Buổi sáng hôm sau … tại KTX
Tiếng chim ríu rít líu lo hót vang ngoài vườn , tiếng gió lạnh thoang thoảng thổi qua những cành lá , mọi thứ trong thật yên bình . Nhưng rồi :
_ AAAAA cái quái gì thế này ? – Xử Nữ từ trong nhà bếp tiếng vọng ra tiếng la hét
_ Chuyện gì thế Xử nhi ?
Thiên Bình nghe tiếng la nhanh chóng chạy xuống nơi Xử Nữ , phía sau là mọi người cũng chạy theo ; đập vào mặt của mọi người là một hình ảnh hết sức hãi hung : Xử Nữ đang nằm gọn gàng trong vòng tay của Sư Tử mà ngủ suốt từ tối qua tới giờ .
Mọi người mở to hai mắt ra mà nhìn , còn Xử Nữ thì tức điên lên đạp Sư Tử đang ngủ say như chết sang một bên rồi chỉnh lại quần áo của mình . Còn về phần anh chàng mới bị đạp kia đã tỉnh giất và đang ngồi xoa xoa cái đầu của mình ; Xử Nữ hướng mắt về anh với gương mặt đầy vẻ giết người vừa định xong tời đánh anh thì :
_ XỬ NỮ DỪNG LẠI .
Ma Kết và Thiên Yết cùng hét lớn làm Xử Nữ cũng khựng lại , từ hai người bọn họ toát ra những luồng sát khí lớn có thể giết chết người trong vòng vài giây làm cả bọn ai cũng bất ngờ . Chưa bao giờ cả đám nhìn thấy Ma Kết và Thiên Yết lại cùng đồng lòng như vậy .
_ Xử nhi à , đó không phải là lỗi của Sư Tử mà . – Ma Kết thu hồi lại sát khí của mình điềm tĩnh nói
_ Vậy thì ai chứ , chình hắn đem bia mà , lại còn dám ôm tớ mà ngủ . – Xử Nữ tức giận nhưng cũng có phần kiên dè nói
_ Hôm qua cả đám tụi mình đều uống thì phải đều có lỗi hết chứ sao lại đổ hết cho Sư Tử , cậu cũng uống mà . – Thiên Yết lạnh lùng nói
Xử Nữ đứng hình trong vài giây suy nghĩ .
_ Xử nhi à đừng giận Sư Tử mà , nha nha . * long lanh *
_ Ngư nhi nói đúng đó , đâu phải do Sư Tử , cậu tha cậu ấy đi . – Thiên Bình và Cự Giải cũng lên tiếng giải nguy
_ Ukm tha đi Xử nhi . – Thủy Bình nói
_ NĂNG NỈ CẬU , BỎ QUA CHO SƯ SƯ ĐI , XỬ NỮ . – Cả bọn con trai trừ Thiên Yết và Sư Tử nói
Xử Nữ lại tiếp tục nghĩ , sau một lúc , cô nhẹ gật đầu có chút đỏ mặt rồi bỏ chạy về phòng . Mọi người có chút bất ngờ nhưng vẫn ồn ào chúc mừng Sư Tử sống sót .
_ Woa lần này là một sự may mắn lớn lao nhé Sư Tử khao bọn tớ ăn vì cứu cậu đi . – Nhân Mã hí hửng nói
“ Cốp”
_ Ngưu chan sao cậu đánh tớ .
_ Công lao lớn nhất của Ma Kết và Yết Yết mà , cậu tranh giành thì coi chừng chết với bọn họ bây giờ . – Kim Ngưu thản nhiên đáp có thêm chút vị hăm dọa
_ Mà cũng ngộ nha sao hôm nay hai người này đồng thanh đồng tiếng đồng lòng quá vậy ?
Thủy Bình ngây thơ hỏi và hậu quả của việc ngây thơ vô số tội là :
_ THỦY BÌNH CẬU VỪA NÓI GÌ TỚ NGHE KHÔNG RÕ . * cười thành thiện *
_ Hả , à … à không … không có gì đâu ?
Nói xong Thủy Bình nhanh chóng chạy nhanh về phía Cự Giải , Song Ngư núp sau lưng họ để trốn tránh sự “ ngây thơ , thành thiện ” của Thiên Yết và Ma Kết . Sự yên tĩnh của buổi sáng bị phá vỡ trong phút chốc bằng những tiếng cười rộn rã , tràn đầy niềm vui của cả bọn . Riêng Xử Nữ sau khi chạy ra ngoài đã chạy nhanh về phòng nữ , dừng nước thoa lên hai bên má một cách hấp tấp để xóa đi mấy vệt đỏ trên mặt mình .
Trưa hôm đó …
_ Nè mấy người kia xong chưa vậy hả hay là muốn chết , làm gì mà lề mề vậy ? – Xử Nữ từ dưới lầu hét to lên
_ Biết rồi mà , xuống ngay . – Song Tử từ trên lầu phàn nàn
“ Bụp , bộp , bạch …”
_ Nè mấy người có thể nhẹ nhàng xuống được không , tính cho sập nhà luôn hả ? – Xử Nữ lại hét lớn càu nhàu
_ Rồi rồi , Xử nhi à cậu mà nói nửa là trễ học thiệt đó . – Ma Kết mệt mỏi nói
_ Được rồi , tạm tha giờ đi nào .
_ HỌC VIỆN THẰNG TIẾN .