao nhiêu mem, ta lại quen 2 người. Và sau một lần cùng chung chí hướng khởi nghĩa, mà bên cái 4rum kia nó gọi là tạo phản thì chúng ta đã lập ra 4rum này Nó là minh chứng cho tính không chịu khuất phục của chúng ta, các nàng nhỉ ? Thú thật thì lúc đầu ta cũng chưa có tình cảm nhiều với 4rum, lúc đó đối với ta, 4rum chỉ là nơi up truyện và 8 với vài người mà ta thích, ngoài ra không còn gì khác. Nhưng mà lúc Kim bảo xóa 4rum, ta lại hoảng lên. Người ta nói khi bạn mất đi thứ gì đó thì bạn mới cảm thấy nó đáng quý như thế nào. Thật vậy, lúc Kim xóa 4rum, ta cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lúc đó ta mới phát hiện, đã từ lâu rồi, thói quen của ta đã chuyển từ vào Zing chơi game sang vào 4rum, nhiều khi chỉ là vào xem vào topic thôi, nhưng nếu ngày nào không vào thì ta sẽ không chịu nổi. Ta phát hiện, đúng là mình nghiện 4rum thật rồi
Từ lúc phát hiện ra điều đó và Kim quyết định sang 4rum mới thì ta cũng làm lại một Sói mới, có trách nhiệm hơn, chăm làm việc hơn. Và từ con người vô trách nhiệm, vô kỉ luật nhất nhì lớp, ta trở thành người soạn luật, người chuyên đi bới móc xem các mod có làm việc tốt không đến ta còn không tin được điều này nữa huống chi là các nàng Tuy 4rum chỉ là một « cái chợ ảo » theo như lời Bin tiểu thụ nhà ta nói =))nhưng đối với ta nó không phải thế. Nó là nơi có gia đình biến thái của ta, là nơi ta biết Kim, Yubj, Ploy, Rồng, Trang, Cá, Panda v...v.. và đặc biệt là hai đức ông chồng quý hóa của ta là Ken và Bin =))Mỗi lần vào cb, nc w Kim, Ploy, Min, bị ba người dìm v.vv... nhưng ta vẫ cảm thấy vui. Ta cảm thấy gia đình biến thái nhà ta như một gia đình ngoài đời, lúc nào cũng hạnh phúc. Ta thề là nếu có cuộc thi gia đình ảo hạnh phúc nhất hành tinh thì gia đình ta nhất định sẽ đạt giải nhất =))dù lúc nào gia đình ta cũng nháo nhào như bầy khỉ Đến bây giờ ta vẫn không hề hối hận vì trước kia đã bỏ cái 4rum to bự tổ chảng kia để về bên 4rum mình. Nếu ta không làm như thế thì chắc bây giờ ta sẽ không có được gia đình hạnh phúc như bầy khỉ của mình, không được thoải mái như ở đây mà phải suốt ngày căng não ra xem làm như thế nào cho tốt để không bị các mod bên kia ban nick, close topic v...v... ta hạnh phúc khi ở đây, trong 4rum này, ở nhà của ta. Đứa nào chống phá nhà ta ta đấm phát chết luôn Hừm, ta tuy là người chuyên viết mấy truyện tình cảm sến súa nhưng chả khi nào nói được mấy lời tình cảm, tuy vậy, ta cũng muốn nhắn gửi vài lời đến những người ta yêu quý : Đầu tiên là Kim : Nàng êu, ta chưa bao giờ hối hận vì cùng phe với nàng, hiểu chưa ? Đứa nào nói gì kệ nó, đối với ta nàng vẫn là admin tốt, rất có trách nhiệm. Nàng đừng vì lời nói của vài người vớ vẩn mà buồn. Tự tin lên, Hoàng Kim mà ta biết là người vô cùng tự tin, làm gì cũng quả quyết. Ta thích cá tính đó của nàng nên mới suốt ngày theo ăn bám nàng đấy. Cố lên, đừng nản chí mà quăng cái nick đỏ cho ta. Nàng mà quăng nick đỏ cho ta lần nữa thì ta thắt cổ tự tử cho nàng xem *chấm nước mắt* 4rum này chỉ có 1admin và người đó là nàng, 4rum này cũng chỉ có 1 Sói Nâu và nó là đứa ăn bám nàng đừng giao cho ta nhiều trách nhiệm quá Tiếp theo là Yubj : Tình cảm nó không nhạt em à, chỉ là chị không thích người khách sáo hay quá tự ái. Em cũng lớn rồi, có những chuyện cho qua được thì cứ cho qua. Đừng vì giận dỗi nhất thời mà làm mối quan hệ trở nên gượng ép. Em thấy Kim, Ploy với Min đó, họ nói chuyện với chị rất thoải mái, không dạ thưa gì nhưng chị thích. Chị không thích quá lễ nghi phép tắc em à. Cứ thoải mái nuông chiều bản thân, cho bản thân có cớ hội được sống thật với cá tính của mình. Vậy thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Ploy : dì không hiểu sao con lại coi dì là idol =))dì là con người hội tụ đầy đủ những đức tính mà một đứa con gái hư cần có =))cảm ơn con, nhờ con mà cuộc sống của dì nó vui hơn nhìu, những khi nhớ về những gì con nói trong cb là dì lại cười quằn quại. Dì yêu con nhiều nhiều nhiều nhắm nhắm Min : biết con trong thời gian ngắn cơ mà yêu con lạ =))chắc vì dì cháu mình đều thích công thụ =))cục cưng à =))dì thế nào chắc con cũng biết =))con mà cứ « chúc dì may mắn lần sau » là dì dìm con không thấy đất liền đấy nhá Leo : nhờ 4rum mà chị mới biết chú. Dù lúc đầu toàn cãi nhau vớ vẩn nhưng bây giờ cũng xem như là thân với chú. Cảm ơn chú đã cùng chị luyện chưởng =))nhờ vậy mà chị quên là mình đang thất tình. Cảm ơn chú nhé =))nhưng nếu còn dám chê chị già thì chuẩn bị ăn Giáng Long Thập Bát Chưởng đi nhóe
Sói Mèo, Luna, Ví Vì : cảm ơn 3con đã chịu nhận người mẹ biến thái như ta. Ngàn câu vạn chữ không bằng 3 chữ : « mom yêu con » Cá, Panda : Ta yêu hai người lắm lắm nhá. Nhờ hai người mà ta cảm thấy lên FB mỗi ngày là một niềm vui =))cơ mà không biết hai người có yêu ta không Ktrang: Chị vừa ghét em vừa yêu em nhắm nhắm. Dù là em hay chê chị già nhưng chị biết thật ra em đang ganh tỵ với độ trẻ trung của chị yêu em nhìu Tập thể BQT 4rum : cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ để xây dựng 4rum của mình. Các bạn là người có công lớn nhất khi 4rum được như ngày hôm nay. Mong rằng 4rum của chúng ta nó sẽ ngày một phát triển vững mạnh. Tất cả chúng ta cùng nhau cố gắng nha Cảm ơn nhiều rồi, giờ ta xin hết ạ Cảm ơn mọi người đã đọc cái cảm xúc vớ vẩn của ta P/s : đừng có mà khóc trong topic của ta đấy Kí tên đóng dấu: Đặng Thị Sói
Được sửa bởi oOSóiNâuOo ngày Fri Jul 19, 2013 4:24 pm; sửa lần 1. |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:09 pm | |
| nàng bảo là topic của nàng sẽ khiến ngta cười cơ mà bh miệng ta thì ngoác ra đến tận mang tai mà nc mắt nc mũi vần giàn giụa đây này |
|
| | Kawaii Panda Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:14 pm | |
| @sói: k fải ta mít ướt chỉ là bh ta k bt fải nói j và ta bị combo liên tục từ hqa đến h nên k kìm chế nổi |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:16 pm | |
| |
|
| | Ploy♥ Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:18 pm | |
| |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Yubj Tran | Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:22 pm | |
| @Sói: Hì! Em cảm ơn chị ạ! Nhưng không phải em khách sáo đâu chị! Mà là do em quen với cách nói này quá rồi! Chị và mọi người ở lại vui vẻ ạz! Em không khóc khi đọc bài mà em cảm thấy có một luồng cảm xúc trong em! Cảm ơn chị! :) |
|
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 4:55 pm | |
| nàng làm j thì làm, ta mặc kệ ta mất hết hình tg từ hqa r |
|
| | Angle Crystal Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 5:09 pm | |
| khóc cho dù chúng ta ít khi nói chuyện với nhau nhưng bài này thực sự làm ta cảm động |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 5:36 pm | |
| @Kim: ai lại lăn ra sàn mà khóc như nàg @An: tks nàg |
|
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 5:58 pm | |
| |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Hoàng Kim Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Fri Jul 19, 2013 7:51 pm | |
| ta k qan tâm |
|
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | oOSóiNâuOo Giới tính : |
Zodiac : |
| |
| | Park Sung Min Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Sat Jul 20, 2013 12:38 pm | |
| Chứ dì thix câu gì *đưa miếng thịt trc mũi dì Sói rồi bỏ vào miệng* |
|
| | pebinh kawaii Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 Mon Jul 29, 2013 12:43 pm | |
| |
|
| | Sponsored content | Tiêu đề: Re: Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 | |
| |
|
| | | Cảm nhận của Sói biến thái về 4rum :3 | |
|