Ngôi trường ZODIAC là 1 ngôi trường có danh tiếng đối với những nhà có tiền tài năng vật chất.Ngôi trường được tài trợ bởi những người có danh tiếng cung cấp,được trang bị đủ thiết bị tiện nghị không thiếu bất cứ thứ nào hết.Ngôi trường còn được gọi là ngôi trường xếp vị thứ 2 trong tất cả các trường trên thế giới.Trường chia ra theo từng khối lớp,mỗi khối được cho sẵn 1 ngôi trường để cách biệt nhau,từng lớp nhận được 1 căn phòng rộng có máy lạnh,tivi,phòng vệ sinh,sân lớp học riêng,cũng có sẵn người phụ trách riêng.Trường phân chia theo từng lớp cao thấp
Thư viện của trường còn là khu rộng nhất cho học sinh ở trong đó có máy tính,tivi,...nói chung là trường cung cấp rất là đầy đủ tiện nghi
Bộ đồ học sinh theo từng lớp thấp mùa hạ
mùa đông
Còn đây là quàn áo dành cho từng lớp cao,mùa hạ
mùa đông
CÒN ĐÂY LÀ BỘ ĐỒ CHO HỘI HỌC SINH
Mùa đông
mùa hạ
Ở trường các hội học sinh là người giám sát các học sinh ở trường bất cứ ai có vi phạm gì là sẽ bị đuổi học hoặc bị đình chỉ
****Sáng sớm ở trước cổng trường zodiac*****
CHÀO BUỔI SÁNG,MỌI NGƯỜI
CHÀO
CHÀO MỌI NGƯỜI
Vào buổi sáng sớm khi ánh bình minh lên cao vào buổi sáng đầu tiên của mùa hè ai ai cũng háo hức gặp lại bạn bè sau 1 kì nghỉ xuân,ở khắp sân trường tất cả học sinh tấp nập đến trò chuyện với nhau bàn về những kì nghỉ mà mình đã làm trong suốt kì nghỉ xuân.Ở cơn dóc đi lên trường học,có 1 cô bé tóc tím nhạt,mắt hồng rất xinh đẹp mặt bộ đồ trang trọng không giống như bất cứ ai trong trường đang nghe tai phone đi đến,cô bước vào trường ai ai cũng nhìn cô với con mắt rất lạ cũng phải cô đẹp như vậy ai cũng phải nhìn thôi chợt cô nghe 1 giọng nói đang gọi cô:"Ê!XỬ NỮ ƠI ĐỢI EM VỚI!"cô quay lại tìm kiếm giọng nói đang gọi tên cô,cô nhìn thấy 1 cô bé mái tóc tím đậm hơn cô,mắt to vàng,da trắng xinh giống cô mặt đồng phục y hệt đang bước đến đây:"Uả,song ngư sao em đến sớm vậy?".Cô bé tên song ngư thở dốc:"Dạ,là em hồi hợp mấy tháng nay là không gặp được mọi người nên em nhớ đó mà"."Bộ bé cá không đợi mấy người kia nữa mà sao đi 1 mình vậy""Do em đến nhà mấy người đó,người hầu người nào cũng nói phải đi qua nhà BẠCH DƯƠNG và SONG TỬ để đánh thức 2 người đó dậy chị ạ".XỬ NỮ thở 1 cái phào"Đúng là 2 người đó y chang nhau không khác một chút nào thôi tí nũa 1 người đó đến đây là chị sẽ cho 1 trận 2 chị em mình vào phòng hội học sinh đi""DẠ"bé cá vâng lời chị XỬ NỮ 2 người đi vừa trò chuyện với nhau làm cho mọi người cứ tưởng là 2 chị em ruột vậy đó
****Tại nhà SONG TỬ****
SONG TỬ ƠI MAU DẬY ĐI!-tiếng nói của 1 chàng trai tóc vàng mắt lá đang nói bở giọng dịu dàng thanh thoát
ANH SONG TỬ ƠI MAU ĐẬY ĐI CHƠI VỚI EM NÈ ANH SONG TỬ ĐẸP TRAI!-tiếp đó cũng là giọng của 1 chàng trai tóc bạc kim mắt tím cả 2 người đang cố đánh thức chàng trai tóc đỏ tên song tử kia dậy
"Giờ sao đây hắn ta không chịu đậy nữa làm thế nào bầy giờ hay là lấy nước tạt vào mặt hắn ha?"-chàng trai có mái tóc vàng đậm đang lấy tay đưa lên cầm suy nghĩ cách nào để cho SONG TỬ dậy
"Ê!Mình có ý này hay là lấy nước tạt vào mặt hắn đi,được không XÀ PHU"-chàng trai tên NHÂN MÃ gợi ra 1 ý kiến
" Ý kiến hay đó hay là mình làm thử đi"-nói xong XÀ PHU vô phòng vệ sinh lấy nước tạt vào mặt SONG TỬ anh ta cũng không chịu dậy lúc đó NHÂN MÃ còn có 1 cách để làm cho SONG TỬ dậy anh xuống nhà bếp lấy rất nhiều xoang,chảo,muỗng,...phân phát cho mọi người lại gần SONG TỬ để làm cho anh dậy nhưng vô ích làm thế nào đi nữa anh cũng không dậy lúc đó chỉ nhờ 1 người là THIÊN BẠO ra tay.Người có tên THIÊN BẠO lại gần SONG TỬ nói giọng ngọt ngào,con gái:"ANH SONG TỬ ƠI MAU DẬY ĐI KHÔNG LÀ EM HÔN ANH ĐÓ NHA",nghe câu nói của THIÊN BẠO,SONG TỬ liền bật người dậy:"Thôi mình dậy rồi đây"anh vào tolet để thay quần áo anh ra ai cũng nhìn anh với con mắt thù hận chỉ có THIÊN BẠO là cười nãy giờ:"Thây không nhờ tài nghệ của mình mà SONG TỬ đã dậy từ hồi nào rồi".SONG TỬ liếc nhìn THIÊN BẠO anh rất là bất xúc trong lòng anh căm thù THIÊN BẠO bữa sau sẽ tính sổ với anh ngay sau khi lên trường SONG TỬ nhìn THIÊN BẠO với con mắt ăn tươi nuốt sống chắc chắn là anh sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức
CÒN CÁC CÔ GÁI CỦA CHÚNG TA THẾ NÀO NHỈ
***Phòng BẠCH DƯƠNG***
DƯƠNG NHI ƠI DẬY ĐI TRỄ GIỜ HỌC RỒI KÌA-giọng nói ngọt ngào kia đang đánh thức cô gái tóc tím violy dậy cô lay BẠCH DƯƠNG cô có mái tóc nâu sáng mắt cũng nâu làm cho người ta thấy sảng khoái cô hết lay rồi kêu nhưng vẫn không chịu dậy"ĐỂ ĐÓ CHO MÌNH BẢO BÌNH"giọng nói nghiêm khắc đó làm cho BẢO BẢO nhà ta sợ cô bước qua chỗ khác cô gái nói giọng đó không ai khác chính là MA KẾT cô đến giường BẠCH DƯƠNG dá cô 1 cái làm cô té ra khỏi giường(TG:cao thủ karate đó).Ngay lúc đó BẠCH DƯƠNG dậy cô hét rất to:"QUỶ THA MA BẮT ĐỨA NÀO DÁM ĐÁ BÀ NỘI THỤI BÂY"
"TỤI NÀY NÈ"nghe được giọng đó cô mở to mắt ra phía trước mắt cô là MA KẾT bạn thân của cô và BẢO BẢO"MÌNH CẢNH CÁO CẬU BẠCH DƯƠNG CẬU MÀ KHÔNG THAY ĐÒ NGAY LẬP TỨC LÀ SẼ BIẾT HẬU QUẢ RA SAO RỒI ĐÓ"nhận mắt tức giận của MA KẾT cô liền chạy vào tolet với tốc độ cực nhanh chỉ trong 0.5s là cô đã xong nhưng cô bị nghe bởi lời của MA KẾT trong lòng cô tức ói máu tại sao cô không dậy sớm được chứ cô nguyền rủa ông trời nhưng thực may là cô đã được BẢO BẢO giúp chứ nếu không là cô đã bị nghe lời ca của MA KẾT rồi trước khi đi MA KẾT quên lườm cô 1 cái cảnh báo.Thế là mọi chuyện ngày càng êm suôi