Chap 2 : Cuộc gặp gỡ kì thú
Chiếc xe của Giải Nhi đỗ ngay ngắn trong ga-ra. Rồi 3 cô nàng tung tăng bước vào trường.
Gần cổng , có một đám xúm lại bâu lấy 3 chàng trai. Giải Nhi bỏ kính xuống:
- Có chuyện gì thế Bình Nhi ?
- À , 3 hot boy của trường đấy !!! – Cô vừa sửa soạn , nói.
- Bọn mình xem đi ! – Giải nháy mắt ra hiệu cho Nhân mã và Bình Nhi.
- Ê ! Các cô kia , ai cho các cô bâu lấy bạn trai tôi ! – Bình nhi chạy lại , ôm tay chàng trai có bộ tóc màu bạch kim.
Rồi lần lượt các 2 sao còn lại đến “ giải cứu “ 2 chàng còn lại. Các sao nam ko hiểu chuyện gì . Các sao nữ biết nên kéo các sao nam ra chỗ khác . Giải Giải lên tiếng:
- Nhờ chúng tôi nên các anh mới thoát đc đó ! – Giải thì thầm vào tai sao nam đang khoác tay mình
- Biết rồi , à mà cậu là …. – Cậu sao nam nhìn Cự Giải , lắp bắp
- A , thì ra là cái tên này , hôm trước ta chưa xử đâu nhé ! – Giải ta chu mỏ.
- Thì ra 2 người biết nhau hả ?? – Nhân mã nháy mắt tinh nghịch.
- Thôi , lên phòng hiệu trưởng đi , hỏi nhiều – Cự giải đỏ mặt.
Lúc đó , trên phòng hiệu trưởng : Người đàn ông ngồi trên ghế hiệu trưởng , mặc một bộ vest đen , đổ mồ hôi .
Ông nghĩ bụng : “ Sao mình lại run thế nhỉ ? Có cả con tổng thống Jacky nữa , nếu không hài lòng chắc mình bị đuổi mất!
“Cốc … cốc"
Một giọng nói vang lên:
- Cháu là Giải Nhi đây!
- Vào đi – Người đàn ông vội lau đi mồ hôi , lấy lại tinh thần – Giải đấy hả cháu? Ta có nghe bố cháu nói sẽ có 2 bạn chuyển đến cùng cháu nữa. Cháu sẽ học lớp 12F nhé!
- Dạ vâng ạ ! – Cả ba đồng thanh.
oOo
Cô giáo bước vào:
- Hôm nay các con sẽ có thêm 3 bạn mới : Giải Nhi , Bình Nhi , Mã Mã . Các em vào đi – Cô giáo đưa tay ra hướng 3 cô gái đang đứng ở cửa.
- Chào các bạn , mình là Giải Nhi , còn đây là Bình nhi và Mã Mã ! - Cô gái có mái tóc hồng nói - Rất hân hạnh được làm quen với các bạn - Cô gái nói xong thì nở một nụ cười tinh nghịch, ngây thơ trong sáng hút hồn người, rồi cả ba cùng cúi gập người xuống 1 góc 180 độ.
Sơ đồ lớp được "Con người quyền lực" - tức Cô giáo - sắp xếp như sau:
Cự Giải - Song Tử
Thiên Bình - Ma Kết
Xử Nữ - Bảo Bảo
Song Ngư - Thiên Yết
Kim Ngưu- Nhân Mã
Bạch Dương - Sư Tử
-Các em ngồi vào chỗ lấy sách vở ra nào! - Sau một hồi sắp xếp, cô cất giọng nói trong trẻo của mình lên để ổn định trật tự và bắt đầu tiết học.
30 phút sau
"Tùng …. Tùng … Tùng"
- Các em ra chơi – Cô giáo bước xuống bậc giảng.
12 sao cũng lũ lượt rủ nhau xuống căng-tin ăn nhẹ. Sau màn uýnh-chửi nhau hỗn loạn, cuối cùng các bạn sao nhà ta đã chịu làm quen với nhau. Từng cái tên, câu nói được vang lên, đầy thân thiện và cởi mở vui vẻ, duy chỉ có 1 cái tên cùng giọng nói lạnh lùng khiến người ta rợn tóc gáy: Thiên Yết. Cả đám nghe xong câu nói ấy thì im re, run bần bật vì sợ hãi. Xử Nữ thấy vậy liền rủ 10 sao còn lại đi ản cup cake . Riêng có Cự Giải và Song Tử dắt nhau ra vườn hoa (uýnh lộn =]]) .
END CHAP 2 .