Chap 2: Buổi sáng của các sao nữ
-Này, Ngưu Nhi à dậy đi chúng ta còn phải kêu Xử Nhi, Bảo Bảo, Mã Nhi, Bình Nhi nữa, cậu không nhanh là trễ học đó – Cự Giải lay lay người Kim Ngưu.
-Cho mình ngủ tí nữa đi – Kim Ngưu nói bằng giọng ngái ngủ.
-Cậu mà không dậy thì khỏi có cơm trưa ăn đó – Giải Giải hăm dọa.
-Hả !!!! Thôi thôi, mình dậy rồi nhưng nhớ đưa mình hộp cơm trưa đó nha – Cô nàng Kim Ngưu lồm cồm bò ra khỏi giường.
-Nhanh lên nhá Ngưu, không là trễ lễ khai giảng đó – Cự Giải nói vọng vào phòng rồi bước xuống nhà.
Sau 15 phút bé Ngưu nhà ta đã xuất hiện dưới nhà với bộ đồng phục xinh xắn của trường SunShine – Áo màu đỏ đậm, cổ áo màu trắng, váy ngắn đen nhìn rất là cute. Nắm tay Cự Giải đi qua nhà Xử Nữ.
Đây là ảnh đồng phục:
-Xử Nữ ơi! Có nhà không, mở cửa đi – Giọng bạn Ngưu
-Ra liền, ra liền – Xử Nữ nói rồi chạy ra mở cửa
-Ủa! Bảo Bảo đâu Xử Nhi – Cự Giải nhìn quanh không thấy Bảo Bình liền hỏi
-Haizz!! Đang trong “World Cup” (WC) đó – Xử Nữ lắc đầu – Không biết hôm qua làm cái chi mà chế ra cái thuốc gì nổ cái đùng dính vào người Bảo Bảo hết, giờ thì người xanh lè, tóc thì dựng đứng lên, tắm từ sáng đến giờ mà vẫn chưa sạch – Xử Nữ than phiền về cô em gái.
-Ấy dà, gây go nhỉ! – Kim Ngưu vuốt mái tóc thổi bay, nói.
-Phù, mừng quá! Lúc cuộc cũng sạch bong sáng bóng lại bình thường, hên quá! Không là hôm nay khỏi đi học rồi – Bảo Bình bước ra cười toe toét với mọi người.
-Bảo Bình à! Cậu đừng chế mấy cái bậy bạ nữa không là mai mốt cậu thành con tắc kè xanh đó – Giải Giải nhìn cô bạn mình.
-Biết rồi! – Bảo Bình lại nhe răng ra cười tiếp – Đi qua nhà Bình Nhi thôi.
Theo lời Bảo Bình cả đám kéo nhau qua nhà Thiên Bình. Vào nhà của cô nàng thì thấy Nhân Mã đang dùng hai cái nắp nồi đánh vào nhau. La hét ỏm tỏi.
-BÌNH NHI DẬY ĐI, BÌNH NHI DẬY ĐI – La hét như thế mà cái người nằm trong chăn kia vẫn không động đậy – DẬY ĐI BÌNH NHI, DẬY ĐIIIII !!
-MÃ NHI DỪNG LẠI – Xử Nữ chịu không được phải hét lên – Điếc tai quá Mã Nhi à!!
Nhân Mã thấy mọi người thì chạy tới ôm Cự Giải khóc không ra nước mắt.(rất cảm thông với bạn Nhân Mã =)))
-Giải ơi! Giải kêu cái con sâu lười đó dậy giùm Mã đi, Mã qua đây kêu Bình Nhi từ 6 giờ đến giờ đã là 7giờ 30 rồi, mà Bình Nhi vẫn chưa dậy – Nhân Mã than thân trách phận với mọi người.
-Cậu đã dùng hết cách rồi chứ - Cự Giải hỏi.
-Rồi mình dùng hết rồi, từ đánh, đá, đập, đạp, tạc nước thử hết rồi, nhưng làm sao thì Bình Nhi vẫn leo lại lên giường ngủ hết á – Nhân Mã tiếp tục ca than – Ngay cả lời ngon tiếng ngọt mình cũng dùng hết rồi. Mình còn hứa sẽ dẫn Bình Nhi đi mua mỹ phẩm nếu cậu ấy chịu dậy, nhưng cậu ấy chỉ nói “Mình mới đi mua hôm qua xong” rồi lại ngủ tiếp – Nhân Mã khóc không ra nước mắt tập 2.
-Gây go nhỉ! – Kim Ngưu gặm bánh mì, nói.
-Xử Nữ à, cậu nghĩ ra cách chưa, không là cả đám muộn lễ khai giảng đó – Bảo Bình hỏi.
Sau câu hỏi của Bảo Bình, Xử Nữ búng tay cái bóc, cái bóng đèn trên đầu sáng lên. Ra hiệu cho mọi người xích lại bàn bạc kế hoạch, sau khi đã bàn xong, Xử Nữ lên tiếng:
-Mã à! Nghe nói mẹ cậu mới ra một loại nước hoa mới đúng không – Xử Nữ thắc mắc.
-Nghe nói số lượng có hạn nữa thì phải, chỉ có ba chai trên thế giới – Cự Giải chen vào.
-Mà hình như đã có hai người đặt rồi đúng không, vậy chỉ còn có một chai thôi nhỉ - Kim Ngưu góp vui.
-Uhm, mà chai đó cũng đang có người muốn đặc đó – Nhân Mã nói.
Ở trên giường đang có một người nào đó đang nằm trong chăn vểnh tai lên nghe.
-Vậy hả! Mã nè, cái chai nước hoa đó đó hình như là mùi trà xanh đúng không – Bảo Bình cũng hùa theo.
Thiên Bình đang nằm thì tung chăn, nhảy dựng lên, la lớn khi nghe nhắc tới “mùi trà xanh” (cô nàng rất thích mùi này).
-Cái gì! Thiệt hả??
Cả năm sao gật đầu cái rụp.
-Mã à , sao Mã không nói với Bình – Thiên Bình đưa ánh mắt nhìn qua Nhân Mã.
-E hèm, bình tĩnh Bình Nhi, nếu Bình Nhi dậy đi học thì Nhân Mã này sẽ nói với mama chừa lại cho Bình Nhi
một chai – Nhân Mã cố nhịn cười để nói.
-Thiệt hả, vậy đi liền, đi liền.
Thiên Bình vừa dứt lời, thì ôm đồ chạy vào nhà tắm, chưa đầy 5 phút đã thay xong. Năm sao còn lại há hốc mồm nhìn Thiên Bình đang bước ra cửa.
-Này, làm gì thế, đi học thôi trể rồi – Bình Nhi quay lại, lên tiếng.
Thế là cả sáu sao nữ “mỗi người mỗi vẻ, mười phân vẹn mười” thong thả đi bộ đến trường vừa để tập thể dục, vừa thưởng thức cảnh thiên nhiên.
P/s: tiếp tục ủng hộ Moon nhá, đừng ném "bơ" nha
Bạn nào có lòng tốt tìm giúp Moon tấm hình đồng phục của mấy sao nam nha, Moon tìm rồi mà ko thấy TT_TT