Bỗng trên đường về các sao nữ chợt nhớ ra thông báo của thầy Hiệu trưởng và lật đật chạy ngay về nhà ! các sao nam đứng đó đơ 1 hồi lâu , Sư Tử thắc mắc lên tiếng
-nè ! mấy cô đó bị gì thế?
-chắc là có việc bận thôi mà !! bận tâm chi chuyện riêng tư của con gái !!_Thiên Yết cười vỗ lưng thằng bạn thân
- à mà ông thầy hiệu trưởng nói cái gì là thi đấu Liên thành phố thế kia ?_Bảo Bình lục lọi lại từng ngóc ngách của cái trí nhớ
-ờ ! đúng rồi ! ổng kêu tụi mình mai mang đồ đến phòng họp hội đồng mà ! _ Song Ngư tự cốc vào đầu mình 1 cái
-vậy thì đi chuẩn bị nhanh ! mai đến trễ bị ổng " hát " cho nghe bây giờ ! _ Cự Giải hôm nay hình như có chuyện vui nên anh vừa nói vừa cười khiến cho 5 sao nam đớ một phen
- uầy ! hôm nay mình trúng độc đắc hay là Giải giấm chúng ta đang cười vậy ta !_Xử nhà ta vừa dứt câu thì bị ngay một HIT của anh Giải vào ngay bụng nằm lăn quay
\\\\Sáng hôm sau////
-trời ơi ! Bình Nhi ơi là Bình Nhi ! cậu mang nhiều vũ khí thế kia không sợ nổ luôn cái xe à ?_Song Tử đang khinh một đống hành lí chứa toàn vũ khí của Thiên Bình
-nhưng tớ mang ít lắm rồi mà !!!! chỉ khoảng 50 cây súng với 25 cây kiếm thôi ! à còn 14 trái bom mini , 26 hủ thuốc nổ , 100 hộp đạn ...._ Thiên Bình nhà ta liệt kê cái vali quá cỡ của mình chứa gì cho các sao nữ nghe . Quá nhức đầu , Ma Kết đánh Bình Nhi bất tỉnh và lôi lên xe 1 cách không thương tiếc , các sao nữ thì cười vui vẻ , bỗng trong chiếc vali của Bình rơi ra hai tấm hình cũ kĩ , 2 cô gái
-chẳng phải đó là Thiên Bình và ....Tiểu Điệp sao ? _Bạch Dương phút chốc lặng đi
-không thể trách cậu ấy ! dù sao 2 người là chị em mà !_Kim Ngưu đồng cảm
-thôi ! nhắc lại quá khú chỉ thêm phiền phức thôi ! mau tới trường thôi ! chúng ta sắp trễ rồi đó !!
thế là 6 sao nữ lên xe và phóng thẳng tới trường !!
\\\tại phòng hội đồng///
-sao mấy cô/cậu làm cái " ô mê ga " gì ở đây ? _ 11 sao đồng thanh , còn nàng Bình bất tỉnh nằm sống soài trên nền nhà !
-haha ! mấy cô lôi cái xác tới đây chi vậy !?_ Sư cười sằng sặc+ sặc sụa
-tôi chưa chết...hết....ết....t........!_tiếng phát ra từ 1 cô gái đang lết về phía Sư ca không ai khác là bình nhà ta =]]
-thôi đủ rồi !2 bên trật tự ! 2 chúng ta gọi các em tơi đây nhằm mục đích các em đã biết ! không chỉ thế nhiệm vụ lần này còn có thể đào tạo các em tốt hơn ! và giúp các em vững vàng về phần chiến đấu đồng đội !_2 ông hiệu trưởng đồng thanh nói
-đồng thanh tới đáng sợ !!!_ 12 sao đồng thanh ( vậy thế lày là thế lào =.=" ?) vừa dứt lời lập tức 1 chiếc máy bay hút 12 bạn sao lên và bay đi đến thành phố lớn và thả xuống trước 1 ngôi nhà " đáng yêu "
-trời ! đùa hả ? _ đồng thanh tập 2 ( đáng sợ rồi đó !) , vừa lúc đó trên trời rơi xuống 1 tảng đá khắc : " đây là căn cứ mới của các em ! " các sao cực kì ngạc nhiệ bởi dòng chữ thì lại thêm 1 bất ngờ khác . Từ sau tảng đá ! 1 cô gái bước ra
-chào mấy đứa ! cô sẽ là giám sát của các em ! cô là Ngọc Bích !! rất vui được làm quen ! các em vào nhà đi ! mật mã : NỔ còn phòng từng đứa phải tìm và nếu nhập đúng ngày sinh thì cửa sẽ tự động mở ! nhưng ai em 1 phòng , 1 nam 1 nữ !!!_cô ta tặng các sao 1 lèo rồi đẩy các sao đến trước cửa nhập mật khẩu thì cảnh cửa bật mở ra
các sao chia nhau ra tìm phòng của mình , sau 30 phút tìm kiếm và kết quả là
TB_SưT:
-woa!!!tôi ngủ trên !! tôi ngủ trên !!_ 2 người này vừa vào được là đã giành nhau chỗ nằm !
SoT_TY:
-đơn giản quá nhỉ ?_Song Tử đơ toàn tập
-ừ ! _ Thiên Yết cũng vậy nhưng....vài giây sau
-tôi nằm trong ! tôi nằm trong....
CG_KN :
-đẹp quá !_Kim Ngưu chạy vào
-cô nằm trên đi !_Cự giải cười
-thôi! tôi sợ độ cao !!_ Kim Ngưu
-thôi....( nhường nhau quá =.=")
NM_XN :
-oa!!!_ đồng thanh
-oảnh tù tì !!_Nhân Mã nghiêm túc cực độ
-ok ! tôi thắng là cô ở dưới !
MK_SN
-tôi dưới cô trên _Song Ngư hiểu ý Kết
-ok _ 2 người này quá hiểu nhau =]]
BD_BB
-phân chia rỏ rệt rồi nhá!_Bạch Dương
-rồi rồi !_Bảo Bình
++++tới đây là hết roài ! chủ yếu là giới thiệu thôi ạ !