Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Geminitta da Saigon
Học sinh chưa nhận lớp
Geminitta da Saigon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 05/06/2000
Join date : 24/05/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeFri Jun 21, 2013 11:20 pm


Chapt 1 - Ngày đầu tiên đi học:
o0o
-.... Được rồi, cứ thế mà tiếp tục nhé Vĩnh Hảo.- một giọng nói trong trẻo, ngọt ngào- đoán chừng chủ nhân của nó là một cô gái độ mười lăm mười sáu- vang lên sau một chuỗi những tiếng thì thầm không rõ ràng hoà lẫn trong tiếng mưa rơi khiến hắn chết lặng. Giọng nói ấy... không thể nào...

- Có chuyện lớn rồi, tiểu thư ơi. Phu nhân Aquafina vừa cho hay có kẻ đang nghe lén cuộc nói chuyện này.- một người chạy tới, giọng hốt hoảng. Hắn sực tỉnh, rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi con hẻm nhỏ và biến mất sau khúc ngoặt. Đám tay chân của cô gái ấy đang theo sát ngay sau, xem ra họ đã phát hiện ra hắn rồi.

"Ngu nè, chết mày rồi con ơi"- Tự cốc đầu mình hai, ba cái liền, hắn rủa thầm trong khi vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Hắn cứ chạy mãi, chạy miết, cho đến khi tiếng chân đằng sau xa dần rồi biến mất hẳn. Thế mà cái giọng nói lanh lảnh ấy cứ ở lại trong đầu hắn hoài, rõ khổ.

Hắn dừng lại, thở dốc. Có vẻ như hắn đã cắt đuôi được bọn chúng. Cũng đúng thôi, hắn là niềm tự hào của đội điền kinh cấp hai mà lị. 

" Sao bị phát hiện nhanh thế không biết? Còn cô gái đó nữa, chẳng lẽ..."- hắn nghĩ thầm.

" Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành..."- bài hát não nề cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Cuộc gọi từ Nhân Khang. 

- Gì thế ông già?

- Con nỡ lòng nào nói bố là ông già chứ? Bố mới 49 tuổi 215 ngày thôi. Còn trẻ chán. Mà chuyện bố nhờ, con làm xong chưa?- một giọng nói ngọt ngào vang lên khiến hắn bất giác rùng mình.

- Bị phát hiện. Hừ. Ông coi lại nhân viên ông đi. Làm ăn kiểu gì mà để rò rỉ thông tin. Giờ tính sao?

- Bỏ qua một bên đi. 6h30' rồi. Qua trường mới luôn đi. Bố đưa đồng phục mới của con cho bác bảo vệ trường rồi. Giờ con đang ở đâu?

- Có trời biết. Thôi được rồi, tôi tự về trường được, có GPS ngay đây mà, lo gì. Tôi cúp máy được chưa?- hắn cau có.

- Vậy thì được rồi, với tốc độ của con thì sẽ ổn cả thôi. Với lại con học lớp 10-B nhá con yêu. Thui byebye con trai cưng của bố.- Rụp."Thoát nạn", một nụ cười nửa miệng thoáng xuất hiện trên môi hắn. Được rồi, đến trường nào.
o0o

- Học viện Vietnam Royal (VRA) thuộc Viện nghiên cứu và phát triển nhân tài Royal (RIT ) là trường THPT duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc ngay trung tâm quận 10 thành phố Hồ Chí Minh, trường có những công nghệ tân tiến nhất cùng với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tất cả để giúp cho học sinh có được môi trường học tốt nhất. Được biết đến như ngôi trường chỉ nhận những con em danh giá, năm nay, với sự lên ngôi của vị hiệu trưởng mới Bạch Nguyễn, ông đã cho phép một số ngoại lệ vào học mà không rõ lí do. Điều này đã dấy lên rất nhiều làn sóng phản đối... blah... blah... blah...- cô gái với mái tóc nâu đang đeo headphone mơ màng, vài chiếc lá điệp vàng rơi lả tả trên đầu cô nhưng cô chẳng thèm để ý khiến cho cô gái với mái tóc đen tuyền đi bên cạnh tức ói máu:

- Chị dừng được chưa Kết Kết? Ngày nào cũng đoạn trích cũ rích đó, em ngán tận cổ rồi.

- Song Nhi à, chị Kết Kết đang luyện tiếng Anh thôi mà, có gì đâu mà chị làm dữ thế?- tay ôm quyển sách dày cộp, tóc đen tuyền này nhướng mày hỏi tóc đen tuyền kia.

- Bả là thần đồng IQ 200 mà ôn luyện gì trời. Còn em nữa Bình Nhi, đi đâu cũng ôm quyển sách dày cộp, hai người tính chọc tức tôi à?- Cô gái được gọi là Song Nhi ngán ngẩm nhìn hai cô bạn cùng tuổi mình, vừa đi giật lùi vừa lắc lắc đầu thất vọng. Chợt:

- Song Nhi đại đại mĩ nhân lầu xanh xin dừng bước, đi thêm vài bước nữa sợ rằng người tông phải cột điện, tổn hại đến ngọc thể.- một giọng nam trầm ấm vang lên ngay sau lưng Song Tử khiến cô đơ như cây cơ. Bình Nhi dứt mắt ra khỏi cuốn tiểu thuyết của Agatha Christie, chăm chú nhìn vào chàng trai vừa phát ngôn ra câu nói vừa rồi với ánh mắt đầy nghi hoặc. Đó là một gã đẹp trai, với mái tóc xanh lơ gợn sóng và đôi mắt lam đậm đầy vẻ lãng tử khiến ai nhìn vào cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ.

- E là em ấy chưa tông trúng cột điện đã tông phải công tử đây rồi.- Ma Kết im lặng nãy giờ bật cười ha hả khiến chàng ta mặt đỏ bừng, ấp úng chống chế:

- Chị cứ khoái đùa. Mọi người không nhớ em thật sao? 

Chợt Thiên Bình lên tiếng sau một hồi tập trung suy nghĩ, đuôi mắt cô nheo lại như tự nghi ngờ những gì mình đang nói:

- Có phải là Giải Ca đó không?- cô e dè rồi lại giở quyển sách đang ôm trong người ra đọc tiếp.

- Cái gì? Đây mà là Bé Giải á? Hôm nay không phải Cá tháng Tư đâu à nha.- có vẻ như Song Tử đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, cô hét lớn như đáp lại câu nói của Thiên Bình nhưng mắt vẫn không thèm liếc qua Cự Giải (chắc là tên chàng trai ấy) lấy một lần khiến hắn xụi lơ, miệng mồm méo xệch, tất cả mọi hi vọng đều tan biến hết trong phút chốc.

- Mấy người không tin tôi thì thôi. Tôi không quan tâm. Xí!- Giải nhà ta bắt đầu dỗi. Ma Kết, giờ đã tin vào lời của hắn, bắt đầu bài diễn thuyết của mình với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai:

- Giờ mới về à Cự Giải. Cậu có biết ba năm trước cậu bỏ đi biền biệt không để lại bất cứ thứ gì dù chỉ là một cái địa chỉ liên lạc khiến cả đám bọn tôi lo sốt vó lên không hả? Đã thế lâu lâu cậu còn gửi về mấy cái thư không địa chỉ không tem không con dấu gì cả, trong đó toàn là mấy bài báo cắt dán không ra đám ôn gì hết, có biết là cha với chú xém đột quỵ mấy lần rồi không? Rồi còn...

- Thôi cho em xin đi Kết Kết, dù gì thì em cũng đã về rồi mà, mọi người đáng ra phải vui mừng hơn chứ.- Giải cười cầu tài.

- Cái cậu này, đúng là Bé Giải rồi.Tôi tưởng cậu quên bọn này rồi chứ. Cơ mà ai cho cậu bảo tôi là mĩ nhân lầu xanh hử? Muốn chết đến nơi à?- vừa nói Song Tử vừa vỗ thùm thụp vào lưng Giải khiến cậu chàng la oai oái. Chợt tất cả thấy trời đất tối sầm lại, vừa nãy nắng còn chói chang kia mà, đã thế còn không có lấy một chút gió, cây cối đứng im bất động, cả lá cũng không thèm lay động tí ti nào. Cả đám bốn người bán tín bán nghi, vừa quay đầu lại thì...

- Đây là VRA.- Thiên Bình dứt mắt ra khỏi quyển sách, khẽ thầm thì nhưng đủ để mọi người nghe thấy. Còn Giải với Song, hai người nửa cười nửa mếu, chỉ có thể lắp bắp:

- IM...IM...POS...SIBLE!!! 

- Các em có cần nhất thiết phải làm quá lên như vậy không? Chỉ là một toà nhà mười tầng xập xệ bị tróc sơn với khuyết vài viên gạch được gắn biển " ĐANG THI CÔNG" mà theo như tờ hướng dẫn thì chính là ngôi trường VRA mà chúng ta sẽ theo học bắt đầu từ hôm nay thôi mà.- Ma Kết vẫn ung dung bước trên con đường dành cho người đi bộ quét vôi trắng xoá, đầu óc thì cứ bay nhảy tận đâu đâu, hình như cô còn không biết mình đang nói gì nữa kìa.

- Đề nghị miss Kết lặp lại câu nói vừa rồi của chính mình.- ba con người với cùng một điệu cười nham hiểm lườm lườm Ma Kết khiến cô nàng siêu hoang mang:

- Ừ, ừ thì... VRA chỉ là một toà nhà mười tầng xập xệ đang thi công... HẢ???

- Này ông bảo vệ, tôi nhắc lại một lần nữa cho ông nghe nhá... ĐÂY KHÔNG THỂ NÀO LÀ TRƯỜNG CỦA TUI ĐƯỢC. LÀM SAO MỘT CÁI ĐỐNG NHƯ THẾ NÀY MÀ...- một thằng con trai siêu đẹp mã với mái tóc đỏ cam đứng hét rống lên giữa đường khiến ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn với ánh mắt đầy sự thương tiếc cho một con người còn đang tuổi xuân xanh mà đã có số phận không may mắn. Đột nhiên, trong ánh nhìn ngỡ ngàng của tụi bọn Kết Song Bình Giải, một chàng trai tóc vàng óng, mang kính mát từ đâu bay tới ôm chầm lấy anh chàng kia bằng đôi tay mảnh khảnh như con gái của mình:

- Ôiiiiiii... Mấy năm rồi không gặp cậu mén-lỳ hẳn ra Yết à. Không ngờ lại gặp cậu ở đây, đúng là duyên phận. Hi hi...- hắn nũng nịu khiến Thiên Yết nổi sùng lên,chẳng nói chẳng rằng, cậu cho tên đó một cú song phi khiến hắn bay đến chân cô gái có mái tóc đen tuyền cùng với đôi mắt màu tím đỏ, người mà khuôn mặt đang tái dần đi vì tức giận. 

- Giao phó lại cho cậu đó Bình Nhi.- có vẻ như hai bên đã nhận ra nhau, Yết nói gọn lỏn rồi phóng vào phòng bảo vệ để uống trà đàm đạo, tay không quên câu cổ bác bảo vệ già khốn khổ lôi theo. Cả đám chỉ còn biết đứng ngoài nhìn theo vô vọng. Riêng Bình Nhi, cô chẳng thèm quan tâm là Yết Ca đang làm gì, ông già bảo vệ sống hay chết, cô chỉ đứng dòm trân trân vào cái người đang ngồi dưới chân mình dụi dụi mắt như chú mèo con nhỏ, cái kính mát thì gãy gọng sứt tròng, nói tóm lại là không còn dòm ra cái kính nữa, trong khi tay cô thu lại thành nắm đấm tự lúc nào. Và rồi, cô bắt đầu nói, với giọng điệu tựa như gió thoảng, nhưng không phải gió xuân nhẹ nhàng hay gió thu mát dịu. Là loại gió gì không biết mà khiến những người kia chạy xa n-thước:

- Mười năm trước, cậu đến nhà tôi như một cơn ác mộng. Cái quãng thời gian đó, cái quãng thời gian mà tôi phải làm bảo mẫu cho cậu ấy, tôi không thể nào quên được. Cậu có biết tôi mừng thế nào khi cậu qua Anh không hả? THẾ MÀ GIỜ CẬU TRỞ VỀ, CHƯA KỂ LÀ CÒN HỌC CÙNG TRƯỜNG VỚI TÔI, CẬU TÍNH ÁM TÔI ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ SONG NGƯ???

"Bình Nhi nói thế có nặng quá không, dù gì thì đó cũng là những hồi ức đẹp mà, ít nhất là với Ngư Nhi...blah...blah...blah", những suy nghĩ đan xen vụt qua đầu những người biết chuyện. Mãi đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình, không ai để ý thấy có thoáng nét buồn và thất vọng trên khuôn mặt thanh tú kia, đôi mắt màu xanh lá chợt tối sầm lại đầy suy tư. Nhưng rất nhanh, nó trở lại với đúng bản chất ban đầu, vô tâm và bất cần đời. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, và với điệu bộ rất chi là gai mắt, hắn phủi phủi cái quần của mình, rồi cất tiếng nói, mắt vẫn tập trung vào cái quần "thú vị" kia:

- Xin lỗi bạn, mình không biết bạn đang nói về chuyện gì. Đúng là mình tên Song Ngư thật, nhưng không phải là người bạn cần tìm đâu. Hai người tình cờ trùng tên là chuyện bình thường ở huyện mà. Bạn có cần mình tìm giúp cậu bạn của cậu không?

Thiên Bình tức lộn ruột, thằng cha này dám bắt bẻ ngược lại cô, dù có là Ngư Nhi đi chăng nữa cô cũng quyết không tha, chưa kể hắn còn hành động như thể cô vô hình vậy. "Thật là một sự nhục nhã ê chề đối với người cãi đâu thắng đó như ta mà", cô ấm ức. Sau mọt hồi toan tính điều gì mờ ám, Bình Nhi nở nụ cười duyên mà vẻ mặt thì đểu đểu, giọng nói vẫn thanh thoát nhưng từng câu từng chữ phát ra đều mang ám khí:

- Làm phiền bạn, người mình cần tìm là một thằng nhóc mười sáu tuổi mà cách suy nghĩ cũng như hành xử y chang một đứa trẻ sáu tuổi. Lạ một điều là thằng nhóc đó có khuôn mặt y chang bạn luôn đó, Ngư Nhi à. Mình thấy nghi ngờ lắm. Liệu bạn có thể nhìn vào mắt mình và khẳng định là mình đã nhầm không?

Song Ngư, giờ đã phủi hết bụi bẩn trên cái quần yêu quí bằng nước giặt Omo (how?) ngước đôi mắt ngây thơ con nai tơ lên nhìn Bình Nhi, như muốn hỏi xem cô có đang nghiêm túc hay không. Bắt gặp ánh mắt đó, cô cực kì khó chịu, nó làm cô phân vân, không biết tên này đang giả ngu hay là hắn ngốc thiệt, yêu cầu của cô rõ ràng thế kia mà. Hồi nãy, cô đề nghị Song Ngư làm việc đó là để thử nghiệm phương pháp kiểm tra nói dối của FBI mà cô mới đọc được trong quyển truyện Conan của mình, nhưng có vẻ không ổn lắm. Có cái gì đó không giống giữa Ngư Nhi của ngày xưa và chàng trai đang đứng ngay trước mặt cô, dù cô biết là mình không hề nhầm. Thấy Thiên Bình cứ mãi nhìn về nơi xa xăm, Song Ngư không kìm được, liền buông một tiếng thở dài đầy tâm sự khiến Bình Nhi trở về thực tại rằng cô đã quá xa sân ga tuổi nhỏ.

- Tôi không phải là Song Ngư mà cô biết.- Ngư tiến sát lại gần Thiên Bình tự lúc nào, hai cánh tay mảnh khảnh là thế nhưng lại ôm gọn bờ vai tròn trịa của cô thật vững chắc khiến trong thoáng chốc, cô chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé và chỉ muốn ngã vào vòng tay ấy. Chín chữ vừa rồi, Song Ngư nhấn mạnh từng chữ một, nhưng cô biết, và chỉ cô biết (không hiểu sao cô thấy vui về điều đó), rằng giọng cậu ấy run, rất nhẹ, nhưng cũng đủ để cô biết là cậu ấy đang nói dối. Nhưng không hiểu sao, khi đôi mắt cậu xoáy thẳng vào mắt cô, cô nhận thấy sự mãnh liệt và hoảng loạn trong ánh mắt ấy, hệt như cái ngày hè năm đó, nó khiến tim cô đập loạn xạ và người cô nóng ran lên, cô liền xô Song Ngư ra rồi giật lùi mấy bước làm cậu chới với. Mặt vẫn còn đỏ ửng, cô lắp bắp:

- Xin...xin lỗi.... Bạn...bạn có s...sao không hở Ngư Nhi?

- Mình không sao. Cơ mà đừng gọi mình là Ngư Nhi, người ngoài nhìn vô dễ hiểu lầm lắm đấy!- Song Ngư bật cười ha hả trước vẻ cuống quýt của Bình Nhi, khiến cô nàng ngượng chín người.

- Ngư ơi, tôi kiếm được đường vào rồi, đi thôi.- giọng Yết vang lên khiến hai người họ chợt nhận ra cái không khí kì lạ đang bao quanh mình. Cả đám Kết Song Giải Yết đứng ngoài, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng mùi mẫn, không ai nhịn được cười, ngay cả bác bảo vệ ngồi trong phòng cũng quay mặt đi cười hí hí. Song Tử thì khỏi nói, cô cười bò lăn bò càng, không biết trời trăng mây đất gì nữa trong khi chàng Giải đứng kế bên mặt đỏ như trái cà chua chín đang quýnh quáng trùm cái nón áo khoác lên đầu để che bớt những cảnh 18+ sắp xảy ra. Thiên Yết thì cố làm mặt nghiêm, nhưng một giây sau thì ôm bụng cười sặc sụa. Riêng Ma Kết, cô không cười đùa quá trớn như cái đám loi choi kia mà cứ tập trung ghi ghi chép chép vào quyển sổ bé tí đang cầm trên tay mình, lâu lâu lại cười khúc khích. Thiên Bình mon men lại hỏi, và cô choáng váng khi nhìn thấy tiêu đề trong quyển sổ:

NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC: Truyện ngắn Học đường Forum Truyện 12 Chòm sao! 
o0o
Au: Đố biết 2 người ở đầu chapt là ai nè?


Được sửa bởi Geminitta da Saigon ngày Fri Jul 05, 2013 10:26 am; sửa lần 1.
 
Luna_ác quỷ bóng đêm
Học sinh nhà Nước
Luna_ác quỷ bóng đêm
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 374
Birthday : 22/07/1999
Join date : 19/04/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 9:40 am

Hú cho tem trước cái đã!
Giờ tới nhận xét : 
- Cái trường đó nằm ở quận 10 chừng nào đi kiếm mới đc =))
- Truyện cuốn hút lắm! Vừa nhí nhố vừa nghiêm trọng phải học hỏi *ghi ghi chép chép* 
- Còn 2 người đầu truyện thì à ùm lát ta quay lại trả lời sau =))
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 10:43 am

Hoho hay hax
 
Geminitta da Saigon
Học sinh chưa nhận lớp
Geminitta da Saigon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 05/06/2000
Join date : 24/05/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 12:33 pm

Tks 2 nàng đã cmt
LuLu: ta tiêu tốn gần hết chất xám cho chapt này rồi, mấy chapt sau chắc dở + ngắn hơn =))
 
The Daughter Of Artemis
Học sinh chưa nhận lớp
The Daughter Of Artemis
Giới tính : Nữ
Zodiac : Sagittarius
Tổng số bài gửi : 50
Birthday : 14/12/1999
Join date : 21/06/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 1:03 pm

Hoeee ... Các nàng viết truyện hay kinh khủng khiếp *lắc lắc* !!! Đúng là tuổi trẻ tài cao mà ...

Viết còn hay hơn cả ta T   T
 
pecankute
Học sinh nhà Khí
pecankute
Giới tính : Nữ
Zodiac : Libra
Tổng số bài gửi : 1369
Birthday : 07/10/2000
Join date : 27/05/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 3:42 pm

Ta nghi là Bảo Bình và ...(ko pít)
 
Geminitta da Saigon
Học sinh chưa nhận lớp
Geminitta da Saigon
Giới tính : Nữ
Zodiac : Gemini
Tổng số bài gửi : 56
Birthday : 05/06/2000
Join date : 24/05/2013
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitimeSat Jun 22, 2013 10:10 pm

Artemis: tks bạn
Pecankute: =='
 
Sponsored content
Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]   Ngày ấy và bây giờ [chapt 1] Icon_minitime

 
 

Ngày ấy và bây giờ [chapt 1]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ngày ấy và bây giờ [chapt 2a]
» 14h00 ngày 24/09 chơi ngay Naruto số 1 Châu Á nào
» Giao lưu của các thành viên ~ Ảnh của các thành viên ~ Mọi người vào góp phần đóng góp cho sinh nhật 4rum (Kỷ niệm 4rum tròn 1 tuổi) ~ Hạn chót đăng ảnh (9h13 ngày 29/6 =>> 22h ngày 30/6)
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 16]
» 12 Chòm sao và căn nhà bí ẩn [chapt 1]
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Ngày ấy và bây giờ-