Hôm nay thế quái nào tôi lại nổi hứng ý cô ạ =w=
Nhận xét nhé~ Cơ mà sau đó đừng ôm tym chết là ok
Yep, tôi chưa đọc truyện đâu, cơ mà tôi mới để ý phần trình bày của cô. Font chữ nhỏ, tôi không ý kiến. Cơ mà đừng in đậm hết cả bài viết, nhìn nó nặng lắm. Cách dòng ra, tăng font lên chút, có lẽ đẹp hơn.
Thứ nhất, cái đoạn bệnh viên XYZ, cô sửa thành cái gì đó nghe hay hơn đi
Hoặc là bịa đại ra một cái cũng ổn
Tôi biết cô muốn để ẩn và không xác định rõ ràng, cơ mà ban đầu tôi tưởng đây là bệnh viện dạy Toán học mới chết chớ
*ôm mặt bi kịch*
Yeah, cái thứ hai, không dùng số trong văn viết. Ví dụ như ở chỗ "23 tuổi" => "Hai mươi ba tuổi", hay "12 giờ" => "Mười hai giờ" mới đúng. Tôi nói theo những gì tôi hiểu thôi, cơ bản vì viết chữ số trong văn là cấm kị. Vậy nhé~~
Thứ ba, *kéo áo* Viết hoa chữ cái đầu câu của lời thoại lên đi, cái phần đầu ý
Đây cũng có thể tính vào lỗi sai căn bản đấy nhá 030 Cứ đầu câu thì phải viết hoa rồi, cô đừng lười chớ =w=
Thứ tư, cái đoạn này này:
[b style="border-top-left-radius: 7px; border-top-right-radius: 7px; border-bottom-right-radius: 7px; border-bottom-left-radius: 7px; color: rgb(14, 25, 240); font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 11.818181991577148px; line-height: 17.99715805053711px; background-color: rgb(255, 255, 255);"]
tự trấn tĩnh bản thân, xua đi mấy
ý nghĩ vừa rồi rồi rảo bước đi nhanh hơn nữa.[/b]
cô sửa lại nhá, chắc là lỗi type thâu =w=
Thứ năm, cái phần thứ ba, cô nên thêm chút chút miêu tả vào. Chứ vừa vào đoạn đã là hội thoại ngay sẽ rất khô cứng, không hiểu hoàn cảnh nhân vật là gì. Tôi chỉ góp ý vậy thôi, với tư cách là người đọc.
Thứ sáu, yeah, chương của cô, cụ thể là phần sau, nhiều đối thoại quá >"< Giảm bớt đối thoại đi, tăng thêm miêu tả sẽ khiến lời văn mềm mượt hơn.
Tôi chỉ góp ý thế thôi nhé~~ Lười nắm mà~~
Thân.
Ngày lành,
Martius Sworden