Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesĐăng kýĐăng NhậpShop

Share
 

 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 3: trận đấu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Yukishiro
Học sinh nhà Lửa
Yukishiro
Giới tính : Nữ
Zodiac : Leo
Tổng số bài gửi : 329
Birthday : 07/08/1995
Join date : 21/04/2013
12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 3: trận đấu bắt đầu  Empty
Bài gửiTiêu đề: 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 3: trận đấu bắt đầu    12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 3: trận đấu bắt đầu  Icon_minitimeMon Apr 22, 2013 12:37 pm

Trời đã gần chiều.Đấu trường Zodiac đang tràn ngập tiếng reo hò cỗ vũ cho các tuyển thủ trong cuộc thi Zodiac Fight.Các trận đấu vòng thứ hai đang diễn ra rất kịch liệt, tiếng kim loại chạm vào nhau cùng với những pháp thuật được phóng ra làm cho không khí càng thêm phấn khích.Các sao nữ thì ngồi trên khán dài để coi trận đấu của Sư tử.Sư tử nhà ta thắng rất nhanh gọn, cô chỉ dùng kiếm là thắng đối thủ, chưa dùng tới phép thuật nên sau trân này là lọt vào chung kết.

Ầm.... Vụt.... ầm... Hây da...!

-....-Sư tử cầm kiếm chậm rãi bước tới đối phương

-hừ... pháp thuật hỏa: rồng lửa tấn công

Một con rồng lửa xuất hiện lao về phía sư tử.Sư tử ta chỉ né nhẹ sang 1 bên tránh đòn,hệt như đang đi dạo

-Cái gì , sao không trúng chứ.Cô ta là ......ai ?-đối phương ngỡ ngàng nhìn sư tử cảm thấy khó hiểu, và thấy mình đã bị đánh văng ra ngoài

-vụt.. . cố luyện tập thêm đi.-Sư tử thu kiếm mình lại ,ngẩng đầu nhìn về phía các bạn của mình

" tuyển thủ Sư tử chiến thắng.Lọt vào trận chung kết"

-Hay á ... Sư tử hay quá...

-Sư tử! sư tử! Sư tử!!!!

Ở khán dài 12 con người bí ẩn nhin trần đấu kết thúc , anh chàng Virgo vỗ tay nói:

-Không hổ danh người hộ vệ ánh sáng, kết thúc nhanh gọn.

-Trật tự đi trận đấu kế tiếp sắp thi rồi đó.-Chàng trai đứng bên cạnh nhắc nhở anh

Tiếng khán giả cổ vũ reo lên khi nghe trọng tài tuyên bố,các sao nam thì quan sát trận đấu. Thiên bình cười khi thấy Sư tử.Song tử nhìn anh hỏi:

-Này! cô gái đó được chứ bộ!sau trận này mình thử cua cô ta xem

-Ngốc..-Thiên yết ngồi cầm ly rượu nho noi

-Cô ta rất giỏi vào chung kết dễ như chơi.Thật thú vị.-Ma kết đứng nhìn mà đánh giá

-Sao chứ,... cô gái đó à...-Song tử chỉ về phía đó nói

-Cậu không thấy sao? mình quan sát cô ta từ đầu vòng loại đế nay thì thấy cô ấy chưa từng dùng chú thuật hay phép gì cả.Chỉ dùng kiếm mà hạ đối thủ không làm người khác bị thương,làm họ không còn khả năng chiến đấu thôi.-Thiên bình quay mặt phân tích Sư tử từ lúc cô tham gia

-Chắc cô ta không có phép thuật nên mới làm như vậy.-Song tử ngáp ngắn ngáp dài nói.

-Không .... cô ta có nhưng lại không dùng tới...-Thiên bình lắc đầu noi

-thôi đi dẹp chuyện này sang một bên. kìa... Bạch dương và Sư tử ra đấu rồi. Mà chúng ta cá xem ai sẽ thắng.Người thua sẽ bao 1 chầu rượu cả đêm chịu không.Mình đặt cho Nhân mã-Song tử chỉ tay về sân đấu vì đến trận Bạch Dương và Nhân mả đấu với nhau.

-cũng được, mình đặt cho bạch dương.Ma kết và thiên yết thì sao-Thiên bình đáp

-... tôi đặt Bạch dương.-Ma kết ngẫm nghĩ một lúc mới trả lời

-Không có hứng thú.-Thiên yết lạnh nhạt trả lời.

Tiếng trọng tài báo." trận đấu giữa Bạch dương và nhân mã.Bắt đầu"

Bạch Dương và Nhân mã nhìn nhau, tay cả 2 đã cầm chắc vũ khí, sau tiếng báo cả 2 lao vào nhau.Ấm!!!..... Vụt vụt.... Keng keng keng....âm thanh không ngừng vang lên , khán giả gần như nín thở theo dõi.

-Vụt.. chà xem ra cậu đã cho mũi tên này thêm phép tốc độ sao. hèn gì mà nó như thế. mình mà né không kịp là tiêu.-Bạch dương né tránh mũi tên bay như ánh sáng đó cười nói

Nhân mã gương cung bắn tiếp, anh mặc bộ đồ chuyên dùng cho cung thủ , nói giọng khiêu khích với con cừu kia:

-chẵng lẽ cậu chỉ né thôi sao Cừu con!

-Phép hỏa;rồng lửa.-Bạch dương dùng tay thi triển phép. 1 con rồng lửa lớn xuất hiện lao tới Nhân mã

-Dễ ợt... phép thuật trọng lực:Không gian tĩnh lặng.-nhân mã giơ tay niêm chú, xung quanh xuất hiện 1 không gian nhò , con rồng lửa dần tan biến.

-Mũi tên lữa.

-này cậu chỉ có thế thôi sao.-nhân mã càng chọc tức Bạch dương

-hừ cậu nghĩ không gian chân không đó cản được mình à.Nhìn đây Sói lửa địa ngục lên.

-Cái gì... a....-Nhân mã chỉ kịp la lên anh thấy mình văng ra ngoài sân đấu. thẩn thể hơi xây xát.

" đấu tử Bạch Dương thắng, ít phút nữa là trận chung kết bắt đầu" trong tài tuyên bố

Bạch dương tiến tới nắm lấy tay Nhân mã kéo cậu lên đi vào trong. Nhân mã trên đường càu nhàu con cừu vì ra tay quá đáng, các sao nam thì đi tới . Song tử vì thua độ nên ra sức hành hạ con ngựa cho bõ ghét, lòng nghĩ:"Biết thế không đặt cho con ngựa này" Sau khi nghĩ giải lao, trận đấu dã bắt đầu, Sư tử cùng bạch dương bước ra ngoài.Tiếng reo hò vang lên mỗi lúc một lớn.Gió thổi những cánh hoa bay vào trong đấu trường.Bạch dương nhìn thấy Sư tử hơi ngờ ngợ quan sát cô thì thấy cô rất bí ẩn " không biết sau mặt nạ kia có phải là cậu không?"

" trận chung kết Zodiac Fight bắt đầu"

Cả 2 đấu thủ nhắm mắt lại như coi ai sẽ là người ra tay trước.và.... khi một cánh hoa chạm xuống sân thì cà 2 lao vào nhau, 2 thanh kiếm chạm vào vang lên tiếng Keng ..... Xoẹt......Ầm ... vù...gió từ 2 thanh kiếm đó thổi mạnh lan khắp đấu trường.Ở lâu đài Light nơi các thần đang ngồi quan sát trận đấu, thần lửa và thần ánh sáng đứng nhìn, nói:

-xem ra bọn trẻ sau 100 vẫn hăng máu thiệt,y như hồi đó.

-ừm đúng thế.

Trở lại sân đấu,cả 2 vẫn đánh nhau liên hoàn không ai chịu kém ai,thời gian trôi qua Sư tử có biểu hiện xuống sức, sức không bằng Bạch dương, nên bị lấn áp, Sư tử thở hốc vì hơi mệt thầm nghĩ" sao tên này mạnh thế?"còn Bạch dương nhìn cô thì nghỉ:"Sao người nhìn vậy mà sức đâu ra thế? xem chút là dính đòn rồi.Xem ra phải thay đổi thôi". Bạch dương lùi lại tay dùng phép:

-Cầu lửa tấn công

-Hừ khiên ánh sáng.-Sư tử bất giác dùng phép.

-Cái gì?-bạch dương ngỡ ngàn" chẳng lẽ là.. phải xem sau mặt nạ mới được"

-Phép hỏa : Sư tử lửa

-ánh sáng ngân hà tấn công-Sư tử vất vả hóa giải đòn, sư tử thở dốc , cô biết sức chỉ còn thi triển được 1 đòn mà thôi

-hi, chà, xem ra Tôi phải dùng hết sức rồi.-Bạch dương nhìn cô cười

-tôi cũng vậy,lâu rồi không dùng hết sức đánh này.-sư ử cươời lại nụ cười đó làm cho Cừu ta đỏ mặt

Cả 2 đứng lên cầm kiếm mình tư thế chuẩn bị tấn công rất chuẩn, 2 thanh kiếm phát sáng màu đỏ ở Bạch dương và màu trắng ở Sư tử.Các sao nhìn theo nín thở. và....

-Ánh sáng sao băng thiên hà.-Sư tử

-Ngọn lửa mặt trời bùng nổ.-Bạch dương

ẦM....... VÙ VÚ.........ááa.... gió thồi làm khói bay khắp sân đấu , mọi gười nín thở xem ai là người chiến thắng.Chỉ thấy Sư tử nằm trên sàn đấu thở, Bạch dương thì ngồi trên sân, cười. Anh dứng dậy.Trọng tài tuyên bố " Bạch dương là người chiến thắng . Vô dịch Zodiac fight là tuyển thủ Bạch Dương".

"Hoan hô , huýt ... trận đấu hay lắm"

" BẠCH DƯƠNG! BẠCH DƯƠNG! !!!!'

Các sao nữ lo cho Sư tử nên vội chạy xuống đó, các sao nam thì chạy tới chúc mừng anh. Bạch dương bước tới chỗ sư tử đ ưa tay kéo cô dậy, anh chợt giật mình khi nhìn thấy mặt mạ Sư tử bị vỡ thì khuôn mặt cô hiện ra là khuôn mặt của cô bé 10 năm trước.Sư tử ngước nhìn anh.Bạch dương nói :

-Sư tử..... là sư tử phải không?

-Tôi là sư tử, nhìn gì chằm chằm vậy, bộ mặt tôi giống con trai sao mà nhìn vậy?-sư tử khó hiểu nhìn anh

-Sư tử đúng là cậu rồi....mình là Bạch dương nè...nhớ không là cậu bé 10 năm trước gặp cậu đó.-Bạch Dương ôm chầm âấy cô, khuôn mặt vui sướng nhìn cô

-Bạch dương.. Bạch dương... chẳng lẽ là... tên nhóc từng đấm tôi 1 cái ..A... đau quá..-sư tử đưa tay che đi vết thuog7

-Ừm... sư tử à vết ..-Bạch dương mừng khi Sư tử nhớ ra chợt nhìn ra vết thương trên cơ thể cô

-Sư tử/Bạch Dương!!-Các sao nử và nam đã chạy tới

-Sư tử nhìn thấy liền chạy tới, để chấn an mọi người.

các sao chúng ta chạm mặt nhau trên sân đấu chợt la lên 1 tiếng "A là anh à " rồi nhìn nhau.Ở khán đài 12 bóng người bí ẩn đi khỏi, họ đi tới trước cổng ra ngoài thành phố thì chàng trai Virgo nói:

-Mọi chuyện rồi sẽ thú vị đây.

-Nhanh đi, Xà phu và Thiên mã đang đợi chúng ta đó.Xem ra họ tìm ra chút đầu mối nơi bọn phản loạn của Eri rồi đó.Phải không Aries.-cô gái lên tiếng nói

-Ừm đi thôi...Vụt vù..-Họ dùng phép thuật dịch chuyển đi nơi khác.

Một bóng đen đứng nhìn họ đi rồi mỉm cười nói:

-để xem các người tài giỏi tới đâu hỡi các hộ vệ Zodiac



hết phần này
 
 

12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 3: trận đấu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» [Sự trân trọng tình yêu suốt đời của các chòm sao]
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 2)
» Tình yêu của 12 chòm sao chap 6
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú chap 20 (p2) Dù thế nào tôi vẫn ở bên anh ấy
» 12 chòm sao và pha lê tinh tú (chap 1)
* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.
-Nếu chèn smilies có vấn đề thì bấm A/a trên phải khung viết bài

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Truyện 12 chòm sao :: Lớp học văn :: Gian truyện 12 chòm sao :: Gian truyện thần thoại, phép thuật :: 12 chòm sao và pha lê tinh tú-