Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ   12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 12:39 pm

Tại đấu trường zodiac, 12 sao chúng ta ngạc nhiên đứng nhìn nhau họ không ngờ rằng mình lại gặp nhau tại đây.Ma kết,Bạch dương và Thiên yết thì rất vui ki gặp lại Xự nữ,Cự giải, Sư tử.Bảo Bình thấy vậy liền nói dể gây chú ý :

-Xem ra trái dất thật tròn chúng ta lại gặp nhau.

-Đúng vậy.-Ma kết cười trả lời.

-Cô là sư tử à,hân hạnh được gặp,Tôi là thiên bình trận đấu hôm nay cô đánh rất hay.-thiên bình bước tới chỗ Sư tử, đưa tay ra chào.

-Vâng, cảm ơn anh có lời khen, Thiên Bình.-Sư tử cười đưa tay ra chào lại

Bạch Dương nhìn thấy mà không vui,gương mặt hơi đỏ lên lòng nghĩ:"sao cô ấy lại cười nói vui như thế còn mình lại không biểu hiện gì cả?".Nhân mã đứng bên cạnh nhìnthấy con cừu ta đang ghen nên hơi mỉm cười, liền dùng mắt ra hiệu cho Thiên Bình.."thôi đi, bằng không lát nữa con cừu phát hỏa nè"...

Thiên bình thấy Nhân mã ra hiêu nên hiểu nên liền hiểu ra cười cười.Sư tử cảm thấy hơi mệt nên đành nói lời tạm biệt:

-Không có việc gì thì mình đi trước.-cô nói với Cự giải và quay lưng bước đi

-Đợi đã!-Bạch dương chạy lại nắm lấy tay cô

-Bỏ tay ra cái ,Có chuyện gi....hư...̀

Sư tử chưa kịp nói thì Bạch dương đã khóa môi cô bằng 1 nụ hôn.Sư tử không thể đẩy anh ra chỉ còn cách im lặng nhân thôi.Các bạn chúng ta thì đứng hình ngạc nhiên nhìn, các sao nữ thì đưa mắt ra nhìn, các nam thì há mồm ra nhìn, lòng nghĩ:"sao hôm nay con cừu này gan thế?"..Một lúc sau Bạch dương mới ngưng , anh nhìn mặt Sư tử đang ngơ ngác ra nhìn,cười cười , liền kề sát tai cô nói:

-Lần này mình sẽ không để cậu vuột khỏi mình đâu Sư à...

Sư tử mặt càng lúc càng đỏ, liền đưa tay nắm lại đấm vào mặt cừu ta một cái, nhìn anh bằng con mắt tức giận,nói:

-Tên chết tiệt tránh xa tôi ra.-Cô liền chạy đi lòng thầm rửa con cừu kìa

Bạch dương đưa tay sờ chỗ cô đánh mà cười lớn.Rồi anh đứng dậy đi vào trong lòng nghĩ:" Sư tử à,mình biết cậu đang ở đâu đó.", mặc cho các sao còn lại đứng nhìn không hiểu chuyện gì xảy ra. mọi người thấy vậy liền chào nhau đi về , ma kết và thiên yết thì mời Cự giải và xữ nữ đi chơi. cả 2 cô gái liền đồng ý và 4 người vui vẻ đi chơi.Bảo bình thì đi tiếp tục đi mua sách,nhưng Song tử thì lẽo đẽo theo sau cô.còn 2 bạn Nhân mã và thiên bình thì mời Song ngư và kim ngưu đi ăn,và mọi người tản ra đi.Trên sân đấy nơi dành cho các quý tộc , bá tước song thy đứng nhìn thấy mọi người liền mỉm cười nhưng sau đó lại thở dài.Một người đàn ông thân mặc giáp , bên hông đeo thanh kiếm màu bạc, thấy vậy liền nói:

-Bọn trẻ xem ra lớn nhanh thật, chúng đã làm quen với nhau chưa?

-rồi đó, nhưng mà...tối nay...-Song thy nhìn ông mặt buồn bã nói

-tối nay phong ấn sẽ bị phá phải không?-người đàn ông đó bước tới chỗ bà nói

-ừm, xem ra không cách nào tránh được lời tiên tri cả.

-Đừng lo bon chúng nhất định sẽ làm được mà, hãy để thời gian trả lời tất cả.

2 người nhìn nhau mà lòng chỉ có hy vong mọi chuyện sẽ qua đi

-------~~~~~~~-------

Tai lâu đài ánh sáng

12 bóng người bí ẩn bước vào, trước mặt họ là 24 vị thần tối cao, những người đã sáng lập nên thế giớ này.12 con người đó là các hộ vệ người bảo vệ cho 12 cung hoàng đạo, hộ vệ của 12 sao chúng ta, Aries,Taurus,Gemini,Cancer,Leo,Virgo,Libra,Scorpio,Sagittarius, Capricornus,Aquarius và Pisces.Aries bước lên báo cáo:

-12 người bọn họ đã gặp nhau xem ra thời khắc sắp bắt đầu

-ừm. các người vất vả rồi.-nữ thần hy vọng nói

-Không có việc gì đâu thưa nữ thần.-Pisces trả lời

-Mà thưa Xà phu và thiên mã đâu ạ.chúng tôi trở về mà không thấy họ.-Leo ngước lên hỏi

-Bọn họ đang ở gần nơi phong ấn. ta lo bọn họ sẽ làm gì dại dột nhất là Xà phu,Sagittarius hãy dẫn mọi người đi đến dẫn họ về,-Thần ánh sáng ra lệnh

-Vâng ạ-12 con người đồng thanh đáp và bến mất

------~~~~~~~~---------

Tại thung lũng keri nơi phù thủy bóng tối đang bị phong ấn, đang nổ ra cuộc chiến, cô gái tóc nâu vàng, đôi mắt màu xanh, toàn thân là vết thương đang chảy máu là thiên mã , bên cạnh cô là chàng trai tóc đen mắt xanh đen tình trang cũng y như cô là xà phu
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Anime%20Art%20-%20108

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Anime-boys-Wallpaper-by-cool-wallpapers-3

trước mặt cả 2 là 1 chàng trai tóc tím tay phát ra ngọn lửa màu tím,người đó là thủ hạ số 1 của Eri,Kai

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Gakupo
Kai nhìn cả 2 cười lớn nói:

-2 ngươi thật kém cỏi không làm thể làm ta bị thương được đâu.

-Hừ cứ xem đây.Bạo liệt đông lôi kích.-Xà phu lao vào ra chiêu

Ầm.....

-hừm..., xem ra ta hơi coi thường ngươi rồi.Xà phu.cầu bạo toái.-Kai mỉm cười nhìn Xà phu cười

-Cái gì...A....Thiên mã.-Xà phu nhắm mắt lại thấy thiên mã đang đỡ đòn phụ mình

-Khiên phòng ngự thánh lâm.-thiên mả đứng tươớc xà phu ra đòn cản,nhưng không cản hết, cô liền lãnh hết đòn.

tiếng dộng phát ra rất lớn 12 người đến thấy Xà phu và thiên mã chiến đấu thân thể toàn vết thương , Gemini, Sagittarius,thấy cảnh vậy liền ra tay tiếp ứng.Trận đấu kéo dài, bỗng bầu trời xám đen lại 1 luồng sức mạnh từ dưới lòng đất phóng ra làm cho 14 người bị thương. Leo ngước lên nhìn xem luồng sức mạnh đó do ai phóng mà không nói lên lời,người trước mặt họ là Eri phù thủy phóng tối . Phong ấn đã bị phá nên giờ cô ta đã được tự do.

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ Anime+Girl+dark+Angel+3

Eri nhìn họ mà nói:

-Lâu rồi không gặp nhỉ, Leo, Xem ra ta được chào đón thật long trọng

-Eri.... người đã thoát ra ....-Leo cố đứng dậy nói

-Chà thật là buồn khi mới gặp mà chúng ta phải chia tay rồi.Tạm biệt -từ tay Eri xuất hiện 1 quả cầu đen , phóng về phía mọi người.

Mọi người ai nấy đểu bị thương nặng, không còn đủ sức tránh đòn

-KHIÊN PHÒNG NGỰ QUANG LÂM TỐI CAO

thiên mã cố đứng ra cản nhưng cô biết mình sẽ không trụ được lâu nên nói:

-Sagittarius, mau đưa mọi người đi nhanh. tôi không trũ được lâu hơn nữa.Nhanh lên.

-Ừm.dịch chuyển tức thời-anh dịch chuyển mọi người đi

Xà phu nhìn nói:

-đừng , nhóc không chịu nổi đâu

-Xà phu , hãy sống thật tốt nha.-thiên mã quay đầu lại nói, nước mắt chảy trên gương mặt cô

Ầm....

-thiên mã!!!!!!!!!
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 4:phong ấn bị phá vỡ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» 12 chòm sao và bóng ma phòng giáo viên chap 1 a
» 12 chòm sao và bóng ma phòng giáo viên chap 1 b
» 12 chòm sao và bóng ma phòng giáo viên chap 2
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
» 12 chòm sao và bóng ma phòng giáo viên chap 5
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-