E hèm ! Đây là lần đầu mình viết truyện . Có gì sai sót mong các bạn góp ý và nhận xét . Tính tình mình có hơi bộp chộp , lanh chanh nên mọi người nếu thấy mình làm quá cũng nói mình nha . Xin cám ơn các bạn trước .
Tên truyện : Chuyện đời thường
Tác giả : Tút tu tút
Ranting : Mọi lứa tuổi
Chap : Chưa xác định
-
Giới thiệu nội dung -
Đây là những câu chuyện hết sức đời thường , củ chuối , hóm hỉnh , bất bình thường của 12 sao tại ngôi trường mang tên Wa .
-
Giới thiệu nhân vật -
*
Cự Giải *
Tuổi : 14
Giới tính : Nữ
Gia thế : Con gái rượu của một gia đình chuyên chăm sóc và kinh doanh các loài hoa - một gia đình có danh tiếng trong khu vực. Học sinh năm 1 .
Tính tình : Tình cảm sâu sắc. Hoài niệm và khoan dung. Yêu gia đình và bạn bè.
Ngoại hình : Mắt pha hai màu - tím than và vàng . Tóc nâu . Chiều cao khá khiêm tốn ( 1m63 )
Sở trường : Trồng hoa , nữ công gia chánh .
"
Nè mọi người . Tập trung vào đi... đi chứ "
*
Nhân Mã *
Tuổi : 16
Giới tính : Nữ
Gia thế : Gia đình có ba mẹ là doanh nhân thành đạt - tuy bận rộn nhưng gia đình vẫn rất đầm ấm , hạnh phúc . Học sinh năm 3.
Tính tình : Lạc quan . Hài hước nhưng thẳng thắn. Yêu hòa bình và yêu tự do .
Ngoại hình : Dáng chuẩn ( 1m69 ). Mắt tím than . Tóc uốn màu cam nhạt .
Sở trường : Điền kinh và các môn thể thao.
"
Này ! Đấu với tui một trận đi . Xem ai hơn ai "
*
Song Ngư *
Tuổi : 16
Giới tính : Nữ
Gia thế : Ba làm nhân viên cho một ngân hàng . Mẹ buôn bán nhỏ tại nhà. Học sinh năm 3
Tính tình : Lãng mạn và dịu dàng . Tưởng tượng bay bổng và tình cảm phong phú.
Ngoại hình : Tóc ngắn màu vàng lúa . Màu mắt xanh lơ . Dáng người tương đối ( 1m 65 )
Sở trường : Văn và thơ rất bay bướm - đọc thơ .
"
Mùa thu sang . Đông lại đến , nhẹ nhàng đi . Xuân đã về ..."
*
Bảo Bình *
Tuổi : 15
Giới tính : Nữ
Gia thế : Cha là một kiến trúc sư tài ba . Mẹ là một nhân viên giỏi trong công ty . Học sinh năm 2
Tính tình : Lạc quan , khá là tự lập. Thích quan sát và giúp đỡ người khác.
Ngoại hình : Tóc màu lục pha tím , được buộc xéo trông rất khả ái . Mắt xanh lục . Dáng khá cao ( 1m 70)
Sở trường : Ca hát - nhảy múa.
"
Này, cậu có sao không ! Lấy khăn tay tớ mà lau nước mắt đi này ."
*
Kim Ngưu *
Tuổi : 15
Giới tính : Nữ
Gia thế : Ba mẹ là những đầu bếp trẻ và vô cùng tài năng . Học sinh năm 2.
Tính tình : Kiên nhẫn và đáng tin . Tinh thần trách nhiệm cao . Nhiệt tình giúp đỡ bạn bè.
Ngoại hình : Gương mặt thanh tú . Mắt xanh lục . Tóc vàng uốn dài ngang lưng . Dáng chuẩn ( 1m68 )
Sở trường : Nấu ăn là biệt tài duy nhất của cô nàng .
"
Ơ hay ! Trả hộp cơm trưa lại cho tui !"
*
Tiểu Song *
A Tử [/size]*
Đây là một cặp song sinh .
Tuổi : 14
Gia thế : Cha mẹ của hai chị em là những nhạc công nổi tiếng của thế giới . Học sinh năm 1.
-
Tiểu Song -
Giới tính : Nữ
Tính tình : Giỏi giao tiếp . Chủ động và vô cùng nhạy cảm.
Ngoại hình : Gương mặt trẻ con . Tóc dài màu hồng sen được bím hai bên . Mắt vàng . Dáng tương đối ( 1m66 )
Sở trường : Hội họa - vẽ cực kì đẹp.
"
A Tử ! Em mau dậy đến trường nào !"
-
A Tử -
Giới tính : Nam
Tính tình : Thích ứng nhanh . Hài hước và vô cùng mưu trí .
Ngoại hình : Gương mặt trẻ con . Tóc vàng được cắt gọn gàng . Mắt vàng . Dáng nhỏ con ( 1m64 )
Sở trường : Diễn xuất - diễn kiểu nào cũng được ( từ ngây thơ đến nguy hiễm )
"
Ây da ! Chị thiệt là phiền mà Tiểu Song . Em dậy rồi đây "
*
Bạch Dương *
Tuổi : 15
Giới tính : Nam
Gia thế : Cha mẹ mất sớm trong tai nạn . Sống cùng ông bà làm nghề chăn nuôi cừu. Học sinh năm 2
Tính tình : Nhiệt tình . Yêu tự do . Tự tin và gan dạ.
Ngoại hình : Tóc trắng rối bù xù . Mắt xám . Dáng tương đối ( 1m74 )
Sở trường : Thích mạo hiểm - bay nhảy và đấm đá.
"
Tui sợ cô rồi . Đấu cái gì mà đấu !"
*
Sư Tử *
Tuổi : 14
Giới tính : Nam
Gia thế : Là con lai . Ba mẹ hiện sống ở nước ngoài . Cậu về đây để du học .Thành viên hội học sinh. Học sinh năm 1.
Tính tình : Tự tin . Có óc tổ chức . Cởi mỡ và thẳng thắn.
Ngoại hình : Tóc vàng . Mắt đen . Dáng tương đối chuẫn ( 1m75 )
Sở trường : Có khả năng lãnh đạo . Nói được là làm được .
"
Nào . Mọi người tập trung nào ."
*
Xử Nữ *
Tuổi : 16
Giới tính : Nam
Gia thế : Con trai nhất của giám đốc điều hành một công ty . Thành viên hội học sinh . Học sinh năm 3.
Tính tình : Kiên nhẫn . Nỗ lực và thực tế . Theo đuổi sự hoàn mỹ.
Ngoại hình : Tóc nâu . Mắt xanh . Dáng tương đối ( 1m75 )
Sở trường : Chơi nhạc cụ.- violon
"
Mọi người nên giữ im lặng . Không nên nói nhiều . Vì nói nhiều sẽ ...."
*
Ma Kết*
Tuổi : 15
Giới tính : Nam
Gia thế : Em trai Xử Nữ . Con trai thứ . Vì một vài lí do nên đang ở trực nhà Bạch Dương . Học sinh năm 2.
Tính tình : Thương người . Mưu trí nhưng đáng tin. Tự tin và kiên nhẫn .
Ngoại hình : Mắt xanh giống anh trai. Tóc nhuộm vàng để mái lệch . Dáng tương đối ( 1m73)
Sở trường : Phô bày kiến thức uyên thông của mình - từ điển sống
"
Yah ! Anh muốn biết gì thì nói lẹ . Phiền tui nha ."
*
Thiên Bình*
Tuổi : 16
Giới tính : Nam
Gia thế : Ba là nhiếp ảnh . Mẹ là bác sĩ nhi khoa . Thành viên hội học sinh. Học sinh năm 3
Tính tình : Tư duy logic. Lãng mạn . Lễ phép. Thẳng thắng và công bằng . Rất yêu những người bạn của mình.
Ngoại hình : Mắt đen . Tóc xanh dương nhuộm tím . Dáng cao ( 1m80 )
Sở trường : Chụp ảnh và phân tích sự việc .
"
Tách tách ! Đứng như vậy đẹp đấy . Giữ nguyên vị trí nha "
*
Thiên Yết *
Tuổi : 15
Giới tính : Nam
Gia thế : Mẹ là người mẫu nổi tiếng . Ba biệt tăm từ khi cậu còn nhỏ. Học sinh năm 2
Tính tình : Yêu ghét rõ ràng . Kiên trì và dứt khoát. Thực tế nhưng tình cảm sâu sắc.
Ngoại hình : Tóc đen , dài . Mắt vàng . Dáng cao ( 1m79 )
Sở trường : Viết lách - viết thơ
"
Em không định đi về à . Trời đã hừng đông rồi đấy ."
-
Đồng phục học sinh -
Đồng phục của nữĐồng phục của nam
Đây là hết phần giới thiệu . Mình sẽ cố gắng thêm
[/size]