Bottle Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 3) Mon Jul 15, 2013 2:48 pm | |
| Tác giả: PloyCái này là do viết vội nên không được hay lắm dù sao cũng thanks trước vì đã ghé qua đọc mí cái dòng zớ zẩn này của em. Em xin chân thành cảm ơn Thiên Bình vừa đi vừa ngẫm nghĩ, đôi mắt nâu to tròn cứ nhìn vào vô định, bờ môi quyến rũ thi thoảng lại nhếch mép lên cười 1 cái. Anh mặc 1 bộ đồ đơn giản. Áo thun đen, quần kaki (hàng hiệu ó) và giày thể thao màu đỏ. -----tôi là dải phân cánh----- Họ và tên: Thiên BìnhTuổi: 16Chứng nhận sức khỏe: Đã bẻ được gãy sừng trâu -----tôi là dải phân cánh----- Không cần nói cũng biết, anh đang nghĩ về 1 kế hoạch cưa cô gái nào đó. Đang mải suy nghĩ miên man anh không để ý rằng có 1 vật thể lạ không xác định đc (không xác định kịp) bay thẳng vào mặt anh. Do vật thể lạ quá...chất lượng và may là còn để trong túi nên anh chỉ mới có...xỉu độ mức độ "nhẹ" :>Anh dần dần mở mắt, nhìn thấy 1 khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn anh. Cái mũi cao, đôi môi hồng mọng nước(), đôi mắt màu tím mở to nhìn anh, 1 khuôn mặt trắng trẻo và xinh xắn.Mẹ ơi...đây chính là tiên nữ trong truyền thuyết y? Vậy chắc đây là thiên đường rồi ha...Cả đời mình chưa bao giờ gặp được cô gái nào đẹp thế này cả...Hura...ai ngờ bị "chấn thương sọ não" lại may mắn thế chứ...Miên man suy nghĩ cộng với chảy nước dãi (...) cậu không thèm để ý đến xung quanh. Ngay khi đang "lâng lâng" ở tận đẩu đâu thì nàng "tiên nữ" kia đã kéo cậu xuống dưới đất chỉ với 1 câu nói..._Ê thằng hâm kia! Cái điện thoại bổn cô nương vừa "ban thưởng" cho ngươi đâu? Đang có việc bận, không có thời gian để trần trừ đâu!!! Trong khi Thiên Bình vẫn đang thể hiện cái mặt ngu ngơ ngớ ngẩn nhìn cô thì từ đằng xa một đám người mặc đồ đen lao tới, họ vừa chạy vừa la hét ỏm tỏi..._Cô chủ Bạch Dương, xin cô hãy trở về biệt thự đi, lão gia đang rất tức giận đó... _ Cô chủ à! Mai cô phải đi xem mặt mà, người lần này chắc không đến nỗi đâu. Làm ơn về đi mà... _ Tiểu thư, nếu cô chịu về tôi sẽ nấu bánh kếp cho cô ăn...cho cô trèo cây thoải mái...cho đi tắm thác nước trên núi nữa... _Cô chủ à...tiểu thư à....
-----tôi là dải phân cánh----- Họ và tên: Bạch DươngTuổi: 16Chứng nhận sức khẻo : Huy chương vàng Marathon quốc tế, đai đen taekwondo....vân vân mây mây....-----tôi là dải phân cánh----- Một đống người nhốn nháo chạy theo sau "tiên nữ" Bạch Dương. Trong khoảng khắc, cô vội ôm anh và i,s là is; is và s là iss; k và iss là kiss. ( đánh vần cho nó dễ hỉu )Nổ rồi...Trong đầu bạn Thiên bay giừo chỉ còn lại toàn pháo bông bay vòng vèo ( ngang, dọc, xiên, chéo, gì gì đó...).Bạch dương: "Chết cha, làm gì người ta thế này. Thôi hun được tiểu thư ta cũng là do có phúc. Đứng im mà tận hưởng nghe con. Mà nó...cũng ngọt đấy chứ (...)"(=''= bó chiếu.vn)-----tôi là dải phân cánh----- Một đống vệ sĩ lổn nhổn chạy qua, vừa chạy vừa la hét...Haizzz! Cuối cùng..cũng thoát nạn!!Cô vội buông anh ra. Định bụng...chuồn là thượng sách. Anh ta vẫn còn sock chạy đi cũng không biết đâu.Nhưng cô đã nhầm. Đang định lên dây cót cho cuộc đua Marathon thì bất ngờ bị anh túm chặt._ 1 cái hun Mĩ Nam là mất 100.000 đó nghe chưa kưng -----tôi là dải phân cánh----- Bạch Dương nhanh chóng chạy vô cửa hàng quần áo mua đồ "ngụy trang", không quên kéo theo tên Mĩ Nam phiền phức vừa gặp được ( bị nó bắt lôi đi chứ có phải tự nguyện đâu).Haizz tẩu thoát vượt biên chưa chuẩn bị kĩ thì bị phát hiện...chưa kịp cầm theo cái ví tiền "xưng xưng" yêu dấu.Thôi thì đằng nào nó cũng trả tiền quần áo cho mình...lấy "in ít" thôi cho nó "thoải mái" mà trả tiền.Nghĩ đồng nghĩa với thực hiện Nhẹ nhàng đến bên cạnh chị nhân viên...chỉ trỏ..._ Chị ơi...em lấy cái này...cái này nữa...cái kia thì bỏ vô giỏ hàng lun đi...chị còn cái nào đắt hơn không...lấy cho em mỗi bộ 10 cái nhá....v.v..Chị bán hàng hôm ăn vớ được vàng nên tiếp thị rất nhiệt tình.Lại một lần nữa...đời thật không theo ý bạn Bạch . Thoáng nghĩ bạn Bạch sẽ tưởng tưởng ra bản mặt kinh hoàng của chú Thiên khi nhìn cái hóa đơn thanh toán...nhưng trời đúng là phụ lòng...Cừu. Thiên Bình ung dung lôi cái thẻ Bạch Kim đưa cho chị bán hàng trước ánh mặt ngỡ ngàng con cá vàng của bạn Cừu trắng.Trước khi "từ giã" bạn Thiên còn không quên nhắc nhở bạn Bạch trả tiền cho mình...và sau đó...Bar club Song Tử thẳng tiến chap 1: [Only admins are allowed to see this link]chap 2: [Only admins are allowed to see this link] |
|
saobangbuon Giới tính : |
Zodiac : |
| Tiêu đề: Re: Khoảnh khắc diệu kì (Chap 3) Thu Jul 18, 2013 2:06 pm | |
| |
|