Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 12:23 pm

Ở Giải Hoa cung, thái hậu Cự Giải đang loay hoay sắp xếp lại mấy bức hoàng tranh mĩ nam vừa lén đặt vẽ ở ngoài thành. Chốc chốc lại đem ra săm soi rồi khúc khích cười đắc ý khiến cho những cung nữ hậu cần đứng cạnh phát hoảng không biết thái hậu có mắc bệnh thần kinh hay không.

- Hảo, đúng là tuyệt hảo! Ai-da tuổi đã cao, trước là chăm lo việc nước, bây giờ về già mới có thời gian hưởng thụ trăng hoa. Tội tình gì mà không vui cơ chứ. Ha...ha...ha- Cự Giải cười trong dáng vẻ hạnh phúc

Đặt mấy bức tranh giấu vào tủ, thái hậu ngang nhiên, khoan thai bước ra khỏi hầm bí mật chứa báu vật của mình

- Mau lên, chúng ta sang thăm Kết nhi thôi- Thái hậu đã lấy lại dáng vẻ quý phái

- Tuân lệnh thái hậu- Hiển Nhi- một cung nữ cung kính dẫn đường


0~0**0~0 Kết Hồng cung 0~0**0~0


- Thái hậu giá lâm!!!!!- Tiếng nhão nhoẹt của thái giám vang khắp Kết Hồng cung

Từ thái giám đến cung nữ đều cung kính quỳ xuống bái kiến thái hậu lúc này đã đặt chân đến ngưỡng cửa

- Bình thân!- Cự Giải phất tay lệnh cho lui- Kết Phi đâu?- Bà hỏi một tên thái giám đang quỳ trước mặt

- Muôn tâu thái hậu, Kết Phi nương nương nương đang duyệt tấu chương bên trong

Không nói không rằng, Cự Giải tiến thẳng vào trong, không quên hạ lệnh cho lui toàn bộ nô tì

- Kết Nhi, con còn ngồi đây phê tấu chương sao?- Thái hậu Cự Giải nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ma Kết đang ngồi xem tấu chương

Thấy thái hậu tới, Ma Kết vội bỏ cuốn sách trên tay xuống, cung kính hành lễ với Cự Giải

- Không cần đa lễ, bình thân, bình thân!- Cự Giải cười hiền, đỡ Ma Kết đứng dậy

- Thái hậu, người đến đây tìm con có việc chăng?- Ma Kết đầu hơi cúi, chấp tay nói

- Ta muốn con cùng ta xuất cung đi khảo sát dân tình

Ma Kết khẽ lắc đầu. Cái gì chứ xuất cung khảo sát dân tình là chuyện nói một đằng làm một nẻo. Nàng thừa biết lần xuất cung lần này của thái hậu mục đích là vì muốn đi chơi và tìm kiếm "mĩ nam". Đã thế thì sao không đi một mình mà còn lôi theo Kết Phi-một người vốn không hứng thú với nam nhân. Nghĩ qua nghĩ lại một lúc, Ma Kết cũng đành miễn cưỡng gật đầu, nàng vốn không thể từ chối thái hậu, cũng không muốn ở trong cung mãi nên đành thuận theo số phận.


0~0**0~0


Một nữ nhân tung ta tung tăng phóng vào phòng bếp của hoàng cung.

Trong gian bếp rộng rãi có đôi chỗ mạ vàng, một nam nhân, đúng ra là một đầu bếp đang cầm dao thái nhỏ củ hành. Nghe tiếng bước chân, nam nhân dừng việc thái hành, cầm dao phóng ngược về phía sau

- Công chúa Xử Nữ, cô đến đây có việc gì?

Nữ nhân mệnh danh là công chúa Xử Nữ phía sau đang đứng cạnh bức tường, kế bên là con dao vừa bị nam nhân kia phóng ghim vào tường

- Xem ra tay nghề ném dao của ngươi cũng khá rồi đó, ta đến đây để xem ngươi làm việc ra sao- Xử Nữ công chúa gạt con dao sang một bên, bước vào trong

- Đa tạ công chúa quá khen, tiểu nhân không dám nhận- Vị đầu bếp trẻ tuổi trả lời nhưng không quay mặt lại

- Ngươi đó! Nói chuyện với bổn công chúa mà không lễ phép tí nào cả, ngươi muốn chết sao Kim Ngưu? Ngươi có biết đắc tội với ta là đắc tội với hoàng huynh ta hay không? Đừng tưởng là hảo huynh đệ với hoàng huynh thì cái gì muốn được là được nha...bla...bla...bla...

- Xin công chúa thứ lỗi, tiểu nhân bận chuẩn bị yến tiệc cho hoàng thượng, không rảnh để tiếp công chúa- Kim Ngưu vẫn chẳng thèm quay mặt lại nhìn Xử Nữ lấy một lần

- Ngươi...!- Xử Nữ không nói được lời nào, tức giận quát nô tì hồi cung

Kim Ngưu khẽ cười xòa, một công chúa rỗi việc...
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 12:26 pm

tem
 
♥dInO♥
Học sinh chưa nhận lớp
♥dInO♥
Giới tính : Nữ
Zodiac : Virgo
Tổng số bài gửi : 132
Birthday : 21/09/2000
Join date : 19/04/2013
Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Icon_minitimeMon Jun 03, 2013 2:18 pm

Hơi ngắn a~
Ôi cái tên Ngưu chết bầm =)) Đây là cách y nói chiện với công chúa à =))
 
Sponsored content
Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]   Ta không phải tiểu thư! [Chap 2] Icon_minitime

 
 

Ta không phải tiểu thư! [Chap 2]

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Ta không phải tiểu thư! [Chap 1]
» Ta không phải tiểu thư!: Couple
» Ta không phải tiểu thư!: GTND
» Ta không phải tiểu thư!: GTNV
» Nếu không phải là định mệnh thì...-chap 1
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện tình cảm, tâm lý :: Ta không phải tiểu thư!-