‘Loạn vũ anh hùng’ là game lấy bối cảnh đại chiến tam giới. Trong game chia làm ba lục địa bao gồm: Phàm giới, Thần giới và Ma giới. Người mới chơi sẽ bắt đầu hành trình ở Phàm giới, khi lên đến level 20 sẽ phải đưa ra một lựa chọn trở thành người Thần giới hay Ma giới, tùy theo hướng chọn thuộc tính nhân vật sẽ thay đổi, VD nếu người chơi chọn Thần giới các kỹ năng sẽ là hệ ánh sáng, thuộc tính trang phục là quang minh hệ, nếu người chơi chọn Ma giới kỹ năng và trang phục sẽ mang ma thần hệ. Tuy nói phân chia thành tam lục địa nhưng người chơi ở Ma giới và Thần giới có thể qua lại để làm nhiệm vụ. Người chơi dưới level 20 sẽ không thể ra khỏi phàm giới trừ phi cùng ngồi thú cưỡi với một người chơi level cao khác. ‘Núi quỷ’ là một địa phương thuộc Ma giới, số lượng quái nhiều rất thích hợp để luyện level nên Cự Giải đem Song Ngư, nhưng…người tính không bằng trời tính, Cự Giải không biết rằng quyết định của cô đã đem Song Ngư dâng lên miệng sói.
-----------------------------
Tại ‘Núi quỷ’ lúc này một mảnh hỗn loạn. Nguyên nhân? Bạn hỏi nguyên nhân í hả? Cái này không cần hỏi chỉ cần dùng cái đầu gối suy nghĩ cũng đủ biết là Song Ngư gây chuyện a. Chả là thế này, tiểu Song ngư không biết vô tình hay cố ý sử dụng kỹ năng đốt cháy mấy cây cổ thụ trong núi khiến bọn quái thú chạy tán loạn. Cự Giải một bên nổi khùng với cái đầu bị cháy xém, Kim Ngưu thì thê thảm hơn, một thân Thiên y màu bạc biến thành màu đen, Thiên Bình và Bảo Bình thì khỏi nói, như trong lò thiêu bước ra. Chỉ duy có Sư Tử và Xử Nữ còn nguyên vẹn do tránh kịp thời đang an ủi Song Ngư:
“Ngư Ngư, không sao đâu! Bọn họ trâu bò lắm, không bị gì nặng đâu!”
“Phải a, cùng lắm ta chi tiền sửa trang bị cho họ là được a.”
Sư Tử và Xử Nữ vừa nói xong liền nhận được ánh mắt khinh bỉ của mọi người. kim Ngưu giọng khàn khàn nói:
“Cô hai à! Em lần sau có sử dụng kỹ năng nhớ nói trước một tiếng để anh tránh , bọn anh là người chơi không phải quái!”
“Người ta đâu có cố ý!”
“Vâng, em không cố ý nhưng mọi người đều xém về điểm hồi sinh.”
“Đó là tại anh chậm chạp không chịu né thôi!”
“Anh van em, anh né tới đâu lửa đuổi theo tới đó, em gọi lửa quỷ hả?”
“Lửa quỷ ???”
“Là loại lửa có trí năng đuổi cùng giết tuyệt ấy! rốt cuộc nhóc đọc chú thuật kiểu gì vậy?”
Cự Giải vừa uống lục thủy hồi máu vừa nói, trong tâm không ngừng hối hận -- biết thế không kéo Ngư Ngư chơi game. Song Ngư lại như được khai sáng, nắm tay phải đập vào lòng tay trái nói:
“Thì ra là loại này. Lúc nãy ta đọc chú thuật, hệ thống thông báo ta có kỹ năng ẩn có muốn sử dụng hay khong, ta chọn đồng ý. Ta tính phóng vào bọn quái thú nhưng ai dè trượt trúng các ngươi !”
Một câu nói làm toàn khu im lặng, Thiên Bình và Bảo Bình khóc ròng -- Con bé này hay trượt tay quá vậy trời! Cự Giải tức đến đầu phun khói. Cô đã ra một quyết định ‘Trẻ ngoan phải dạy, không dạy sẽ hư! Vì mọi người cô phải đại nghĩa diệt thân!!!!!!’. Cố gắng kìm nén tâm trạng, Cự Giải xoay người đi vào rừng, phi thân phóng lên một cái cây to làm cho mọi người tò mò, mười phút sau cô quay trở về vung tay đưa ra trước mặt Song Ngư…hai con sâu…Im lặng. Im lặng…Im lặng…
“Á Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Song ngư thét thất thanh làm toàn bộ chim trong núi bay hết, sau đó khóc nức nở rồi quay đầu chạy đi:
“OA..ô ô ô… anh hai…!”
“Cự Giải, ngươi ác quá a!”
Thiên Bình nói, tầm mắt dõi theo hướng Song Ngư bỏ chạy, Cự Giải hung hăng liếc cô nói”
“Ngươi nghĩ ta muốn sao? Ta là đang trả thù cho các ngươi a! Biết trước có ngày hôm nay ta sẽ không kéo Ngư Ngư vào game, làm hại ta từ một siêu PK thành một vú em, chưa hết, nhìn tóc ta đi, cháy muốn trụi hết! tức chết ta mà”
“Nhưng…sâu trong núi có Boss cấp cao, cô nhóc chỉ mới cấp 19…chết chắc đó!”
Kim Ngưu vừa làm công tác tu sửa trang bị vừa nói làm Cự Giải bừng tỉnh, là cô quá tức giận rồi, cô chạy theo sau Song Ngư, vừa chạy vừa la:
“Ngư Ngư, trong đó có Xà tinh… mau quay lại đây, các ngươi mau đuổi theo với ta, con nhóc sợ nhất là rắn a !”
Thế là nguyên một nhóm ba chân bốn cẳng chạy đuổi theo Song Ngư.
Trong ‘Núi quỷ’ có một nơi gọi là ‘Tử lâm’, Boss ở ‘Tử lâm’ thuộc hàng top ở Ma giới. Một khi người chơi khiêu chiến Boss hệ thống sẽ tự động mở kết giới phong ấn khu vực đánh Boss. Người chơi muốn thoát ra khỏi kết giới có hai con đường lựa chọn: một là đánh bại Boss, hai là bị Boss giết trở về điểm hồi sinh. Trong lúc đánh Boss, kết giới sẽ ngăn cản bất kỳ ai có ý định tiến nhập vào, có thể nói là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Song Tử và Ma Kết đang canh giữ bên ngoài hết giới cho Thiên Yết thì thấy từ xa Song Ngư chạy đến, vụt một cái thì chạy vào trong kết giới làm hai người nghệch mặt ra, trong đầu cùng nghĩ đến một trường hợp: hệ thống BUG! (Tác giả: ai chơi game sẽ hiểu, BUG là lỗi trong trò chơi đấy!).
Song Ngư vừa khóc vừa chạy một mạch không ngừng nghỉ vào kết giới, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho cô phải đứng khựng lại sững sờ quên cả rơi nước mắt. Huyết tinh vân vũ, một bóng Thiên y đen tuyền tay vung trường kiếm đâm vào một con Xà tinh lớn. Con Xà tinh rống lên giận dữ, nhe răng nanh sắc nhọn hướng tới kẻ đã làm nó bị thương, Thiên y nam nhân mặt không đổi sắc chỉ cười nhạt lạnh lùng, mắt nhìn con quái như nhìn một thứ bẩn thỉu rồi nhẹ nhàng vung kiếm chém đứt đầu nó. Máu từ nơi bị đứt lìa phun đầy trời như một cơn mưa nhuộm đỏ cả mặt đất lẫn Song Ngư đứng gần đấy. Màu đỏ của máu lan trên nền trắng của Thiên Thanh y như những đóa huyết mai nở trong đêm trăng làm cho người ta kinh diễm (kinh ngạc vì vẻ đẹp). Song Ngư ngây ngốc nhìn nam nhân mặc Thiên y đang đi từ từ về phía mình, miệng nhỏ cô hơi hé, hai vành mắt hồng hồng long lanh nước làm người khác muốn khi dễ. Thiên Yết khẽ cười, chân tăng nhanh nhịp bước, trong mắt Song Ngư người phía trước mang vẻ đẹp như một đọa thiên sứ. Khuôn mặt lạnh lẽo như băng tuyết, đôi mắt sắc bén đỏ tươi màu máu cùng nụ cười nửa miệng càng tôn lên vẻ tà mị, và hơn hết là khí thế bá đạo cùng khát máu của anh khiến cho người đối diện phải run sợ. Thiên Yết đưa tay lau đi những giọt máu văng trên gương mặt Song Ngư, ngón tay anh nhẹ lướt trên đôi môi nhỏ, xúc cảm mềm mại như tơ lụa khiến Thiên Yết không kiềm chế được cúi xuống áp môi mình lên môi Song Ngư, lưỡi anh dần tiền vào trong khoang miệng rồi cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Mùi hương thoang thoảng cùng vị ngọt của Song Ngư khiến Thiên Yết không thể dừng lại được, nó như một thứ độc dược quyến rũ khiến người thưởng thức phải trầm mê (chìm vào đam mê í ).
Nụ hôn kéo dài đến khi Song Ngư cảm thấy nghẹt thở, cô dùng hết sức đẩy Thiên Yết ra nhưng vẫn không được.
“Ưm…buô…a…”
“Ngoan, dùng mũi mà thở!”
Đỏ mặt a, tiểu Song Ngư da mặt mỏng lập tức ửng hồng. Thiên Yết thấy bé con trong lòng mặt nóng đến nỗi có thể luộc trứng thì buồn cười buông ra. Song Ngư như được ân huệ, miệng nhỏ mở ra hít vào từng ngụm khí. Thiên Yết vòng tay ôm lấy eo Song Ngư, tay nâng cằm làm cho mắt của cô nhìn thẳng vào anh:
“Bé con, em tên gì?”
(Tác giả liếc mắt: xạo bà cố, biết rõ con người ta tên gì rồi mà còn hỏi.
2 Beta đồng thanh: ngươi thật không biết gì cả, đây là điển hình của mấy tên vô liêm sỉ ấy.
Tác giả: nga! Ra là thế, coi bộ ta cập nhật thông tin không bằng người ta gòy.)
Song Ngư giãy giụa tìm cách thoát khỏi vòng tay của Thiên Yết lóng ngóng trả lời:
“Song Ngư, anh buông ra đi!”
“Bé con không ngoan, em muốn anh phạt em sao?!”
Thiên Yết nói, ánh mắt sắc bén liếc nhìn khiến Song Ngư rùng mình hoảng sợ, cô không dám cãi lại chỉ im lặng để Thiên Yết ôm mình. Song lòng hiếu kỳ vẫn chiến thắng sợ hãi, Song Ngư nhìn Thiên Yết rồi nghiêng đầu hỏi:
“Anh…là ai?”
“Thiên Yết! sau này gọi anh Yết, biết không?
“Nhưng…anh là người lạ. Anh hai nói không được nói chuyện với…người lạ.”
Song Ngư càng nói giọng càng nhỏ, mắt lại hồng hồng như sắp khóc làm Thiên Yết phải thở dài -- Bé con nhát gan này….
“Ngoan, không khóc, anh không phải người lạ a!”
“Thật sao?”
“Nếu không em tin chúng ta có thể đi hỏi Cự Giải!”
“Thật sao?”
“Ừ!”
“Vậy mau đi gặp Cự Giải!”
Hớn ha hớn hở kéo Thiên Yết đi lại quên mất tại sao Thiên Yết lại biết Cự Giải, Song Ngư ngây thơ nắm tay con sói mà lại không biết con sói ấy đang tính kế ăn sống mình.
-------------------------
Quay trở lại 15 phút trước khi Song Ngư chạy vào kết giới. Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Bảo Bình và Kim Ngưu chạy thục mạng đuồi theo, Cự Giải vừa chạy vừa nghĩ sau khi out game nhất định cho em họ của cô vào đội điền kinh a.
Mắt thấy Song Ngư chạy vào kết giới đánh Boss, Kim Ngưu thầm than -- không phải chứ! Vào đó chỉ có con đường chết. Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, Boss ở đây trâu bò vậy ai mà đánh nổi chứ, vả lại kết giới vốn được dựng khi người chơi khiêu chiến Boss, mà trong game ‘Loạn vũ anh hùng’ người có thể đánh nổi Boss ở đây chỉ có…Thiên Yết! Chưa kể, một khi kết giới được thiết lập thì người ngoài không vào được, vậy là BUG!
“Đứng lại! Lão đại đang có chuyện trong đó, các người không vào được!”
“Song Tử, chó khôn không cản người, người vừa chạy vào trong là người quen của bọn ta!”
Kim Ngưu tức giận quát, tay rút ra đao chuẩn bị đánh tới. Xử Nữ vô cùng bình tĩnh đưa tay ngăn cản, cô nhìn Song Tử mỉm cười ngọt ngào:
“Dương học trưởng chắc không quên tiền nợ ‘học muội’ nhỉ?”
“Ai nha học muội, đã là học muội thì phải biết thông cảm cho học trưởng là anh chứ!”
“Xin lỗi, em chỉ biết thông cảm cho những người da mỏng thôi, da mặt học trưởng dày quá em đâm không thủng a!”
“Nói nhiều làm gì, xông vào trước rồi tính!”
Cự Giải nóng nảy cắt ngang cuộc nói chuyện chạy thẳng vào lỗ hổng kết giới nhưng bị Ma Kết cản lại. Ma Kết tay nắm chặt hai tay của Cự Giải, môi anh kề bên tai Cự Giải thổi nhẹ một hơi rồi nhỏ giọng nói:
“Học muội, không nên làm cho lão đại tức giận, nếu không anh cũng không giúp gì được cho em đâu!”
“BỤP!”
Cự Giải một cước đá thẳng vào ‘sinh mệnh’ của Ma Kết, mặt đỏ bừng quát:
“Đáng đời anh, dám đùa giỡn tôi, lần sau tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn!”
Ma Kết đau đến mức mặt mày tái nhợt, anh xoay người hướng mặt vào gốc cây, một tay đấm thân cây một tay xoa chỗ bị đau. Song Tử và Kim Ngưu đứng một bên sững sờ, tâm thầm cảm tạ trời đất rằng mình không chọc Cự Giải.
------------------------------
“Hermes, ta cảm thấy có nguy cơ.”
Hermes đang ăn nho xoay lại phun hột hỏi:
“Nguy cơ gì a?”
“Nguy cơ sẽ ‘mất’…”
“Mất?”
“Ừ, ‘mất’. Ngươi cứ nghĩ thử xem, Cự Giải tính bình thường nổi điên lên cũng có thể đá Ma Kết thành ra như vậy…còn Sư Tử, ngươi nghĩ nó khi trở về đây thì sẽ thế nào. Ta không ‘mất’ mới là lạ!
“Ngài biết chắc sẽ ‘mất’ mà vẫn làm ư?”
“Hắc, ta chán!”
“Vậy thì ngài có ‘mất’ tôi cũng cóc quan tâm!”
“Ngươi thật nhẫn tâm, nói mới nhớ, đống nho này ngươi lấy ở đâu thế?”
“Khụ khụ, cái này ngài không cần biết a!”
“Ngươi có gì giấu ta sao?”
Zeus cười gian xảo nhìn Hermes như nhìn một con mồi béo bở làm cho Hermes nổi cả da gà chạy ra xa tám thước. Apollo vừa vào nhìn thấy cảnh này thì cười trộm, nho này có xuất xứ rất rất không bình thường a….
--------------------------------------------------------------------------------------------