Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 You Will Be Always In My Heart - CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Cua Cutiee*
Học sinh chưa nhận lớp
Cua Cutiee*
Giới tính : Nữ
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/06/2000
Join date : 03/06/2013
You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: You Will Be Always In My Heart - CHAP 2   You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 2:07 pm

Chap 2: Ngày đầu năm học

Vì là bữa đầu đến trường nên mọi người chằng ai đem cặp . 6h45’… 12 chòm sao tập trung ở sân của KTX và cùng nhau đến học viện

Sau khoảng 5 phút đi bộ từ KTX đến học viện cuối cùng mọi người tập trung đầy đủ tại học viện và bước đến hội trường , hội trường rất rộng phía trên còn có các phòng nhỏ dành cho các học sinh cấp A và giáo viên . ( chú ý :có thể nói giống như sân khấu kịch của nước ngoài ấy , có các phòng nhỏ ở trên dành cho khách V.I.P ) 12 chòm sao của chúng ta bước vào một căn phòng có dáng môt dòng chữ to trước cửa “ Cấp A: Twenty stars”.

Căn phòng có màu đỏ dc bài trí rất đơn giản , vừa bước vào ta sẽ thấy một khoảng trống chữ nhật lớn không có khung kính kéo dài từ đầu đến cuồi phòng . Ở hai bên khung là một cái chậu cây to và sặc sỡ nhất là một cái rèm màu hồng với đuôi màu vàng . 12 người bước vào và tiến đến những cái ghế đệm quý phái được đặt xen kẻ với những cái bàn trà và phía sau có thêu tên từng người . Ngồi được một lúc thì thầy hiệu trưởng hối hả chạy vào phòng bảo :

_ Lát nửa trong bài thuyết trình của thầy sẽ giới thiệu lớp em là lớp tiêu biểu của cấp A các em nên chuẩn bị đi nhé , thôi thầy đi đây .
_DẠ ! 12 sao đồng thanh trả lời

Bắt đầu buổi lễ

_ Xin chào các em , tôi là hiệu trưởng học viện “ Moon – Sun – Ascendant ” , học viện chúng ta đã thành lập từ rất lâu và được rất nhiều bậc cha , mẹ tin tưởng gửi gắm . Học viện đã đạt nhiều thành tựu trong giáo dục và đào tạo rất nhiều học sinh chăm ngoan . Sắp tới đây các em học sinh mới sẽ tham gia 1 kì thi để thi vào các cấp . Trường chúng ta có 4 cấp bấc : Cấp D là dành cho các học sinh trung bình , Cấp C là dành cho các học sinh khá , Cấp B là dành cho các học sinh giỏi và cuối cùng là cấp A nơi tụ họp nhưng học sinh xuất sắc nhất trường và thầy xin giới thiệu 1 lớp cấp G đó là lớp Twenty Stars .

Vừa nói tay thầy vừa hướng về phía 12 chòm sao , mọi người nhìn theo và sau một chút im lặng những tiếng la hét inh ỏi tên của mỗi người bắt đầu vàng lên . 12 người đúng dậy và vẫy tay chào . Sư Tử , Song Tử , Bạch Dương nhân cơ hội này mà nháy mắt với mấy cô gái dưới kia làm các cô càng la hét lớn hơn nhưng sau đó cả ba liền cảm thấy hối tiếc , từ đâu đó ba nguồn sát khí tỏa ra và họ không phải ai khác chính là Xử Nữ , Cự Giải và Thiên Bình liếc nhìn với con mắt hình viên đạn .
Thầy hiệu trưởng nói to hơn để trấn áp những tiếng hò hét của bọn học sinh ở dưới :

_ CÁC EM XIN IM LẶNG , thầy xin tiếp tục buổi lễ , …….

Lúc đó , tại phòng của 12 chòm sao :

_Nè tụi mình nổi tiếng đến vậy sao ? – Kim ngưu với gương mặt ngây ngô hỏi
_Tớ không biết – Cự giải nói
_Tất nhiên rùi , tại mấy tên lười như mấy người có đọc báo , xem bản tin đâu mà biết . Baba và mama của tất cả chúng ta là những người nổi tiếng trong giới kinh doanh , giải trí , bất động sản , mafia , cảnh sát cấp cao … nên ai mà chả biết chúng ta . – Ma Kết nói bằng chất giọng lạnh tanh , đủ giết người từ xa
_ Nè nè cậu có cần nói vậy không , dù sao cũng là bạn nhau mà ? – Thiên Bình nói
_ Cần , ít nhất thì nó không ác bằng cái câu mà Thiên Yết định nói đúng không , người duy nhất đọc được suy nghĩ của tui ? – Ma Kết nhếch mép cười nhìn Thiên Yết
_ Cậu cũng thế thôi Ma Kết yêu của tớ , cậu cũng đang hiểu tớ muốn nói gì rồi đó . – Thiên Yết gian xảo cười nhìn lại Ma Kết
_ Hai cậu nói nghĩa là gì thế , nói mau đi tớ tò mò quá ? – Song Ngư ngây ngô hỏi
_ Ý của Yết ca đây là “ tí về KTX chúng ta sẽ có phim hành động coi vì cái tội dại gái đúng không Xử Nữ ? ” Đó là những gì tên kia định nói đấy . – Ma Kết nhanh miệng nói và chỉ tay về phía Thiên Yết liếc xéo anh.
_ Ukm , ba tên sát gái kia về KTX biết tay ta . – Xử nữ nói với giọng đầy đe dọa
* Ực * ba tên toát mồ hôi , cố gắng nuốt nước miếng
_ Tội bạn yêu của tôi . – Thiên Yết với gương mặt đầy sự “ thành thiện ” cùng với giọng đầy của một “thiên sứ ” nói
_ Cậu thiệt là ác mà Yết Yết . – Cả ba đồng thanh nói

Buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc cả bọn uể oải lê thân về lớp .
Lớp học với màu xanh lá làm chủ đạo , phía trên cao của hai phía tường là hai cái máy lạnh , cuối lớp phía bên phải là cái bàn với một cái tủ lớn đầy ống thí nghiệm của Thùy Bình , phía bên trái là ba cái tủ lớn với tất cả các loại sách còn nhiều hơn sách của thư viện và nó thuộc quyền sở hữu của Xử Nữ , Ma Kết , Thiên Yết. Giữa lớp là 6 cái bàn và 12 cái ghế được làm bằng gỗ quý . Và đầu lớp chính là cái bàn to đùng của giáo viên với đầy đủ các dụng cụ .

Năm nay chủ nhiệm của 12 chòm sao là một cô giáo rất sinh đẹp . Cô sắp xếp cho ngồi và chức vụ cho các sao :
Dãy 1
Thiên Yết _ Ma Kết
Kim Ngưu _ Song Ngư
Nhân Mã _Thủy Bình
Dãy 2 :
Xử Nữ _ Sư Tử
Cự Giải _ Song Tử
Thiên Bình _ Bạch Dương

Lớp trưởng : Xử Nữ
Lớp phó học tập : Ma Kết
Lớp phó kỷ luật : Thiên Yết
Lớp phó văn thể mĩ : Thiên Bình
Tổ trưởng dãy 1 : Song Ngư
Tổ trưởng dãy 2 : Sư Tử

_ A chào bạn Yết ca , chúng ta ngồi kế nhau nhỉ ? Thiệt là vinh hạnh cho tớ được ngồi kế một người “ hiền lành ” như bạn . – Ma Kết cười nụ cười tỏa nắng và biểu cảm bằng ánh mắt viện đạn nói
_ Woa tớ cũng vậy ,được ngồi kế người “ đáng yêu ” như bạn thật là tốt cho tớ . – Thiên Yết cũng đáp lại với nụ cười làm bao nhiêu cô điêu đứng .
( t/g : chạy mau mọi người cháy , cháy rồi kìa )

Trong lúc hai người kia đang “ hâm mộ ” lẫn nhau thì bên đây Xử Nữ đang ngồi than trời :
_ Haizz hai cậu xem tớ này đang phải ngồi với cái tên nào đây này , thiệt là ông trời bất công với mấy người hiền như tui mà .
_ Cậu mà hiền gì chứ như Sư Tử Hà Đông ấy . – Sư Tử lên tiếng
_ Cậu vừa nói gì thế Sư Tử .
_ À không , không nói gì hết , tớ đi chơi với Song Tử đây . * Bỏ chạy *

Lúc đó Bạch Dương và Thiên Bình đang cùng nhau nghiên nghiên cứu cứu mấy cái tạp chí thời trang , Nhân Mã và Thủy Bình thì rủ nhau xuống cuối lớp làm thí nghiệm , Cự Giải và Song Tử thì đang ngồi giữa cái mớ sách cuối lớp vừa đọc vừa bình phẩm văn , Song Ngư và Kim Ngưu lại vùi đầu vào mấy cái công thức nấu ăn
.
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You Will Be Always In My Heart - CHAP 2   You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 2:13 pm

Hay lắm
Hóng chapt của bạn =))
 
nhok_lu_pu
Học sinh chưa nhận lớp
nhok_lu_pu
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 27
Birthday : 25/08/2001
Join date : 09/05/2013
You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You Will Be Always In My Heart - CHAP 2   You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Icon_minitimeWed Jun 05, 2013 4:20 pm

Được rồi đó nhưng còn sai chính tả ấy. Cố gắng hơn nữa nhé!!!!
 
Sponsored content
You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: You Will Be Always In My Heart - CHAP 2   You Will Be Always In My Heart - CHAP 2 Icon_minitime

 
 

You Will Be Always In My Heart - CHAP 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 4
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 5
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 1
» You Will Be Always In My Heart - CHAP 3
» You Will Be Always In My Heart ( gtnv )
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện học đường :: You Will Be Always In My Heart-