Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4b) Mon Jul 15, 2013 2:59 pm | |
| Tác giả: PloyCuộc đua ngoạn mục vẫn đang được thực hiện. Mục tiêu lẩn tránh an toàn còn cách 100 mét. 50 mét. 10 mét. Lạy chúa tôi! Cuối cùng cũng tới được đây rồi. Hạnh phúc quá đi. Cuối cùng...cuối cùng...ta cũng đã được sống....Adaaaaaa!!! "Choang...xoảng....Á Á Á Á Á...." Hiện trường vụ án: Chiếc Reventon Roadster kính vỡ tan tành, một chú Vespa sõng soài trên đường, 4 con người vừa tông nhau...một "chú" ở trong xe chịu trận, 3 người còn lại nằm mỗi người một ngả. Cùng với hàng ngàn con mắt hiều kỳ xung quanh. Cự Giải tình giậy trước, sau 1s định thần lại cắm đầu vào mà chạy vô cái căn cứ "bất khả xâm phạm". Mới thấy bóng Cự Giải vút qua, Bình nhi nhanh chóng bật dạy. Ây da, cơ hội thử thuốc tốt như thế này mà có thể bỏ được sao? Vừa nghĩ Bảo Bảo vừa lao ra đuổi theo Cự Giải. Có thể nói, sức khỏe của Bảo hồi phục rất nhanh nhưng của Giải lại không thế. _ AAAAA! Bình à tha cho tớ đi mà! Tớ chưa muốn chết!! _ Giải yêu quý!!! Chẳng phải cậu hứa sẽ đền ơn cho mình nếu mình không công khai những bức ảnh "xinh đẹp" hồi nhỏ của cậu cho mọi ngừoi xem sao? _ĐÚng là mình có hứa nhưng mình không muốn trả ơn như thế này!!!Tha cho mình đi!!! _ Ôi! Nếu cả trường mà biết Đại ca Cự Giải hùng dũng, người được mệnh danh là sát thủ với những cách tra tấn kinh khủng, với vẻ nam tính hút chết cả ngàn cô lại đi mặc váy thì thế nào nhở!!! Ôi ôi cứ nghĩ đến là sường run cả người. _ AA tha mình đi mà!!!! HUhuhuhu!!!! Sau 15s chạy và la hét cật lực, cuối cùng Bảo đã dốc được lọ "sinh tố" BB vào miệng Giải. Hét lên một tiếng động trời, Cự Giải rơi vào trạng thái: Mắt trợn ngược, người giật lên từng hồi, sủi bọt mép và...xỉu. Đã bắt đầu nhận thức được hành động sát hại "con chuột bạch mà cô yêu quý" vừa rồi là hành động hơi hơi...sai lầm chút xíu. (mới có hơi thôi) Cô vội vàng gọi cấp cứu... "Ò e í e ò e í e..."
----Tôi là dải phân cách----
Ừm, hình như chúng ta đã bỏ quên một cái gì đó rất quan trọng thì phải. Hừm...m....m *suy nghĩ*. AAAAAAAA!!!! Còn hai "thi thể" chưa kịp đụng chạm trên hiện trường ban nãy. Zoom lại xem họ thế nào rồi nhé.
----Tôi là dải phân cách----
"Ừm...sao đau đầu thế nhỉ? Chắc tại đêm qua làm việc quá sức. Mà mấy giờ rồi nhỉ? Hừm...hình như muộ..n...muộn giừo rồi thì phải.....Không có được...mình không thể đi muộn....Dậy nào....DAaaaaa!!!" _Này em! _Á Á Á Á muộn giờ làm việc rồi! Sao không gọi tôi dậy hả? Quản gia gì mà tồi thế? Có biết vì công việc này mà tôi khổ sở biết chừng nào không? Ông bị sa thải!!!!!!!!!- Vừa túm cổ áo chàng trai, cô nàng vừa la hét. _Ơ ơ...
----Tôi là dải phân cách----
Lý lịch trích ngang: Họ và tên: Song Tử Tuổi: 2x(16 - 8 +4 - 2x2) Đặc điểm nhận dạng: Cái bông tai hình con thỏ nho nhỏ bên tai phải
----Tôi là dải phân cách---- Song Tử vẫn đang không hiểu cái mô tê gì hết. Quản gia? Sa thải?...Mấy dòng chữ trên cứ quay vòng vòng quanh đầu khiến anh đau đầu . Định thần nhớ lại sự việc, Ma kết bỏ cổ áo anh ra, cục cằn buông ra một câu. _Em gì mà em!!!! _Ờ ừm...có sao không? _Tất nhiên là có sao, sao đầy đầu đây nè!!!! Mà anh kia! Đi đứng cái kiẻu gì mà kì vậy hả? Đường rộng rãi chứ có chật hẹp gì đâu mà sao anh lại tông tôi?????? _Ơ hay chưa kìa, tại em tông tôi mà!( cái này là tại hai cái đứa vừa nãy đấy thôi) _ Cái gì? Anh nói lại lần nữa coi, đừng thấy con gái mà bắt nạt nghe. Tông ngừoi ta còn trắng trợn nói ngừoi ta tông mình. Thật là trơ trẽn!!!!!! _ Này em, nói năng đoàng hoàng coi, hơi quá đáng rồi đấy! _ Đấy con chấy! Tôi không biết, anh đừng có chạy làng. _ Thôi thôi, đứng dậy đi,em làm mọi người sợ rồi đấy, con gái mà dữ quá trời! _ Em anh cái gì, tôi nói cho mà biết, tôi 21 tuổi rồi đấy (chém gió thôi ) Nhìn anh chắc cũng chưa đến 18 tuổi, may cho anh đấy, lần này tôi có việc bận, lần sau nếu gặp lại tôi mà có hành động thô lỗ như thế thì tôi nói trước là anh cũng sẽ phải bóc lịch dài ngày đấy! Hứ!! Nói rồi không lời từ biệt phóng xe đi thẳng. Chưa có quên chụp bức ảnh hôm nào đi trình báo công an. Xí! ----Tôi là dải phân cách---- Lệnh truy nã. Tội phạm: Ma Kết Tuổi: 16 Tội danh: Xinh đẹp đến tội lỗi. Lạnh lùng đến chết người. _Em họ Thiên Yết. ----Tôi là dải phân cách. Đợi chờ chap mới của tôi nhá----
|
|
|
angelcorn1998 Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 4b) Mon Jul 15, 2013 2:59 pm | |
| |
|