Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao? Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao? Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 1:08 pm

Sau khi nhóm 13 người hộ vệ đi mất, Eri khẽ nhếch miệng cười, quay đi.Kai cảm thấy lạ nên đi theo thấy cơ thể Eri không ổn bèn hỏi:

-Thưa chủ nhân,cơ thể người bị gì vậy.

-Tại mới thoát khỏi phong ấn, lại dùng nhiều sức mạnh nên cơ thể không chịu nổi

-Vậy giờ chúng ta nên làm gì?-Kai cung kính hỏi

-giờ ta sẽ nghỉ ngơi để lấy lại sức mạnh.Ngươi mang theo thứ kia đi cùng

-Vâng.Vậy thì mời ngài đi theo tôi.Dịch chuyển tức thời.-Kai đưa tay niệm chú.

Trước mắt 2 người là một tòa thành màu đen,không khí chung quanh âm u làm gười ta cảm thấy khó thở.Eri mỉm cười đi vào trong.Cô suy nghĩ một chút rồi ra lệnh:

-nghe nói là 12 hộ vệ đã tái sinh?

-Vâng,đúng thế ạ.-Kai quỳ xuống cun kính trả lời

-hãy bảo Roto là bắt đầu tìm kiếm bọn chúng đi, và điều tra về pha lê tinh tú cho ta.

-Thưa, roto đã tìm thấy bọn chúng rồi ạ

-Tốt, bảo hắn hãy tiếp tục theo dõi chúng.Á mang thứ kia giam lại, nhất định không được để chết.

-Tuân lệnh.-Kai đứng dậy bước đi

---------~~~~~~--------

Tại thành phố Zodiac, các sao chúng ta hiện đang vui vẻ hưởng thụ cái cảm giác của ngày hội.thiên bình thì mặt mày buồn bã vì phải bỏ tiền ra cho 3 con ma tham ăn ( Kim ngưu, song ngư và con ngựa).Bảo bình thì đang tâm trạng không vui vì có cái tên theo sau cứ nói chuyện ầm ĩ làm cho cô không tập trung tìm sách được, lòng thầm rủa:" tên chết tiệc, nếu không phải nơi đông người ta đã đánh chết ngươi rồi".Song tử biết Bảo bình nhà ta nghĩ vì nên ra giọng chọc rồi chạy đi:

-Nè, bình nước, cô mà nghĩ nhiều là mau già đó

-Cái gì... tên kia đứng lại cho tôi

Xữ nữ vừa đi vừa trò chuyện với ma kết rất vui, làm cho những người mê giai háo sắc ghen tị với 2 người.Cự giải đi qua xem các món đồ xung quanh với gương mặt y như con nít thấy kẹo.Thiên yết đi theo sau lắc đầu cười trừ.Trời đã gần khuya các sao nam dưa các sao nữ về nhà.Xữ nữ và bảo bình thì chưa cho muốn họ biết chỗ ở nên đã nói khéo rồi cùng mọi người dùng thuật dịch chuyển về lại lâu đài.Các nam thì buồn vì chưa chơi đã mà phải về. Song tử thì bị ma kết nhắc vụ lúc chiều:

-Này, còn sớm hay ta đi uống rượu đi.Và Song tử sẽ bao hết

-Đồng ý.-Cả đám đồng thanh

-nhưng mà... mình có nói sao?-song tử ngây thơ trả lời

-He he, bộ cậu quên vụ cá cược hả?.-ma kết cười cười

-A... được

Song tử đành chấp nhận bao cả đám đi uống rượu.Bạch dương ta thì đang đi tới gốc cây trên đồi.Anh biết sưt ử ở đó vì lúc chiều anh đã dùng thuật dịnh vị để coi Sư tử đang ỡ đâu.Sư tử thì đang ngồi trên cành cậy. thẫn thờ nhìn về thành phố. Chỉ nơi đây mới làm cho cô thấy thoải mái.

-Ba mẹ!con xin lỗi, con không thắng trong cuộc thi.

-Tất cả đều tại cái tên Bạch dương gì đó mà con... đau quá.. cái gì đó trong người muốn thoát ra vậy... A....hết đau rồi-Sư tử đang nói thấy trong người khó chịu, đau như cắt

-nè cô gái xinh đẹp ơi,đang nghĩ gì đó?-giọng nói bạch dương vang lên,sư tử thấy anh đang ngồi dưới gốc cây, mà cô cũng không phát hiện ra

-Anh tới đây làm gì?-Sư ta lạnh lùng trả lời

-Tôi thấy có chú chim đang bị thương mà không chịu băng bó.-anh cười cười trả lời

-tôi bị gì thì không liên qua đến anh.Sư tử nhảy từ cành cây xuống, nhìn anh rồi bước đi.

-Nè nè, đợi đã, sư tử cho mình xin lỗi.-anh đứng trước cô nói

Sư tử nhìn tên này nghĩ "sao lại xin lỗi", cô buông lời nói:

-Sao lại xin lỗi.

-vì tôi làm em đau.-anh sờ tay vào vết thương lúc chiều, nó vẫn chảy máu, vùng da xung quanh thì bị phỏng,gương mặt tối sầm lại

-tôi bị vậy là vì tôi chưa đủ mạnh,không cần xin lỗi._sư tử cố rút tay ra nhưng không được nên nói

-yên nào, sao tính cứng đầu vẫn hông chịu sửa thế.Phép thuật trị liêu.-cừu ta đưa tay lên trên, nệm chú thuật.

vù... luồng sáng bao quanh 2 người. vết thương đã hoàn toàn biến mất. Bạch dương thấy vậy mừng, sư tử rút tay mình lại,nhìn anh bằng đôi mắt nâu đỏ = rồi quay đi về,miệng nói nhỏ :

-cảm ơn.

Giọng nói nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho Dương ta hạnh phuc.anh nói to lên:

-chúng ta sẽ gặp lại chứ.

Sư tử mỉm cười quay lại nói với anh, rồi biến mất:

-Hãy hỏi những cơn gió là biết hay.

Bạnh dương ta rất hạnh phúc vì hôm nay anh đã được gặp Sư tử sau bao năm xa cánh, chỉ có sư tử mới nói với anh câu đó,anh ngồi dưới gốc cây hưởng thụ cái cảm giác này.



-------~~~~~~~-----------

Tại lâu đài ánh sáng.

13 người trở về ai náy để mang thương tích trở về.Leo và Aries báo cáo tình hình cho các thần nghe,Libra và taurus sau khi trị thương xong liền trở lại đồng bằng keri xem xét và họ thất vọng trở về với 1 thứ trong tay. Cancer thì đang theo dõi tình hình Xà phu, Xà phu tỉnh lại thấy không gian hơi khác, cơ thể cảm thấy không còn sức lực nữa.

-hư..,. đây là đâu...

-xà phu tỉnh rồi à.-Cancer ngồi bên theo dõi mừng.

-Cancer... thiên mã... thiên mã đâu rồi...-Xà phu cố ngồi dậy hỏi xem thiên mã đâu vì lúc cuối anh thấy có ánh sáng bao quanh thiên mã rồi không nhớ gì cả

-xà phu à... thiên mã... -Cancer nghẹn ngào nói

-Cô ấy sao rồi., nói cho tôi biết đi ...-Xà phu nắm lấy tay cancer hỏi, lòng thấy bất an.

-Xà phu à, thiên mã chết rồi.-virgo từ bên ngoài đi vào.

-không thể nào, mọi người giỡn phải không..... -Xà phu không tin

-đó là thật, chỉ còn cái này ở lại thôi.đây-Capricornus đưa thanh kiếm cho xà phu,

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao? Blade_of_Lost_Gods
Xà phu bàn hoàng nhìn, đây là thanh kiếm mà thiên mã hay dùng, nó là quà sinh nhật anh tặng cho cô,anh cầm lấy thanh kiếm , giọng nói tàn khốc phát ra :

-Các người đi ra đi,ĐI RA!!!.

-Xà phu à, bình tĩnh lại đi.-cancer lại gần nhưn cô bị xà phu đẩy ra.

-đi ra!!!!

-Chúng ta đi thôi, hãy cho cậu ấy một mình đi.-Virgo nói rồi đưa mọi người đi

Trong phòng vang lên tiếng đồ đạt bị đập vỡ, tiếng la oán than vang lên.Xà phu ngồi giữa đống đồ bị đập vỡ đó, tay thì chảy máu, áo trắng dính máu, mái tóc rủ xuống,những lớp băng thì hở ra thấm đẫm máu. anh ngồi ôm cây kiếm mà nhớ về thiên mã

---~~---

-Nè xà phu, hôm nay mình học được phép mới đó.

.......

-xà phu ngốc, không theo kịp mình đâu.

..........

- Xà phu à, sinh nhật vui vẻ.....

......

-đợi đã,xà phu.chúng ta nên đợi mọi người quay lại rồi hãy đi dến Keri, đi 1 mình nguy hiểm lắm

-Mã ngốc, nơi đó có gì đâu chứ. tôi đi một mình được rồi.-Xà phu vẫy tay bước đi

-tôi đi cùng cậu, cậu ở đâu là tôi ở đó.

......

-Xà phu à, sống thật tốt nha.

------~~~-----

Xà phu hớ lại mà khóc, anh ự trách sao mìh lại quá vô tâm khog6 quan tâm gì tới cô, tại sao lại se639 cho cô đi, phải chi nghe cô khuyên,nếu mình mạnh hơn thì cô đã không chết

-Thiên mã anh mất em rồi sao?

-Xin lỗi thiên mã , anh chưa nó là anh yêu em mà, em noi1anh ở đâu là em ở đó mà.

-Sao em lại bỏ anh đi.AAAAAAAA Thiên mã.........

Cancer buồn vì mã chết nhưng Capricornus khuyên cô hãy khóc đi cho nhẹ lòng, virgo thì đi xem tình hình người khác.Sagittarius thì ở bên chăm sóc cho Gemini,anh tỉnh lại thấy Sagittarius bên cạnh mặt đầy vết thương liền hỏi:

-sao không đi băng bó mà để vậy.

-hi, đợi cậu tỉnh lại thỉ mình đi, không cần lo.-Sagittarius cười

-Thiên mã chết rồi à...-Gemini buồn bã nắm tay anh nói

-ừm... trời mưa rồi...Cơn mưa này dành cho thiên mã đó...thui cậu ngủ đi.-Sagittarius đứng lên tính đi thì Gemini nắm lấy tay anh không cho đi

-Đừng đi, ở lại đi...

-ừm mình sẽ ở lại canh cho cậi ngủ được chưa .



Cơn mưa kéo dài trên vùng đất thần như là cơn mưa khóc than cho cái chết của thiên mã. Cái chết của thiên mã đã mở đầu cho cuộc chiến tranh giành pha lê tinh tú cảu 100 trước
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 5: Tôi mất em rồi sao?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 12: lý lẽ của bản thân
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú Chap 14: Anh hai
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-