Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6 Icon_minitimeSat Jul 13, 2013 12:59 pm

Tác giả: nhozsiu


Chap 6 :

_ YA ! CON CỪU CON ĐÁNG YÊU CỦA MẸ ! _ Một người phụ nữ đã ngoài ba mươi , khoác trên người một bộ đồ khá là giản dị , chiếc quần thể dục và một chiếc áo thun màu xanh bình thường không kiểu cách , chân mang đôi giày bata trắng , bề ngoài của bà không nói lên bà là một người giàu có nhưng gương mặt vẫn toát lên một nét đẹp kiêu sa của một qúy phu nhân , bà chạy lại nhảy phóc lên người Bạch Dương để cậu bế như một đứa con nít 3 tuổi 

_ Ashhh ! Mẹ làm cái quái gì thế ? _ Bạch Dương nhăn nhó đẩy bà ra nhưng bà nhất quyết bám chặt lấy cậu 

_ Cục cưng của mẹ ! Lâu rồi mẹ chưa gặp con để mẹ ôm con cái nào ! _ Bà nũng nịu , bọn người trong nhà không thể nhịn được nữa , phá lên cười như chưa từng được cười ( trừ 2 người ) làm cho Bạch Dương chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đó mà thôi ~~ 

_ CÁC CẬU CÓ CÂM NGAY CHƯA ? _ Bạch Dương nóng máu , đứng ngoài cửa hét vào , quay sang mẹ cậu _ Mẹ à ! Con lớn rồi mà mẹ suốt ngày cứ gọi con là Cừu con rồi lại cục cưng , mẹ cũng đâu còn trẻ , giỡn kiểu đó chẳng vui tí nào ! 

_ Hic, vậy là con chê mẹ phiền phức , chê mẹ già phải không ? _ Mẹ cậu buông cậu ra , đứng thút thít 

_ Trời ơi ! Con không có ý đó ! Mẹ nuôi con mà không hiểu ý con sao ? _ Bạch Dương vò đầu bứt tóc 

_ Thiệt không ? _ Bà méo mó quay lại nhìn Bạch Dương

_ Thiệt ! _ Bạch Dương mở to mắt khẳng định 

_ Thế con cõng mẹ vào nhà được không ? _ Mắt bà long lanh như chờ đợi 

Bạch Dương chỉ biết im lặng làm theo nhưng trong đầu lại nghĩ " Cứ sống với mẹ như vầy chác con không thể lớn được luôn quá T.T"

Bạch Dương vừa đặt chân đến trước cửa phòng khách thì 

_ Cô ơi cô có mệt không cô ? 

_ Dạo này cháu thấy cô đẹp hơn đấy nhé ! 

_ Cô ốm bớt rồi , chắc làm việc vất vả lắm phải không cô ? 

..... _ Một đám hỗn loạn chạy lại bu quanh lấy mẹ Bạch Dương và vứt anh đi không thương tiếc 

_ Nịnh mẹ tớ làm gì không biết ! _ Bạch Dương thầm vui trong lòng nhưng ngoài miệng lại tỏ vẻ trách móc mấy thằng bạn

_ Để mẹ cậu nói tốt cho họ trước mặt ba mẹ họ chứ gì ! Mấy tên đó toàn vua nịnh hót ! _ Ma Kết chăm chú đọc sách nhưng vẫn trả lời câu của Bạch Dương một cách ngắn gọn 

_ Ma Kết , cậu lại tách tụi nó ra đi ! Ồn ào quá ! _ Thiên Yết đang khắc gì đó trên con dao , lạnh lùng ra lệnh cho Ma Kết 

_ Tớ không phải người hầu của cậu ! Tự đi mà làm ! _ Ma Kết tỏ vẻ bất cần , làm Bạch Dương ngồi gần đó khá sửng sốt nhưng rồi cũng nhún vai cho qua vì ai cũng biết người duy nhất không sợ Thiên Yết chính là Ma Kết 

_ Tùy cậu thôi ! _ Nói rồi Thiên Yết đứng dậy, nhẹ nhàng tiến lại chỗ mấy con người đang náo nhiệt kia 

_ Cháu chào cô ! _ Cậu lạnh lùng cúi đầu vẻ lễ phép , Song Ngư , Song Tử, Bảo Bình vừa nghe thấy giọng Thiên Yết đều tránh sang một bên và không nói một tiếng nào nữa

_ Cô đến đây có chuyện gì ? _ Vẫn cái chất giọng âm u đến lạnh xương sống 

_ Tiểu Yết Yết , con bò cạp nguy hiểm dễ thương , lâu rồi không găp , cháu vẫn còn giữ cái giọng ghê rợn đó sao ? _ Mẹ Bạch Dương vui vẻ nói 

_Cô à , thứ nhất cháu không dễ thương , thứ nhì giọng nói là của cháu , cháu có quyền , thứ ba cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của cháu , cô đến đây làm gì ? _ Thiên Yết nói một tràng nhưng nét mặt vẫn không biểu hiện bất kỳ một cảm xúc nào 

_ Cô chỉ đùa tí thôi mà làm gì ghê vậy ! À cô .... _ Đang định nói thêm gì đó nhưng bà vô tình nhìn thấy chiếc laptop đặt trên bàn có ảnh của ai đó nên tò mò tiến lại gần rồi reo lên

_ A ! Cừu con à , con cũng xem hình con gái sao ? _ Bà chạy đến ôm chầm lấy Bạch Dương _ Mẹ cứ tưởng con có vấn đề về giới tính nhưng thì ra không phải , con vẫn bình thường , mẹ vui lắm ! _ Bà nói mà mắt rưng rưng như muốn khóc 

Lại một lần nữa , câu nói của bà làm cả bọn phải cười lăn lôn , Ma Kết cũng phải bật cười nhưng còn người kia thì vẫn vô cảm 

_ Mẹ nói bậy bạ cái gì đấy ? Con có bị gì đâu chứ ! _ Mặt Bạch Dương đỏ hết cả lên , anh thật sự bó tay với mẹ anh rồi 

_ Tại mẹ thấy 16 tuổi rồi mà con chưa có bạn gái nên mẹ lo lắm con trai à ! Con cứ việc có người yêu đi ! Mẹ không cấm con đâu ! _ Mẹ cậu nói với vẻ xúc động

_ Cô đến đây để làm gì vậy ạ ? _ Ma Kết cắt ngang dòng cảm xúc đang dâng trào trong bà

_ Chết , nhiệm vụ quan trọng mà mém tí nữa cô quên mất tiêu ! _ Mẹ Bạch Dương hốt hoảng , trong khi đó trong đầu của cả 6 người đang nghĩ " Giao nhiệm vụ cho cô / mẹ đúng là sai lầm lớn ! " 

_ Hì , mấy đứa ngồi xuống ghế đi để cô thông báo ! _ Bà cười , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế 

Sau khi mọi người đã an tọa , mẹ Bạch Dương lại tiếp tục lên tiếng 

_ Hồi nãy , các phụ huynh đã có buổi họp mặt về vấn đề của các con và đưa ra một quyết định : các con không thể ở nhà được nữa mà phải đi học ! _ Mẹ Bạch Dương trở nên nghiêm túc 

_ Tại sao chứ ? _ Song Tử tròn mắt ngạc nhiên 

_ Chỉ mới gửi tiền vào tài khoản của các con thì đã không còn một xu nào cả ! Có ai giải thích chuyện này không ? _ Bà nhăn mặt

_ Tụi cháu bị lừa ...... _ Song Ngư chưa dứt câu thì đã bị Bảo Bình chặn miệng 

_ Thưa cô , bọn cháu không có gì để giải thích ! _ Bảo Bình thản nhiên 

_ Bởi vậy bọn ta không an tâm để các con ở nhà nữa ! Đi học vừa an toàn vừa tiết kiệm chi phí ! _ Mẹ Bạch Dương cười dịu 

_ Nhưng tụi con đã tốt nghiệp đại học bên Anh rồi ! _ Song Tử cố cãi 

_ Nhưng ở Zodiac Sky các con vẫn chưa có bằng , hơn nữa tụi con chỉ mới 16 tuổi , đi học cũng chẳng có vấn đề gì cả ! À còn nữa , đúng một tháng sau mọi người mới chu cấp tiền cho các con , giờ thì tự mà lo liệu lấy tiền bạc để sinh sống đi nhé ! _ Mẹ Bạch DƯơng nhún vai rồi tiếp _ Quyết định vậy nhé ! Chuẩn bị đi ! Tuần sau các con sẽ học ! 

_ Dạ ! _ Cả đám ủ rũ 

_ Xong chuyện ! _ Mẹ Bạch Dương thở phào và quay sang cậu con bé bỏng của mình _ Cừu con , cõng mẹ về nhà nhé ! Mẹ đến đây bằng taxi , không mang theo tiền ! 

_ Cõng á ? Thôi đi ! Con lấy xe chở mẹ về thì còn có lý chứ cõng thì chừng nào tới nơi ! _ Bạch Dương lập tức phản bát 

_ Thế cũng được ! Lấy xe đi con yêu ! _ Bà cười tinh nghịch 

_ À mà , cô ơi , bọn con học trường nào thế ? _ Song Tử thắc mắc khi Bạch Dương đã rời khỏi

_ Gold Star ! Trường này nổi lắm nhá ! _ Mẹ Bạch Dương nháy mắt 

_Xe chuẩn bị xong rồi ! Mẹ có về không ? _ Bạch Dương bước vào ,chán nản 

_ Bye các cháu , ta đi đây ! Có dịp sẽ gặp lại ! _ Bà nói rồi nhanh chóng bước ra xe, để lại 5 người với cùng 1 suy nghĩ "Không gặp hay hơn ! " 

Khi bóng dáng người phụ nữ đã biến mất , Song Ngư bắt đầu mở miệng trách móc 

_ Này ! Sao lúc nãy không cho tớ nói ? Nếu cho tớ nói thì giờ cần gì phải đi học chứ ! 

_ Tại tớ thấy mấy nhỏ này cũng hay hay nên không muốn nói cho mọi người biết ! _ Bảo Bình nói , câu đó đối với Song Ngư là đầy ẩn ý 



~~~~~~oo0oo~~~~~~~

Mấy bạn cho mình xin ý kiến nhé ! Chap sau mình sẽ nói về các sao nữ đáng yêu của chúng ta ! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình ! ^^
 
Khách viếng thăm
Anonymous
Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6   Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6 Icon_minitimeTue May 13, 2014 7:52 am

Tui có một nhận xét là tại sao you viết hay thế
 
 

Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 6

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Tôi thích sự...
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 4
» Nơi ưa thích trong nhà của các sao
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 5
» Đồ lừa đảo...tôi thích cô_Chap 7
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Đồ lừa đảo...tôi thích cô-