Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 18, 2013 1:17 pm

Thành phố Fire một trong 12 thành phố lớn trong Zodiac land trong đó Thủ đô của thế giới là thành phố Zodiac. Thành phố Fire nổi tiếng sầm uất và tráng lệ với những phố chợ náo nhiệt đủ mọi hàng hoá từ quần áo, thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt dành cho mọi người đến những năng lượng tự nhiên, sách Pháp thuật hay những dụng cụ dành cho Pháp Sư, chiến binh,cung thủ.Kiến trúc Baroque của đầu thế kỷ XVII được áp dụng hầu hết ở đây, mang đậm phong cách Châu Âu cổ điển với những vùng năng lượng tự nhiên dồi dào, giàu tài nguyên và có phong cảnh thiên nhiên thơ mộng.

Các sao chúng ta sau khi rời Thánh địa, họ bắt đầu đi đến nơi đặt cột năng lượng đầu tiên là ở thành phố Fire. Sau 5 ngày đi ngựa cuối cùng họ cũng gần thành phố. Trời gần tối, mọi người quyết định ngủ tại mỏm đá gần đó để mai bước vào thành phố Bảo bình thì tiếp tục làm lơ với Song tử làm chàng ta liên tục ủ rủ trên đường, Gemini thì tâm tình cứ bất an do lo nghĩ về tình hình của Sagittarius quá, những người khác thì vẫn vui vẻ nói chuyện. Nói chuyện và bàn kế hoạch một hồi xong mọi người bắt đầu đi ngủ. Bạch dương không ngủ cứ trăn trở suốt nên anh đi về phía trước mỏm đá. Từ nơi đó, anh có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố Fire, ánh lửa sáng nhấp nháy, tiếng ồn ào từ đó phá vỡ sự yên tĩnh của vùng này hơn hết là cột năng lượng màu đỏ từ đó như xuyên thẳng bầu trời. Anh cứ nhìn về phía đó một lúc bỗng dưng thấy trong lòng có cảm giác rất lạ .... Pong... Pong.... Ánh mắt nhìn 1 cách vô hồn như thể trúng tà, chân như có sức mạnh gì kéo đi,miệng cứ nói:
- cho.....dũng....khí.....chứng......
-Bạch dương

Từ đằng sau, Sư tử nắm lấy tay anh, vẻ mặt cô ngạc nhiên khi thấy anh như thế. Khi cô nắm tav anh, nó như gọi tinh thần anh trở lại. Vẻ mặt vô hồn đã biến mất trở lại là vẻ mặt bình thường mọi ngày. Anh nhìn mọi thứ rồi nhìn vào Sư tử mà hỏi:
- Sư tử à! Chuyện gì vừa xảy ra với anh vậy?
- À tự nhiên cậu bước đi về phía trước, miệng còn nói gì đó. Cậu ổn chứ.- sư tử nhìn anh
- không...không có gì. Mà sao em chưa đi ngủ mà còn ra đây?- Dương lắc đầu
- mình cảm thấy khó ngủ quá nên ra đây hóng gió.... Ai đó?
......lạch cạch..... Roẹt.....vụt...
Khi đang nói chuyện thì Sư tử cảm thấy có ai đó đang núp ở phía tảng dấ lớn kia, lại thêm tiếng đá rơi xuống nên cô khẳng định. Liền nói lớn khiến cho kẻ đó sợ vì bị phát hiện mà bỏ chạy. Một bóng đen từ đó chạy đi rất nhanh, cả 2 chạy theo tên đó đến tảng đá lớn phía trước.
-A..........
nghe có tiếng la và thấy tên đó nằm ngục trên đất. Đứng trước là Xà phu, anh mặc bộ áo sơ mi trắng , quần đen 2 bên hông để 2 thanh kiếm,bên phải là cây kiếm màu đen của anh và bên trái là thanh kiếm của Thiên mã. Sư tử và Bạch dương khi nhìn thấy anh rất ngạc nhiên còn anh thì mỉm cười mà nói:
- mọi người bất cẩn quá đó.
- Sư tử!! Bạch Dương!!!!
Từ xa mọi người đang ngủ nghe tiếng la đánh thức nên chạy tới đó xem coi chuyện gì, nào ngờ khi thấy Xà phu thì ai nấy đều bất ngờ trừ Cancer ra thôi.Ma kết nhìn anh mà hỏi:
-Sao anh lại ở đây.! Đáng lẽ anh phải ở Thánh địa chứ
-Tôi xin phép các vị thần rồi nên khi các cậu đi là tôi xuất pháp luôn, trên dường xử lý được 5 tên do thám thêm hắn là kẻ thứ 6.-Xà phu chỉ vào xác kẻ đó cười
-Ra chúng ta bị theo dõi mà không biết.-Leo nhìn mọi người
- Xem chừng là do Eri kêu chúng theo dõi coi chúng ta làm gì tiếp theo đó.-Kim ngưu nói
-Giờ chúng ta làm gì tiếp đây.-Bảo bình suy nghĩ
Giờ trời cũng bắt đầu sáng lên, những tia sáng của ngày mới le lói dần hiện ra, mọi người nhìn nhau và thầm nghĩ" trời sáng mất rồi". Dù sao kế hoạch vào thành để điều tra cũng phải thực hiện, mọi người đi lại thu dọn đồ đạc,khoác lên mỉnh những chiếc áo choàng rồi bàn bạc với nhau, Ma kết phân công cho mọi người :
-Giờ chúng ta sẽ vào thành. Cự giải,Thiên Yết, Aries và Pisces sẽ vào thành tìm chỗ ở tạm thời khi chúng ta lưu lại nơi này. Bảo bình, Song tử, Libra và Taurus hỏi thăm tình hình người dân ở đây. Tôi, Xữ nữ, Scorpio và Aquarius sẽ đi điều tra về nơi bọn bóng tối chấn giữ.Capricornous, Cancer 2 người hãy đi mau chút thức ăn sẵn tìm trong tin luôn.Leo,Xà phu, Gemini, Bạch dương và Sư tử đi đến nới ánh sáng đó xem coi thế nào. Tất cả chia nhau hành động.
-Rõ...
Rồi mọi người chia nhau thành từng top đi vào thành.Ở thành phố này buổi sáng khá là nhộn nhịp, mọi người vui vẻ mua sắm, trao đổi hàng hóa, và rất thân thiện. Mọi người điều tra cũng rất dễ dàng.Gần xế chiều Sư tử đang cùng nhóm mình đến coi nơi phát ra ánh sáng. Cột trụ đó nằm ở ngôi đền phía Nam của thành phố, xung quanh toàn là cây rừng,thấy nó có canh gác rất lỏng lẽo, như thể là không sợ ai đến đây cả.
-Sao nơi đây canh gác ít thế. Bộ có gì sao?-Su tử hỏi.
-Chắc chúng nghĩ là nơi này an toàn nên cho canh gác ít.- Leo nói.
-Coi bộ đột nhập vào đây không khó.-Xà phu quan sát
-...Hư.....-Bạch dương cảm thấy đầu óc không ổn
-Sao thế.-Gemini nhìn thấy vậy liền hỏi
-Không...không có gì.... .....Rẹt... Có tin nhắn từ mọi người.
Bỗng nhiên,Bạch dương cảm thấy có gì đó. Anh lập tức xoè bàn tay và niệm thần chú. Sau đó, một tờ giấy truyền tin hiện ra,(Mảnh giấy màu nâu đất,loại giấy này khá khan hiếm đối với con người, nhưng lại được sử dụng rộng rãi trong giới Pháp Sư. Các Pháp Sư phù phép vào giấy này để liên lạc với nhau. Từ khi bắt đầu phù phép, tờ giấy sẽ tự động dịch chuyển đến người cần truyền tin trong giây lát, người ta gọi đó là giấy truyền tin, còn phép thuật để sử dụng giấy truyền tin thì gọi là Thuật truyền tin.)
có nội dung :" Mọi người tập hợp tại quán trọ Blue" nằm ở phía Bắc thành phố.".Đọc xong, cả nhóm đi đến quán trọ.
Tại lâu đài trong thành phố, bọn thuộc hạ tên Ryo đang ngồi đó, 2 tên đứng đầu đó đang ngồi nói chuyện:
-Do thám báo bọn chúng đang ở quán trọ Blue, xem ra chúng can đảm nhỉ.Kế hoạch thế nào?
-Đêm đêm ta hãy cho người bắt sống bọn con gái chúng bằng cái này.
Tên tóc vàng, mắt xanh, mặc bộ đồ chiến binh màu đen lấy cái lọ màu đen ra, 2 ten69 dó mỉm cười.

Nhóm Sư tử vào trong quán thấy, mọi người đã ngồi ở cái bàn trong gốc. Vừa ngồi xuống mọi người báo cáo tình hình:
-Vị trí cột năng lượng đó nằm ở phía Nam trong một ngôi đền nhỏ, lính gác cũng rất ít.- Leo nói trước.
-Tình hình người dân thì bị đàn áp, ở đây chúng còn thu thuế rất nặng, lạ là các thanh niên từ 18-25t đều bị bắt đi và không thấy trở về trong nữa năm qua.-lần này đến Cancer phát biểu.
-Còn lâu đài chúng chấn giữ thì canh phóng rất nghiêm ngặt. Vào thì không khó đâu.Scorpio dựa vào ghế
- Vậy thì tối mai ta sẽ tấn công , phá vỡ cột năng lượng đó.Giờ chúng ta nghỉ ngơi đi-Ma kết nói
-Được.
Mọi người vào phòng vì đông nên 23 người phải ở 5 phòng mới đủ.Phòng 1 thì XN, Sog Ngư, Kim ngưu,BB và Pisces ở cung, Phòng 2: Sư tử,CG,Aqua, Cancer và Libra.Phòng 3 thì có MK,TY,Leo, Gemini và Sog tử.Phòng 4 có NM, Scor,Carp, Taurus, TB.Phòng 5 là Aries, Xp và BD.Mọi người đân đi ngủ, Bạch dương cảm thấy đầu hơi lạ, trong giấc mơ thấy có hình ảnh lạ trong đầu, Anh ngồi dậy, mồ hôi chảy trên gương mặt anh, hơi thở dốc. Bỗng dưng anh thấy có mùi hương kỳ lạ, đầu óc mơ màng, cố gắng gượng dậy, đánh thức mọi người thì thấy phòng các sao nữ trống không. Các nam sau khi tỉnh hẳn mới ngạc nhiên trên tường có tờ giấy:" Các hộ vệ, ta lấy đi các mĩ nữ này nhé". Đọc xong, mọi người nổi điên lên. .
-Cái gì chứ....-Nhân mã gằng giọng
-Đi thôi....-Leo nói
-Được
Chưa tới 10 giây, các nam đã trang bị vũ khí đầy đủ. họ lập tức di chuyển nhanh như tên bắn tới với gương mặt đầy sự tức giận. Trong khi đó ở lâu đài, các sao nữ trừ Sư tử đang bị giam trong cái lòng sắt ở giữa lâu đài, tên tóc đen, mắt đen đứng trước cái lồng đó nhìn mọi người mà nói:
-Công nhận các ngươi đẹp thật đó, giết đi thì uổng quá.
-Hừ, dám bắt cóc chúng ta.xem đây....A..
Roẹt....
-Kim ngưu.
Kim ngưu tính dùng phép đánh hắn nào ngờ bị điện giật. Ngã xuống đất,Các sao nữ lại coi coo6 ra sao. Thì từ ngoài cửa, một tên lính chạy vào vẻ mặt hớt hải nói:
-Bọn chúng... đang... tiến tới đây....
-Cái gì...sao nhanh như thế-Tên ngạc nhiên
...Rầm.....
Từ ngoài cửa, đã nghe một tiếng nổ rất lớn, khói bay mù mịch, từ đám khói đó bước ra là các sao nam, phía sau là xác người nằm la liệt. Tên đó hoảng sợ tính đánh lại thì bị Nhân mã dứng trước mặt dùng chân đá văng vào trường, làm cho chỗ đó nứt một dường dài. Leo và Thiên Yết chạy lại phá lồng,. Khi kiểm tra thì không thấy Sư tử đâu cả. Bạch dương đen mặt,sát khí tỏa ra nặng nề, bước tới chỗ tên đó.Nắm lấy cổ áo hắn mà hỏi:
-Sư tử đâu?
-He, cô ta đang ở cột năng lượng sắp chết rồi..Ha hahaha...
-Hừ....
...Phịch...phịch...
Đánh tên đó rồi chạy đi tới chỗ Sư tử. Mọi người thấy anh mất bình tĩnh nên hơi lo liền chạy theo phía sau. Khi tới nơi anh bước vào trong thấy cô đang bị treo lơ lửng, phía sau và đưới là nơi năng lượng của thế giới.Tên tóc vàng, mặc đồ chiến binh thấy anh mà cười:
-Xem ra hắn quá vô dụng không giữ chân được cá ngươi. Nhưng không sao mọi thứ sẽ kết thúc anh thôi.
-Thả Sư tử ra!!!!
Anh lao vào tấn công hắn điên cuồng và mọi người lao vào nhưng bị bọn lính cản. Lý trí đã mất nên anh gần như để lộ quá nhiều sơ hở. ...Keng...Keng....phặc..Còn tên đó thì tự tin đánh. Chỉ được hồi lâu, anh đã bị đánh bại,Hắn ta dùng băng bao bọc lấy anh
-Ha ha, cô ta sẽ là của ta
Bạch dương không cam lòng khi thấy mình bị đánh bại và thêm câu nói của hắn làm cho anh cảm thấy lòng nóng như lửa. Từ đôi mắt của anh có thể thấy rõ ngọn lửa của sự tức giận và quyết tâm phá bỏ lớp băng kia đang hừng hực cháy. Ánh mắt đó hiện rõ sự quyết tâm và nhiệt huyết, làm cho tên đó giật mình,một ánh mắt như được tạo nên từ lửa, nóng nảy và luôn toả sáng rực rỡ.

- TA KHÔNG CHỊU THUA !!! – Bạch dươnghét lên.
Một ngọn lửa bao lấy anh, từ trong ngọn lửa đó phát ra tiếng nói
" HÃY THỂ HIỆN LÒNG DŨNG CẢM CỦA CẬU CHO TA THẤY ĐI, HỠI CHIẾN BINH CỦA LỬA"
.AAAAAAAAAAAAAAAAA.............
Một ngọn lữa bốc lên, xuyên thằng bầu trời, làm cho mọi người ca,mọi thấy ngạc nhiên và cảm thấy ấm áp. Bạch dương bước ra. trên mình mặt bộ giáp màu đỏ như lửa, miệng nói
-Ta không tha cho mi được
 
Bottle
Học sinh nhà Khí
Bottle
Giới tính : Nam
Zodiac : Aquarius
Tổng số bài gửi : 738
Birthday : 23/01/2001
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 18, 2013 3:45 pm

eo ơi ta ko đọc dc, nhứt mắt quá
 
boiboi.truong
Học sinh chưa nhận lớp
boiboi.truong
Giới tính : Nam
Zodiac : Cancer
Tổng số bài gửi : 141
Birthday : 28/06/1997
Join date : 10/05/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:02 pm

viết tiếp đi, tui hóng lâu lắm rùi đó lol!
 
Princess of Roses
Học sinh chưa nhận lớp
Princess of Roses
Giới tính : Nữ
Zodiac : Pisces
Tổng số bài gửi : 363
Birthday : 04/03/1999
Join date : 18/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 18, 2013 5:33 pm

hớ hớ, BD si tình qué
 
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 18, 2013 11:27 pm

Ok, chap này có lẽ ko hay lắm nên mấy bạn thôg cảm cho.
Lọ- aqua: sao nhức mắt???
* lấy giấy bút ra ghi ý kiến*
 
reading
Học sinh nhà Lửa
reading
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 2274
Birthday : 08/08/2000
Join date : 19/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitimeSat May 25, 2013 9:10 pm

aaaaaaaaaa, bùn quớ, c Yuki ik thi ..............e hông dc coi trn của c òi
T-T chị thi tốt rồi ra chapt 18:dũng khí (2) .............. nhá
 
Sponsored content
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1) Icon_minitime

 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng khí(p1)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 18: Dũng Khí (p2)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» 12 chòm sao và chuyến đi đến hành tinh tình ái (thông báo lịch ra chap)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-